The Truman Show

1998-06-05
PG-13
72
Đạo diễn
Peter Weir
Diễn viên
Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone

Mỗi buổi sáng, anh thức dậy, đứng trước gương và tự diễn những màn kịch của riêng mình…

mỗi sáng anh đi làm, nở nụ cười cùng hàng xóm và chào họ “chào buổi sáng…có thể trưa không gặp nên chào buổi trưa, chào buổi tối và…chúc ngủ ngon!”

mỗi ngày, anh đến sở làm, mơ ước đến hòn đảo Fiji, nơi có một người con gái mà anh từng yêu mà không thành…

cuộc sống của anh đó, rất đỗi bình thuờng…

phải, rất đỗi bình thường nếu như nó thực sự bình thường…

nó chỉ bất ổn khi anh vô tình nghe trên đài những câu nói kỳ lạ như ám chỉ đường xe anh chạy, vị trí anh đứng

nó chỉ bất ổn khi bỗng anh thấy cha mình, người đã chết trong một tai nạn ngòai biển khi anh chỉ mới là một cậu bé, bỗng xuất hiện giữa đường và có những người lạ mặt lao đến bắt ông đi

anh cảm thấy kỳ lạ khi vào một ngày, anh thay đổi cuộc sống của mình, lập tức có nhiều chuyện kỳ lạ diễn ra: những căn nhà có những căn phòng trống lốc, thang máy không có mà chỉ là những bức phông, những chiếc xe, con người cứ đi lòng vòng theo tuần hòan, và người vợ nói những điều kỳ lạ như dành cho ai đó nghe “sữa monoca ngon tuyệt, có 12 khóang chất v.v…”

và bố anh trở về…

và anh nhận ra, anh đang sống giữa một khung cảnh giả

những con người giả

và có hàng triệu người đang theo dõi cuộc sống của anh

anh đang sống trong một bộ phim

anh là Truman! (nam)

Comments

2 responses to “The Truman Show”

  1. 7 Avatar
    7

    Hum trước mí được xem film nì trong cái activity! Đúng là y như shinichi nói vậy! Ai cũng giả tạo, phải luôn theo một kịch bản… Tiếc là ko coi được kết thúc film… Chắc fải mượn lại muh coi wé!!! hix hix hix

  2. shinichi Avatar
    shinichi

    Xem mà thấy xót xa cho Truman. Anh sống trong một thế giới giả tạo, một thế giới như một vòng lặp vô tận, bị sự điều khiển dàn xếp của kẻ khác. Còn gì đau đớn hơn khi chính người cha, người mẹ, người vợ và người bạn thân thiết nhất của mình cũng chỉ là giả dối ! fake but not all !

    bởi trong show diễn đó, vẫn còn một Truman thật sự. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà tên anh đọc nghe như “True man”. Bởi anh chính là người đàn ông “thật” duy nhất trong cái thế giới giả tạo đó. “There’s nothing fake about Truman himself, no scripts, no cue cards”.

    Jim Carrey tuyệt vời trong vai Truman đáng thương. Xem anh gào thét với “thượng đế” “you gonna kill me ?” thật chua xót và bất lực. Anh có thể làm được gì khi thế giới của anh chỉ là 4 bức tường, giới hạn bởi vô số máy quay phim mà anh ko được vượt qua nó.

    Cũng như nam, tôi thấy sung sướng trong đoạn cuối cùng, truman diễn nốt đoạn kết trong show diễn của mình, cuối chào và bước ra…

    “It isn’t always shakespear, but it’s genuine. It’s a life”.

Leave a Reply