A moment to remember – Yêu trong từng khoảnh khắc

“Nếu anh là một người thợ mộc thực sự, thì anh hãy xây một ngôi nhà trong trái tim mình”

Một ngôi nhà của sự yêu thương và tha thứ trong chính trái tim. Và bộ phim là như thế, là một thông điệp về tình yêu thương ẩn chứa trong đó những bài học dung dị từ cuộc sống…

Soo Jin tình cờ chạm trán anh chàng thợ mộc Chol Soo trong siêu thị khi vừa chia tay với bạn trai. Và như một định mệnh, Chol Soo lại chính là anh chàng thợ mộc làm việc dưới quyền của bố Soo Jin trong một công trình xây dựng. Những tính huống tưởng chừng như tình cờ đó đã làm nên một mối tình giữa Soo Jin và Chol So

Họ yêu nhau say đắm và đã có một đám cưới hanh phúc ở bên nhau. Nhưng rồi căn bệnh mất trí nhớ đã xóa sạch tất cả các kí ức, những kỉ niệm trong đầu của Soo Jin. Và Soo Jin không thể nhớ được mọi thứ, mình là ai, gia đình mình là gì, và cả Chol Soo. Giờ đây, Chol Soo như một người xa lạ trong cô.

Một cốt truyện tưởng chừng như thật đơn giản, song lại đem lại cho người ta những xúc động khó quên…

….Đó lá khi Soo Jin viết thư cho Chol Soo, rằng:

“Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Em không muốn thấy anh khóc hay đau khổ. Em muốn làm anh hạnh phúc. Em chỉ yêu anh và chỉ có mình anh!

Em chỉ nghĩ về anh, em chỉ nhớ về anh thôi! Em ước làm sao có thể để anh thấy được trái tim em. Có cách nào khác có thể làm trong khi kí ức của em còn lưu lại không anh?

Em, Kim Su jin chỉ yêu mình anh Choi Chol Soo. Em không muốn quên điều đó, và em phải làm gì đây? Anh có thể cảm nhận được trái tim em chứ ? Em sợ ký ức vừa trở về em sẽ lại quên lần nữa, trước khi em nói với anh mọi điều mà em phải nói. Em yêu anh và em xin lỗi

Em gặp anh bởi em hay quên

Em rời bỏ anh cũng chỉ vì em hay quên

Anh là điều tốt đẹp nhất mà em đã từng có. Em cảm ơn Chúc đã tặng anh cho em như một món quà

Em phải không nhớ anh, anh là 1 phần của em. Em mỉm cười, em cười, và cảm thấy như anh đang làm vậy. Em có thể sẽ quên anh. Nhưng không có gì có thể đưa em ra khỏi anh được. Mặc dù không bao giờ anh nói rằng Anh yêu em. Em biết tận trong sau thẳm trái tim anh rằng: Anh yêu em…


….Đó là khi bài hát nhạc nền của phim vang lên

Anh có thể hỏi em một điều được không ? Khi ký ức gọi, snh có thể kể về câu chuyện tình yêu của đôi ta một lần nữa. Em nhìn anh ngủ và có anh trong giấc mơ của em. Sẽ không bao giờ phai nhạt, một ký ức sẽ nhớ mãi mãi. Em đang quay lưng đi. Anh không thể ngăn những giọt nước mắt của mình. Anh không thể nói anh yêu em. Anh ao ước thời gian anh đã có em. Có lẽ ký ức tình yêu có thể bị xóa. Nhưng hình bóng của em, sẽ mãi ở nơi này, trong trái tim anh!

…Đó là khi trong cái căn nhà nhỏ bé của Soo Jin và Chol Soo dán rất nhiều sticker. Những kỷ niệm, nhưug điều tưởng chừng như hết sức nhỏ bé trong cuộc sống như cách xem đồng hồ. Một căn nhà đầy ắp kỷ niệm, của Soo Jin và chol Soo



….Dó là khi căn phòng của Soo Jin trong đoạn cuối phim chỉ có mỗi bức ảnh của soo Jin và Chol Soo.

…Đó là đoạn cuối phim. Khi Chol Soo cố gắng gợi lại kỷ niệm đầu tiên của hai người cho Soo Jin. Đó là hình ảnh Chol soo bước ra từ siêu thị, tay cầm một ln nước, và Soo Jin đã cầm lon nước đó vì ngỡ đó là của mình. Nhưng không chỉ có vậy. Cái siêu thị ở cuối phim không chỉ là nơi hai người gặp gỡ lần đầu tiên nữa, mà còn là nơi Soo Jin nhớ lại chính gia đình mình và nhữung người thân yêu nhất. Nơi đó, chính là thiên đường của Soo Jin. Nơi đó, có tình yêu, có gia đình và tràn ngập yêu thương…

Son Ye Jin lại một lần nữa nhập vai quá thành công trong “Khoảnh khắc”. Bộ phim có thể khiến bạn khóc, có thể khiến bạn thấy vui vì kết thúc phim cũng là có hậu. Nhưng dù thế nào, thì bộ phim sẽ khiến bạn phải suy ngẫm: rằng hạnh phúc, đơn giản, chỉ là ta nhớ lại được những ký ức, những kỉ niệm, là ta có gia đình, có tình yêu, có những người thân yêu nhất bên mình. Và khi đó, bạn sẽ hiểu được rằng: bạn đang yêu được yêu thương, trong từng khoảnh khắc!…


Posted

in

by

Comments

6 responses to “A moment to remember – Yêu trong từng khoảnh khắc”

  1. puresoul Avatar
    puresoul

    Đáng lý ra theo cốt truyện gốc thì dù sau này (hay chắc chắn rằng) Su Jin có “ra đi” thì vẫn còn để lại cho chồng mình một đứa con gái rất dễ thương, cái kết này dường như có hậu hơn nhiều, phải không?

  2. thien_thach_lua36 Avatar
    thien_thach_lua36

    theo mình nghĩ thì kết cuộc khong có hậu đâu vì theo lời bác sĩ Su jin nói cho chol soo rằng trước khi vợ ông chết thì bà đã nhớ lại trong vài tiếng rồi tiếp tục quên hết cho đến lúc chết vì thế mình nghi su jin sẽ chết, vì khi chol soo chở su jin đi thì chol soo với vẻ mặt buồn và đã khóc chắc có lẽ anh ta biết được su jin sẽ chết.

    –> Chào hunterpro! Nhưng nói thật, mình vẫn thấy cái kết nó có hậu lắm ý! Bởi như thienthachlua đã nói: dù cái kết có thế nào, thì nó vẫn dừng ở đoạn Su Jin vui vẻ nhớ lại những người thân iêu của mình (kể cả sau đó có chết). Nhưng một cái kết bỏ lửng đôi khi lại làm người ta cảm thấy dễ chịu, người ta cảm nhận được sâu sắc hơn về bộ phim.

    hạnh phúc, đơn giản, chỉ là ta nhớ lại được những ký ức, những kỉ niệm, là ta có gia đình, có tình yêu, có những người thân yêu nhất bên mình. Và khi đó, bạn sẽ hiểu được rằng: bạn đang yêu được yêu thương, trong từng khoảnh khắc!…

    –> Đó là điều mình cảm nhận ở bộ phim này!

  3. chocolateguy Avatar
    chocolateguy

    Nhưng dù thế nào, thì bộ phim sẽ khiến bạn phải suy ngẫm: rằng hạnh phúc, đơn giản, chỉ là ta nhớ lại được những ký ức, những kỉ niệm, là ta có gia đình, có tình yêu, có những người thân yêu nhất bên mình. Và khi đó, bạn sẽ hiểu được rằng: bạn đang yêu được yêu thương, trong từng khoảnh khắc!…

    Rất ưng ý với cái kết rất hay của em. Hi`, cũng có thể là “tư tưởng lớn” gặp nhau. Đôi lúc, khi vô cùng buồn vì bất kì một vấn đề nào đó, thì mọi người hãy nghĩ được như vậy nhé!

  4. hunterpro Avatar
    hunterpro

    theo mình nghĩ thì kết cuộc khong có hậu đâu vì theo lời bác sĩ Su jin nói cho chol soo rằng trước khi vợ ông chết thì bà đã nhớ lại trong vài tiếng rồi tiếp tục quên hết cho đến lúc chết vì thế mình nghi su jin sẽ chết, vì khi chol soo chở su jin đi thì chol soo với vẻ mặt buồn và đã khóc chắc có lẽ anh ta biết được su jin sẽ chết.

  5. thien_thach_lua36 Avatar
    thien_thach_lua36

    Phim này coi bình thường thôi, thích xem Cổ Điển hơn! Với lại bạn love_u_4ever ơi, mua phim cũng đuọwc mà, download chi cho mệt ?

  6. for_you Avatar
    for_you

    Film hay,nhưng mà bực khúc cuối muốn chết.Cô nàng khúc cuối cùng,chỉ nhớ hình ảnh của anh bồ cũ…kết cục không thích..

    lâu lâu mới xem một film hay vậy của Hàn quốc

Leave a Reply