Cô nói chuyện này đã trở thành nỗi tò mò của mọi người khi gặp cô. Thư nửa đùa nửa thật nói để tóc ngắn vì… sợ ma, rằng cô sợ tóc dài dễ bị ma ám và có cảm giác gợi nhớ về ma. Cô cắt sau khi hoàn tất xong phim kinh dị "Mười".
Oái ăm là vừa cắt xong thì trúng ngay 1 show quảng cáo yêu cầu phải để tóc dài (Thư vào vai một nữ đấu bò tót), vì thế cô vội vã nối tóc cấp tốc để đáp ứng yêu cầu, rồi lại cắt ngắn. Anh Thư hớn hở: "Tóc ngắn mà để được nhiều kiểu lắm, vẫn rất phù hợp với công việc".
Theo Thời Trang Trẻ/TTOL
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.