Behind Enemy Lines – Dữ dội và hồi hộp

Phim với sự tham gia của lão làng GENE HACKMAN với một loạt phim nổi đình nổi đám gần đây ( Heartbreakers , Heist , The Royal enenbaums …) còn OWEN C. WILSON thì với Zoolander, Shanghai noon, Meet the parents…Cả hai ai cũng thật tuyệt vời và gây cảm xúc nơi người xem hết.

Bộ phim mở đầu với Chris Burnett , một anh không quân đã nhập ngũ 7 năm, và bắt đầu , cảm thấy bất mãn , nghi ngờ với cái được gọi là “Phục vụ đất nước “…vì như lời anh nói với tướng Leslie Reigart “Chúng ta không có chiến tranh , đất nước này chưa bao giờ thật sự có chiến tranh cả, đối với tôi bảy năm là quá đủ ….” khi anh xin được Xuất ngủ trở về cuộc sống bình thường.

Có lẽ anh nói cũng đúng khi ở ngoài khơi trên chiếc Hàng không mẫu hạm, các anh lính …tập chơi Football với bóng bầu dục. Trong nhà ăn họ cá cược hít đất với nhau. X’mas thì hóa trang với nón ông già Noel…Họ không cảm nhận được gì cả, ngoài những trận tập dợt bay…giả, báo động giả. Họ tưởng tượng sẽ được chiến đấu, được đứng dậy bảo vệ đất nườc như thời của cuộc đổ bộ lừng danh…Noormandee lên Pháp. Họ nghĩ rằng họ đã lầm , đất nước này không cần họ, mọi thứ quá bình yên, họ cảm thấy nhàm chán, và cảm thấy nghi ngờ…

Nhưng tất cả những nhìn nhận đó đã sai lầm khi chiến tranh vẫn đang tiếp diễn như ông tướng Leslie nói “anh không thấy nó, anh không biết tới, không có nghĩa là nó không có, không hiện hữu, và nhiệm vụ của chúng ta là , chuẩn bị, sẵn sàng, đứng ở hàng ngũ đầu tiên để ngăn chặn nó …” và ông đã cho Burnett thời hạn 2 tuần để quyết định…

Ngày lễ X’mas ông đã đưa Burnett và 1 đồng đội của anh một nhiệm vụ đơn giản như họ đã làm là chụp những tấm hình trên vùng đất Bosnia. Lần này Burnett nổi máu trẻ con, muốn chạy vào vùng cấm để thử nghiệm chiếc Camera mới. Đây là vùng đất đã được NATO cam kết không xâm phạm. Nhưng chưa cười vui vẻ được bao lâu, họ phát hiện ra phía dưới có những vùng đất lạ, những nhóm người, và cả vũ khí nữa…tất cả đều được chiếc camera chụp lại.

Bất ngờ tên lửa từ dưới được bắn lên không ngớt, rượt đuổi theo chiếc máy bay của họ. Đây là một màn rượt đuổi ngoạn mục nhất trong phim , kể cả từ trước đến giờ trong đề tài này, thậm chí cả Top Gun. Một chiếc máy bay, bay lượn, lao lên đâm xuống, với những chiếc tên lửa “thông minh” định vị được bám sát theo sau. Những vệt khói dài, tiếng la thét tìm kiếm vị trí tên lửa, tiếng rít của máy bay, tiếng pháo nổ, âm thanh dữ dội, hình ảnh thì cực kì rõ nét và sống động …hồi hộp không chổ nối. Ai cũng gồng người ngồi trên ghế, không biết họ có chạy thoát được không…

Nhưng đáng tiếc với loạt tên lửa từ phía dưới, chiếc máy bay của Burnett và đồng đội đã bị bắn hạ. May mắn là họ đã nhảy dù ra khỏi chiếc máy bay. Rơi xuống vùng đất trống, băng giá …Họ – hai anh chàng lính trẻ ,non nớt , ham vui vẫn còn cười đùa, không thấy sợ… và trong đầu họ lúc đó chỉ sợ khi “trở về” sẽ bị …trách mắng khi làm nổ chiếc máy bay trị giá 4 triệu đồng của quân đội.

Đồng đội bị thương , Burnett đã chạy đi tìm nước , chưa chạy được bao lâu thì anh nghe tiếng động lạ. Quay đầu chạy lại phía bìa rừng, thì nhìn thấy hàng trăm người , trang bị đầy đủ vũ khí kể cả xe tăng nữa, đang bao vây xung quanh bạn mình. Burnett chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại không nghe được họ đang nói những gì với bạn mình. Bỗng nhiên anh thấy một tên trong bọn chúng rút súng ra và Đoàn……hắn đã bắn ngay đầu của bạn anh. Burnett thét lên kinh hoàng, hoảng loạn và chạy…chạy…Tiếng thét của anh đã khiến nhóm người lạ đó biết được anh đang ở đâu, đã cho người truy đuổi…

Bên này …Một mình Burnett với trong tay không có gì, ngoài tấm bản đồ, điện đài , la bàn và chỉ một hộp nước bé xíu. Một anh lính trẻ măng chưa bao giờ lâm trận , chưa bao giờ thật sự cầm súng bắn ai, chưa bao giờ biết sợ, biết hiểu thế nào là chiến tranh, thế nào là chiến đấu để sống còn…

Và bên kia…hàng trăm , hàng ngàn những tên người lạ nhưng lại thuần thục , rành rẽ địa hình đường đi nước bước, vũ khí đầy mình, tàn ác, khoẻ mạnh…

Làm sao để được chạy thoát??? làm sao để có thể liên lạc được với đồng đội và cứu sống an toàn trở về…

Còn vị tướng và những đồng đội của anh thì sẽ làm gì ??? Khi họ mất tín hiệu chiếc máy bay của anh, rồi biết tin nó đã bị bắn hạ, và Burnett đang trong vòng nguy hiểm ???. Họ đã mau chóng, sốt sắng lập trân, đưa ngay đội quân tinh nhuệ nhất để đi giải cứu anh. Nhưng ngay đến phút cuối cùng , họ nhận được lệnh từ chỉ huy tối cao phía trên rằng …không được làm gì hết, không được đưa tin này ra cho ai biết hết và họ chỉ được cứu Burnett khi anh đã ra khỏi vùng đất cấm. Vị tướng cùng động đội của anh đã phải cầm nước mắt , nghẹn ngào nhìn lên màn hình thu được từ vệ tinh, thấy được cảnh anh đang trốn chạy, bên cạnh cái chết trong đường tơ kẻ tóc, và cả hàng trăm người lăm lăm vũ khí rượt đuổi phía sau…

Không hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra, chỉ huy của Burnett đã hỏi vị tướng …”Thật sự hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ??? Tại sao vậy ?? Tại sao máy bay của ta bị hạ, một phi công đã bị hạ sát, mà không một báo đài, tin tức nào buồn đưa tin ??? Tại sao tin tức Burnett đang phải điên cuồng trốn chạy cho mạng sống của mình không được ai nhắc đến??? Tại sao ngay lúc này đây, không một ai kể cả Tổng Thống gọi điện đến hỏi thăm, động viên và đưa ra giải pháp cho chúng ta ??? Tại sao bọn chúng có thể giết đồng đội của mình, có thể bắn hạ máy bay của mình, truy sát phi công của mình…mà mình vẫn ngồi đây, nhìn ngắm và không làm gì hết ???…và vị tướng đã không có câu trả lời…

Burnett trên đường trốn chạy đã phân tích và tìm hiểu được rằng, bọn chúng ngoài muốn giết người diệt khẩu còn muốn tìm lại được chiếc đĩa đã copy lại hết những tấm hình họ chụp. Mặc dù chiếc máy bay nổ đã được đem về , mổ xẻ…nhưng chúng vẫn không tìm thấy được nó. Anh còn nhìn thấy những ngôi làng như hoang mạc , những xác chết nhiều đến nỗi đã tạo thành cả một đầm lầy, những người dân Bosnia sợ hãi, hoảng loạn…đạn bom, tên lửa và giết chóc.

Và rồi đồng đội của Burnett cũng đã tìm cách được lệnh đi cứu anh, vừa chuẩn bị xong, họ lại bị thay thế với một đội quân hoàn toàn xa lạ…và bất ngờ hình ảnh cuối cùng họ thấy được anh…là xác chết của anh, bị nhóm vũ trang Bosnia đó bắn hạ, xách lên và thâu băng phát lên đài…Đội quân đi cứu hộ , vừa tới nơi đã được lệnh quay máy bay trở về. Đồng đội của anh đã khóc, đã tức giận vì họ đã không làm được gì cả…

Liệu bức màn bí mật về vùng đất cấm đó ,có được phát hiện hay không? thật sự hộp đĩa với những tấm hình có bị thiêu hủy trong vụ nổ hay không ? Đồng đội của Burnett đã làm gì ??? Những chi tiết hấp dẫn đó xin để dành lại để các bạn xem phim và tự khám phá.

Một bộ phim tuy không được các nhà làm phim đánh giá cao, nhưng lại được giới trẻ say mê , thích thú, và ghiền hết chổ chê…Ai đi xem phim về cũng ca thán….It was great , it was awesome, this is exactly what we need…

Có lẽ vì sau sự kiện 911 , thế giới bình yên , đất nước chưa bao giờ biết đến bom đạn của họ đã thật sự bị đánh động, họ cũng như những chàng lính trẻ đó hiểu rằng chiến tranh ở rất xa, rất mờ nhạt và chỉ có trong phim ảnh. Nhưng chiến tranh đã, đang và vẫn còn diễn ra khắp nơi trên thế giới đó thôi.

Có thể nó không xảy ra trên chiến trường nữa…Nhưng đổi lại là thương trường , là chính trị, là khủng bố…… cũng dễ sợ, tàn ác và khốc liệt như nhau thôi.

Cái hay là phim này làm trước khi có sự kiện đang sợ này xảy ra, nhưng lại đánh rất trúng vào tâm lý mọi người, nhất là dân Mỹ.

Bộ phim với những màn rượt đuổi ngoạn mục. Những pha chiếu chậm , xử lý âm thanh hình ảnh rất hợp lí…đoạn tên lính khựng lại rồi từ từ bị đẩy ra với sức nổ của quả bom, viên đạn của hắn từ cây súng cũng từ từ bay ra, thật hay hết chổ nói. Nhạc phim cũng rất là hay, phim và nhạc đi đôi perfect…lúc nào cần nhạc là có nhạc ngay…Lúc nào im lặng thì cũng im lặng đến rợn người (Làm Féline ngậm nguyên một bụm Popcorn mà không dám nhai luôn hic hic ). Im ắng như vậy sẽ lắng nghe tiếng bước chân, trên lá cây, trên đất, tiếng đất ẩm nhọp nhẹp, tiếng xe tăng, máy bay văng vẳng từ phía xa, tiếng bom nổ từ xa dội lại…vang vang, nghe như không thật. Âm thanh cả trong giống mơ của Burnett…dồn dập, hoảng hốt…và ình…Thiệt là sợ và hồi hộp ngạt thở…….

Féline


Posted

in

by

Comments

One response to “Behind Enemy Lines – Dữ dội và hồi hộp”

  1. chubemephim Avatar
    chubemephim

    Phim này rất hay với những cảnh đặc trưng của một phim chiến tranh,nhất là cảnh hai quả tên lửa đuổi máy bay của hai anh hay cảnh bắn nhau với những đường đạn hiện rõ ở cảnh cuối.Phim này xây dựng nhân vật BURNETT hay hơn ,khôn ngoan hơn và chủ động hơn với nhân vật RYAN trong SAVING PRIVATE RYAN.Một phim đáng mua DVD và cho vào bộ sưu tập.
    VIETNAMESE GENERATION XXI

Leave a Reply