Điện ảnh thế giới 2006: Một năm khác thường

TTO – Từ những chàng cao bồi đồng tính cho tới tay cướp biển dị hợm và hình tượng James Bond mới toanh, điện ảnh thế giới 2006 đầy ắp những điều khác thường.

Crash thắng giải Oscar

Jack Nicholson trao giải Oscar phim xuất sắc nhất cho nhà sản xuất Cathy Schulman và đạo diễn Paul Haggis Crash, bộ phim bi kịch về chủng tộc của đạo diễn Paul Haggis đã bất chấp những dự đoán và giành lấy giải phim hay nhất tại Giải Oscar lần thứ 78  vào tháng 3. Những tưởng phần thưởng danh giá nhất của điện ảnh này đã thuộc về bộ phim về chuyện tình của hai chàng cao bồi đồng tính Brokeback Mountain.

Lý An – đạo diễn phim Brokeback Mountain đã gỡ gạc với giải đạo diễn xuất sắc nhất. Hai giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc về tay Philip Seymour Hoffman trong phim Capote và Reese Witherspoon trong Walk The Line.

“Hài kịch” của ông bà Smith

"Ông bà Smith" du hí tại Sài Gòn – Ảnh: Trung NghĩaCặp đôi vàng của Hollywood Brad Pitt và Angelina Jolie mừng ngày chào đời của con gái Shiloh Nouvel tại Namibia vào tháng 5. Sự ra đời của bé Shiloh khiến dân paparazzi như điên cuồng. Ở thế chủ động, Brangelina đã bán bức ảnh đầu tiên của bé với giá 7 triệu USD.

Trước đó, tòa án cũng đồng ý để cho hai đứa con nuôi của Jolie – Maddox và Zahara – được mang thêm họ Pitt. Dường như mọi việc đều có thể đối với đôi tình nhân từng khuấy động đường phố TP.HCM tháng 11 này, chỉ có một việc vẫn chưa thể thực hiện: đám cưới.

Mật mã Da Vinci bị tẩy chay nhưng vẫn thu hút

Poster Mật mã Da Vinci bị đốt cháy tại nhiều nướcLHP Cannes được phát pháo với bộ phim đầy tranh cãi phỏng theo cuốn tiểu thuyết đầy tranh cãi không kém của Dan Brown, Mật mã Da Vinci. Có thể nói đây là bộ phim tai tiếng nhất trong năm. Dù sao Mật mã Da Vinci đã mở đầu cho một loạt siêu phẩm bom tấn của Hollywood được công chiếu tại Cannes, nổi bật như phần ba của Dị nhânTrận chiến cuối cùng.

Tại Cannes, nhiều người đặt kỳ vọng cho bộ phim đầu tay Marie-Antoinette của Sofia Coppola (con gái của đạo diễn tài ba Francis Ford Coppola) thế nhưng phim này lại chìm lỉm trong giới phê bình. Đoạt giải Cành cọ vàng là bộ phim The Wind That Shakes the Barley của đạo diễn người Anh Ken Loach.

Mel Gibson chuộc lỗi với Apocalpyto

Mel Gibson đang chỉ đạo phim Apocalpyto, đề cử Quả cầu vàng phim nước ngoài hay nhất vừa công bố 14-12-2006Diễn viên – đạo diễn của những phim ăn khách Mel Gibson đã xúc phạm người Do Thái trong một lần nhậu xỉn và lái xe quá tốc độ tại Malibu. Những tưởng sự nghiệp của ông đã chấm dứt sau khi nhiều hãng phim “nghỉ chơi”, không cộng tác.

Đạo diễn Cuộc khổ nạn của Chúa sau đó đã lên tiếng xin lỗi và tự nguyện đi cai rượu. Ông nói: “Bất cứ hành động thù ghét nào đều chống lại niềm tin của tôi”. Với sự ủng hộ của nhiều ngôi sao tên tuổi, Apocalypto (Khải huyền)  là câu trả lời về tài nghệ của ông. Bộ phim dẫn đầu doanh thu trong tháng 12.

Người Thép trở lại

Siêu nhân Brandon Routh Diễn viên Brandon Routh lần đầu hóa thân vào Siêu nhân (biệt danh Người Thép), nhân vật được chờ đợi tái ngộ trên màn bạc nhiều nhất trong năm 2006 từ sau bộ phim màn ảnh rộng đầu tiên về siêu nhân 1987 Superman IV: The Quest for Peace do Christopher Reeve đóng.

Bộ phim Siêu nhân trở lại gây chú ý trước khi ra rạp với dàn diễn viên được dự định mời đóng vai chính gồm có Nicolas Cage và Jude Law. Phim của đạo diễn Bryan Singer đã được giới phê bình khen ngợi là “sự đầu tư cảm xúc chân thật, một tác phẩm nghệ thuật không quá phô trương”.

Cướp biển cứu phòng vé

Johnny Depp, người hùng điện ảnh của nămNếu không có bộ phim Cướp biển Caribê: Chiếc rương tử thần, Hollywood đã khép lại một năm 2006 theo vết xe đổ của năm 2005 – năm có doanh thu phòng vé tệ nhất trong vòng một thập niên. Theo thống kê, doanh thu trong năm của ngành điện ảnh tại Mỹ là 9,3 tỉ USD, tăng 4,2% so với 2005 và riêng Cướp biển đã góp vào 423 triệu USD.

Bộ phim do Johnny Depp thủ vai chính này khi được phát hành dưới dạng DVD cũng dẫn đầu top các phim tiêu thụ mạnh nhất trên thị trường băng đĩa và là đĩa phim bán chạy nhất trong mùa Giáng sinh. Song, đi kèm với điều này chính là sự hoành hành không thể dẹp nổi của nạn sao chép băng đĩa lậu.

Tình yêu của Tom Cruise

Gia đình nhỏ của Tom Cruise tại lễ cưới ở lâu đài Odescalchi (Ý) 18-11-2006Đám cưới tháng 11 của Tom Cruise và Katie Holmes tại Ý đáng được chọn là đám cưới rình rang và đầy “mưu trí” của chú rể – người dọn đường trước cho lễ cưới bằng nhiều trò thu hút dư luận. Tom không ngại bộc lộ tình yêu với Katie như cậu thanh niên mới yêu trước khán giả trong talk show của Oprah Winfrey.

Cùng với các bạn bè nghệ sĩ hạng A, Katie cũng là đối tượng bị giới săn ảnh nhắm đến trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng sau khi sinh cho Tom bé gái Suri vào tháng 4. Bé Suri là niềm vui lớn nhất của Tom, làm xóa đi nỗi buồn bị hãng Paramount Pictures cắt hợp đồng sau 14 năm cộng tác vì doanh thu thất bại của Nhiệm vụ bất khả thi phần 3.

Trước đó vào mùa hè, vợ cũ của Tom Cruise là Nicole Kidman đã đi bước trước khi kết hôn với ngôi sao nhạc đồng quê Keith Urban tại Sydney.

James Bond tóc vàng

Daniel Craig – James Bond tóc vàng Sau nhiều tháng bị công kích từ người hâm mộ và giới truyền thông, Daniel Craig cũng trở thành “kép” thứ bảy thủ vai James Bond trong lịch sử điện ảnh. Với lối diễn ngầu ngầu trong Sòng bạc Hoàng gia – dựa theo cuộc phiêu lưu trinh thám đầu tiên của Bond trong nguyên tác của Ian Fleming – Craig đã chiếm được những phản ứng cuồng nhiệt từ giới phê bình và người xem.

Dù muốn hay không, ngôi sao đã có tên tuổi trong các phim Layer CakeMunich sẽ tiếp tục hóa thân thành chàng điệp viên đào hoa nhất phim ảnh ít nhất là hai lần nữa.

Sòng bạc Hoàng gia đang có chiến dịch quảng bá rầm rộ tại VN trước khi công chiếu vào những ngày cuối năm.

ANH NGUYỆN tổng hợp


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply