Frida và những cảm xúc chân thật

Phim bắt đầu bằng hình ảnh Frida được đưa lên xe trên chiếc giường của bà để đi đến cuộc triển lãm tranh đầu tiên và cũng là cuối cùng của bà…Những bức tranh đầy màu sắc,rõ nét chất chứa trong đó là những thăng trầm mà bà đã trải qua ….Vô tình bị tai nạn trong một vụ đụng xe thảm khốc , cô bé Frida đã phải bó bột toàn thân và nằm trên giường trong một thời gian dài ,đó cũng chính là thời gian mà Frida bắt đầu vẽ những bức tranh đầu tiên của mình …bức tranh vẽ cái chân , rồi cả thân người bị bó bột được tô điểm bằng hoa và những con bướm được vẽ ,nó cũng như chính tâm hồn của Frida , luôn mạnh mẽ , dạt dào cảm xúc nhưng cũng báo hiệu trước một tương lai đầy bất trắc và đau khổ ……..Khi lớn lên thành một thiếu nữ thì Frida đã có một bộ sưu tập kha khá những bức tranh theo phong cách hiện thực mà cô vẽ …Bắt đầu bước chân vào một thế giới của hoạ sĩ và màu sắc ,của một thế giới đầy âm nhạc , của những con người tài hoa , dạt dào cảm xúc và cũng sống hết mình cho cảm xúc ..Đây cũng là nơi cô gặp người chồng , người đồng nghiệp lớn tuổi thân thiết của đời cô, cũng là một họa sĩ nổi tiếng của Mexico….Hạnh phúc với vai trò người vợ , chăm lo cho chồng và vẽ tranh ,nhưng thời gian đó không tồn tại lâu , người chồng luôn có những mối quan hệ “trên mức tình cảm” với những cô người mẫu..Có lẽ Frida chính là người hiểu rõ nhất tâm tính của chồng nên cô đã khát khao có một đứa con , một người để cô tin tưởng …,nhưng cũng không được , bị sẩy thai , đó có lẽ là cú sốc và nỗi buồn lớn nhất của cô , búc tranh về một người mẹ nằm trên giường và đứa con bị lấy ra khỏi thân thể …đau đớn và thất vọng cho cái mình đã hết lòng hi vọng ,tận mắt chứng kiến chị ruột mìnhh có quan hệ với chồng , thời kì sáng tác rực rỡ nhất của Frida cũng bắt đầu từ đây .Bệnh tật và sự không may mắn trong hôn nhân đã lấy đi sức khoẻ của Frida , nhưng nó cũng làm cho dòng cảm xúc của bà có dịp được tuôn trào ,được tung hoành ….Bà đã nói với chồng You are a good man , my best colleguage ,but you are not my good husband ,và bỏ đi , chu du qua Châu Âu , giao du với con người ở mọi tầng lớp ,phiêu lưu trong những mối quan hệ tình ái , quan hệ với người đồng tính, …..Ở đâu và bất cứ hoàn cảnh nào , bà cũng sống hết mình và căng đầy tình cảm ..Những bức tranh của bà cũng bắt đầu được thế giới công nhận. Sau những tháng ngày cô đơn ớ Pháp , bà quay về với người chồng -người thực sự muốn làm lại một lần nữa -làm một người chồng tốt …Nhưng Frida đã bắt đầu yếu đi , không thể ra khỏi giường nhưng vẫn vẽ tranh …Và bà đã có được thành công- tìm được niềm hạnh phúc cuối đời bên cạnh chị gái , bên cạnh chồng , bên cạnh những bức tranh của mình.

Frida Kahlo , bà và những tác phẩm của bà tượng trưng cho dòng nghệ thuật hiện thực ảo dị của Châu Mĩ la tinh :tả thực nhưng huyễn hoặc.

Theo Điện ảnh kịch trường cuối tháng


Posted

in

by

Comments

One response to “Frida và những cảm xúc chân thật”

  1. taro Avatar
    taro

    Phin này quá nhiều pha Holy Hot , coi mún nổ đom đóm lun , chắc cũng vì vậy mà mình ko thấy cái hay của phin :p

    Oops! Taro did it again

Leave a Reply