Bộ phim “The Passion” của Mel Gibson từ lâu gây rất nhiều tranh cãi và mọi người đều hướng về toà thánh Vatican để chờ “phán quyết” cuối cùng của giáo hoàng John Paul. Và ông đã đưa ra nhận định: Bộ phận thể hiện đúng quá khứ.
The Passion tái hiện 12 giờ cuối cùng của Chúa Jesus. Các nhóm người Do Thái cực lực phản đối vì cho rằng nó như lời buộc tội họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của chúa. Tuy nhiên, các tổ chức Thiên chúa giáo và học giả nghiên cứu kinh thánh lại ra sức ủng hộ, cho rằng bộ phim rất gần gũi và chân thực so với bộ Kinh thánh.
Abraham H. Foxman, giám đốc Uỷ ban chống sự báng bổ tại Mỹ cho biết, tổ chức này sẽ tôn trọng ý kiến của Giáo hoàng. Ông Foxman phát biểu: Giáo hoàng hiểu rất rõ về lịch sử và cũng hiểu được mức độ nhạy cảm của các vấn đề tôn giáo. Nếu thực sự có gì đó báng bổ người Do Thái, ông sẽ không bao giờ ủng hộ”. Cardinal Dario Castrillon Hoyos, phụ trách các linh mục ở Toà thánh Vatican cũng tỏ vẻ hưởng ứng. Ông nói: Tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để có được những thước phim tuyệt vời đến thế về Chúa”.
Gibson đã dũng cảm bỏ tiền túi khoảng 20-25 triệu USD để thực hiện tác phẩm này. Tuy nhiên, tên tuổi của anh không đủ thuyết phục các hãng phim phát hành tác phẩm bởi chủ các hãng phim quá e ngại trước những luồng tranh cãi xung quanh nó. Phim dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 2.
theo vnexpress
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.