“Harry Potter”: Đố thấy tôi sống phóng túng!

TT – Ngày 23-7 tới, “cậu bé Harry Potter” Daniel Radcliffe sẽ thổi nến mừng sinh nhật 18 tuổi, đánh dấu ngày cậu chính thức được toàn quyền quyết định khối tài sản trị giá 23 triệu bảng Anh mà mình đang sở hữu.

Nhưng với chàng thanh niên giàu nhất nước Anh này, ở thời điểm hiện tại, tiền bạc vẫn chưa phải là mối bận tâm lớn nhất.

Món quà giá trị nhất Daniel sẽ mua tặng mình trong ngày sinh nhật là một chiếc xe Fiat Punto thân thiện với môi trường, chứ không phải chiếc Rolls-Royce hay Lamborghini sang trọng mà các ngôi sao thường sở hữu. “Tôi thật sự không hiểu tại sao nhiều người lại có cả một bộ sưu tập những chiếc xe hơi đắt tiền. Tôi nghĩ làm vậy chỉ để phô trương sự giàu có là điều không cần thiết” – “Cậu bé phù thủy” bày tỏ quan điểm của mình.

Loạt phim Harry Potter đã mang lại cho Daniel mọi điều mà nhiều người mơ ước: một vai diễn để đời, sự nổi tiếng với tốc độ tên lửa, gương mặt nhỏ tuổi nhất được tạc tượng trong bảo tàng tượng sáp và số tiền thù lao đang tăng lên theo cấp số nhân. Thực tế, nhiều ngôi sao nhí nổi tiếng từ thuở nhỏ thường dễ bị mất thăng bằng trong cuộc sống và phạm phải sai lầm khi trưởng thành, mà Macaulay Culkin, Drew Barrymore hay Lindsay Lohan là những ví dụ. Nhưng có vẻ Daniel Radcliffe đang muốn thoát khỏi “vết xe đổ” ấy khi tuyên bố: “Thật sự có nhiều người trông đợi tôi sẽ vướng vào cuộc sống phóng túng khi bước sang tuổi trưởng thành. Nhưng tôi sẽ không cho họ cơ hội thấy được điều đó”.

Hiện tại cái tên Daniel Radcliffe đang là tiêu điểm của hàng loạt tờ báo khi bộ phim Harry Potter mệnh lệnh Phượng Hoàng được trình chiếu trên toàn thế giới, đặc biệt đúng vào thời điểm Daniel bước sang tuổi 18. Khi được hỏi về những cảnh diễn ấn tượng nhất trong phần này, Daniel chia sẻ: “Tôi thích nhất những cảnh diễn chung với chú Gary Oldman (vai Sirius Black). Về mặt diễn xuất, tôi cho rằng đó là những cảnh tuyệt nhất của phim”.

Nhưng với những khán giả hâm mộ Daniel Radcliffe, cảnh diễn được trông đợi nhiều nhất chắc chắn là… nụ hôn đầu đời giữa Harry và cô bạn gái Cho Chang (Katie Leung đóng). Nhưng Daniel lại có vẻ khá bình thản với cảnh quay nhạy cảm này: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi quay cảnh hôn trên màn ảnh. Trước đó tôi đã từng hôn trong bộ phim December boys (quay năm 2005). Nhưng khi thực hiện cảnh Harry và Cho Chang hôn nhau, cả tôi lẫn Katie Leung đều hồi hộp. Chúng tôi phải quay đi quay lại cảnh này khoảng 30 lần, cuối cùng thì đạo diễn David Yates cũng hài lòng”.

So với cậu bé Harry Potter trong phim, Daniel Radcliffe của đời thật trưởng thành nhanh hơn. Với hình ảnh râu ria bụi bặm khi xuất hiện trên bìa tạp chí Details số mới nhất, cộng thêm hàng loạt phát biểu mang “phong cách người lớn” về chuyện yêu đương (mà phần lớn nhằm mục đích quảng bá cho bộ phim), có vẻ như Daniel đang cố chứng tỏ mình đã thật sự là một chàng thanh niên chững chạc, chứ không còn là một “phù thủy nhỏ” như ngày nào.

Từ giờ đến cuối năm, cái tên Daniel Radcliffe chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều, không chỉ với vai Harry Potter. Bộ phim December boys của đạo diễn Rob Hardy mà Daniel đóng vai chính năm 2005 sẽ được trình chiếu vào tháng chín tới. Sau đó, cậu sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu mới của mình trong bộ phim My boy Jack với nội dung cảm động về tình cha con. Daniel vẫn còn phải gắn bó với vai cậu bé phù thủy thêm hai phần nữa, nhưng có vẻ như ngay tại thời điểm này, việc định hướng cho sự nghiệp thời “hậu Harry Potter” mới là điều mà cậu bận tâm nhiều nhất.

THẾ MINH
 

Hình: Daniel Radcliffe với râu ria bụi bặm trên bìa tạp chí Details

http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=210534&ChannelID=10


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply