Hoa cỏ may – phim truyền hình phong cách mới

Hoa cỏ may là tác phần đầu tay của đạo diễn Lưu Trọng Ninh ở thể loại phim truyền hình, thế nhưng tuy là 1 bộ phim truyền hình nhiều phần nhiều tập nhưng trong nó lại mang đậm một chút dấu của điện ảnh lớn…một thể loại phim truyền hình với phong cách điện ảnh

Bộ phim thể hiện một phong cách ngang tàn của đạo diễn . Mang những phong cách của màn ảnh lớn : cô động – gọn gẽ – ít thoại nhưng mô tả đầy đủ nội dung . Cộng thêm cái tên nghe rất lâng lâng nhẹ nhàng như gió heo may và chuyển tải một nội dung khan hiếm xưa nay trên truyền hình : nói về thanh niên mới lớn

Câu chuyện của bảy cô cậu : nó viết về câu chuyện của 7 anh em tụ hội từ thuở bé với cái tên rất kếu : Hà Nội tụ nghĩa. Chúng từ khắp nẻo của đất nước tụ về, mỗi đứa một hoàn cảnh đặc biệt riêng nhưng đa số là mồ côi cha hoặc mẹ . Thờ điểm xảy khi đất nước vừa mới giải phóng và chính cái không gian của buổi đầu xây dựng đất nước trong hòa bình cũng làm nền cho tính cách của từng nhân vật . Tuy không hề có chủ ý tô đậm bối cảnh lịch sử nhưng sự khéo léo sắp đặt của đạo diễn ở mỗi tập phim đềo cho người xem thấy được cái dư vị của một thời…cái hay của phần 1 bộ phim là lũ trẻ con kia đóng thật dễ thương và tinh nghịch, mỗi đứa đã thể hiện và khắc họa được rõ nét tích cách nhân vật của mình : Thủy khôn khéo, Na đôn hậu, Hương đa cảm, Hùng lãng tử, Tháicương nghị, Tiến nho nhã…

Cái thú hơn của Hoa cỏ may là những nhân vật sau này thể hiện những vai thanh niên của 7 đứa trẻ kia đóng rất hòa hợp với tính cách của tụi nhỏ…không một chút khác biệt, không một chút sượng mà điểm chính của nó là : họ toàn là những diễn viên mới toanh . Bên cạnh đó, bộ phim ít thoại nhưng có chiều sâu trong cảnh – đoạn và né tránh những chi tiết đã nhàm chán trên truyền hình lẫn màn bạc điện ảnh như : ăn chơi, hút thuốc , khoe mẽ, khóc lóc ỉ ôi, những cảnh bão giông báo hiệu kịck tính bắt đầu….ở Hoa cỏ may ta thấy rất ít những chi tiết “thời thượng” đó . Làm cho người xem có một cảm giác dễ chịu

Thế nhưng không phải không có thiếu sót . Trải qua 7 tập của bộ phim từ phần 1 đến phần 2, ta thấy nó chưa có được sự uyển chuyển trong tình tiết, thiếu bất ngờ trong tình huống và sự lạnh lẽo của nhân vật trong đối thoại . Những na, Hương, Thủy đang ở tuổi tinh nghịch ngây thơ ấy thế mà chúng rất ít nói chuyện, cứ im lặng lạnh nhạt trong mọi hoàn cảnh . Chúng có vẻ già hơn với cái tuổi 12-13 và trông có vẻ già đời, sành sõi những chuyện mà ngay cả người lớn đôi khi vẫn còn bị mắc sai lầm . Với lại khi chúng lớn, tính cách tuy không thay đổi nhưng sao có vẻ thông minh bình tĩnh trong cư xử một cách lạ kỳ, chẳng hề thấy những cử chỉ ngu ngơ hay khờ khạo … đôi khi những chi tiết ngu ngơ khờ khạo ấy cũng có thể làm người xem bật cười chứ có hại gì đâu ? càng làm nhân vật đáng yêu hơn đấy chứ . Ví dụ như Thành Long hay Lý Liên Kiệt …phim của họ đầy vẻ ngu ngờ khờ khạo đấy thôi . Cộng thêm nữa là sự kiện tuy có mới nhưng không có tính bất ngờ .

Nhưng dù sao, Hoa cỏ may cũng là một bước ngoặt mới của phong cách truyền hình, hy vọng Lưu Trọng Ninh lại cho ra đời thêm nhiều đứa con tinh thần ở thể loại “dài dòng lê thê” này nữa…

Ps: Đặc biệt, bắt chước phim Hàn Quốc hơi nhiều…


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply