Hollywood chờ đại tiệc Oscar

Ban tổ chức giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh hy vọng, các ngôi sao của nghệ thuật thứ bảy sẽ tỏa sáng trong đêm 25/2 (sáng 26/2 giờ Việt Nam). Bên ngoài nhà hát Kodak ở Los Angeles sẽ có màn trình diễn quyến rũ của những ngôi sao xinh đẹp, gợi cảm nhất thế giới.

Laura Ziskin, người chịu trách nhiệm chính của giải Oscar lần thứ 79 tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 23/2: "Chúng tôi muốn tạo ra một bữa tiệc lớn và sôi động. Tôi mong những người được đề cử, dù thắng hay thua cũng đều phải công nhận rằng, đêm trao giải là một buổi lễ tuyệt vời". Giải thưởng điện ảnh này do Viện Khoa học và Kịch nghệ Mỹ tổ chức thường niên, được các hãng phim, đạo diễn, diễn viên và khán giả đón đợi nhất trong năm.

Tuy nhiên, những người lên nhận tượng vàng thường làm cho buổi lễ trở nên tẻ nhạt với diễn văn cảm ơn dài lê thê, trong đó nêu tên những công ty, nhà quản lý và cả tá nhân vật mà chẳng mấy ai biết. Bà Laura Ziskin cho biết, bà đã khuyến cáo các ứng cử rằng, nếu họ phát biểu quá dài, nhạc sẽ tấu lên "đuổi khéo" họ khỏi sân khấu. Sự góp mặt của các ngôi sao trẻ với vai trò công bố giải thưởng như Jack Black, Kirsten Dunst và Tobey Maguire sẽ kéo thêm một số lượng đông đảo khán giả trẻ theo dõi chương trình. Lễ trao giải năm ngoái chỉ có gần 40 triệu người theo dõi qua truyền hình tại Mỹ và là con số thấp nhất trong 3 năm trước đó.

Một số hạng mục – trong đó có giải Phim xuất sắc – không có ứng cử viên đặc biệt nổi trội. Vì vậy, bầu không khí trong nhà hát Kodak ở Hollywood sẽ hồi hộp và căng thẳng hơn. Nhà phê bình điện ảnh Leonard Maltin nhận xét: "Gió có thể xoay bất kỳ chiều nào. Tôi không cảm thấy có định hướng cụ thể nào hết". Trong cuộc đua Phim xuất sắc, bộ phim về xã hội đen Boston The Departed của đạo diễn Martin Scorsese đối đầu với phim hài Little Miss Sunshine cùng tác phẩm Babel (có sự góp mặt của tài tử Brad Pitt), phim về Thế chiến II Letters From Iwo Jima The Queen – cái nhìn cận cảnh về hoàng gia Anh một tuần sau khi Công nương Diana qua đời tại Paris năm 1997. Theo nhận định của giới chuyên gia, chỉ có 2 gương mặt có thể nắm chắc chiến thắng, đó là nữ diễn viên Helen Mirren với vai Nữ hoàng Elizabeth II trong The Queen, và đạo diễn Martin Scorsese với The Departed.

Tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, tuy có 5 đề cử nhưng dường như đây chỉ là cuộc đua song mã giữa Forest Whitaker (vai nhà độc tài Idi Amin trong The Last King of Scotland) và Peter O'Toole – người từng 8 lần được đề cử Oscar – trong Venus. Với vai ca sĩ nhạc soul trong Dreamgirls (Giấc mơ danh vọng), tài tử da màu Eddie Murphy nổi lên là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc, cùng Alan Arkin của Little Miss Sunshine. Có thể Jennifer Hudson (phim Dreamgirls) sẽ rinh về tượng vàng dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc, nhưng nhiều chuyên gia không loại trừ khả năng vinh dự này sẽ thuộc về diễn viên nhí Abigail Breslin (Little Miss Sunshine) và Adriana Baraza (Babel).

Bên ngoài nhà hát Kodak ở Los Angeles cũng sẽ có những màn trình diễn quyến rũ và bắt mắt, khi những ngôi sao xinh đẹp, gợi cảm nhất thế giới như Penelope Cruz và Nicole Kidman lướt trên thảm đỏ cùng xiêm y xúng xính mà các chuyên gia thời trang nhận định sẽ theo khuynh hướng "nhìn xuyên thấu".

H.T. (theo Reuters)

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/02/3B9F37B9/ 

 

 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply