HOLLYWOOD mất dần thế độc tôn. Phần 1.



Cách đây vài năm, người Mỹ thường tự hào về nền điện ảnh “bất khả xâm phạm” của họ. Nhưng vài năm trở lại đây, những cơn sóng điện ảnh từ các nước khác: Anh, Úc, các nước Latin và bây giờ là Châu Á đã dần biến Hollywood thành một trung tâm điện ảnh đa văn hoá của thế giới!

HOLLYWOOD ĐANG MẤT DẦN “THẾ ĐỘC TÔN”

TỪ DIỄN VIÊN…

Năm 1996, khi Rafalph Fiennes diễn xuất vượt trội trong bộ phim Bệnh Nhân Người Anh (English Patient), cơn sóng điện ảnh của Anh bùng nổ với hàng loạt diễn viên đến từ Anh sau đó. Người ta chú ý thấy Hugh Grant duyên dáng, Michael Caine trầm lắng, Sir Ian McKellen sâu sắc, Sean Connery bản lĩnh, Robert Carlyle hài hước hay Kirstin Thomas Scott nghị lực, Emma Thomson đầy cảm xúc, Kate Winslet gợi cảm… đang xâm chiếm màn ảnh của Hollywood.

Năm 1997, khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Hoa thì một loạt các ngôi sao Châu Á nhìn về Hollywood. Thành Long không chậm trễ khi trước đó đã tung ra bộ phim Vụ Huyên Náo ở phố Bronx (The rumble in Bronx) và khá thành công. Chẳng bao lâu sau, những cái tên Châu Nhuận Phát trong Sát thủ Thay Thế, Dương Tử Quỳnh trong Ngày Mai Bất Tử (Tomorrow never dies), Lý Liên Kiệt trong Vũ Khí Tối Thượng 4 (Lethal Weapon 4) đã quen thuộc với Hollywood. Một cuộc đổ bộ từ Châu Á có quy mô “rầm rộ” lần đầu tiên…

Năm 1999, cùng với sự thành công của âm nhạc Latin, các diễn viên gốc Latin cũng thừa thắng xông lên với hai đại diện tiêu biểu quyến rũ là Salma Hayek và Jennifer Lopez bên cạnh người đàn ông gợi cảm Antonio Banderas…


Năm 2000. Đây thực sự là năm đánh dấu sự thành công rực rỡ của các ngôi sao Úc, xét về mặt thương maị lẫn nghệ thuật. Một Mel Gibson mạnh mẽ trong Người yêu nước (The Patriot) , Russell Crowe tĩnh lặng trong Người trong cuộc (The Insider) (được đề cử Oscar 2000), và bi hùng trong Giác Đấu (Gladiator) (đoạt Oscar 2001), Geoffrey Rush sâu sắc với Bút Lông Ngỗng (Quills) (đề cử Oscar 2001), Hugh Jackman ấn tượng trong vai Người Sói của phim X-Men, Richard Roxburgh tàn nhẫn trong phim Điệp vụ bất khả thi 2 (M:I 2), Heath Ledger trẻ trung của Người yêu nước và Adam Garcia lãng mạn với bộ phim Quán Coyote Ugly…

Còn năm nay? Nhìn vào danh sách phim năm 2001, dễ dàng nhận ra sự tổng hợp cao độ của mọi làn sóng diễn viên đến từ muôn phương: Penelopez Cruz của Tây Ban Nha với một danh sách phim dài bên cạnh Johnny Depp, Tom Cruise v.v…, chàng trai Latin Belnicio Del Toro vừa nhận Oscar nam phụ 2001 cũng nhận được vài hợp đồng, Hugh Jackman lên liên tiếp 2 phim Mật mã Cá Kiếm (Swordfish) và Có một người như em (Someone like you), Russell Crowe thì có một loạt kịch bản hay đang chờ đợi, Chương Tử Di xuất hiện cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt hợp tác cùng Luc Besson trong Kiss of the Dragon. Ngay cả đề cử Oscar của năm 2001, diễn viên Mỹ tranh tài với diễn viên các nước khác như: Russell Crowe, Geoffrey Rush (Úc), Javier Bardem (Tây Ban Nha), Juliette Binoche (Pháp), Judi Dench (Anh)…

PHAN XI-NÊ


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply