…ing

Bài viết tiết lộ trước nội dung phim

Câu chuyện đơn giản và nhẹ nhàng như bao phim tình cảm lãng mạn khác, nhân vậy chính Kang Mina [Im Soo Jung], đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, lứa tuổi mà những cô gái mơ mộng, hi vọng, về tương lai, về chàng ‘bạch mã hòang tử’ của cuộc đời mình, nhưng khác với mọi người, Mina ốm yếu về thể chất cũng như thiếu thốn về tình cảm. Mina không có cha, bạn bè xung quanh lúc nào cũng như xa lạ, chỉ duy nhất một người bạn thân chính là mẹ ruột mình [Lee Mi Sok]. Không chỉ vậy, từ lúc sinh ra, Mina phải trải qua quãng thời gian dài trong bệnh viện, cánh tay bé nhỏ luôn phải che đậy trong chiếc găng trắng muốt, vì ai, nếu bắt gặp, cũng giật mình với bàn tay chỉ 3 ngón ấy…Rất thương con, mẹ cô đã cho con mình rời viện, đi học và sống như bao người bình thường khác, ở những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Bà chỉ muốn con mình lúc nào cũng được vui và hạnh phúc, vì bà hiểu, thời gian Mina bênh cạnh bà không còn nhiều.

Ngày kia, một chàng trai bước vào và làm đảo lộn cuộc sống nhàm chán của Mina. Young Jae [Kim Rae Won] trông thật bảnh trai, lãng tử với nghề nhiếp ảnh, khác mọi người, anh chú ý đến sự có mặt của Mina, bắt đầu là việc mượn hột quẹt nhưng cứ lần lữa không chịu trả, là những lần gọi điện tâm sự, là chú rùa con như một món quà, là những bức ảnh anh chụp Mina ở mọi góc độ…Young Jae thổ lộ anh chú ý đến cô ngay từ lần đầu gặp mặt, ‘một tình yêu ở ánh mắt đầu tiên’, Mina không tin vào điều đó, đối với cô, tình yêu thiêng liêng và ý nghĩa hơn nhiều, tình yêu là cảm thấy hạnh phúc không phải vì nhận lại được những gì mình đã trao, mà là hiến dâng tất cả. Mina trông vào một ngày cô gặp được một người mà cô sẽ yêu mãnh liệt, tình yêu đó sẽ trường tồn, bất diệt với thời gian…

Thế nhưng trong những ngày tháng gần gũi với Young Jae, Mina cảm nhận được những điều khác, những cảm xúc mà cô chưa bao giờ có được trước nay, đó là hạnh phúc, đó là tình yêu đầu đời, Young Jae giúp cô gỡ bỏ được cái vỏ bọc lạnh lùng của mình, Mina cảm thấy yêu đời và như mình đã mạnh mẽ hơn, anh đã giúp cô thực hiện được ước mơ: một lần trở thành nghệ sĩ múa ba lê, dù là những bước chập chững, tình cảm giữa họ tiến triển rất tốt đẹp, họ đang trông đợi vào ngày hai người có thể sánh bước bên nhau đến Hawaii, dạo chơi trên bãi cát trắng mịn óng ánh, ngòai kia là một dải lụa xanh ngắt, với tiếng sóng vỗ về như mời gọi, họ sẽ có những giây phút đáng nhớ vui chơi cùng các chú rùa. Viễn cảnh hiện ra thật hấp dẫn, Mina đang và sẽ có những khỏanh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình

Nếu như…cô không tình cờ đọc được những dòng nhật ký của mẹ, phát hiện ra mình không còn được sông bao lâu nữa, chuyến đi Hawaii sẽ là xa vời, một giấc mơ mãi không thành hiện thực…

Về phần Young Jae, anh vốn được mẹ Mina tìm đến và đưa một món tiền, xem như phí để anh làm bạn, trò chuyện với cô. Nhưng Young Jae cũng đã yêu Mina thật sự, và giờ đây, anh cảm thấy có lỗi vì đã nhận món tiền, cũng như tự dằn vặt mình khi không thể làm gì để cứu được Mina.

Mina đã ra đi mãi mãi…

Nhưng bạn có biết vì sao phim này tên là ‘..ing’ không? …ing được gắn vào các động từ để chỉ sự tiếp diễn, và tình yêu họ dành cho nhau cũng thế, vẫn luôn sống mãi..

—-

Im Soo Jung từng tạo ấn tượng mạnh với người xem qua phim kinh dị nổi tiếng [A tale of two sisters], Kim Rae Won đang tạo cơn sốt với các cô gái trẻ hàn quốc, Lee Mi Sok cũng nổi tiếng không kém với vai diễn đầy ấn tượng trong [Untold scandal], vì thế, ‘…Ing’ ngay từ khi chưa công chiếu đã được nhiều khán giả chờ đợi, và họ đã không hề thất vọng. Phim mang lại cho bạn một cảm xúc rất khó tả, vừa vui vừa buồn cho tình yêu quá đẹp và dễ thương của hai nhân vật chính. nhưng gây xúc động nhất là tình cảm mẹ con Mina, bạn có thể trào nước mắt đau lòng cho người mẹ đáng thương hết lòng tận tụy vì con mình.



Nhạc phim cũng rất hay, làm tăng sức gợi cảm lên rất nhiều. Đóng xong phim này Im Soo Jung và Kim Rae Won được mời làm người mẫu cho hãng Clride nữa, trông họ cũng rất đẹp đôi.



Xem xong phim, ta nhận được thông điệp ‘Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và trân trọng những gì ta đang có’.

Bài viết của avenis


Posted

in

by

Comments

5 responses to “…ing”

  1. julie Avatar
    julie

    to ngaymua: chị có fim ING nè em, fim này hay thiệt đó, nhưng coi xong mới thấy hay, nội dung khiến mình nhớ mãi……fim không hấp dẫn trong quá trình xem fim mà hấp dẫn khi fim kết thúc

  2. cheguevara Avatar
    cheguevara

    ….ing = sharing, loving,hopping,beleiving ……

    Hôm qua thức đến 12 giờ để xem nốt …ing.(Phải mất một tuần để xem, mỗi lần xem 15 phút & nhiều lần muốn bỏ qua!)

    Nhận xét:Kịch bản thì không phải thuộc loại xuất sắc, rất thường thường bậc trung kiều… Hàn Quốc

    Diễn viên: Cả hai diễn viên chính đều khá xuất sắc với vai của mình. Hình ảnh đẹp. Tiết tấu và cách dựng phim mới lạ.

    Ấn tượng: Hình ảnh người cầm cờ điều khiển giao thông.Góc quay và diễn xuất cùng với hiệu ứng của hình ảnh (mưa, xe cộ) là nét điện ảnh của ….ing

    Mọi sự đều đang tiếp diễn!

  3. ngockhoa Avatar
    ngockhoa

    phim hay và cảm động lắm,khúc cuối coi xong tự nhiên thấy sống chết trên đời không wan trọng,wan trọng là ta đã tìm được cho mình một người để yêu,để dù có phải ra đi mãi mãi,chẳng có gì hối tiếc…

  4. ngaymua Avatar
    ngaymua

    hay thiệt đó… Nhưng làm sao mà ngaymua co thể xem được chứ.. thuê ko có.. Có ai biết thì chỉ với…
    ngay mua mê Hàn Quôc )

  5. kyanh Avatar
    kyanh

    Đọc mà trong lòng dâng lên cảm xúc ghê gớm.Hay wá,bộ phim xúc động wá.Diễn viên nam thì đã xem anh đóng trong phim chuyện tình nàng hề với jangnara & cô dâu 15 tuổi rùi,còn diễn viên nữ thì chưa thấy bao giờ.

Leave a Reply