Lỗi trong Titanic—Mistakes in Titanic

Hôm nay rảnh rỗi mới có dịp ngồi đọc bằng hết cái thr Khán giả VN với phim VN của anh smith. Mỗi lần xuống dòng là một lần bật cười vì cái lý lẽ của khán giả vn sao mà không đâu cover lại được. Phim là phim, tôi đố ai tìm được phim nào ko có cho dù là một lỗi

Có một trang web điện ảnh vui của Nga chuyên đi bắt giò các tai to mặt lớn trong làng điện ảnh thế giới. Tất nhiên biết là để vui, là để thấy chẳng có gì trên đời là hoàn mĩ. HL cũng vậy, dịch lại cho boomers cùng xem, cùng cười và cùng ngẫm lại cái vô lý khi mà cứ bắt bẻ phim VN. Bản thân tôi cũng ko thiếu những lúc nhăn nhó với phim Việt mà lại sẵn sàng lờ đi những cái xạo tổ chảng của Kill Bill. Tật này thật là ko sửa ko được 😀

Xin mở đầu bằng một ông lớn bự chảng, gắn khắp mình tượng vàng Ốt-xờ-ca, Titanic sơ sơ cũng có…40 lỗi 😀 Cũng xin nói trước là HL sẽ ko dịch sat từng câu từng chữ, chỉ dịch theo hứng của mình, miễn sao bà con hiểu được (và không hiểu được :D) lỗi ở đâu ( và vì sao mình nhằn được hột sạn đó 😀 )

1. Thuyền trưởng Smith chắc hẳn phải là người đến từ tương lai: ông ta pha trà bằng những gói trà nhỏ, mặc dù vào năm 1912 bộ não của con người vẫn chưa nghĩ ra cái việc cho những lá trà nhỏ vào trong những bao giấy mỏng.

2. Ông ta nhớ mang về quá khứ cặp kính sát tròng (ai xem màn ảnh lớn thấy rõ liền), vậy mà ko chịu mang mấy cái thuyền có moto ắc-quy, thật là… 😀

3. Hoạ sĩ người Pháp Clode Mone chắc hẳn đã ăn cắp bản quyền bức tranh “Hoa huệ nước” của một lão hoạ sĩ xấu số nào đó, vì bức tranh này được treo trang trí trong cabin của Rose, trong khi 8 năm sau ngày Titanic chìm ngài hoạ sĩ vĩ đại mới bắt đầu vẽ seri hoa huệ của mình:D

4. Vị hôn phu của Rose dùng súng ngắn tự động, vào thời đó bị cấm sử dụng đối với các công dân, còn loại bán tự động của anh vệ sĩ thì chắc là do thuyền trưởng Smith đem từ tương lai về…kỷ niệm 😀

5.Bản nhạc trong buổi lễ ở nguyện đường con tàu được viết 25 năm sau thảm hoạ…lại một vụ ăn cắp bản quyền trắng trợn chăng??? 🙁 ( :-)) )

6. Đám cá heo bơi theo Titanic hẳn phải hâm mộ Leo lắm mới lặn lội từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương, vì từ đời tổ tiên ông bà thầy u loài cá này ko rời bỏ nơi cư trú tại Thái Bình Dương bao giờ. (Cá còn thế huống chi người 😀 )

7. Vấn đề phát sinh ngay cả với viên kim cương “Trái tim đại dương”: cho đến năm 1912 nó đã đánh mất hình dáng trái tim ban đầu, trở thành một viên kim cương hình bầu dục (oval). Thêm nữa, nếu bạn muốn ngắm nó có thể đến trường đại học Smithson chứ ko nhất thiết phải lặn xuống chỗ bà Rose thả đánh rụp…

8. Ko hiểu vì lý do gì mà cái cầu chỉ huy lại ngụp lên lặn xuống tới 4 lần chỉ trong một đoạn phim 14 phút. (thú thật là cái đoạn này tui cũng ko nhớ 🙁 )

9.Ko biết bằng cách nào mà mấy cái ống khoi vừa đổ đã lại đứng ngay ngắn tại chỗ của mình???

10. Rose trả công cho Jack đồng 10 cent để anh vẽ lại chân dung cô. Đồng 10 cent này có hình Ruzvelt (viết thế nào nhỉ?) và được ấn hành vào năm 1946 😀

11. Chắc hẳn tất cả đều nhớ cảnh quay khuôn mặt Jack khi đang vẽ Rose, và sau đó là bàn tay của chàng hoạ sĩ. Có ai thấy bàn tay đó hơi bị già so với tuổi của Jack ko? Thật ra đó là tay của ông đạo diễn sừng sỏ Cameron… cái này thì thật là 🙂

12. Khi Rose nằm trên tấm ván (còn Jack thì hình như cho cá ăn), cô ấy bắt đầu hát “Come Josephine…” Ai xem kỹ có thể nhận ra những vì sao trên trời tạo thành một hình cân xứng. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy đó chính là phác viền của viên “Trái tim đại dương” nổi tiếng.

13. Thật là phát loạn lên với đám đá quý. Viên “La Coeur de la Mer” đã bị thất lạc trong những năm Cách mạng Pháp. Còn khi người ta nói nó cũng là Hope Diamond, thì có nghĩa là đang nói về một viên đá màu xanh khác thực sự hiện hữu, nhưng hơn nửa thế kỷ cho tới ngày xuất páht của Titanic nó đã bị mài lại và có hình oval chứ ko phải trái tim.

14. Lỗi ở bản tiếng Anh. Di Caprio theo kịch bản phải nói:”Sit on the bed…I mean the couch”, vậy mà cuối cùng lại là “Sit on the couch” (lỗi này sao kiểm chứng ta 😮 )

15. Trên bến cảng một ông bố bế cô con gái trong tay. “Isn’t that a big boat?”- ông bố hỏi bằng một lối Anh đặc trưng. “It’s a ship, daddy”- cô bé con trả lời với một giọng Mỹ đặc….Người Anh cơ đấy 😀

16. Rose trẻ có đôi mắt màu xanh lá cây, còn bà cụ Rose thì lại xanh da trời. Còn trong cảnh chuyển (fade) bà cụ bỗng nhiên có lại màu mắt của cô Rose trẻ trung (chắc vừa gỡ kính áp tròng 😀 )

17. Chàng Leo ở đầu phim hút những điếu thuốc tự chế. Trong cảnh trên boong tàu thì lại hút thuốc có đầu lọc. Chắc là thử ăn chơi theo mốt 🙂

18.Trong cảnh dạy nghệ thuật bơi lội góc bóng đổ của các nhân vật thay đổi thường xuyên đến nỗi có cảm giác mặt trời đang hý hửng nhảy nhót lung tung khắp bầu trời vậy 😀

19. Khi Jack cố gắng ngăn Rose tự tử, chàng nói (đại loại là):”Đừng nhảy, cô sẽ lạnh đấy”, và giữ chặt tay phải cô, còn khi nói:”Vậy thì tôi cũng nhảy”, lại là tay trái. Chắc cô Rose mỏi tay 😀

20. Hồ Wissota (hông biết viết sao cho đúng 😀 ) mà Jack kể cho Rose nghe thật ra là một hồ nước nhân tạo ở bang Viscosine, được làm đầy nước vào năm 1917, 5 năm sau cái chết của người khổng lồ Titanic.

21. Tranh của Jack chẳng phải là gì khác hơn các bức vẽ lại những tấm ảnh nổi tiếng của những năm 80. Có ảnh của Nastasia Kinski, cả ảnh chụp của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Sully Mann.

22. Bức tranh “Les Madamoiselles D’Avignoin” của Picasso trong phòng Rose vào thời điểm đó đang nằm trong viện bảo tàng. Trên Titanic, theo như được biết, ko hề có tranh của Picasso hay Mone.

23. Những vị phu nhân tiểu thơ của những năm 1912 ko thể tự mình cởi bỏ áo ngực thiếu sự giúp đỡ của người khác. Còn nữa: trên làn da của Rose đáng lý phải có những vết hằn vì áo ngực, cái gọi là vết chai lao động của phụ nữ quý tộc thời đó

24. Theo sách vở thì năm 1912 người ta chưa chế ra gỗ lát. Vậy mà nó nhan nhản khắp Titanic mới đáng 😮

25. Cái lúc mà hai nhân vật chính đang…tâm tình trong một cái xe giữa các boong, chúng ta thấy một số lượng lớn các loại xe. Nhưng như lịch sử minh chứng (cái này có thể kiểm tra) thì trên Titanic chỉ có duy nhất một chiếc xe nhãn hiệu Pegio. (hehe, vận tải lậu xe ko khai báo hải quan rồi 😀 )

26.Kể cả khi 1/3 con thuyền ngập duới nước thì trên thuyền vẫn có điện 😀

27. Khi cuộc náo loạn bắt đầu, trên tay một trong những thành viên có thể thấy chiếc đồng hồ điện tử, mặc dù anh ta cư xử ko khác gì một gentlman của thời đại tiền điện tử

28. Khi đuôi tàu nhấc lên khỏi mặt nước, chẳng ai có ý đinh bơi dưới nó cả, vậy mà khi con thuyền gẫy làm đôi thì cái đuôi tàu lại rơi thẳng xuống một biển đầu người bơi lội..chậc, sao mà dại thế 😀

29.Không hiểu chó trên thuyền đi đâu cả lúc sơ tán. Rõ ràng lúc đầu phim có ko dưới 20 con trên tàu 😮

30. Trên Titanic ko thể cùng lúc phun khói cả 4 ống khói. Chỉ có 3 ống làm việc, ống thứ 4 dành để làm nơi chứa đồ và là nơi những con vật nuôi của các hành khách trú ngụ tạm thời. Những người thoát nạn đã kể lại rằng, khi chiếc ống này chìm xuống, từ nó vọng lên những tiếng tru rú rùng rợn :yerk:

31. Cả thế giới đã ko cầm được nước mắt khi thấy người mẹ kể chuyện cổ tích cho con mình, để chúng ko chú ý đến cái chết cận kề. Khóc làm gì cho phí nước mắt: ngay cảnh sau họ đã yên vị trên tàu cứu hộ rồi (aaaaaa, thế này chiu sao thấu trời :devil: )

32. Khi Rose nằm trên tấm ván, còn bên cạnh trôi vật vờ Jack “đông lạnh” :-D, dưới mũi của chàng lúc thì lòng thòng, lúc thì ko, lúc lại lòng thòng cái gì đó như mẩu băng vậy 😀

33. Trong một đoạn đối thoại với Bruce Rose đã trích dẫn một luận chứng của Freid về những thành kiến của đàn ông. Tuy nhiên luận chứng này được công bố vào năm 1920, còn cho tới thời điểm đó thì Freid vẫn giũ một quan niệm khác hẳn.

34. Nói tui nghe có ai ko thấy chạnh lòng khi chàng Jack tội nghiệp từ từ chìm xuống nước không? Đừng để cảm xúc lấn át lý trí mà quên đi cái nguyên tắc tối thiểu trong vật lý: những vật bị đông lạnh, cho dù chỉ một chút đi chăng nữa, luôn luôn nổi trên bề mặt nước, không kể bao nhiêu quần áo 😀

35.Khi Rose cứu Jack đang bị còn vào cái ống, vì quá hồi hộp mà ko tài nào cô phang búa trúng để phá cái còng…buộc Jack phải ra tay 😀

36. Hãy chú ý tới vị trí của nốt ruồi trên mặt Kate Winslet. Lúc đầu trên cảng nó ở một bên, một lúc sau đã thấy ở bên kia rồi…pó tứ chi 😀

37. Phép lạ nào đã giúp cho chiếc gương được vớt lên từ Titanic sau bao năm nằm dưới đáy biển vẫn sáng rõ như vậy? :oohhh:

38. Ở Đại Tây Dương xa xôi….cách xa bờ….về phía chân trời….có những đường nét của đất liền 😀

39. Tranh Jack vẽ bằng than chì mà vẫn còn nguyên xi được..chắc than xịn 😀

40. Rõ ràng là Titanic chìm ban đêm, vậy mà cảnh hai người yêu nhau chạy trong restaurant tránh làn đạn của tên hôn phu các cửa sổ lại sáng như ban ngày 😀 (cái này HL kiểm tra rồi, đúng chóc) 🙂

P/S: Xong, có ai rảnh ngồi xem lại phim kiểm chứng lại mấy lỗi này nhé, nhưng quả thật chúng làm HL buồn cuời kinh khủng, nhất là số 11, và ấn tượng kinh khủng nhất là số 20 😀


Posted

in

by

Comments

3 responses to “Lỗi trong Titanic—Mistakes in Titanic”

  1. i_am_me Avatar
    i_am_me

    Titanic mắc rất nhiều lỗi , mình nhớ mình có đọc ở đâu đó là một trăm mí lỗi lận …nhưng mừ , để mình nói một câu nghe hơi “tự ái dân tộc” 1 chút :

    Titanic đúng là mắc nhiều lỗi nhưng những cái tuyệt vời của nó đã làm cho người ta kô còn để ý nhiều đến mấy cái lỗi ấy nữa. Còn phim VN , nếu có 1 phim hay , hấp dẫn để người ta xem say mê , chú ý thì có ai đâu mà dư hơi ngồi bắt lỗi li ti để bỏ mất những cái hay của phim ? Chẳng wa là xem chán wa’ , xem một hồi kô còn hứng thú xem tiếp nữa mới quay wa bắt lỗi để sau này có chiện bàn về phim…hơn là nội dung của nó!

  2. thien_thach_lua36 Avatar
    thien_thach_lua36

    He he mí cái lỗi này dưòng như chỉ để nói cho vui vui thui –> chắc là cũng không đáng kể gì nhiều . NHưng điện ảnh VIệt mới đáng nói , lỗi lầm to đùng đùng ai cũng nhận ra hết á chị HL ui .

    Rất ấn tượng với cái nè

    36. Hãy chú ý tới vị trí của nốt ruồi trên mặt Kate Winslet. Lúc đầu trên cảng nó ở một bên, một lúc sau đã thấy ở bên kia rồi…pó tứ chi



    –>he he , vui thật đó nghe

  3. asmking Avatar
    asmking

    Ha ha ha!Tếu thật,nhưng quả thật chuyện này cũng chẳng có gì là ghê ghớm bởi vì một câu “Trên đời chẳng có gì là hoàn mỹ”,để bữa nào rảnh tui thử kiểm chứng mấy lỗi này xem sao^_^

Leave a Reply