Lưu Đức Hoa khổ vì fan

Trong chuyến sang Nhật Bản để lăng xê cho phim “Thập diện mai phục”, tài tử này đã bị hơn 300 fan bao vây ngay tại sân bay. Đám đông hò hét, gọi tên anh rồi lăn xả vào hàng rào cảnh sát chỉ để được sờ vào người thần tượng và tặng quà.

Mặc dù bị chê là già hơn so với hai diễn viên Kim Thành Vũ và Chương Tử Di trong Thập diện mai phục nhưng sức hút của Lưu Đức Hoa không hề bị suy giảm. Thậm chí, trong vai anh chàng thất tình, anh còn được yêu mến hơn.

Trong một lần quay phim mệt mỏi, anh cho mời nhân viên massage đến phòng khách sạn để thư giãn. Bỗng một âm thanh quái lạ phát ra từ dưới gầm giường, nhìn xuống thì thấy một anh chàng đang ngáy khò khò. Sau khi bị tra hỏi, chàng thanh niên kia mới thú nhận là chỉ vì muốn được ngắm nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt nên đã đuổi theo đoàn làm phim và tìm ra nơi ở của Lưu Đức Hoa. Nhân lúc nhân viên dọn phòng sơ ý, cậu ta lẻn vào và trốn dưới gầm giường chờ suốt 17 tiếng đồng hồ nên mệt quá lăn ra ngủ quên. Thấy fan quá hồn nhiên và yêu quý mình, Lưu Đức Hoa không truy cứu, trái lại còn gọi nhân viên đem đồ ăn tới và khuyên nhủ lần sau không tái phạm. Anh nói vui: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người cuồng nhiệt đến vậy. May mà ở dưới gầm giường là một anh chàng, nếu là con vật gì thì chắc tôi chết mất”.

Sau sự việc đó, Lưu Đức Hoa rất cảnh giác, anh điều động 2 trong 6 vệ sĩ riêng túc trực ngay ngoài cửa phòng. Giám đốc và ban quản lý khách sạn cũng chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống quản lý an ninh.

(Theo Thể Thao Ngày Nay)


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply