MONSTER: Khi Thiên Đàng là nơi giải thoát

Bài viết của Tulip

Một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật, cuộc đời đầy bi kịch của một con người đáng thương, một số phận trớ trêu biến cô gái vô tội thành Quỷ dữ, một phim liên quan đến vấn đề lesbian hiện đại, một vai diễn đã giúp Chalize Theron đoạt giải Oscar cho vai diễn chính xuất sắc nhất… Đó là tất cả những điều làm người ta tò mò và tranh nhau đi lùng sục bản đẹp của bộ phim này.

Có một bài báo viết rằng “ai trong đời chẳng có ước mơ. Nhưng những người đạt được ước mơ chỉ như lá mùa thu bởi mỗi người có một số phận khác nhau. Có người may mắn trở thành siêu sao, có người mãi mãi chỉ là một công dân bình thường. Và cũng có người mắc phải kiếp đày đoạ”. Người viết đó cảm động trứơc tuổi thơ đầy bất hạnh của Aileen- nhân vật chính, với lòng cảm thương sâu sắc: “cha thì đối xử tệ bạc, bị lạm dụng tình dục từ bé, trở thành gái điếm khi mới 13 tuổi và mang thai từ một vụ hãm hiếp trong cùng năm. Tuổi ấu thơ và niên thiếu của Aileen nhơ nhuốc, thảm khốc như cơn ác mộng. Cuộc sống vất vưởng, nhục nhã đã bào mòn niềm tin của cô, nhưng bất hạnh không dừng lại ở đó vì ngay cả khi làm mại dâm cũng bị ngược đãi, tính mạng bị đe dọa bởi những kẻ cũng chẳng đáng sống trên đời….

Phim là cuốn tự thuật của Aileen, nữ sát nhân hàng loạt đầu tiên ở Mỹ với tội danh giết bảy người.Và “khi đã lún dưới bùn sâu thì không ai có thể thoát được, chỉ còn biết ngoi ngóp trước khi hoàn toàn bất lực”.

Khi Thiên Đàng là nơi giải thoát…

Các nhà làm phim Monster đã không lớn tiếng bênh vực Aileen- nhân vật chính. Đáng thương hay không thì còn tuỳ vào góc độ phán xét của mỗi người. Nhưng sẽ không có sự biện minh nào cho hành động giết người cướp của. Tuy nhiên, cái cảm giác đọng lại trong tôi sau khi xem phim không là sự thương cảm, nó là một cảm giác trống rỗng- bềnh bồng về nỗi cô đơn của con người giữa sự ồn ào và vô tình vốn có của cuộc sống này.

Khi con người ta mất phương hướng, thậm chí mất cả niềm tin ở bản thân mình, người ta thường hay đổ lỗi cho số phận. Bởi vì số phận mỗi người là do định mệnh an bài, vì vậy ai cũng có thể chiến thắêng bản thân, chiến thắng tất cả những trở ngại trên đời nhưng không bao giờ thay đổi được số phận của mình. Với những gì tạo hóa đã ban cho Aileen, ác nghiệt thay, đó là những điều tồi tệ nhất. Một thân hình dềnh dàng to lớn làm người ta khiếp sợ khi phải đối diện, khuôn mặt bặm trợn với khóe môi trễ xuống cho thấy một cuộc sống luôn thiếu thốn và đầy bất mãn; Làn da thô ráp, sân si chai mòn theo vết bụi thời gian; Đôi mắt thấât thần ẩn chứa một tâm hồn bất ổn và lý trí điên loạn; Cái trán dồ biểu hiện một sự ương ngạnh, không dễ khuất phục trước các khó khăn, nó cũng cho thấy cái tôi muốn chứng tỏ mình; Bộ tóc xoăn luôn rối thường được hất ngược ra sau là thái độ bất cần trước tất cả; Đặc biệt là cặp chân mày- một cặp chân mày dường như không có với những sợi lông vàng nhợt nhạt, khô héo báo hiệu cuộc đời non yểu…

Trong tận đáy lòng, mỗi con người đều khát khao đựơc sống, sống tốt đẹp như bao người khác dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng một cuộc đời đen tối như Aileen thì không ai muốn có. Cuộc sống của cô trong suốt bộ phim chỉ quanh quẩn với rượu, tình dục và súng để kiếm tiền. Lẽ ra cô đã phải dùng súng giải thoát cho mình ngay ở cảnh phim đầu tiên, cái cảnh cô ngồi nơi chân cầu thẫn thờ nhìn cuộc sống trôi qua dưới làn mưa u ám. Một cuộc sống đơn độc, mất phương hướng và vô vọng khi buổi sáng bắt đầu với những bước chân mệt mỏi lang thang đi kiếâm ăn và đêm xuống thì chuệnh choạng với cái đầu say mèm, mò mẫm về góc nhà kho mà vất vưởng.

Không gia đình, không tiền bạc, không bạn bè thậm chí một góc nhà kho cũng không hẳn là của mình… Cho nên Selby là cái phao cứu vớt Aileen giữa lòng biển cả. Ở cạnh Selby, được nuôi Selby, cảm nhận cái cảm giác được yêu thương khi hai người ở cùng nhau là quãng đời tươi đẹp nhất mà Aileen có. Từ khi có Selby, cô cảm thấy mình đáng sống, hạnh phúc biết bao khi có người để yêu thương- che chở- ghen tuông- hờn giận và quan trọng là cái cảm giác mình không thừa thãi trên cõi đời này.

Ở Selby có sự trong sáng, lạc quan của một đứa trẻ bất trị, một cô gái nhỏ muốn tự khẳng định bản thân với tình yêu đồng tính. Và nhờ có Selby, Aileen ngộ ra được rằng “tình yêu chiến thắng tất cả… Mỗi áng mây có một tia sáng, niềm tin có thể lay chuyển cả núi, tình yêu sẽ luôn tìm thấy một con đường. Tất cả những gì bạn cần là một tình yêu. Tất cả mọi thứ diễn ra đều có một lý do. Khi có tình yêu thì có niềm tin.” Nhưng số phận lại đưa đẩy Aileen tới con đường sa ngã, cô đã không tìm đựơc một việc làm tử tế nào, mà lại tiếp tục con đường mại dâm và nỗi hận thù trứơc bất công, trứơc xã hội tàn nhẫn đã dẫn đến bi kịch. Cô không phải là anh hùng cũng chẳng phải là kẻ sát nhân khát máu, nhưng những phát súng giết người có chủ mưu đã đẩy cô xuống vũng lầy tội lỗi không cách nào thoát được. Cuộc sống tạm bợ trở thành cuộc chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát.

Aileen sẽ chỉ hối tiếc duy nhất một điều: niềm tin trong cô cuối cùng cũng sụp đổ! Ông bạn già trong quán rượu, người đã chia sẻ tâm sự khi cô đau buồn nhất, lại là người đầu tiên đi báo cảnh sát. Cô bạn Selby lại là người tố cáo cô để trốn chạy những phiền toái cho mình. Bất cứ bộ phim nào có liên quan đến tử tù đều có cảnh phạm nhân bị còng tay và bị dắt đi bởi hai người cảnh sát. Monster cũng vậy, nhưng cánh cửa nhà tù không đóng lại tối sầm mà mở ra một khoảng không gian sáng loá. Phải chăng khi đã làm mọi cách để chống lại số phận khắc nghiệt mà vẫn không thoát ra được, thì cái chết lại là một cách giải thoát? Phải chăng cái chếât sẽ giúp cho Aileen thôi đau khổ và giải thoát cho cô khỏi cái địa ngục trần gian này?

Đời người như một giấc mơ, lây lất rồi cũng sống hết một cuộc đời. Aileen chẳng còn luyến tiếc gì về kiếâp sống của mình, vì tất cả những điều xảy ra đã giúp cô hoàn tất tâm niệm của mình: đựơc ngồi trên chiếc đu quay cùng người mình yêu thương để cảm nhận cuộc sống quay từ vòng này đến vòng khác, và quan trọng nhất là có một bộ phim về mình- một mơ ước cháy bỏng từ thuở bé. Nhưng nếu có một kỳ tích cho cuộc đời Aileen, thì tôi nghĩ rằng đó là một công việc lương thiện mà cái thành phố năng động Florida có thể ban cho cô. Nếu kỳ tích đó đã xảy ra, cuộc đời cô có lẽ đã không ngắn ngủi và bất hạnh đến thế này.

Monster- Một bộ phim rất buồn!

@tulip – MoviesBoOm


Posted

in

by

Comments

3 responses to “MONSTER: Khi Thiên Đàng là nơi giải thoát”

  1. polaris_xxx Avatar
    polaris_xxx

    Siêu tuyệt vời ! Phải xem mới đc …

  2. ngockhoa Avatar
    ngockhoa

    quá hay,cuộc đời đã được sắp đặt sẵn,chỉ còn biết trách số phận…

  3. shuqi_love Avatar
    shuqi_love

    Hay quá !!!

Leave a Reply