Một Đêm Đáng Giá

Đó là một đêm tiết trời se lạnh, các cặp tình nhân tay trong tay cùng rong chơi dạo phố, gia đình quay quần bên nhau thật ấm cúng. Đó là đêm 24/12, đêm Giáng Sinh an lành. Xém quên nói thêm, đêm đó hông phải ở Việt Nam mà ở tận … HongKong 😀 . Bài viết tiếp theo có tiết lộ một phần nội dung phim.

One night in MongMok được mở đầu và kết thúc chỉ trong khu MongMok (Vượng Giác), một trong những trung tâm buôn bán nhộn nhịp vào bật nhất ở HongKong. Lợi nhuận khổng lồ cùng sự sầm uất của nó kéo theo các tệ nạn, tội phạm mà bảo kê là một trong những hoạt động kiếm tiền béo bở cho các băng nhóm xã hội đen ở đây. Sau tất cả những hoạt động đó là một thế giới muôn phần màu sắc với đủ loại người làm đủ loại công việc khác nhau. One night in MongMok xoay quanh những nhân tố cơ bản nhất của thế giới ấy: các băng nhóm, các tay anh chị, đại ca, gái điếm, sát thủ và tất nhiên là cả … cảnh sát.

Chuyện từ những đồng tiền xu…

Thị Mẹt và cu Tèo (hãy tạm gọi như vậy ) chuyên hành nghề buôn bán hàng lậu chất lượng cao giá rẻ trên lề đường mà níu kéo, năn nỉ, chào mời khách là những kĩ năng không thể thiếu. Tối hôm kia (22/12) hai anh chị cùng mời chào một cặp vợ chồng khó chịu và thị Mẹt, với một chút may mắn, đã bán được hàng. Cu Tèo rất tức tối, nó cho rằng thị Mẹt đã “ăn cơm hớt” của mình, nó rút một nắm tiền xu lẻ ra (bình thường để thối cho khách). Vèo vèo vèo, xu bay vào đầu thị Mẹt! Khốn khổ thay, Mẹt và Tèo vốn được hai băng nhóm khác nhau bảo kê, vậy là hỗn chiến, xu lẻ văng long lóc. Quân cu Tèo thắng vẻ vang…

Sóng ngầm trỗi dậy

Nói đúng hơn là quân cu Tèo đã “lỡ tay” thắng quá vẻ vang. Xếp bào kê của cu Tèo là A Cọp đang ngồi nhậu mà thấy hơi bất an thì nghe tin A Hổ, xếp của thị Mẹt đang kéo đại quân tới hỏi chuyện. Lý ra Hổ với Cọp vốn đồng sức cân tài nhưng khổ nổi A Hổ là con trai rượu của A Mèo, trùm xã hội đen. Cực chẳng đã A Cọp phải xin dĩ hoà vi quý mà dâng người đẹp Mi Mi cho Hổ. Chẳng dè A Hổ chẳng nể nang gì mà nện cho A Cọp một trận nhừ tử. Vừa mất người đẹp vừa mất thể diện, A Cọp đuổi theo trả đũa nhưng chẳng may A Hổ nhậu đã quắc cần câu nên xe lạc tay lái tông ngay vào đường mất mạng tại chổ. A Cọp cũng hoảng sợ cúp đuôi mà chạy… Khổ!

Nghĩa khí giang hồ

A Mèo và A Chuột là huynh đệ đã từng vào sinh ra tử, lăn lộn giang hồ từ ngày còn là tiểu tốt cho đến khi cả hai có địa vị là đại ca của hai băng nhóm xã hội đen lớn như ngày nay. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà địa bàn của Mèo và Chuột lại ở cạnh nhau và xưa nay “nước sông không phạm nước giếng” nhưng giờ đây A Hổ đã chết. A Chuột không còn cách nào hết nên hôm qua (23/12) phải đích thân một mình dẫn A Cọp tới trình diện mà hy vọng tình huynh đệ Mèo Chuột bao năm sẽ giúp xin cho thằng đệ tử đáng thương. Kết quả thật bất ngờ, A Mèo lạnh lùng xử A Cọp còn A Chuột phải bỏ A Cọp lại mà chạy thừa sống thiếu chết. Sự thật thì thế lực của A Mèo đã ngày càng lớn mạnh, Mèo đã thu gom không ít băng nhóm khác nhưng với A Chuột thì vẵn chưa tiện ra tay, hôm nay đã có cơ hội nên A Mèo đã lập tức hành động, dù mất con là một tổn thất quá lớn…

Sát thủ…

Ngày nảy ngày nay, ở một vùng thôn quê hẻo lánh, nơi có những người nông dân cần cù chân chất làm lụng quanh năm. Đáng tiếc, đất phụ đất không thương người, dù có quanh năm làm lụng thì nghèo đói vẫn cứ là bạn thâm giao với những người nông dân tội nghiệp này. Ngày xưa có một anh nông dân khăn gói lên đường qua HongKong làm ăn, sau một thời gian thì A Phù, tên anh nông dân đó đã trở về làng một cách vẻ vang. A Phù là cứu tinh, là thần tượng của những thanh niên nơi đây vì A Phù có thể cho họ công ăn việc làm để kiếm tiền, rất nhiều tiền so với cuộc sống cơ cực của họ, những việc làm nguy hiểm, không chân chính và vô cùng … tàn bạo.

A Phù nổi tiếng trong thế giới ngầm vì khả năng nhận thanh toán, ám sát với một lực lượng sát thủ vừa siêu vừa sạch. Những sát thủ từ Đại Lục chưa qua tiền án tiền sự mà khi việc không thành thì cảnh sát không thể điều tra được nguồn gốc cũng như truy ra được kẻ chủ mưu.

Thanh niên trong làng rất siêng năng chăm chỉ luyện tập … bắn súng. Tất cả chỉ mong chờ một cuộc gọi của A Phù, cuộc gọi đem đến công việc, tiền bạc, cuộc gọi có thể lo cho bản thân, gia đình, cuộc gọi thoát khỏi đói nghèo, một cuộc gọi đi lấy mạng người!

Hôm nay (24/12) A Phù lại gọi và người được lên đường là Lai Phu, một trong những người giỏi nhất làng. Tiếng reo hò mừng rỡ của đám thanh niên vang lên trong đêm, khung cảnh Lai Phu được công kênh, được tiễn lên đường đi giết người như một anh hùng, như thể anh vừa được một sự may mắn, hạnh phúc tột cùng làm cho người ta có thể rợn người vì ghê sợ…

… và gái điếm

Mi Mi sống cùng bà ngoại ở HongKong, cuộc đời đã đưa đẩy cô vào con đường làm gái điếm. Ngày đêm phải phục vụ đủ loại đàn ông khác nhau nhưng trong lòng cô lúc nào cũng chỉ có một người đàn ông duy nhất. Đó là một thanh niên hiền lành ở quê cô, Mi Mi dự định khi dành dụm được đủ tiền sẽ về quê cưới chồng sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc. Hôm kia hai băng nhóm gây hấn với nhau, má mì cử cô theo phục vụ tên gây rối A Hổ để yên mọi chuyện. Mi Mi phải theo tên này lên xe, không ngờ trên đường đi một nhóm người đuổi theo đã làm A Hổ đâm xe vào lề đường. A Hổ chết còn Mi Mi bị thương nặng và phỏng toàn thân. Giờ này cô đang nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu, phải chăng Mi Mi đang nghĩ về anh nông dân hiền lành của mình…?

Li Li đến HongKong định kì để làm gái, mỗi lần đi về Li Li lại kiếm được ít tiền để nuôi đại gia đình ở quê nhà. Li Li may mắn có những đồng nghiệp yêu thương giúp đỡ cũng như có một “má mì” tốt, nhưng cuộc đời đâu quá dễ dàng, khách hàng của Li Li lại là những tên hung bạo, biến thái. Trong một lần bị hành hạ, Li Li đã được một thanh niên cứu giúp và cho cô tiền. Tưởng gặp được anh chàng khờ khạo nhưng Li Li không thể ngờ anh ta lại là một sát thủ chuyên nghiệp, số phận đã gắn chặt cô với anh ta trong một chuyến phiêu lưu trốn tránh và đối đầu với cả cảnh sát và xã hội đen…

Câu chuyện cảnh sát

HongKong là một đặc khu tự trị luôn đề cao an toàn và bình yên cho nhân dân. Việc hai băng nhóm tội phạm lớn đụng độ ngay đêm Giáng Sinh khiến cảnh sát HongKong không thể làm ngơ. Được tin A Mèo mướn sát thủ để hạ A Chuột, mà nếu điều này xảy ra thì “thiên hạ đại loạn” nên chuyên án truy tìm bắt giữ tên sát thủ trước khi hắn kịp hành động lập tức được triển khai. Không quá khó khăn, cảnh sát đã truy ra ngay A Phù, một tên cung cấp sát thủ chuyên nghiệp và là người liên lạc duy nhất với tên sát thủ kia, khổ nổi tên sát thủ kia cùng một gái điếm đã thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Toàn bộ lực lượng cảnh được điều động để tham gia chuyên án. Mệt mỏi, thất vọng, chán chường là tâm trạng chung của mọi người khi đêm Giáng sinh mà không được về nhà cùng gia đình…

Những sự ô nhục

A Phù, thần tượng của những thanh niên quê mùa cuối cùng cũng bị Lai Phu vạch trần bộ mặt thật. Đó là sự tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn sẵn sàng đẩy sát thủ do mình thuê vào chỗ chết để cứu lấy bản thân. Trước nguy cơ bị Lai Phu nói rõ với gia đình giòng họ ở quê, trong phút chốc A Phù quên hết mọi tham lam, tiền bạc, mạng sống chỉ để cầu xin Lai Phu bảo vệ danh dự cho giòng họ. Con người này không hoàn toàn giang trá, còn một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn hắn le lói sáng…

Cảnh sát trẻ A Liều vô cùng hụt hẫn trước thực tế làm việc của cảnh sát. Khác với tưởng tượng của A Liều về sự cơ động, nhiệt tình, liều mạng của công việc. Những đồng đội đáng tuổi cha chú của A Liều lại thận trọng và chán chường với một chuyên án lớn trong đêm Giáng Sinh. Do một tin sai nên vào nhằm phòng đối tượng, A Liều đã hấp tấp bắn chết một người dân. Trong sự hốt hoảng và ngạc nhiên tột cùng, xếp của anh đã cho dựng hiện trường giả để báo cáo. Xếp anh chỉ nói một câu lạnh lùng “Không phải cho cậu mà cho ba mẹ cậu và cho tất cả chúng ta”. A Liều đã có được bài học đầu tiên: Không phải cảnh sát gặp cướp là phải nổ súng như trong game bởi vì họ cũng là con người như mọi người…

Tre già để, măng non chặt

Khán giả sẽ vô cùng bức xúc khi những cái chết trong phim đều là những cái chết trẻ. Từ xã hội đen, sát thủ cho đến cảnh sát rốt cuộc các cựu binh vẫn sống nhăn răng còn các tân binh lại vội vã ngã xuống. Điều này làm cho phim càng về cuối càng có phần nặng nề khi mà những con người còn rất trẻ dù mới phạm sai lầm nhưng không hề có cơ hội thứ hai để làm lại, là sự chán ghét HongKong của một cô gái trẻ khi từ đầu đến cuối phim cô cứ mãi thắc mắc tại sao một nơi kinh khiếp như vậy mà lại có tên là Hương Cảng (Cảnh Thơm, HongKong). Tuy mỗi cái chết phần lớn đều thể hiện rõ luật nhân quả, đời trước ảnh hưởng đời sau, gieo nhân nào gặp quả đó nhưng cũng quá khắc nghiệt khi phần lớn họ đều phải chết. Đạo diễn muốn nếu lên một sự cảnh tỉnh cho xã hội chăng??

Còn những nhân vật khác, những cảm xúc khác, còn tình thương yêu, tình đồng đội, sự lọc lừa, gian ác… và nhiều điều khác khi chúng ta xem One night in MongMok. Traubo xin dành lại cho các bạn xem phim cùng thưởng thức One night in MongMok, một đêm ở Vượng Giác, một đêm đáng giá!

Tên nhân vật trong bài viết đã được đặt lại cho … dzui:D .

Bài viết của traubo


Posted

in

by

Comments

12 responses to “Một Đêm Đáng Giá”

  1. micheal Avatar
    micheal

    review viết hay quá, coi xong đi kiếm phim về xem, xem xong coi lại review càng thấy hay. Hâm mộ doc_co_cau_bai quá

  2. kellycecilia Avatar
    kellycecilia

    cho minh biet cho nao coi phim nua duoc o?

  3. icream89 Avatar
    icream89

    review hay thiệt , các tầng lớp trong xhội được nói từ thấp lên cao , từ 1 cuộc tranh chấp nhỏ rồi lớn dần , chẳng ai trong film xấu hoàn toàn hết vì cái xhội như vậy làm người tốt cũng ko fải dễ . Nói ra các nhân vật trong film đều là những loại người ngày nay thôi có điều vì film xhội đen nên có tàn nhẫn hơn thôi

  4. kurapika Avatar
    kurapika

    potay tên đặt lại >< đọc mệt wá but review hay
    đi kiếm dzìa coi

  5. phamlong26 Avatar
    phamlong26

    coi phim cho nao vay cac bac co the chi cho minh biet de coi voi cam on cac bac nhieu dia chi cua tui la ahnjaewook nhan tin cho tui biet voi cac bac

  6. babe Avatar
    babe

    film nay co’ rồi với tựa là “đêm tối HongKong”..coi tội nghiệp Ngô Ngạn Tổ quá đi huhuhu

  7. asin116 Avatar
    asin116

    Lâu rồi coi lại phim Phương Trung Tín. Phim hấp dẫn, nhưng dễ sợ quá!

  8. hoa Avatar
    hoa

    Phim này có Ngô NgạnTổ, Trương Bá Chi, Phương Trung Tín.

  9. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    Bạn click vào chữ One nite in Mongkok sẽ giới thiệu toàn bộ về phim và cho load wallpaper nữa.

  10. baby_its_you Avatar
    baby_its_you

    sao không có giới thiệu dàn diễn viên nhỉ?

    Phim này đúng kiểu dòng phim hiện đại “truyền thống” của Hongkong mà…nhưng phim này có vẻ được lồngvào nhiều tính nhân văn hơn!

    Nhưng nếu quả thực xã hội Hongkong đúng như bộ phim miêu tả thì tui thấy ghê qua’,đang muốn du lịch Hongkong,coi xong bộ phim này chắc không dám rớ chân tới HongKong qué…không khéo lại bị ông A Hổ A mèo gì đó gây thương tích thì khốn.

  11. deepblue_om Avatar
    deepblue_om

    Phim hay, đã có bản đẹp phụ đề tiếng Việt trên thị trường, mời các bạn cùng thưởng thức và bàn luận thêm. Đọc cái bài toàn mấy A A A A chóng mặc quá ta

  12. buong_binh Avatar
    buong_binh

    dzậy chừng nào mới ra mắt khán giả hay là chỉ ra đĩa ??

Leave a Reply