Nếu như yêu- Khúc nhạc tình yêu day dứt

Tôn Na ngồi một mình, cô đơn giữa căn phòng trống trải. Hai người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời cô- Lâm Kiến Đông và Nhiếp Viễn- đều đã bỏ ra đi. Bộ phim Nếu như yêu khép lại trong cảm giác day dứt, tiếc nuối của khán giả về một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn như những bông tuyết mùa đông…

Nếu như yêu, ngay từ tựa phim cũng đủ để khán giả cảm nhận được đây là một bộ phim về tình yêu, với cả những lãng mạn, bay bổng lẫn ghen tuông, thù hận như bao bộ phim tình yêu khác. Chuyện phim xoay quanh cuộc đời của Tôn Na, một cô gái có luôn khát khao đổi đời để quên đi quá khứ nghèo khó của mình. Vô tình gặp Lâm Kiến Đông- một chàng sinh viên điện ảnh cũng nghèo khó chẳng kém gì mình, Tôn Na đã có những kỷ niệm đáng nhớ, một tình yêu thật đẹp. Nhưng tình yêu vẫn không thể giữ chân Tôn Na, khi trong lòng cô luôn khát khao được nổi tiếng, được giàu có để không phải sống mãi cảnh đời nghèo khổ. Vì tham vọng ấy, Tôn Na chấp nhận đánh đổi tất cả để đeo bám những người đàn ông có thể giúp cô đổi đời…

10 năm sau, Tôn Na đã thực hiện được ước mơ trở thành ngôi sao điện ảnh nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Nhiếp Văn, cũng là người tình của cô. Gác lại ước mơ làm đạo diễn, Lâm Kiến Đông giờ đây cũng đã trở thành một diễn viên nổi tiếng. Điều oái ăm là cả hai lại cùng được chọn đóng vai chính trong bộ phim nhạc kịch sắp thực hiện của đạo diễn Nhiếp Văn. 10 năm qua, tình yêu Kiến Đông dành cho Tôn Na vẫn nguyên vẹn nhưng khi gặp nhau, cô lại tỏ ra như chưa hề quen biết, khiến anh vô cùng đau khổ. Kiến Đông càng cố gắng gợi lại cho Tôn Na những kỷ niệm đẹp của ngày xưa thì cô lại càng tỏ ra lạnh lùng vì muốn đoạn tuyệt với những gì thuộc về quá khứ.

Thật trùng hợp khi bộ phim nhạc kịch mà họ đóng lại cũng là một chuyện tình tay ba với nhân vật chính là cô gái tên Tiểu Vũ, bị mất trí nhớ, quên cả người yêu của mình. Được một trưởng đoàn xiếc cưu mang, cô đã có một cuộc sống thật tươi đẹp. Để rồi khi trí nhớ phục hồi, cô đã bị giằng xé giữa hai tình yêu hiện tại và quá khứ…

Chuyện phim và chuyện đời đã thật sự hoà thành một khi nam diễn viên đóng vai trưởng đoàn xiếc đột nhiên bỏ vai và đạo diễn Nhiếp Văn quyết định tự mình thể hiện vai diễn ấy. Khi Kiến Đông đưa Tôn Na trở lại Bắc Kinh và dần làm trỗi dậy những ký ức tình yêu giữa hai người thì đạo diễn Nhiếp cũng bắt đầu vô tình phát hiện ra sự việc. Và anh đã viết lại đoạn kết của bộ phim, cũng là cách giải quyết chuyện tình tay ba đời thực giữa họ…

Xem phim, không khỏi cảm động trước tình yêu sâu nặng, càng hận lại càng yêu suốt 10 năm của Kiến Đông, xao lòng trước nghĩa tình sâu nặng của đạo diễn Nhiếp Viễn và mềm lòng trước tâm hồn yếu đuối ẩn chứa trong vẻ ngoài tàn nhẫn của Tôn Na. Tôn Na đã khiến cả hai người đàn ông bên cạnh cô đau khổ, nhưng bao nhiêu lần nhìn cô một mình tuyệt vọng trên dòng sông bị đóng băng giữa mùa đông âm u sương tuyết là bấy nhiêu lần vẫn thấy cô thật đáng thương…

Đạo diễn Trần Khả Tân đã có sự lựa chọn tối ưu về dàn diễn viên đảm nhận các vai chính trong phim. Vẻ đẹp vừa trong sáng vừa chứa nhiều u uất của Châu Tấn quá phù hợp cho vai diễn Tôn Na, dù rằng vai diễn này vẫn mang hình bóng của nhiều vai diễn trước đó của cô. Trương Học Hữu dư bản lĩnh để thể hiện tâm trạng giằng xé của đạo diễn Nhiếp Văn. Kim Thành Vũ cũng vượt qua những vai diễn trước đây của anh, chiếm trọn cảm tình của khán giả với vai chàng diễn viên chung tình Lâm Kiến Đông. Đáng tiếc là vai diễn nhà thơ Monty, cũng là người dẫn chuyện của bộ phim không có nhiều đất diễn để Ji Jin Hee phát huy hết khả năng diễn xuất của mình.

Với đề tài tình yêu tay ba, Nếu như yêu sẽ dễ đi vào lối mòn của những bộ phim tình yêu khác, nhưng đạo diễn Trần Khả Tân đã rất khôn khéo khi khoác lên đề tài cũ-mà-không-cũ ấy một chiếc áo mới với phong cách dàn dựng đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giữa chuyện trong phim và chuyện đời thật cùng các màn ca múa chiến đến 30% thời lượng bộ phim.

Mặc dù Nếu như yêu được xem là bộ phim nhạc kịch đầu tiên của Trung Quốc trong 35 năm qua nhưng đạo diễn Trần Khả Tân vẫn khẳng định đây không phải là phim nhạc kịch mà ông chỉ mượn âm nhạc để chuyển tải những thông điệp tình yêu. Âm nhạc chính là điểm cuốn hút nhất của bộ phim, vừa đủ để không gây nhàm chán cho khán giả. Điều thú vị là chính các diễn viên đã tự thể hiện các ca khúc và vũ đạo trong phim, bất ngờ nhất là Ji Jin Hee vì anh không phải là ca sĩ như Trương Học Hữu, Kim Thành Vũ hay Châu Tấn.

Được chọn chiếu bế mạc LHP Venice lần thứ 62 và đại diện Hong Kong tranh giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, Nếu như yêu được xem là sự trở lại đầy ấn tượng của đạo diễn Trần Khả Tân sau thành công của phim Mật ngọt (năm 1997).

CKD@MB


Posted

in

by

Comments

One response to “Nếu như yêu- Khúc nhạc tình yêu day dứt”

  1. rubycup Avatar
    rubycup

    Quả thật nhạc phim là một điểm nhấn trong bộ phim này, trong đầu tôi còn ngân vang mãi bài hát Beautiful story…

Leave a Reply