Những bộ phim ca nhạc của The Beatles

The Beatles-cái tên đã quá quen thuộc đối với tất cả mọi người trên toàn thế giới. The Beatles – kẻ đứng đầu trong các cuộc bình chọn: Nghệ sĩ xuất sắc nhất của thế kỉ, bài hát hay nhất…. Bốn chàng trai Anh quốc này có một sự nghiệp âm nhạc đầy vinh quang, ngay cả khi họ chơi solo. Mặc dù đã tan rã, hiện chỉ còn hai thành viên là Paul và Ringo (John, George đã ra đi mãi mãi) nhưng họ đã, đang, và luôn luôn là kỉ niệm tuyệt đẹp trong mỗi chúng ta. Ngoài một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, The Beatles còn đặt dấu ấn của mình trong thế giới điện ảnh.

“….Yesterday, all my troubles seemed so far away.Now it looks as though they’re here to stay.Oh, I believe in yesterday …

A HARD DAY’S NIGHT là bộ phim đen trắng dài 100′ đầu tiên về ban nhạc. Tuyệt phẩm này đã thể hiện hết sức cô đọng chặng đường của nhóm thời kì từ 1963 –>1964 – trong lịch sử được biết đến như giai đoạn khởi trào cho Beatlemania. Tươi sáng, mới mẻ và đầy tính hài hước, A Hard’s Day Night chứa đầy những bài hát tuyệt vời của “Fab Four” . Đạo diễn Richard Lester với các diễn viên John Lennon (John), Paul McCartney (Paul), George Harrison (George), Ringo Starr (Ringo), Wilfrid Brambell (Paul’s grandfather)…

Mở đầu phim là cảnh 3 chàng John,George,Ringo bị bủa vây bởi những Fan hâm mộ cuồng nhiệt trên nền nhạc của bài “A Hard’s Day Night”

“… It’s been a hard day’s night

And I’ve been working like a log

It’s been a hard day’s night

I should be sleeping like a log

But when I get home to you

I find the things that you do

Will make me feel alright …

Bốn chàng trai chạy trốn lên chuyến tàu đi London, nơi họ phải xuất hiện tại một buổi Live của đài truyền hình.Trong chuyến đi có Norm- người quản lí của nhóm, Shake-phụ tá và Grandfather của Paul. Trên tàu, bốn chàng trai đã cùng nhau chơi bài ” I Should Had Better Know ” trong một không gian nhỏ hẹp. Con tàu vẫn cứ chạy đều đều và tiếng harmonica của John vang lên:

“… That when I tell you that I love you, oh

You’re gonna say you love me too, hoo, hoo, hoo, hoo, oh

And when I ask you to be mine

You’re gonna say you love me too …”

Khi đến London, đã có nhiều điều xảy ra đối với cả nhóm. Nào là dự tiệc phỏng vấn, nhận thư của khán giả hâm mộ…Vào ngày hôm sau, Grandfather đã nói những điều dở hơi với Ringo rằng anh không có giá trị gì trong ban nhạc…làm cho anh chàng đánh trống giữ nhịp cho cả nhóm biến mất trước buổi thu hình. Ringo lang thang trong thành phố London và kết thúc cuộc dạo chơi ở đồn cảnh sát…Nhưng rồi mọi việc diễn ra êm xuôi khi cả nhóm kịp có mặt trong trường quay và chơi những ca khúc bất hủ như And I Love Her, Tell Me Why, She Loves You, If I Fell … Bộ phim muốn nói lên rằng : càng thành công bao nhiêu thì The Beatles càng bị gò bó, mất tự do bấy nhiêu. Họ luôn phải chạy trốn khỏi đám đông hâm mộ cuồng nhiệt.

Đạo diễn Richard Lester đã thành công trong việc tận dụng âm thanh tuyệt vời và tính cách trai trẻ, năng động của họ. Khung cảnh vui nhộn đến điên loạn của bốn chàng trai trên một cái sân xi măng hay cái khung cảnh toa xe lửa. Một bộ phim vui tươi và thú vị cho tất cả các fan của The Beatles. Phim đã được đề cử Oscar cho Kịch bản suất sãc nhất, Âm nhạc xuất sắc nhất

và giải BAFTA cho Diễn viên mới xuất sắc nhất !itta

Sau thành công với “A Hard Day Night”, ngày 15/3/1965, The Beatles tiếp tục hợp tác với đạo diễn Richard Lester để ra đời bộ phim thứ hai – lần này là phim màu với tựa đề HELP!. Phim là một câu chuyện hài không có thật xoay quanh chiếc nhẫn có phép màu kì diệu của Ringo Starr được một fan gửi tặng có khả năng làm bé con người lại. Tham gia đóng phim, ngoài bốn nhân vật chính là John, Paul, George và Ringo còn có rất nhiều nam nữ diễn viên điện ảnh có tiếng của Mĩ. Cảnh phim bắt đầu được quay tại Anh, đến vùng núi Alpes thơ mộng của nước Áo và sau đó là trên các hòn đảo của vương quốc Bahamas nhỏ bé. Trên màn bạc, các thành viên của ban nhạc liên tục xuất hiện và một lần nữa Ringo Starr lại tỏ ra xuất sắc hơn cả. Diễn xuất của anh tự nhiên thoải mái như một minh tinh màn bạc chính hiệu vậy.

Nói thêm về phim “HELP!” : Lúc đó Beatles đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới nên khi xem phim mọi người đã quá đòi hỏi vào diễn xuất của họ. So với “A HARD DAY’S NIGHT”, một phim có dạng phim tài liệu, thì “HELP!” có vẻ vô lí, ngớ ngẩn và nhiều chất tưởng tượng hơn . Nhưng sự ngớ ngẩn, vô lí đó lại thể hiện tính trào phúng tự nhiên theo cách của người Anh. Quay phim và trang phục rất đẹp là điểm nổi bật của phim (được đề cử Giải BAFTA). So với “A HARD DAY’S NIGHT” thì “HELP!” không được phổ biến và nổi tiếng bằng, nhưng về phần âm nhạc của phim thì có vẻ hay hơn. “Ticket to Ride” là bài hay nhất trong phim. Cảnh quay bốn chàng trai trượt tuyết, đùa vui nhộn trên nền nhạc rất đẹp :

She said that living with me

Is bringing her down yeah.

For she would never be free

When I was around.

She’s got a ticket to ride …

Năm 1967, The Beatles bắt tay vào làm bộ phim thứ ba về họ. Và lần này, The Beatles muốn tự mình viết kịch bản và kiêm luôn đạo diễn phim. Nhưng kế hoạch đồ sộ để quay một bộ phim thật nghiêm chỉnh đã bị huỷ bỏ và nay chỉ còn là một bộ phim cho vô tuyến truyền hình. Đó là bộ phim dài 1 tiếng MAGICAL MYSTERY TOUR do chính The Beatles đạo diễn. Câu chuyện kể về Ringo và bà cô Jessie đón một chuyến xe buýt đi du lịch với Magical Mystery tour. Nhưng đó không phải là một chuyến xe buýt bình thường, nó đã được biến thành một chuyến xe buýt pháp thuật bởi “bốn hay năm pháp sư sống ở tít trên trời, ngoài tầm của những đám mây, và mang đến những lời nguyền ma thuật”. Bộ phim không trôi chảy như câu chuyện vì nó mang rất nhiều cảnh tượng siêu thực, bao gồm một cảnh ở doanh trại quân đội và một cảnh đua xe rất khó hiểu. Trong bài hát gây nhiều ấn tượng nhất – bài “Fool on the Hill”, người xem được chứng kiến dưới bóng chiều buông, Paul hát và hình bóng đổ dài trên toàn bộ màn ảnh. Mọi sự chú ý đều được tập trung vào lời ca và cảnh phim rất hợp với tâm tình bài hát. Trong bài “Blue Jay Way”, đặt theo tên một đường phố ở Hollywood, George Harrison ngồi trong đám mây phiêu lãng, những đám mây không ngừng được biến thành hàng loạt các hình dáng muôn màu muôn vẻ… Tuy thế nhưng bộ phim khi ra mắt không được khán giả hào hứng đón nhận và bị báo chí phê phán như “một trò đùa vô nghĩa”.

Bộ phim hoạt hình YELLOW SUBMARINE sản xuất năm 1968 được đạo diễn bởi George Dunning, kịch bản: Lee Minof, Al Brodax, Jack Mandelsohn & Erich Segal với hoạ sĩ người Đức Heinz Edelmann. Bộ phim được đánh giá là một bộ phim hoạt hình cổ điển của Anh, bộ phim yêu thích của Nữ hoàng Elizabeth. Câu chuyện kể về thiên đường Pepperland bị xâm chiếm bởi những con quái vật độc ác được gọi là Blue Meany, và Fred được cử đi trên một chiếc tàu ngầm màu vàng để mang về những người anh hùng – The Beatles để cứu họ. Trên đường trở về từ Liverpool, họ đã vượt qua Sea of Monsters, Sea of Time, Sea of Holes & Sea of Science, cộng với Jeremy the Nowhere Man, với rất nhiều bài hát tuyệt vời và phần nhạc nền hấp dẫn của George Martin, nhà sản xuất của The Beatles. Cảnh phim nổi tiếng của phim chính là bài ” Eleanor Gigby”. Khi quan sát kĩ, chúng ta có thể phát hiện ra hàng tá ảnh thật được đưa vào phim, đó là Buffalo Bill, Marilyn Monroe, Frankenstein, Phantom – những nhân vật huyền thoại của Hollywood. Phần âm nhạc là sức sống của phim với các bài như “Yellow Submarine’, ” All Together Now”, “Nowhere Man”, ” Lucy in the Sky With Diamonds”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “All You Need Is Love”. Tuy nhiên soundtrack trong phim ban đầu chỉ là Mono, sau này bản phục hồi mới được Remaster lại trong studio huyền thoại Abbey Road .

Bản thân The Beatles chỉ xuất hiện một chút ở cuối phim, nhưng họ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình làm phim – cảnh chiếc tàu ngầm màu vàng bám theo Ringo trên đường là ý tưởng của John. Cả John và Paul đều nói các vai kia khá tốt, nhưng những diễn viên lồng tiếng cho họ nghe chẳng giống một chút nào. Cả bộ phim tràn đầy âm thanh và hình ảnh sống động. Những bài hát được sử dụng trong bộ phim có vẻ được nhận thức và sinh ra trong tinh thần đơn giản trong sáng của sự ngây thơ huyền bí, như những bức tranh của Chagall. Và cũng giống như những tác phẩm của Chagall, bộ phim cố gắng qyu tụ mọi thứ trên thế giới để tạo nên sự hài hoà của riêng mình. The Beatles đã chứng minh rằng: phim hoạt hình không chỉ dành cho trẻ con, mà cho cả người lớn nữa.

LET IT BE là bộ phim cuối cùng của The Beatles, ra đời năm 1970. Thời gian thực hiện việc thu nhạc và dựng phim cũng là thời gian mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên ban nhạc ngày thêm trầm trọng. Ngày 20/5/1970 chiếu khai mạc phim Let It Be tại New York, London và Liverpool. Trong buổi chiếu không có lấy một thành viên Beatles nào tham dự, để rồi dẫn đến sự ra đi của Paul và sự tan rã của ban nhạc không lâu sau đó.

Đó là câu chuyện về bốn chàng trai: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr đến từ thành phố Liverpool đã thống trị âm nhạc thế giới suốt thập kỉ 60 và cả sau này nữa. Trong di sản âm nhạc mà họ đã cống hiến cho thế giơi trong suốt gần 10 năm tồn tại của ban nhạc bao gồm hàng trăm bài hát, hơn 10 đĩa LP, hàng chục single… và những bộ phim ca nhạc – một thời đã là sự mong chờ của các fan hâm mộ The Beatles trên toàn thê giới !

All you need is love, love… Love is all you need

( Red_violin tổng hợp từ bài viết của Dino và Cobain )


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply