Những điều chưa được công bố về MoviesBoOm và neo



VÌ SAO MOVIESBOOM ĐƯỢC LÊN BÁO TUỔI TRẺ?

Đầu tiên cần nói rằng, lẽ ra MoviesboOm lên báo Mực Tím trước. Cũng cần nên nói rằng, lẽ ra không chỉ một mình MB mà còn có cả trang của Confidant nữa…

Mọi chuyện là thế này. Vào một ngày đẹp trời nọ, neo nhận được một email từ pixeleyes mời lên xem trang lctfilmclub. Thật sự thì lần đầu tiên thấy trang web này, neo thấy…hòan tòan thất vọng vì layout khá bình thường, nhưng quan trọng hơn là thông tin thiếu cập nhật trầm trọng. Nhưng còn chút an ủi “ít ra cũng có một trang web về phim ảnh”. Chẳng bao lâu sau, trang lctfilmclub được cải tiến, nhưng cũng đồng lọat là trang của confidant ra đời. Chính vì thế mà ngay cả khi xem trang lctfilmclub từ những này đầu tiên, neo cũng không thèm đăng ký user!!!

Thế rồi, vô tình thời gian đó neo đang làm cho báo MT, có xin đề nghị trang mới mang tên “Nghĩ Ngòai Chiếc Hộp” (hic, bây giờ nó không có cơ hội hiện lên trang báo rồi…) trong đó có một phần là “Từ một ý tửơng”. Từ một ý tưởng của nước ngòai thi rất nhiều, nhưng ở Việt Nam thì lại hiếm…làm sao đây? làm sao đây? Ngồi suy nghĩ, chợt thấy: trời đất, thì cái trang lctfilmclub ngay trước mặt nè! Vội vàng rủ cả pixeleyes và confidant cùng đi để phỏng vấn. Đáng tiếc, confidant đã không đến ngày đầu tiên, và đó chính là một trong những bước ngoặt lớn làm thay đổi tòan bộ ý tưởng của neo…cũng như số mệnh của MB!

Pixeleyes nhìn rất hìên lành và…ngố đi cùng một cậu bé nhìn cũng ngố không kém. Nhưng với tài suy luận bậc thầy, neo biết ngay đó chính là shinichi…(Hic, nói ra nghe có vẻ boOm, nhưng mà neo còn nhớ rằng pixeleyes nói “Thằng Shi nó cứ đòi đi theo em để nhìn mặt anh!!!” hehehe) Qua trò chuyện vài ba câu, trong đầu neo đã vẽ ra một viễn cảnh hòanh tráng cho MB (hic, neo bị mắc bệnh thích tưởng tượng cao xa, cái gì cũng tưởng tượng ra được…bệnh nghề nghiệp). Nhưng neo rất phân vân, bởi vì ngay từ hôm đó, neo đã phát hiện ra bí mật của pixeleyes…Nhưng, làm sao bây giờ? Làm sao mà viết lên báo rằng “Trang web này được viết ra từ một ý tưởng làm web để kiếm tiền? Để đi xin tài trợ?” Và neo cũng phải ngăn chặn ý tưởng “lên LCT xin tài trợ” của pixeleyes bằng cách… thông báo cho pixeleyes biết rằng, LCT sẽ không thể tài trợ vì họ tòan chiếu phim không có bản quyền. Chuyện không chiếu bản quyền là có thật, còn chuyện neo lên đó trao đổi xin tài trợ thì không!

Thế là neo đành quyết định: thôi thì cứ xem như là không biết chuyện pix làm trang web này vì mục đích “không lành mạnh kia (hehehe, pix tưởng là chuyện đó neo không biết hả? Ngay từ hôm đầu tiên, pix đã lỡ miệng nói ra rồi…chưa kể là nhiều thứ vô lý không chịu được như: làm web rủ bạn bè đi xem mà không hề đi coi phim ở LCT trước đó? v.v…) Ngày họp mặt thứ hai, khi có đủ bà con admin, tức bảy người đầu tiên (cũng may hôm đó chỉ có vài người đi, chứ cả chục người đi thì bây giờ MB cũng có hàng chục admin rồi) đi trò chuyện, neo cảm thấy rất vui. Bởi vì neo bấy lâu chỉ mong ước tìm được một người bạn có thể nói chuyện về phim ảnh với mình suốt ngày và biết hết mọi bộ phim mà mình nói ra….Thế là sự thích thú này đã đẩy neo đến một quyết định quan trọng khác…

Nếu pix làm trang web này vì tiền (hehehehe), thì neo viết bài báo vì tiếng: cho cả neo và cho cả pix. Thời gian đó, neo có một người bạn làm ở một tờ báo khác, chê neo viết cho báo MT làm sao mà lên nổi. neo rất bực bội và cho hắn biết rằng viết cho MT là vì neo yêu thích công việc đó, chứ viết cho tờ báo nào mà chả được. Thế là sau hôm gặp mặt thứ hai, neo quyết định gửi bài giới thiệu MB cho báo Tuổi Trẻ! VÀ neo mời minhmilk, một “nhiếp ảnh gia tài ba trẻ tuổi” cùng đi để chụp (thời gian này, minhmilk đang cùng neo đi chụp hìnhc ác quánc à phê để viết bài bên báo MT. Nhưng vì nhiều lý do đau lòng, bài báo từ hai trang màu chuyển còn một trang đen, và vì thế mà neo phải tìm một “mối” khác cho minhmilk gỡ lại tiền hình…Và đây chính là cơ hội)

CUỘC VẬN ĐỘNG HÀNH LANG ĐỂ MOVIESBOOM ĐƯỢC LÊN BÁO

Thế nhưng Neo không ngờ bài báo của mình gửi đi lại…im ắng đến thế…Sau mấy tuần liền mà không hề thấy động tĩnh gì cả…Neo hồi hộp và lo lắng. Các anh em cũng gọi điện hỏi liên tục. Cuối cùng neo nhận ra được sai lầm của mình: thứ nhất: đăng đợt chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh, chẳng ai còn chỗ cho mình đăng bài về phim ảnh. Thứ hai: giới thiệu sự bán băng đĩa trên Mb là hòan tòan sai lầm, vì đây là…băng đĩa lậu. Tức tốc viết lại, nhưng không gửi. Neo phải “vận động hành lang” với anh trưởng ban trên tòa soạn, nhất là ngày đi Đà Lạt gần kề…Thế là từ giận lẫy”Anh có đăng không? Tại nếu anh không đăng thì anh cho em biết để em…khỏi chờ”, đến dụ dỗ “Khi nào anh tính đăng, anh nói cho em biết để em sửa bài lại, vì con số thành viên tham gia mỗi ngày một tăng cao không thể tượng tượng”, rồi “trang này có triển vọng lắm anh ạ, gần như là một trang web về điện ảnh lớn nhất hiện nay…”…ôi thôi thì đủ thứ…Sau khi biết chắc bài báo mình sẽ được đăng, neo gửi đi bài báo đã viết lại…

Lại một sáng đẹp trời, khi mà ngòai trời Đà Lạt còn đầy sương mù và mưa phùn lấm tấm…, chính xác là sáng 10/8/2001, neo đang cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp, nhận được tin báo từ mẹ gọi lên “Bài báo của con được đăng rồi đó”…Thế là không kịp mặc gì cả, neo tung chăn lao xuống đường để mua tờ báo (may mà đêm trước lạnh nên đã mặc đồ sẵn đầy đủ, chứ không phải Eureka! …, các chị em trong MB đừng vội …hí hửng!) Ngay sau đó là hungviet gọi điện lên….Thật là vui hết sức!

Còn bây giờ, neo giới thiệu MB lên Mực Tím là vì neo đã thấy đuợc những gì mình tưởng tượng ngay ngày đầu tiên đã thành sự thật một phần. Mong là sau lần giới thiệu lên Mực Tím, chúng ta sẽ có số lượng user tăng đáng kể, mà tăng cả những use tích cực, dễ thương, tài ba nữa thì thu vị biết bao hen…



CHUYỆN TÌNH CẢM NỘI BỘ

Thế Mb có ảnh hưởng đến tình cảm của các admin không?

Xin trả lời ngay là có! Từ pixeleyes đến shinichi đến hungviet, cả confidant… (không biết william và mathie có không? mathie thì xa quá,neo hkông biết, còn william thì bị chứng lãnh cảm, càng khó đóan)

Nhưng chuyện tình cảm của các admin khác, neo không dám nói vào, tự ai nấy nói. Nhưng với neo thì có…

Chuyện tình cảm…bạn bè.

neo cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc khi đến hôm nay, sau 23 năm đi tìm kiếm, cuối cùng neo cũng tìm ra những người bạn mà mình mong đợi, những người mà chỉ cần neo nói đến tựa phim là biết nội dung phim đó là gì, những người mà có những cảm nhận rất sâu sắc về những bộ phim mà neo nhiều khi chưa hề xem hoặc chưa hề nghĩ tới…ninja, befree những người mà neo chưa hề gặp mặt nhưng rất thích được trò chuyện. đặc biệt là chú confidant (hehehe, đừng có lại mừng quá tự phát sáng cháy màn hình), vì nhiều lý do khác ngòai chuyện conf có kiến thức về điện ảnh dày dặn (nhưng mà cái màn đẹp trai thì thui, không cần, hehehe)…Mọi người trong Mb đều là bạn thân yêu của neo hết…

chuyện tình cảm…”ấy”

Một sự thật đau lòng: MB đã phá tan tình yêu của neo! Hôm nay mới nói ra….xem như là trút bỏ hết. Trong lần gặp mặt thứ 3 của các admin, mọi người đã hẹn nhau đến nhà neo. Xui xẻo làm sao, hôm đó bạn gái cũ của neo không biết vì buồn chuyện gì (tới giờ vẫn không biết ), cũng đến. Thế là neo phải lựa chọn: MB hay ex-gf. Vấn đề là neo đang muốn tận dụng cơ hội để quay lại….nhưng rồi kết cục: bạn gái neo bỏ về trong giận dỗi…và cho tới nay, nàng vẫn căm ghét MB! mỗi lần nhắc tới MB là cả hai đứa lại cãi nhau. Và xem như neo không bao giờ còn cơ hội quay trở lại nữa…huhuhu!!! (Vì vậy neo rất thông cảm cho anh kanhu những buổi chiều CN ở nhà với vợ…)

Đây cũng là nơi mà neo gặp lại một người tưởng như chẳng bao giờ gặp lại…nhưng bây giờ thì chắc chẳng bao giờ gặp lại nữa rồi….

Còn “người kia” của neo bây giờ? Ừm, neo chắc không “đi theo vết xe đổ” của pix đâu…Không thể nói tên của người ấy ở đây….Chỉ muốn gọi tên em hehehe, nhưng gọi tên em chứ không…gõ tên em

thôi chết, lạc đề… Phần của neo đến đây là hết.


Posted

in

by

Comments

21 responses to “Những điều chưa được công bố về MoviesBoOm và neo”

  1. chuotchu Avatar
    chuotchu

    hy vọng trang wed cảu chúng ta sẽ lớn mạnh…những cảm xúc của anh thật rất sâu sắc ko kém phần khôi hài ( khoái cái chiện tình củm của anh nhứt…đừng chửi nha..)…Anh Neo !em hỏi nhỏ , anh viết cái bài này có dụng ý gì hông>>>??/Nghi wé….á!!!!!

    Mb sẽ phát triển vì ở đây tất cả thành viên đều cống hiến 1 phần vào ( suy nghĩ , cảm xúc , góp ý ..) và có điểm chung là iu Movies rất rất nhìu….

  2. burn Avatar
    burn

    Hình như Neo viết bài này không phải để cho chúng ta biết về lý lịch của MB mà muốn cho cả thế giới biết và quan trọng nhất là để cho người con gái kia biết là đang được Neo để ý….. neo thật sự là một người khéo léo và có chút gì đó nham hiểm (đúng như lời của shinichi nói, hêhêhê)…….. Mình mới tham gia diễn đàn chỉ được có vài ngày thôi,….. mình tham gia diễn đàn này và biết diễn đàn này qua báo Chip……. Thực sự mà nói thì trang web này cũng thật sự Ok, đã giúp mình rất nhiều khi tìm kiếm những hình ảnh trong phim để cho giúp cho công việc của mình….. mình muốn góp ý với bạn là trang web này nếu bạn chịu nhìn với 1 vẻ chủ quan thì nó sẽ hơn hẳn những trang web khác về gaio diện cũng như là tạo 1 trường phái riêng cho mình……… Chứ mình thấy cứ 1 kiểu gaio diện như thế này thì khó lòng mà thu hút được những crazy movies khác…… bạn hãy lấy ý tưởng của phim cũng như là của chính bạn nghĩ ra thì chúng ta sẽ cảm thấy thật sự là mình có 1 cái gì đó của riêng điện ảnh…….. không nhất thiết phải đi theo lề lối cũ, hãy phá cách và đó chính là sự thành công đầu tiên của bạn khi tạo trang web này……… Nói thật ra làm web để mọi nừoơi chia sẽ cái riêng của mọi người………………

  3. sweetbabe Avatar
    sweetbabe

    SB chỉ mới gia nhập MB cách đây 4 hôm qua 1 người bạn nhưng cái tên MB này SB biết cũng đã khá lâu nhưng chưa có dịp vào…Thật ko ngờ để có được 1 trang web như thế này lại tốn nhiều công sức… và ngay cả “hy sinh” tình yêu của mình cũng chỉ vì…web… nhưng có được thứ mà mình yêu thích thì kể cũng đáng chứ nhờ…

    SB mong MB càng ngày càng phát triển và có nhiều thành viên hơn…

  4. little_boom Avatar
    little_boom

    Nghe xong moi biet thiet ra co duoc MB nhu ngay nay kho khan den chung nao!!!

  5. tlik Avatar
    tlik

    to nautilus : diendantinhoc.com’s chu khong phai diendantinhoc.net’s admin

    NBThanh, admin cua ddth.net moi la nguoi dang hoc ben Aus. Hom thanh lap CLBTH cua BK, giao luu co Pix, TliK, chu Le Hoan va mot vai VIP ben Cisco. Cung nho Chuotcoduoi moi cac webmaster nen minh moi co dip giao luu nhu vay.

    Hihi, lau roi doc lai may bai nay cung hay qua. Tiec la luc do minh cung ban ron voi Diendantinhoc.com, mot phan cung muon “thi tai” voi Pix ve lam web nen khong co thoi gian tham gia MB nhieu. (doc bai la chu yeu, roi di kiem phim ve coi hehe).

    >> cannavarovn2002 : shoutbox khong phai la chat, chi la 1 tinh nang de moi nguoi trao doi thong tin tam thoi thoi. khong the nhanh bang chat duoc vi viet bang PHP ma, moi lan co nguoi go vao thi phai load lai toan bo trang web.

  6. cannavarovn2002 Avatar
    cannavarovn2002

    minh chi moi vo MB thoi

    nhung minh thay rang, qua trinh chuyen thong tin truc tiep hoi cham. Luc chat ay ma

    vay thoi

  7. nautilus Avatar
    nautilus

    diendantinhoc admin chac la ko di du duoc roi vi anh dang hoc o Uc ma hi` hi`

  8. gugu Avatar
    gugu

    va65 neo di dau , Moi tha61y ten anh tren bao MT ma.

    Gioi thieu them chut thong tin coi
    HAPPY HAPPY HAPPY

    MAKE SOMEBODY DANCE NOW[/ARIAL>

  9. cad Avatar
    cad

    khong biet neo co tham du buoi thanh lap cau lac bo tin hoc truong dai hoc back khoa hay khong nhung hom do, movieboom cung voi diendantinhoc cung duoc moi. cad chi la thanh vien moi. mong duoc hoc hoi nhieu…

  10. kinhluan Avatar
    kinhluan

    Anh neo mến!

    Những gì anh làm và những công sức anh bỏ ra cho MB thật đáng quý . Dù em mới biết đến MB, biết đến các anh, nhưng em thật cảm phục những gì các anh đã làm và đang làm. Hy vọng MB ngày càng phát triển, ko chỉ là một diễn đàn về điện ảnh mà còn là một mái nhà thân thương của tuổi trẻ chúng ta.

    Riêng bản thân em, dù thế nào đi nữa em xin hứa cũng sẽ ko rời bỏ MB

    Chúc các anh và các bạn luôn thành công với một niềm đam mê và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ !
    Nguyen Kinh Luan

    0903884224

  11. shinichi Avatar
    shinichi

    đúng là kỉ niệm bao giờ cũng đẹp

    chỉ muốn nói 1 điều: “neo hãy quay về”
    vinhbietnickshinichi

  12. tttt Avatar
    tttt

    Xem lại các bài cũ vẫn thấy xúc-động. Ôi, kỹ-niệm bao-giờ cũng đẹp !

    tttt,

  13. minhmilks Avatar
    minhmilks

    Anh neo nay nham hiem qua’, vua` dam vua xoa minhmilk na`y. Dong y’ la` minhmilk di chup hình vì “chie^`n” nhung neu khong vì phim anh thì da^u co va’c may’ LCT de^ chi chup 3 ta^’m rui` tho^i.. Noi vay chu van cam on anh neo da gioi thieu minhmilk voi cac girl-boom. )

  14. tphong Avatar
    tphong

    MB tập 4… ??? mấy anh ơi !!!!!!

  15. neo Avatar
    neo

    hic…cái vụ xem accidental Spy thì thui, nói lại làm gì….LCT đông khách quá mà…nhưng mà vậy cũng tốt, bây giờ lên TVLung xem đã hơn gấp mấy lần xem ở LCT hehehehe

  16. hungviet Avatar
    hungviet

    còn thứ mà chưa ai biết nữa…đó là…Neo từng được mệnh danh là kho phim ảnh, phim gì cũng biết, phim gì cũng đã xem qua nhưng các bạn có biết Neo chưa xem phim Accidental Spy ( Điệp viên bất đắc dĩ ) của Thành Long đóng không…hihihi

    Sự việc ra sao thì để chính chủ nhân nói hay hơn…hehe..

  17. mathie Avatar
    mathie

    giờ mới biết ông bầu của MB hé

  18. kolamadmin Avatar
    kolamadmin

    tui chi thay ong neo na`y cuc ki` nham hiem thoi.. huhuhu.. lua tui toi may cu’ lien… hixhix

  19. confidant Avatar
    confidant

    Hic hic… Confidant không ngờ Neo dành tình cảm đặc biệt cho Confidant ( có thể gọi là Neo ngưỡng mộ Confidant cũng được, hehe ) . Confidant cũng rất vui khi có một người bạn, một người anh lớn như Neo.

  20. shinichi Avatar
    shinichi

    hic hic … cảm động wá anh neo mập ơi………..

    em sẽ ko bao giờ quên anh neo vừa mập vừa đen dễ thương như ông già noel…… !!!! nhưng mà anh cũng “nham hiểm” quá hehehe !!!

    sẵn đây shi cũng muốn nói 1 chuyện. thật ra shi và neo đã quen nhau sơ sơ từ trước trên TTVN, nhưng lúc đó neo chỉ hình dung neo đại khái như lão già vừa khó tính vừa mê phim… sau này có cơ hội gặp chung với pix thì mới vỡ mộng … hic hic

  21. thachquan Avatar
    thachquan

    Thật là cảm động quá. Không ngờ bạn neo giỏi quá. Nhưng mình có ý kiến thế này. Nếu thật sự neo yêu người đó thì hãy giải thích cho người ấy hiểu niềm đam mê của bạn. Nếu như người ấy không thích điện ảnh, không vui với niềm vui của bạn, không buồn với nỗi buồn của bạn mà thậm chí còn thù ghét trang web mà bạn yêu thích thì mình xin lỗi, người đó có đáng cho bạn đợi chờ để nối kết lại không? Mình chưa hề yêu, mình cũng không có tuổi đời nhiều cho lắm (có lẽ bằng tuổi của neo) nhưng những gì mình viết cho bạn không phải là không đúng. Neo cứ suy nghĩ lại cho chính chắn. Trong MB, qua ngững lần theo dõi mình biết neo là người có tài, rất tốt và bạn sẵn sàng chịu mọi gian khổ để đạt được thứ mình muốn. Mình rất tôn trọng bạn, bạn cứ suy nghĩ kỹ về lời noi của mình. Có thể nghe chói tai nhưng mình nghĩ cần phải cho bạn biết.

    Chào thân ái.

    Mong luôn nhận được những đóng góp của bạn cho MB.

Leave a Reply