Những điều chưa được công bố về MoviesBoOm và pixeleyes

Tập 1: MoviesBoOm được hình thành như thế nào??

Câu hỏi này đã được rất nhiều người thắc mắc.. và thường được pixeleyes trả lời như thế này: “Dạ (Ờ, thì..) chỉ vì muốn biết lịch chiếu phim của Lý Chính Thắng thôi, mà lười chạy ra đó xem lịch và nghĩ nhiều người cũng lười (như con người) giống mình nên làm ra trang web này, để mọi người đỡ phải nhọc công chen lấn đổ mồ hôi mẹ con, trời trưa nắng phải chạy lên LCT lấy lịch chiếu phim” sau này có thêm mục “user review” thì thêm vô “là để ai đó muốn xem phim mà không muốn bị lâm vào cảnh bạn gái hay người yêu than phiền .. (sao anh dẫn em đi xem phim gì mà dở “bà cố” quá, em không hiểu gì hết, mình về đi anh..) và bắt phải về chung, trong khi phim hay quá chừng là hay…

hahaah .. sai lầm, sai lầm hết rồi… đừng tưởng thấy mặt Mr. pixeleyes đó khờ khờ mà tin thiệt là chết.. bị lừa hết rồi…. ý tưởng của pix đâu có “cao thượng” giống phim đến vậy..chẳng qua là đói quá.. bần cùng túng quẫn, làm đại cái web mong được LCT để ý mà mua lại hòng kiếm chút tiền còm đi bắn counter strike mà thôi.. (hồi đó mê bắn CS lắm, 2,4,6 bắn 3,5,7 bắn, chủ nhật không nghỉ bắn nốt) ko có tốt lành như hắn nói đâu. Có điều hồi đó nghe tới cơ sở dữ liệu với web động là giống như học lớp 6 mà phải nghe Triết của trường Kinh Tế vậy ( học năm 1 còn không hiểu cái mô tê gì nữa mà ), cho nên cái web làm ra như cục đá á.. không cập nhật được, còn nội dung muốn nó tự thay đồi lắm mà nói hoài nó không chịu nghe..bó giò luôn.. để lâu ngày rong rêu mọc lên rồi mốc meo luôn.. đành phải từ giã ý tưởng tốt đẹp (mà đen tối)… xem hình bên (cái đầu tiên á)

1 năm sau…

Tới một ngày, nói ra thì xấu hổ, chứ lý do cũng (không phải là) không phải là đen tối, thấy ganh và tức.. tại sao thằng bạn mình (mathie) nó biết PHP mà mình ko biết, sao nó tự học được mà mình thì không.. thế là quyết tâm tự học lấy (thực ra thấy viết code nhiều tiền hơn design nên ham hố thôi hehe). Sau một tuần cày cục mò mẫm cuối cùng cũng học xong, học xong rồi ý tưởng đen tối lại xuất hiện hà hà.. nhưng có phần đen (như mực) hơn.. : làm lại trang web LCT rồi chừng nào “nổi tiếng” rồi thì bắt LCT phải mua lại.. hehe ác đến thế là cùng.. nhưng chắc tại hay hỏi ông trời tại sao mình giỏi quá nên ổng sợ.. ehehe người giỏi mà còn ác nữa thì chắc .. tận thế wé..

1 tháng sau…

forum ra đời… “forum là nơi mọi người gặp gỡ và bàn luận về những phim đã xem, đang xem và sẽ xem”.. bạn nghe pixeleyes giới thiệu như vậy à? và bạn tin hắn ta sái cổ luôn chỉ vì mặt hắn ta hiền lành, ngơ ngơ phải không? sai lầm quá, sai lầm quá.. lý do thật nè: sau khi web ra đời khoảng một tháng.. thấy số người vô coi cũng hơi đông đông rồi ( thực ra hết 70% lượt người xem lúc đó chỉ là một mình hắn ta thôi ) mà web lại không có “feedback form” hay “contact us”, pix mới tự hỏi rằng mọi người sẽ khen ngợi mình bằng cách nào đây.?? thế là ko được, mình giỏi vậy mà không có chỗ cho người ta khen mình sao được, tội nghiệp người ta quá.. ehehe chi bằng ta làm cái forum, để mọi người có thể bàn luận về tài năng của ta.. hehee.. chí lý chí lý.. …. các bạn đã thấy là các bạn bị lầm tưởng đến thế nào chưa.. mà các bạn biết ai là nạn nhân đầu tiên không? chính là Mr. neo á.. neo đã rủ pix đi uống cà fê phỏng vấn về MoviesBoOm và đã bị lừa như vậy đấy..

gần một tháng sau…

Lần họp mặt MoviesBoOm đầu tiên.. gồm có 6 thành viên: 6 admin bây giờ đấy: hungviet, neo, shinichi, william (lúc đó còn chưa đăng kí cơ, confidant, pixeleyes.. cuộc họp đầu tiên diễn ra tại quán.. quán gì trên đường Huyền Trân Công Chúa á.. Đồi Xanh hay Đồi Vàng gì đấy tự nhiên lại quên mất rồi ( chắc di chứng của 3 tuần không có điện thoại ).. Sau khi mất vài phút chiêm ngưỡng dung nhan của nhau ( lúc đó confidant chưa “rạng ngời mà không chói loá” đâu, sau này cơ , mọi người bàn luận tá lả, linh tinh loạn cả lên, cứ cái gì dính tới phim hay quay video là đem ra xào nấu hết.. nào là phim này không phải là phim, nào là đạo diễn không biết đóng phim, diễn viên cầm máy quay kém.. rồi thì quảng cáo này dở quảng cáo kia củ chuối.. nói chung là không thiếu cái gì cả.. nổ tá lả.. pix bị dính miểng nên nổ ra được cái tên boom ( hay chưa ), MoviesBoOm.. lúc đầu cũng có người không chịu.. hehe mà không chịu cũng phải chịu biết làm thế nào được..

Gần 4h đồng hồ sau…

Mọi người ú ớ chào nhau ra về vì quai hàm ai nấy đều cứng đơ hết (cười xả láng quá mà). MB1 thế là chấm dứt..

À quên.. hôm đó còn xảy ra một chuyện mà nếu ko nhờ ơn “cứu mạng” của william thì chắc pix đã được nếm thử mùi vị màn trời chíêu đất, số là do nhà pix ở trong hẻm, mà cái hẻm này cứ 11hPM là nó đóng cổng, ko vào được thì đứng ngoài, đứng không được thì ngồi mà ngồi cũng không xong thì nằm, nhưng mà nằm ngồi gì thì cũng ở ngoài cả… mà pix thì lại không được đứng trong.. thế có khổ không cơ chứ.. william bèn móc ngay “cục gạch” chọi dzô mặt pix…. pix né.. cục gạch văng vô tường vỡ tan tành.. william khóc vì mất cục gạch, pix thì khóc vì ngủ ngoài đường… chòi ui.. thảm cảnh.. may mà không xảy ra vì pix đã nhanh ( như trái chanh ) chụp được “cục gạch” gọi vô nhà nhờ tiếp viện… quả là ông trời thương người hiền…

6 tháng sau..

.. ấy.. đây lại là một câu chuyện khác.. hãy xem tập 2 sẽ rõ..


Posted

in

by

Comments

18 responses to “Những điều chưa được công bố về MoviesBoOm và pixeleyes”

  1. jack_sparrow Avatar
    jack_sparrow

    đến hôm nay , sau 5 năm . vẫn chưa thấy Pix viết tập 2

  2. rubytrang Avatar
    rubytrang

    còn pà titine thì sao nhỉ?

    RB.

  3. nhocboo_181 Avatar
    nhocboo_181

    nhưng mà vẫn chưa rõ pix là việt kiều hay việt gian

    ……….í wên, sory pix, việt kiều hay Việt Nam…

  4. nhocnk Avatar
    nhocnk

    trùi, dzị là bấy lâu nay wé trời người lầm dzìa cái bộ mẹt ngơ ngơ ngác ngác ( ) của anh pix ha ! không ngờ MB mình lại có lịch sử quá trời quá đất bùn cười như vậy hén … đọc mà cười đến chảy nước mắt lun, hehehe… anh pix viết tiếp đi

  5. pokemon_ly Avatar
    pokemon_ly

    Nhưng chuyện na`y có thiệt không vậy?

  6. a_shy_vi3tgurl Avatar
    a_shy_vi3tgurl

    hehehe… lich su MoviEsbOOm ve vang nhi!!

  7. quynhsmall Avatar
    quynhsmall

    hic hic hic , nghe cảm động đến … cười bể bụng . . Bây giờ , khi cái dầu của tui nó hoạt động lại thì no lại hỏi tui cái câu hỏi .. y như câu hỏi của Duzz đó ,
    I love the way u love me , and i love the way u hate me , too .

  8. duzz Avatar
    duzz

    Giờ đọc lại thấy cũng dzui pà kố luôn á, PIX ơi PIX sao ngày xưa em lại bèo nhèo vậy chứ hả ???

  9. little_boom Avatar
    little_boom

    Hay de so lun a’

  10. babychocolate Avatar
    babychocolate

    wow, tiu su Mb hap dan we’ ta, la`m em cung hoi` hop. , chung neo` ra tap 2 dzi anh? ( chui ui cai VNi hum ni bi gi vay troi`?)
    …I wanna be free to fly ….

  11. vyvy Avatar
    vyvy


    VYVY_BOOM

  12. *bee* Avatar
    *bee*

    ngày đó… bây giờ… khác nhau quá…
    *************

    x
    o*bee*xo

    my goal: ~ocean-wave~

  13. batuocxp Avatar
    batuocxp

    thiệt mấy ai mà biết được chuyện của MB lại đoạn trường đến thế,

    đọc cũng hay hay, và cũng thêm tình cảm gắn bó với MB mặc dù Batuoc XP chỉ là một member mới toanh kể khoảng được một tháng nay thôi, và ở tân Đà Nẵng lận

  14. mathie Avatar
    mathie

    tuyệt vời, vui lắm, giúp mathie giải toả stress đỡ quá, khỏi phải nghe thêm mindmusic hôm nay (mathie bây giờ bắt đầu học thiền rồi đó)

  15. feline Avatar
    feline

    Hấp dẫn quá hihihi đúng là tưởng dzậy mà hong phải dzậy. Pix mau mau lên…….viết tiếp đi chứ

    Féline

  16. tttt Avatar
    tttt

    Vậy là chú đoán không lầm về “không làm admin” (nhờ vào cách gõ chữ và văn-phong).

    Mừng cho pix : đã trả được tiền tel.

    tttt,

  17. kolamadmin Avatar
    kolamadmin

    hihihi ca’m on chu’ tttt nhieu nhe.. cha’u se viet tiep phan 2… hihi

  18. tttt Avatar
    tttt

    Hay lắm đó pix.

    Ráng viết tiếp nhanh nhanh nhé.

    Đây cũng là điều mà mấy trăm users mới đang thắc-mắc (trong đó có tttt : đang viết tư-liệu mà!). Và sau này con cháu chúng ta khi học về lịch-sử điện-ảnh… có cái để mà học về MB chứ!..

    tttt,

Leave a Reply