Phim nhà nước chiếu Tết: Có chinh phục được khán giả ?

Em muốn là người nổi tiếng (*) là phim duy nhất ở phía Bắc được duyệt sản xuất bằng kinh phí nhà nước tham gia thị trường Tết năm nay.

Đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau một khởi đầu khó khăn của Em muốn là người nổi tiếng, khiến người trong cuộc nản lòng: kịch bản chưa thật hấp dẫn, thay đạo diễn đến 3 lần vì nhiều lý do khác nhau, thay đổi diễn viên chính vào giờ chót… Chưa kể, sự nghi ngại còn nhiều hơn khi phim được duyệt sản xuất bằng kinh phí nhà nước (kinh phí hạn chế, sản xuất xong cất kho cũng chẳng sao), được giao cho Hãng phim Hội điện ảnh với người đứng đầu "100% điện ảnh nhà nước" – bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, nguyên Cục phó Cục Điện ảnh. Rồi tiến độ làm phim chậm hơn nhiều so với những phim khác được duyệt sản xuất cùng đợt…

Bộ phim là câu chuyện của giới trẻ với ước mơ thành "sao", không mới và đề tài cũng không quá "nóng". Yếu tố "sao" cũng không nốt bởi nói như bà Hồng Ngát: "Không cần sao xuất hiện trong phim, Em muốn là người nổi tiếng chắc chắn sẽ làm ra sao". Bà Ngát cũng đặt rất rõ mục tiêu: Không triết lý hay ngôn ngữ điện ảnh cao xa, phim làm ra là để chiếu Tết, giải trí nghệ thuật nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và phải có doanh thu.

Cách lý giải ấy khiến hãng phim đã mạnh tay đầu tư một khoản không nhỏ để mời nhạc sĩ Huy Tuấn viết, biên tập nhạc và in tráng, hòa âm phim tại Thái Lan. Hãng cũng rất "liều" khi mời nhà quay phim Nguyễn Đức Việt làm… đạo diễn, cũng là phim đầu tay của anh. Dàn diễn viên cũng là những tên tuổi lạ hoắc với điện ảnh: Đan Lê, Kim Hạnh, Thanh Vân, Văn Anh…

 3 cô gái đều là sinh viên nhạc viện, kết nghĩa chị em và thành lập nhóm nhạc Stick với ước mơ trở thành nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng. Vị trí hát lót, đi tỉnh, cát-sê thấp khiến các cô gái nhiều lúc nản lòng, dù thanh và sắc họ đều có. Rồi cơ hội, sự lựa chọn, và cạm bẫy đều mở ra. Có hiểu lầm, có đổ vỡ, mất mát và trả giá. Mỗi người cũng đã lựa chọn con đường sự nghiệp riêng của mình, nhưng chính tuổi trẻ, sự chân thành của tình bạn đã khiến Stick tái hợp ở một vị thế khác…

Đan Lê, cô gái quen thuộc của chương trình Dự báo thời tiết trên VTV1 đã hoàn thành khá xuất sắc vai Nhung. "Em thích nhân vật Nhung bởi tính cách nồng nàn, quyết liệt, thẳng thắn và cũng rất tỉnh táo. Nhung cũng là người rất tình cảm, rất tốt với bạn bè" – Đan Lê tâm sự. Còn diễn viên, NSƯT Minh Châu, người được mời hướng dẫn diễn xuất cho những diễn viên mới toanh của phim, sau khi xem bản nháp đã nhận xét: "Tôi cũng khá bất ngờ. Đan Lê dường như đã làm được nhiều hơn cả sự mong đợi của nhà sản xuất và đạo diễn. Diễn có hồn, nồng nàn, quyết liệt, vũ đạo tốt. Tuy nhiên, nếu được đạo diễn, hay diễn viên có kinh nghiệm hướng dẫn thì trong một vài trường đoạn, cô còn có thể diễn hay hơn rất nhiều. Một yếu tố khác khiến tôi cũng rất ưng ý, đó là phần âm nhạc của nhạc sĩ Huy Tuấn rất tốt, được chăm chút kỹ lưỡng".

Em muốn là người nổi tiếng cũng tránh được định kiến, nhiều khi vốn sẵn có trong chính các tác giả: rằng cứ bầu sô, đại gia gắn với ca sĩ, người đẹp… thì đều là nhân vật phản diện với những lợi dụng, toan tính, bán mua tình tiền sòng phẳng. Vì thế phim đời hơn, thật hơn và chắc chắn sẽ khiến người xem dễ chịu khi vượt lên trên bối cảnh đời sống những ca sĩ trẻ với khát vọng thành danh nên toan tính, thủ đoạn trên con đường lập nghiệp. Tình cảm bạn bè trong sáng, vô tư vẫn là điều mà họ rất cần, để họ sống tốt và đẹp hơn trong cuộc đời.

BHD – công ty tư nhân chuyên sản xuất và phát hành các sản phẩm điện ảnh và truyền hình – đã đề nghị được là nhà phát hành Em muốn là người nổi tiếng.

(*) Kịch bản: Hà Anh Thu, đạo diễn: Nguyễn Đức Việt, quay phim: Hoàng Dũng. Phát hành 13.2.2008 (mồng 7 tết) tại 12 rạp của Hà Nội và TP.HCM

P.N


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply