Review: Fright Night (2011) và những chuyện linh tinh khác.

Lâu rồi mới xem phim kinh dị ngoài rạp. Mặc dù có vài cảnh bị cắt, nhưng nhìn chung cũng không ảnh hưởng lớn đến bộ phim, và thật ra cắt bớt mấy cảnh máu me đó đi cũng tốt cho sức khỏe nhân dân, vì cắt rồi mà vẫn nghe khán giả la hét ỏm tỏi. Fright night (2011) đánh dấu sự trở lại của Colin Farrell, lần này trong hình ảnh một con ma cà rồng.1. Nói chung, xem trailer phim này thì thấy phim vô cùng nhàm, kiểu có con ma cà rồng bên cạnh nhà xong nó đi hút máu bà con trong xóm. Nhưng câu tagline của phim thì hay nha: one bad neighbor can kill a whole block (Một hàng xóm xấu xa có thể giết nguyên một xóm). Trong trailer có đoạn hai nhân vật bình luận “ma cà rồng gì mà tên là Jerry? Hahaha”… mà thiệt ra, tui cũng không hình dung ra Colin Farrell đóng ma cà rồng ra sao nữa. Ma cà rồng vốn từng là đề tài rất rùng rợn cho điện ảnh, thế rồi đám ma cà rồng sến ói nhà Twilight xuất hiện khiến cho chị em phụ nữ cứ tưởng ma cà rồng đẹp trai quyến rũ, ma sói thì đô con thích cởi trần, chị em nào cũng sẵn sàng đưa cổ cho đám ma cà rồng sến ói cắn một phát để được thành ma cà rồng chung sống hạnh phúc suốt đời như em Bella nhạt nhẽo. Vì vậy các chị em tung tăng đi xem Fright Night có khi bị khủng hoảng niềm tin, hoang mang tột độ vì anh ma cà rồng trong phim tuy bình thường thì cũng đẹp trai nhưng khi ảnh hiện hình lên thì ta nói ghê rợn không tả được. Có mấy đoạn đúng thiệt hồi hộp đứng tim, ví dụ đoạn hai thằng nhóc học sinh lẻn vô nhà thằng bạn để tìm kiếm chứng cứ – tụi nó thì cứ nói chuyện nhưng bà con thì hồi hộp vô cùng. 2. Fright Night hấp dẫn bởi tui quan tâm đến số phận của bạn Charley – một cậu học sinh chỉ mới thoát khỏi cái thời ngô nghê con nít của mình để bước vào “tuổi người lớn”. Cậu không muốn đi chơi với thằng bạn nối khố của mình, vì muốn dứt khỏi hình ảnh của thằng nhóc con chơi những trò ngờ nghệch. Cậu muốn chơi cùng đám bạn “sành điệu” để “lấy le” với bạn gái. Thế rồi, anh chàng hàng xóm đẹp trai bí ẩn xuất hiện. Thằng bạn cảnh báo “hắn là ma cà rồng”, Charley không tin, cho đến khi cậu chứng kiến những sự kiện rùng rợn xảy ra sau đó. Charley phải chống lại Jerry. Và đây là câu chuyện “trưởng thành” của cậu. Hồi hộp, rùng rợn, nhưng cũng xúc động và không kém phần hài hước, Fright Night là một phim ma cà rồng giải trí trọn vẹn. Hiệu ứng 3-D có nhiều đoạn rất đẹp, chẳng hạn khi có ai đó bị nổ tung banh xác và ta dễ dàng quơ tay ra trước mắt để chạm lấy những tàn lửa đang bay.

3. Đây không phải là một phim đái són. (Phim đái són: là thể loại phim mà sau khi xem xong thì có cái gì đó còn đọng lại, nhưng khi đọng lại tức là phải có ai đó nói huỵch toẹt ra thông điệp cuối phim nếu không thì một-số-kẻ-nào-đó có thể sẽ không biết, không hiểu, không thấy, không cảm nhận được. Ví dụ phim Bóng ma học đường được mấy-kẻ-đó ca ngợi là bộ phim có ý nghĩa, giàu tính nhân văn vì cuối phim có anh Hoài Linh són lại thông điệp). 4. Đọc được mấy câu này thấy hay hay nên ghi lại đây, không liên quan gì tới bộ phim hết. “There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle” – Albert Einstein. (Có hai cách để sống: sống như thể chẳng có gì là phép lạ; và sống như thể mọi thứ đều là phép lạ). “Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand”. (Tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức chỉ giới hạn trong những điều chúng ta biết và hiểu, trong khi trí tưởng tượng ôm lấy cả thế giới và tất cả những thứ mà chúng ta sẽ biết và hiểu” – Albert Einstein “Limitations live only in our minds. But if we use our imaginations, our possibilities become limitless.” (Giới hạn chỉ tồn tại trong trí tuệ của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta sử dụng trí tưởng tượng, khả năng của chúng ta sẽ là vô giới hạn) – Jamie Paolinetti Fright Night (2011) – Bóng đêm kinh hoàng. Đạo diễn: Craig Gillespie. Diễn viên: Anton Yelchin, Colin Farrell, David Tennant, Toni Collette. Phim do Megastar phát hành tại Việt Nam với định dạng 3D từ ngày 26.9.2011.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply