Review: Le Petit Nicolas (2009) – Repost

Tui từng review phim này hồi nó chiếu ở LHP Quốc tế Việt Nam rồi. Nhân dịp phim này ra rạp lại*, tui lại lôi ra post lại cộng thêm vài nhận xét mới mẻ khi xem rạp…

1. Nói chung tuy phim không hay như truyện, nhưng tui vẫn có thể coi đi coi lại phim này, cũng giống như khi đọc cuốn truyện này – chán thì mở đại ra một trang nào đó mà xem, chán thì mở đại ra một đoạn trong phim mà xem, vẫn buồn cười như thường. Những mẩu truyện vụn vặt trong Nhóc Nicolas được kể lại dưới ánh mắt của một cậu bé, mà ở đó, đôi khi sự đúng sai không là vấn đề quan trọng, mà chính sự nhìn nhận thế giới với trí tưởng tượng hồn nhiên của cậu bé mới tạo ra thế giới ấy. Có lẽ, sự thành công của bộ phim này – mà cuốn truyện không làm được – chính là khiến cho khán giả phấn khích và thỏa mãn đến độ phải vỗ tay hò reo, khi mà thằng nhóc bé con “uống thuốc thần” lật đổ xe hơi, hay khi mẹ Nicolas đậu xe song song bằng một cú cua gấp ngoạn mục, hay khi Clotaire trả lời câu hỏi của ông thầy trên Bộ về (ôi sao mà giống Việt Nam mình thế hé hé)…

2. Bọn con nít đóng xuất sắc. Mặc cho có đến 7 – 8 thằng nhóc nhưng người chưa đọc truyện vẫn dễ dàng nhận ra thằng nào là thằng nào, tính cách ra sao, còn người đọc truyện rồi như tui thì chỉ cần thấy mặt là biết thằng nào là thằng nào… Các chi tiết được chắt lọc kỹ càng để tạo ra tính cách của từng đứa trẻ, đồng thời cũng hài hước đáng yêu vô cùng.

3. Rất thú vị khi trong phim, những cảnh cha mẹ đánh con đều không được thể hiện, tất cả chỉ là âm thanh phía sau cánh cửa. Trong khi đó, rất nhiều nụ hôn, ôm ấp và tình yêu dành cho những đứa trẻ. Tui thấy xúc động với cảnh gần cuối phim, khi mà ba của Nicolas ngồi pha trò cho cậu bé ở bàn ăn… Đó là một trong những cảnh phim tuyệt vời nhất về gia đình. Nó ngộ nghĩnh mà vô cùng tình cảm.

4. Dưới đây là bài review lần trước tui đã post, giờ post lại cho nó… dài

Le Petit Nicolas (Nhóc Nicolas) dựa theo bộ truyện ngắn nhiều tập của nhà văn René Goscinny. Tui biết đến bộ truyện này và văn phong trong trẻo hồn nhiên dễ thương lần đầu tiên qua bản dịch của bạn M.H bạn tui. Cho tới giờ, tui vẫn thấy bản dịch đó là hay nhất, tiếc là bạn H đã xoá blog và không thèm dịch nữa nên chỉ đành mua sách của Nhã Nam về đọc. Nhã Nam đã phát hành 6 cuốn, gồm ba tập Nhóc Nicolas và những chuyện chưa kể, và Nhóc Nicolas, Nhóc Nicolas và kỳ nghỉ hè, và Nhóc Nicolas và các bạn. Truyện chỉ quanh đi quẩn lại cuộc sống của cậu bé Nicolas ở nhà và ở trường, với bố mẹ hay cằn nhằn nhưng cũng rất yêu thương cậu, và lũ bạn trên trường mỗi đứa một kiểu quậy tưng bừng, và ông thầy Nước Lèo giám thị luôn là nỗi kinh hoàng của bọn chúng.

Những nhân vật trong truyện Nhóc Nicolas có tính cách vô cùng đặc trưng và độc đáo: Nicolas thì rất nhạy cảm, rất thích được yêu thương, rất tôn trọng bạn và yêu quý bạn bè của mình; cậu bạn thân Alceste gần nhà và mập ú vì lúc nào cũng ăn; Clotaire học ngu nhất lớp và luôn đội sổ; Eudes to con mạnh khoẻ và thích đấm vào mũi những thằng khác; Geoffroy nhà giàu và thích gì được nấy; Agnan học giỏi nhất lớp và là một con gián chuyên đi méc cô giáo nên chả đứa nào ưa v.v…

Vì mê truyện này nên tui không thể nào không xem phim Nhóc Nicolas. Tui không biết có hoạt hình của phim này hay không, bởi nét vẽ của Jean-Jacques Sempé vô cùng ấn tượng (có cảm giác anh Hoàng Tường vẽ minh hoạ cho báo Mực Tím cũng bị ảnh hưởng từ đây), nhưng phim Nhóc Nicolas thì do diễn viên thật đóng.

Thật lòng mà nói, phim không hay như truyện – mà đó gần như đã trở thành chuyện bình thường. Cái hay của truyện Nhóc Nicolas là những mẩu chuyện con con thú vị, mà khi chuyển thể lên phim sẽ là một thử thách. nếu làm phim truyền hình chắc hợp lý hơn. thế nhưng, biên kịch của bộ phim cũng đã làm một công việc rất tốt khi tìm kiếm một đường dây chính và quăng vào đó tất cả mọi chi tiết chắt lọc từ những truyện ngắn. Lấy ý tưởng cốt lõi từ tập Joachim, cậu bạn của Nicolas, có đứa em trai khiến cho cuộc sống nó khổ sở đã làm cho Nicolas hoang mang khi biết mình cũng sắp bị ‘ra rìa’, phim Nhóc Nicolas góp nhặt nhiều câu chuyện khác như Bó hoa tuyệt vời, Lớn lên em sẽ làm gì, Cô giáo dạy thế v.v…. Phần giới thiệu nhân vật của phim khá xuất sắc khi lột tả được rõ tính cách của mọi nhân vật bằng bài tập về nhà ’em muốn làm gì sau này’…

Phim được thiết kế với màu sắc tươi sáng và dàn dựng đầy phong cách, và mọi giây phút của phim đều khiến tui cười ngất ngư. Các cu cậu trong phim rất xuất sắc bởi có thể thấy rõ sự đáng ghét của cu cậu học giỏi Agnan, sự kênh kiệu của Geoffroy, sự khờ khạo của Cloitaire hay sự ngố của Rufus… Chính bởi sự hồn nhiên của lũ trẻ đã đem đến cho bộ phim một không khí sinh động khiến tui có thể xem bộ phim này bao nhiêu lần cũng không chán, dù cho bật lên bất kỳ đoạn nào đi chăng nữa…

* Le Petit Nicolas (Nhóc Nicolas). Đạo diễn: Laurent Tirard. Diễn viên: Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad. Phim do BHD phát hành tại Việt Nam, khởi chiếu tại BHD Star Cinema từ ngày 17.6.2011.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply