SCREAM 3 – NGÕ CỤT



Nhân thread của anh ph_an và article của chú tttt “Một chuyện để suy nghĩ”, tôi cũng muốn góp một chút ý kiến, tuy có hơi cũ, nhưng có lẽ phù hợp với “hoàn cảnh” lúc này…

SCREAM 3 – Bế TắC CủA THể LOạI PHIM KINH Dị

Rule of triology is no rule

Mở màn là cái chết của Cotton Weary, đạo diễn của phim Stab 1,2, cũng là ngời bị Sydney nghi ngờ là hung thủ ở hai phần đầu. Vẫn là chiếc mặt nạ giết người ấy, vẫn là con dao ấy, cũng cùng cách thức gọi điện thoại đến răn đe trước khi ra tay. So với hai phần đầu thì cảnh mở màn của Scream 3 chẳng là gì, ấu trĩ và ngu ngốc. Hung thủ ra tay rồi bỏ lại tấm hình của Maureen Scott, tức mẹ của Sydney…để làm gì? thách thức cảnh sát tìm ra mình hay để Sydney tự mò đến? Bộ phim Stab 3 được thực hiện, và từng diễn viên tham gia bộ phim bị sát hại theo thứ tự trong kịch bản. Đạo diễn Roman bị tình nghi là hung thủ. Còn các nhà làm phim thì úp mở tạo nghi ngờ cho cô nàng Angelina, ngài thanh tra Kipcard…Sydney xuất hiện trở lại, và tên hung thủ lại ra tay với vài người truớc khi gọi điện cho cô. Buồn cười nhất là cả đám người kia chạy lố nhố sợ hãi một tên điên giết người thay vì bắt tay nhau hạ gục hắn. Buồn cười là thay vì đã đập hắn một phát vào đầu té lăn quay thì ra tay trừng trị luôn thể khi hắn còn hôn mê bất tỉnh, họ lại chạy đâu mất để lát sau, khi quay lại hiện truờng thì hung thủ đã không còn. Scream 3 là thế, tên hung thủ ra tay nhờ vào sự ngu ngốc của những nạn nhân, đúng hơn là sự ấu trĩ của ngời viết kịch bản. Sự gượng ép lên đến tột độ khi chính tay cô nhà báo Gale bắt mạch xem gã Roman chết hay cha, mà hoá ra gã cha chết. Đó chính là mấu chốt của vấn đề. Kịch bản cố sắp xếp để hung thủ bí ẩn, ngay cả khi dùng phương pháp loại trừ cũng chẳng tài nào đoán ra vì nhân vật này đã bi thủ tiêu. Nếu như trong truyện 10 người da đen nhỏ bé, hung thủ giả vờ bị chết nhờ vào sự giúp đỡ của ngài bác sỹ công bố khám nghiệm giả thì bộ phim này sử dụng lại chiêu thức đó một cách non nớt. Gượng ép và vô lý, đó là Scream 3. Không biết kiếm đâu ra cái máy giả giọng của tất cả mọi người, giả giọng ai cũng được cứ y như trong truyện Conan. Điện thoại di động thì bèo cha từng thấy, vì không thể truy máy nào vừa gọi cho mình !!! Cha kể tới màn anh em cùng mẹ khác cha giết nhau, sao mà đau thơng và tàn nhẫn quá. Đã thế, kẻ giết người thì bắn không chết, đâm cũng chẳng sao, hệt như những kẻ siêu phàm, y như lời của Randy, anh bạn của Sydney, nói.

Có thể tôi làm cụt hứng những ai chưa xem bộ phim này, nhưng thà đừng coi còn hơn…Bạn vẫn thích xem??? Vậy thì cứ việc, dù sao với câu tới đây, bạn chắc cũng chẳng còn gì thích thú nữa vì xem phim thể loại này chỉ để ngồi đoán già đoán non hung thủ là ai mà thôi. Cứ việc trách tôi nhỏ nhen ích kỷ hay bất kỳ điều gì cũng được…nhưng hy vọng bạn đừng coi một bộ phim thế này, mà dành thời gian ấy cho những điều khác bổ ích và thú vị hơn…

HUNG THỦ LÀ ROMAN, ĐẠO DIỄN TRẺ CủA STAB 3, NGƯỜI ANH CÙNG MẸ KHÁC CHA CỦA SYDNEY.

Scream 3 là dấu chấm hết cho bộ phim Scream, cũng xem như là dấu chấm hết của thể loại phim kinh dị học đường. Kịch bản toàn những cảnh giết người man rợ, giết người mà nhẹ nhàng như không, hệt như người ta đâm vào những con rối (mà thật ra dù dùng dao đâm vào bất cứ thứ gì mềm mại cũng làm cho chúng ta cảm giác ghê rợn). Đã thế lại quá gượng ép để moi tiền của dân chúng từ thành công của Scream 1. Nếu bộ phim Scream 1 được đánh giá là phim kinh dị loại A, vì nó mở ra một thể loại mới, một phong cách mới cũng như nói lên cái nhức nhối trong xã hội: phim kinh dị đã ăn sâu vào đầu giới trẻ, chúng thuộc làu các nguyên tắc để có thể sống sót trong các màn kinh dị và chúng bày trò chơi giết người theo luật của chúng khi đã nghiên cứu từ phim, thì Scream 3 có thể coi là phim kinh dị hạng Z. Đơn thuần giết người, đơn thuần a dua…

Dù sao, thể loại phim này cũng cần phải dở thế này để bà con bớt coi, để xã hội này trong sạch hơn một chút. Bộ phim Scary Movie vừa qua nhái lại từ những phim kinh dị học trò với cách châm biếm mỉa mai đã thu hút mọi người đến rạp. Dù sao, hai bộ phim mới phát hành đây: Urban Legend 2: Final Cut và Exortis cũng thuộc thể loại “dã man” vẫn không đạt doanh thu cao cho dù đứng đầu bảng xếp hạng. Mong sao, phim hài, phim tình cảm nhiều hơn là phim giết chóc trong thời gian tới…


Posted

in

by

Comments

One response to “SCREAM 3 – NGÕ CỤT”

  1. user350 Avatar
    user350

    mình thấy những phim như thế này chẳng có ý nghĩa gì cả…

Leave a Reply