Sự trở lại của những tên cướp biển

Đã hơn nửa thế kỷ nay, người ta không còn đi xem những tên cướp biển. Đúng hơn, không mấy ai làm phim về những tên cướp biển. Dù rằng cướp biển từng có một thời kỳ hàong kim trên màn bạc, là đề tài yêu thích của mọi trẻ em, len lỏi vào từng giấc mơ của hầu hết mọi đứa trẻ yêu thích phiêu lưu mạo hiểm hay kinh sợ những tội ác trên biển…

Thế rồi, mọi người lại nghe ca khúc quen thuộc “Yo ho, yo ho, đời cướp biển dành cho ta”, vốn từng được hát vang trong phim hoạt hình Peter Pan, trong bộ phim ăn khách nhất mấy tuần qua: Những tên cướp biển vùng Caribbean: lời nguyền của ngọc đen. Đó không phải là sự trở lại duy nhất của những tên cướp biển. Đề tài này bỗng trở nên hấp dẫn các hãng phim đến mức cùng lúc ba phim được tung ra kể về cuộc đời của những cướp biển dọc ngang và những kho báu được cất giấu.

Những tên cướp biển vùng Caribbean là một sự đầu tư liều lĩnh của hãng Disney. Một canh bạc mà họ tự đánh cược với chính mình. Disney trong suốt thời gian qua đã gặp không biết bao thất bại, họ lại chọn đầu tư cho một đề tài vốn không còn được ưa chuộng, chọn những diễn viên vốn chưa đủ tầm hút khách cho dù diễn xuất cũng khá xuất sắc, bỏ một số tiền khổng lồ làm trong hai năm trời cho bộ phim… Nhưng họ thắng lớn. Jerry Bruckeimer quả nhiên không hổ danh là nhà sản xuất phim ăn khách (từng sản xuất những phim Những chàng trai tồi, Ngày tận thế, Ó đen gãy cánh…). “Tôi luôn thích đụng tới những thể loại phim đã bị quên lãng trong quá khứ”. Ban đầu, kịch bản phim khá nghiêm túc, nhưng Những tên cướp biển vùng Caribbean trở nên hài hước với con khỉ ăn trộm, con vẹt nói nhiều, rùng rợn với những bộ xương cầm kiếm trong đêm sáng trăng… đã thực sự cuốn hút khán giả trẻ.

Thế nhưng , không hẳn “cướp biển” là một đề tài dễ ăn. Dreamworks vốn đang trên đà thắng lợi, vượt qua mặt Disney trong những phim hoạt hình ăn khách trong thời gian qua đã chết ngắc ngứ với bộ phim hoạt hình về chàng cướp biển huyền thoại Sinbad. Sinbad: truyền thuyết bảy biển quy tụ một dàn diễn viên lồng tiếng khá xôm tụ như Brad Pitt, Michelle Pfeiffer, Catherine Zeta-Jones vẫn thất bại nặng nề về doanh thu. Cách đây nửa năm, hãng Disney cũng từng méo mặt với Hành tinh châu báu (cũng làm về những cướp biển…không gian). Cũng chính vì lẽ đó, mọi người sẽ hồi hộp theo dõi Russell Crowe phiêu lưu trên biển trong phim Chủ nhân và tướng lĩnh: miền xa của thế giới sẽ ra mắt vào cuối năm nay nói về chuyến hải hành của những thuyền trưởng muốn tránh xa cuộc chiến của Napoleon và lao vào một cuộc đời trên biển kỳ thú và lạ lẫm chưa từng thấy. Hãng Universal cũng khá lo lắng với Peter Pan, bộ phim kể về cậu bé không bao giờ lớn chiến đấu với tên thuyền trưởng Móc Câu sẽ ra mắt cuối năm nay. Đến nay, bộ phim Peter Pan thành công nhất (do hãng Disney thực hiện) đã tròn 50 tuổi, một con số quá lớn để người ta cảm thấy tự tin rằng những tên cướp biển hung dữ nhưng nhát gan vẫn còn ăn khách… Không ai đoán trước được, vì rõ ràng bài hát “Yo ho, yo ho, đời cướp biển cho ta” của Những tên cướp biển vùng Caribbean vẫn đang được hát vang… Và trẻ em thì vẫn còn thích mơ về những kho báu và những chuyến hải trình ly kỳ thú vị…

PHAN XI NÊ.


Posted

in

by

Comments

One response to “Sự trở lại của những tên cướp biển”

  1. becky Avatar
    becky

    Đang hùi hùi hộp chờ coi Sinbad đê…. hix hix hix

    Chả pít ngà nèo mí chíu ở Úc nữa!!! FidingNemo tới cúi tháng 8, chắc Sinbad tới cúi năm nay wé!!! hix hix hix

Leave a Reply