Thật ngọt ngào và quyến rũ với Chocolat

Thị trấn nhỏ u ám ấy bỗng có một cơn gió đến: Vianne Rocher, người luôn đi theo những cơn gió phương bắc. Cô cùng đứa con gái nhỏ đến thị trấn và làm những món chocolate quyến rũ…Nhưng ông thị trưởng lại luôn giấu mình sau vẻ đạo mạo giả tạo không ngùưng tìm cách phá rối…Những con người ngập ngừng trước cửa tiệm. Những ánh mắt thèm thuồng mà e ngại…Những tình cảm che dấu bỗng trỗi dậy bởi những viên chocolate…

Nhưng họ sợ hãi…bởi Vianne không đến nhà thờ…bởi cô không đi giày đen…bởi cô khác hẳn họ…Xem phim, bỗng nhận ra rằng, quỷ satan ko phải ở những cám dỗ, mà là những sự ganh ghét, sự giả tạo, sự áp đặt…Cuối cùng, vị cha đã nói được một điều gì đó rất thật: cái thiện không phải ở những gì chúng ta không làm mà là ở những gi chúng ta cảm nhận

Một bộ phim hay…là câu chuyện tình thầm kín ngộ nghĩnh của ông già với bà goá…là câu chuyện về người chồng người vợ bỗng sống lại những cảm giác khát khao bên nhau khi nếm mật ngọt chocolate

là câu chuyện về Amanda thà sống trong đam mê rồi chết còn hơn sống mòn mỏi trong Pháo đài…

Là câu chuyện về người phụ nữ dám từ bỏ người chồng tàn nhẫn để thoát ly và sống thật với chính mình, thà bị gọi là “điên” còn hơn phải giả bộ sống hạnh phúc, hàng ngày lo ba bữa cơm cho chồng, sinh con đẻ cái và cam chịu những trận đòn dã man . Là câu chuyện về những con người sống tàn nhẫn với người khác nhưng lại luôn đổ cho kẻ khác là quỷ satan…Là câu chuyện về người mẹ luôn thích lưu lạc khám phá những vùng đất lạ, theo cơn gió phương bắc tìm đến những người bạn chưa quen, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến đưa con gái của mình cảm thấy thế nào…Là câu chuyện cổ tích mà mỗi đêm người mẹ lại kể về một người dược sĩ Pháp yêu cô gái người Maya và rồi, cuộc tình ấy đem đến những hạnh phúc và đau khổ cho người đàn ông…

Với những nét hài tinh tế, bộ phim làm cho người xem thấy ngọt ngào như chính hương vị của những viên chocola đầy cám dỗ. Những chi tiết tâm lý làm người xem thấy xúc động…Và, bộ phim như một câu chuyện cổ tích hiện đại: một nàng tiên đến đánh thức một thị trấn nhỏ ngủ quên.

Mỗi nhân vật có một cá tính: Vianne vị tha, Josephine nhút nhát mà cũng táo bạo, Amanda khó chịu mà đam mê cuộc sống, ông thị trưởng Reynaud hèn nhát, ti tiện và cuồng tín, ông cha xứ trẻ con và “ngây thơ (!!?), Roux lãng tử (nhưng có vẻ hơi mờ nhạt, và tôi cứ hy vọng rắng cuối phim anh ta nói “you’re my favorite!”…nhưng không…

Julieete Binoche có một vai diễn hay với nụ cười biết nói, một nụ cười dịu hiền thân thiện, nhưng theo tôi thì Judi Dench trong vai Amande mới thực sự gây xúc động. Vai diễn này của bà dĩ nhiên hay hơn gấp bao nhiên lần vai diễn đọat Oscar trong Shakespeare in love

Đạo diễn phim đã lại lần nữa thành công trong việc khai thác tâm lý của nhân vật như ông từng làm trong bộ phim Luật của hạt trái táo.

Thật ngọt ngào và quyến rũ…Chocolat


Posted

in

by

Comments

2 responses to “Thật ngọt ngào và quyến rũ với Chocolat”

  1. poco Avatar
    poco

    Xem để cảm nhận tính nhân văn trong tất cả các phim có măt juliette binoch

  2. vanity Avatar
    vanity

    Vừa xem phim vừa thòm thèm sô cô la

    LOVE IS A BITCH

Leave a Reply