Thế giới trẻ con với TOTORO

Tiếng cười nắc nẻ trong trẻo của hai chị em Mei và Satsuki làm tôi nhớ những ngày tháng thơ ấu của mình…Hình như mọi ngôi nhà mới đều là những điều tuyệt vời với những khám phá kỳ thú trong nỗi sợ hãi vô cớ của trẻ con.

Những nỗi sợ hãi ấy bỗng hoá thành những điều tuyệt vời, đáng yêu và không còn đáng sợ một chút nào trong bộ phim Totoro – Người hàng xóm. Những đám bụi đen nghịt, những cảm giác hãi hùng của bóng tối và cảm giác lành lạnh của những ngôi nhà bỏ hoang nay biến thành những con bông bụi tí hon ngộ nghĩnh, luôn ẩn nấp trong kẽ tường, trần nhà và buồn bã ra đi khi trong ngồi nhà đầy ắp tiếng cười và ánh sáng…



Và trong thế giới tinh nghịch, những giấc mơ, những tưởng tượng khi ta vui chơi một mình lúc ấu thơ đã biến hoá thành một giấc mơ đẹp. Đó là một buổi sáng bé Mei lúc lắc chạy chơi một mình sau cánh đồng, nơi nhìn lên ngọn núi có một cây long não to khổng lồ…Chị đi học, ba làm việc, Mei chỉ biết chơi một mình. Và kìa, những hạt dẻ từ đâu rơi xuống. Và xuất hiện một bóng ma nho nhỏ đáng yêu đang lấm lét chạy. Mei cũng tò mò chạy theo…cái kiểu của những đứa trẻ muốn khám phá thế giới tưởng tượng của riêng mình…chạy theo, rồi chui vào đám cây rừng và lọt vào bên trong thân cổ thụ. Nơi đó, Totoro khổng lồ đang ngủ. Và Mei 4 tuổi nhỏ xíu nằm nhỏ nhắn trên người Totoro khổng lồ, chẳng hề sợ hãi mà ôm lấy con ma to khổng lồ rất yêu thương. Totoro xuất hiện như thế đó…Mà sao lại là Totoro? Ừm, thì Totoro to đùng mà, và Mei đã gọi: Totoro (tức Totoru, trong tiếng Nhật là có nghĩa là quái vật khổng lồ. Nếu bạn xem đoạn cuối phim sẽ thấy, mẹ của Mei và Satsuki đã đọc cho hai em một cuốn sách có hình bìa là những con quái vật, mang tựa đề: 3 con dê núi…Và đó là vì sao mà Satsuki hỏi: Totoro? như trong cuốn sách của chúng mình hả?…Ừm, đó cũng là câu m2 mei đã thốt lên khi nằm trên bụng Totoro…Phải chăng những cuốn truyện tranh, những câu chuyện cổ tích đã vẽ nên một Totoro thật đáng yêu trong trí tưởng tượng dễ thương của bé Mei?

Những câu chuyện về tình cảm gia đình: đêm chị em Mai đứng chờ ba trở về nơi trạm xe buýt và Totoro cũng ra đó, đứng đợi chiếc xe buýt con mèo mà bánh xe là hàng đống cái chân, đôi mắt là đèn xe sáng choang. Nỗi sợ hãi, lo lắng và cô đơn vơi dần. Là chuyện Satsuki đi tìm em gái vì sợ em lạc, cầu cứu Totoro đến giúp và xe buýt con mèo đã đến. là chuyện hai chị em thương mẹ, nhất là Mei, chạy đi đến bệnh viên khi nghe tin mẹ chưa xuất viện được vì lại trở bệnh, dù đường đi phải mất ba giờ đồng hồ, chỉ để tặng mẹ quả bắp mà em hái…Là câu chuyện chị em cùng trồng những hạt giống mà Totoro tặng, ngày đêm mong chờ cây nảy mầm…Là câu chuyện bé Mei đòi vô lớp học cùng chị…Là những lá thư ngộ nghĩnh kể chuyện hàng ngày cho mẹ của satsuki. là sự dịu dàng âu yếm của mẹ, của ba với chị em Satsuki và Mei. Là bà Nanny già nhưng rất thương các cô bé gái hàng xóm. Là nhóc Kanta mắc cỡ với đám con gái nhưng cũng rất con trai.

Những giấc mơ bay bổng như chính những chuyến đi cùng Totoro. Đâu có nỗi sợ bóng ma. Đâu có nỗi sợ một con ma to khổng lồ, răng to đùng, tiếng gầm gừ to đùng. Chỉ là cảm giác yêu thương, hồn nhiên trong trẻo. Thế giới của chị em bé Mei, hay thế giới của trẻ thơ, đầy những màu sắc và diệu kỳ. Nơi đó có những điều tuyệt dịu mà người lớn không bao giờ thấy được. Chỉ có trẻ con mới thấy. Chỉ có trẻ con mới hiểu. Chỉ có trẻ con mới tưởng tượng ra được. Một thế giới dịu kỳ bay bổng. Như con vụ quay vòng và khi ta đứng lên, nó sẽ đưa ta bay lên tận trời xanh. là cây cổ thụ có bên trong một thế giới đầy hoa cỏ, bướm bay và những sinh vật ngộ nghĩnh lạ thường. Mà Totoro là con gì nhỉ? Nó như con chồn. Nó giống con thỏ. Nó cũng là con mèo. Và nó dường như là con cú. Nó là ai? cũng như nhiều bộ phim hoạt hình Nhật Bản khác, Totoro là hiện thân của linh hồn giữ rừng, những con ma nhỏ giữ những cánh rừng. Và Totoro cùng hai Totoro nhỏ xíu là những thần linh ấy…



Điểm thú vị của bộ phim còn ở sự mô tả rõ nét tính cách trẻ con, tâm lý và hành động. Sự giận dỗi, đùa giỡn, mắc cỡ của những đứa trẻ rất thật như chính ở ngoài đời, không hề giả tạo… Chạy rượt đuổi nhau, bắt chước chị, lè lưỡi chọc nhau của con gái, con trai, khóc òa khi thấy ba không tin những gì mình kể, giận dỗi bỏ chạy tìm đến bệnh viện thăm mẹ mà chẳng cần biết đường xa…

Qua bộ phim còn thấy được nền văn hoá Nhật Bản: luôn tin yêu vào thế giới tâm linh, thiên nhiên và thần rừng, với những linh hồn bảo vệ rừng, những bức tượng phật nằm bên đường cầu bình an. Gia đình yêu thương nhau, và họ cũng gần gũi với chúng ta với cảnh ngoài đồng gặt lúa, những ngôi trường làng, những con đường làng nhỏ quanh co. Văn hoá tắm chung trong gia đình cũng là một điều thú vị. Hay cây long não, một loại cây đặc trưng của rừng Nhật Bản: sống lâu, cao to và gắn liền với lịch sử nước này. Thế nhưng phải chăng ta còn bắt gặp đâu đó hơi hướm của một Alice lạc vào xứ thần tiên? Cô bé Mei chạy theo một bóng ma nhỏ, chui xuống đám cây và rơi xuống một hốc cây lạc vào xứ của Totoro. Hay con mèo xe bus, như con mèo tinh quái trong Alice…

Bạn có tự hỏi: rồi hai cô bé ấy sẽ gặp lại Totoro chứ? Có lẽ như chúng ta ngày xưa, luôn có một thế giới mộng mơ tuyệt vời rồi một ngày kia biến mất…Totoro cũng thế, sẽ biến mất để trả lại cho chị em Mei – Satsuki thế giới thực tại, nơi có bạn bè và gia đình. Totoro cũng như hiện thân của một thế giới xuất hiện khi ta cô đơn và không có ai bên cạnh. Thì phải không, Mei gặp Totoro khi em chơi một mình ngoài vườn. Chị em Mei – Satsuki gặp Totoro khi cô đơn giữa đêm chờ ba về. Satsuki gặp Totoro khi không còn cách nào để tìm em gái và ba đang ở bệnh viện với mẹ, không biết bệnh tình mẹ ra sao…Và thú vị thay, những hình ảnh cuối cùng khi bộ phim đã kết thúc, đoạn generique cuối phim, không hề có một cảnh nào chị em Mei và Satsuki đứng cùng Totoro cả. Hai chị em đứng chơi với một đám bạn. hai chị em nằm nghe mẹ đọc truyện tranh….Cuộc sống lại đầy ắp những niềm vui, hạnh phúc khác…Nỗi cô đơn ra đi như chính những đám bụi con con…Và khi ấy, Totoro ra đi….

Totoro…Nào chúng ta cùng bước đi….hãy vui lên…và cùng phiêu lưu với Totoro..


Posted

in

by

Comments

7 responses to “Thế giới trẻ con với TOTORO”

  1. thao_ma Avatar
    thao_ma

    phim này thật sự rất hay …………đáng iu lắm coi mãi mà ko biết chán ……………….có ai biết chổ nào bán DVD phim này ko ??????????/

  2. chuotkhongduoi Avatar
    chuotkhongduoi

    Phim coi dễ thương quá chừng! Một thế giới trong trẻo qua đôi mắt trẻ thơ và những điều chỉ có trẻ thơ mới nhận ra được.
    HOW CAN I TELL HER ABOUT YOU

  3. blackrosend-bros Avatar
    blackrosend-bros

    1 thế giới tuyệt vời …

    bros xem tổng cộng 5 lần rồi mà không thấy chán
    I saw U smiling at me …

    Was it real or just my fantasy ? …

  4. squallleonhart Avatar
    squallleonhart

    Phim này quá tuyệt! Xem từ bé rồi nè
    FINAL FANTASY VIII

  5. mikeymyer Avatar
    mikeymyer

    Phim này là phim hay nhất cho trẻ con rồi. Mình thích con mèo
    K.A. Le

  6. doc-co-cau-bai Avatar
    doc-co-cau-bai

    phim nay de thuong we…hay ma cam dong nua….
    I wanna fly I wanna cry

  7. miumiucat Avatar
    miumiucat

    em xem phim nay nhieu lan ma hong biet ngan !!

    moi lan emxem xong la khoc…khoc…va khoc

Leave a Reply