Trước thềm Liên hoan phim Kim Tượng – Hong Kong lần thứ 23

Liên hoan phim Kim Tượng – Hong Kong là giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất tại Hong Kong hàng năm. Năm nay giải quy tụ khá nhiều đối thủ mạnh về các nội dung chính. Giải “Phim xuất sắc nhất” khả năng lớn thuộc về Vô Gian Đạo với 2 đề cử cho phần 2 và phần 3, vì vừa qua tại Liên hoan phim Kim Tử Kinh lần thứ 10, Vô Gian Đạo 2 đã giành được giải thưởng “Phim xuất sắc nhất”. Tuy nhiên cũng không thể không nhắc đến Biệt đội cơ động của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong và Không thể nào quên của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng. Bộ phim Biệt đội cơ động mang đậm chất Đỗ Kỳ Phong với phong cách quen thụộc trong thể lọai phim hành động của ông,. Câu chuyện trong phim tuy chỉ xảy ra vài tiếng đồng hồ trong một đêm khuya trên những góc phố ở Hong Kong, nhưng những sự việc xảy ra trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi ấy mang đầy kịch tính và đó chính là cái hay của bộ phim.

Sau một thời gian dài không xuất hiện, nay Nhĩ Đông Thăng cho ra mắt Không thể nào quên được xem như một “phiên bản” của bộ phim Tân Bất Liễu Tình, bộ phim đã mang lại thành công và vinh quang cho Nhĩ Đông Thăng và Lưu Thanh Vân gần 10 trước đây. Tuy vậy, nếu nói thành công nhất trong Không thể nào quên có lẽ là Trương Bách Chi với tài năng diễn xuất khiến bao khán giả phải kinh ngạc. Hình ảnh một người phụ nữ bôn ba, lăn lội với cuộc sống bao khó khăn, với công việc của một tài xế xe bus bươm chải để kiếm tiền nuôi đứa con của người chồng sắp cưới vừa mới qua đời. Trong danh sách đề cử “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” Trương Bách Chi có đến 2 đề cử cho phim Không thể nào quên và Thằng đầu bự có trí tuệ lớn. Vì vậy dự đóan, Trương Bách Chi sẽ là người giành được giải thưởng cao quý này. (Tại Liên hoan phim Kim Tử Kinh lần thứ 10, cô đã đọat giải “Nữ diễn viên chính xất sắc nhất” với bộ phim Thằng đầu bự có trí tuệ lớn). Trong danh sách đề cử “Phim xuất sắc nhất” thì khả năng đọat giải của Thằng đầu bự có trí tuệ lớn là thấp nhất vì bộ phim đã gây thất vọng cho khá nhiều khá giả yêu thích Đỗ Kỳ Phong vì nội dung phim khá nhạt nhẽo.

Còn với giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” có lẽ là cuộc chạy đua gay gắt giữa Đỗ Kỳ Phong (Biệt đội cơ động ) và Lưu Vĩ Cường + Mạch Triệu Huy (Vô Gian Đạo 2). Rất khó đóan được ai sẽ là người chiến thắng tại giải này vì khả năng của cả hai đều rất cao. Vô Gian Đạo 2 có một kịch bản đan chéo khá hòan hảo. Trường đọan chỉ trong một đêm, Nghê Vĩnh Hiếu đã giết hết 4 tay trùm XHĐ trả thù cho cha và cảnh anh ở trong phòng tra xét với Hùynh Chí Thành và Lục Khải Xương là những đọan hay nhất của phim. Diễn xuất của Ngô Trấn Vũ ngày càng cứng tay, bộ phim gần như là một “sân chơi” dành riêng cho anh biểu diễn tài năng diễn xuất của mình. Vì vậy giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” Ngô Trấn Vũ là một “đối thủ” đáng gờm cho các diễn viên có mặt trong danh sách đề cử.

Bên cạnh đó, trong danh sách “Diễn viên mới” có sự góp mặt của Ngô Kiến Hào nhóm F4. Thiếu niên A Hổ là bộ phim điện ảnh đầu tay của anh trong vai một vận động viên boxing, hợp diễn cùng nữ diễn viên trẻ Hàn Quốc Kim Hyun Joo. Có thể nói Ngô Kiến Hào là thành viên thành công nhất trong F4 khi album solo đầu tay cũng như bộ phim Thiếu niên A Hổ của anh nhận được nhiều lời khen ngợi. Để vào vai A Hổ trong bộ phim này anh đã phải hy sinh mái tóc dài của mình cho hợp với hình ảnh của nhân vật. Ngòai ra, trong danh sách đề cử còn có “khuôn mặt nhí” Nguyên Đảo Đại Địa (Daichi Harashima) tuy tuổi đời con nhỏ, nhưng vai diễn của em trong bộ phim Không thể nào quên khá thuyết phục người xem và lấy đi nước mắt của không biết bao khán giả.

Nhìn chung, giải năm nay vẫn chưa thể thóat khỏi cái bóng lớn Vô Gian Đạo với 19 đề cử trong 12 giải. Trong khi đó tại Liên hoan phim Kim Tượng lần thứ 22 Infernal Affairs đã đọat được 7 giải thưởng quan trọng (gần một nửa số tổng giải thưởng). Bên cạnh đó Thằng đầu bự có trí tuệ lớn cũng không thua kém với 13 đề cử. Riêng đạo diễn Đỗ Kỳ Phong và Nữ diễn viên Trương Bách Chi được nhận 2 đề cử cho cùng một nội dung “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.” Nghi lễ trao giải chính thức sẽ được diễn ra thật long trọng tại Trung tâm văn hóa Hong Kong vào ngày 4/4/2004 sắp tới.

Danh sách đề cử:

1/ Phim hay nhất

Biệt đội cơ động

Thằng đầu bự có trí tuệ lớn

Vô Gian Đạo 2

Vô Gian Đạo 3: Chung cực vô gian

Không thể nào quên

2/ Đạo diễn xuất sắc nhất

Trần Mộc Thắng (Song Hùng)

Nhĩ Đông Thăng (Không thể nào quên)

Đỗ Kỳ Phong (Biệt đội cơ động)

Đỗ Kỳ Phong & Vĩ Gia Huy (Thằng đầu bự có trí tuệ lớn)

Lưu Vĩ Cường & Mạch Triệu Huy (Vô gian đạo 2)

3/ Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Lưu Thanh Vân (Không thể nào quên)

Trương Học Hữu (Kim Kê 2)

Ngô Trấn Vũ (Vô Gian Đạo 2)

Lưu Đức Hoa (Thằng đầu bự có trí tuệ lớn)

Nhậm Đạt Hoa (Biệt đội cơ động)

4/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Lâm Gia Hân (Phong cảnh tình yêu)

Lưu Gia Linh (Vô gian đạo 2)

Ngô Quân Như (Kim Kê 2)

Trương Bách Chi (Thằng đầu bự có trí tuệ lớn)

Trương Bách Chi (Không thể nào quên)

5/ Nam diễn phụ xuất sắc nhất

Đỗ Văn Trạch (Vô gian đạo 2)

Lưu Khải Trí (Vô gian đạo 2)

Trương Thiệu Huy (Thằng đầu bự có trí tuệ lớn)

Lương Gia Huy (Đại trượng phu)

Trịnh Trung Cơ (Ngôi sao may mắn)

6/ Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Hà Siêu Nghi (Hào tình)

Lư Xảo Âm (Lục lâu hậu toạ)

Bào Khởi Tịnh (Không thể nào quên)

Hà Siêu Nghi (Thiên cơ biến)

Thiệu Mỹ Kỳ (Biệt đội cơ động)

7/ Diễn viên mới xuất sắc nhất

An Chí Kiệt (Thiếu niên A Hổ)

Ngô Kiến Hào (Thiếu niên A Hổ)

Bồ Bồ (Đi tìm Châu Kiệt Luân)

Tiêu Chính Nam (Lục lâu hậu toạ)

Nguyên Đảo Đại Địa (Không thể nào quên)

8/ Kịch bản phim xuất sắc nhất

Mạch Triệu Huy & Trang Văn Cường (Vô gian đạo 2)

Vĩ Gia Huy, Du Nại Hải, Âu Kiện Nhi, Diệp Thiên Thành (Thằng đầu bự có trí tuệ lớn)

Du Nại Hải, Âu Kiện Nhi (Biệt đội cơ động)

Mạch Triệu Huy & Trang Văn Cường (Vô gian đạo 3)

Nguyễn Thế Sinh & Phương Bình (Không thể nào quên)

9/ Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất

Trường không – Beyond (Vô Gian Đạo 1)

Bên ngòai tình yêu – Hùynh Diệu Minh (Thằng đầu bự có trí tuệ lớn)

Chúc anh may mắn – Lương Vịnh Kỳ (Rẽ trái, rẽ phải)

Trạm kế tiếp…Thiên hậu – Thái Trác Nghiên (Trạm kế tiếp…Thiên hậu)

Hãy quên điều không thể quên – Trương Bách Chi (Không thể nào quên)

10/ Phim Châu Á xuất sắc nhất

Balzac và cô thợ may (Trung Quốc/Pháp)

Cánh cửa màu xanh (Đài Loan)

Ở cùng bên tôi (Trung Quốc)

Cổ điển (Hàn Quốc)

Tịch dương võ sĩ đạo (Nhật Bản)


Posted

in

by

Comments

12 responses to “Trước thềm Liên hoan phim Kim Tượng – Hong Kong lần thứ 23”

  1. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    Đoạn quảng cáo nè:

    [http://www.hkfaa.com/hkfa_relongver…]

  2. ritalee Avatar
    ritalee

    tôi chọn nam diễn viên xuất sắc là ngô trấn vũ á ,him đóng rất là hay .ngưỡng mộ him khi coi phim này ,sau đó coi phim bao la vùng trời thích hơn nữa ,tài năng wé mừ

  3. ara Avatar
    ara

    Đính chính xíu bài Trường Không (Vô Gian Đạo 2) nha bà con

  4. shuqi_love Avatar
    shuqi_love

    toi nghi giai kim tuong cho vai nu chinh se thuoc ve ngo quan nhu , toi da xem “kim ke” va rat thich cach dien cua co ay,

    nham dat hoa se co nhieu co hoi dat giai voi “ptu”

    con phim hay nhat , toi chon “khong the quen ”

  5. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    một chữ thui…hỉu lầm….…hổng có gì hết ah…

  6. nbtsa Avatar
    nbtsa

    Chòi chòi chòi, ý của tại hạ chẵng những đã bị hiểu lầm mà còn bị “ai đó” biên dịch lại. Nbtsa trước nay luôn là người tâm đắc với các bài viết có đầu tư của DCCB, nay thấy như vậy chỉ là nhắc bạn đừng wên ghi tên mình cuối bài viết, vì có thể người ta sẽ viện cớ đó mà ko ghi rõ tên của DC. Không biết ai đã ghi bên kia là “Có phải bạn lấy bài này bên Vn-host không” nghe mà buồn quá, vì thật sự ý của nbtsa ko phải như vậy!

  7. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    choài…thật bất ngờ và nhảm nhí….bài này 100% là do docco viết….anh neo làm chứng……vì đây là bài docco gửi cho báo ĐAKT cuối tháng, hổng bít có được đăng không???…có lẽ bạn akkerman gì đó quên ghi xuất xứ…hehe….vì những đề cử đó docco buộc lòng phải dịch sang tiếng Việt dù được cho danh sách tiếng Anh….phải lặn lội cả ngày trời trên TGA để tìm tên tiếng Hoa của danh sách Kịch bản phim xuất sắc nhất…..vì lúc đó ở VN không thể type bằng tiếng Hoa cho dễ search….

  8. nbtsa Avatar
    nbtsa

    Xin hỏi doc-co bài này là do bạn viết hay sao vậy? Tai nbtsa thấy có một thread y chang bên vn-host [http://www.vn-host.net/forum/showth…]

  9. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    Danh sách của docco nè:

    1/ Phim hay nhất

    Biệt đội cơ động

    2/ Đạo diễn xuất sắc nhất

    Đỗ Kỳ Phong (Biệt đội cơ động)

    3/ Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

    Ngô Trấn Vũ (Vô Gian Đạo 2)

    4/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

    Trương Bách Chi (Không thể nào quên)

    5/ Nam diễn phụ xuất sắc nhất

    Lưu Khải Trí (Vô gian đạo 2)

    6/ Nữ diễn viên phụ xuất sắc

    Thiệu Mỹ Kỳ (Biệt đội cơ động)

    7/ Diễn viên mới xuất sắc nhất

    Nguyên Đảo Đại Địa (Không thể nào quên)

    8/ Kịch bản phim xuất sắc nhất

    Du Nại Hải, Âu Kiện Nhi (Biệt đội cơ động)

    9/ Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất

    Trạm kế tiếp…Thiên hậu – Thái Trác Nghiên (Trạm kế tiếp…Thiên hậu)

    10/ Phim Châu Á xuất sắc nhất

    Cổ điển (Hàn Quốc)

    Nếu như ca khúc trong phim Rẽ trái, rẽ phải là bài Gặp nhau của Tôn Yến Tư thì docco nhất định sẽ bình chọn cho ca khúc này…nghe hay vô cùng….Coi Biệt đội cơ động mới thấy tài năng của Đỗ Kỳ Phong, câu chuyện xảy ra chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nhưng ông xử lý rất khéo, không hề lãng phí bất kỳ một giây phút nào trong phim…..Hy vọng Cecilia sẽ đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc vì trong Lost In Time cõ diễn thật tuyệt vời…..

  10. doc_co_cau_bai Avatar
    doc_co_cau_bai

    Biệt đội cơ động : [http://www.moviesboom.com/?pid=movi…]

    Thằng đầu bự có trí tuệ lớn : [http://www.moviesboom.com/?pid=movi…]

    Vô Gian Đạo 2 : [http://www.moviesboom.com/?pid=movi…]

    Vô Gian Đạo 3: Chung cực vô gian : [http://www.moviesboom.com/?pid=movi…]

    Không thể nào quên : [http://www.moviesboom.com/?pid=movi…]

  11. faye Avatar
    faye

    lần trước Francis Ng thắng với phim the Mission rồi phải không DocCo ? mong là him thắng mãi

  12. ara Avatar
    ara

    Năm nay được xem là năm tranh giành giữa 2 phim lớn : Vô Gian Đạo và Thằng đầu bự có trí tuệ lớn.

    Vẫn mong muốn VGĐ đoạt giải nhưng không muốn Andy mất giải ặc ặc phim Thằng đầu bự… chưa coi mà nghe nhiều bà con chê quá ko biết mần ăn sao đây ?

Leave a Reply