TT – Một ngày nọ, thằng nhóc Hải (khoảng 10 tuổi) bỗng mất tích. Cả gia đình nháo nhào đi báo công an, sục sạo khắp nơi. Té ra Hải đang luyện game online Võ lâm truyền kỳ level 1, lấy tên nhân vật là Thiếu Lâm tiểu tử…
Rồi ông ngoại Hải – ông Long, 65 tuổi, cũng muốn tìm hiểu cho biết trò chơi của bọn trẻ thời đại, cũng đăng ký account lấy tên Long hòa thượng. Và còn nữa các game thủ là con ông Long…
Trong đại gia đình đó, game online trong tay Hùng, con trai lớn của ông Long, lại trở thành phương tiện tích cực. Hùng lập ra một nhóm sinh viên giỏi nhưng nghèo đi lấy những món bảo bối, bán lại cho game thủ nào cần mua để lên level.
Trong game online vẫn có thể giúp người ta sống hết mình với nhau – ý tưởng của nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân. Kết phim, nhóc Hải tìm được chỗ dựa trong thế giới thật, thay vì đắm mình mê mệt trong thế giới ảo. Kịch bản Võ lâm truyền kỳ đã được ông bầu Lưu Phước Sang nhanh tay ký giao kèo để làm phim.
Ảnh: Một phiên bản mới của Võ lâm truyền kỳ.
NGUYỄN CHƯƠNG
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=131054&ChannelID=57
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.