Xin chào – Cảm ơn – Tạm biệt

About Love – Tình yêu lãng mạn

1 bộ film được thực hiện với 3 câu chuyện tình riêng biệt với những sắc thái khác nhau.Câu chuyện tình thứ nhất thật lãng mạn, đáng yêu, có chút gì đó được sắp đặt bởi duyên số, cũng có chút ngại ngùng, cũng có chút lưu luyến…

Mối tình thứ nhất : Xin chào

Xin chào – Hãy nắm lấy cơ hội cho tình yêu của mình

Xin chào – 1 câu nói quá đỗi bình thường đối với chúng ta.Gặp nhau lần đầu nói xin chào, lâu quá mới gặp lại cũng nói xin chào, khi chia tay nhau cũng có thể nói xin chào.Nhưng với anh chàng sinh viên người Đài Loan thì chuyện này lại vô cùng khó khăn.Anh đang thực hiện ước mơ của mình, anh đến Nhật để học về hoạt hình cũng như người ta đến Hollywood để làm phim, đến Marid để đá bóng.Trên 1 đất nước xa lạ, với chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, anh vô cùng cô đơn, anh cảm thấy mọi người ở đây thân nhau đến lạ, chỉ mình anh là lẻ loi.

Cô gái người Nhật cũng là 1 họa sĩ.Cô vừa chia tay với bạn trai của mình.Cô khóc, cô khóc nhiều lắm, cô đang mỏi mòn chờ anh du học ở nước ngòai cơ mà.”Anh ấy chỉ tốn có 4 giây để kết thúc mối quan hệ 3 năm của anh và cô”, cô đau lòng mà tự trách, anh chỉ nói với cô rằng anh đã gặp được người trong mộng nơi xứ sở xa lạ ấy…

Số phận, số phận khiến cô và anh sinh viên gặp nhau trong 1 hòan cảnh quá trớ trêu.

Số phận khiến anh bị hỏng xe ngay trước nhà cô và khiến anh bị rúng động trước bức tranh mà cô vẽ…1 con đường ko có điểm kết thúc.Màu sắc của bức tranh đẹp nhưng lại rất buồn.Anh quay đi và để lại 1 mảnh giấy vẽ cô gái đang khóc…và cứ như thế, mỗi ngày anh đều kín đáo gửi lại 1 bức vẽ cho cô..Chỉ là bút chì đen họa hình khuôn mặt 1 cô gái….Mãi cho đến 1 thời gian sau…

1 ngày kia, cô gái phát hiện ra bí mật của những bức ảnh (đây là tình tiết lãng mạn nhất trong mối tình này) và cũng là lúc bạn trai cũ của cô “mất thêm 5 giây để bắt đầu lại mối tình đã mất 4 giây để kết thúc”.Cô đứng giữa ngã ba đường tuy nhiên con tim cô đã có sự lựa chọn.Anh chàng sinh viên nhút nhát kia cũng đã tìm thấy sự can đảm nhỏ nhoi của mình và tìm đến nhà của cô ấy nhưng đó chỉ là 1 ngôi nhà trống.

Liệu 2 trái tim ấy có được gần nhau? Liệu họ có tìm thấy nhau để nói với nhau chỉ 1 câu đơn giản Xin Chào không? Chuyện tình mang tên Xin Chào là 1 câu chuyện nhẹ nhàng, tiết tấu phim chậm rãi, sự lãng mạn và có chút bất ngờ đều nằm ở bí mật của những bức ảnh.Bức ảnh thay cho lời nói, bức ảnh thay cho lời an ủi và bức ảnh thay cho tình yêu thầm kín, tế nhị của chàng trai.

Mối tình thứ ba : Tạm biệt

Tạm biệt – Thông điệp yêu thương của 1 tình yêu đơn phương thầm kín

Có bao giờ anh nghĩ đến tình cảm của em chưa? Có bao giờ anh tự hỏi vì sao em uốn tóc quăn? Có bao giờ anh tự hỏi em đã sơn chiếc xe đạp màu đỏ giống anh? Có bao giờ anh nghĩ rằng em yêu anh?

Ngày mà em biết rằng cô bạn gái xinh xắn có mái tóc quăn của anh nói lời chia tay, đã phũ phàng rũ bỏ những tình cảm của anh, thẳng thắn mà cắt đứt những hy vọng và tình cảm của anh.Em biết anh buồn lắm.Anh không nói nhưng em vẫn biết đấy.Em đã nhặt được những mạnh vụn của lá thư đó.Em đã ghép lại và tỉ mỉ tra từ điển từng từ một để hiểu được nội dung bức thư.Có những lần em đã hỏi anh và anh trả lời em 1 cách vô tư.Ừ, anh đâu có ngờ là em đã thương anh như thế nào…

Ngày anh ra đi, em đã tiễn anh, anh vẫn xem em như 1 người bạn…Em buồn, em quyết định bày tỏ tình cảm của em nhưng sao khó quá anh ơi.Em đã chào anh, chào anh bằng câu Te querio, anh đã hỏi em có nghĩa là gì.Em chỉ mỉm cười và nói đó là lời chào thân thiện của người Tây Ban Nha…Anh tươi cười và nói liền 3,4 câu Te querio với em…Em lại cười, em cười vì sự hồn nhiên của anh, em cười vì câu nói ấy thực sự mang ý nghĩa là I Love you….

Nếu có 1 ngày tình cờ, anh biết được điều này, hy vọng anh còn nhớ lời em đã nói…Còn em, em sẽ mãi ghi nhớ trong lòng nét mặt anh, nụ cười của anh và..cả câu Te querio – Tạm biệt của anh nữa…

Mối tình thứ hai : Cảm ơn

Cảm ơn – Cảm ơn những gì chúng ta đã dành cho nhau

Em gọi anh giữa đêm khuya.Anh có mặt.Em muốn anh tìm bạn trai em để hỏi cho rõ ràng việc chia tay.Anh đi gặp ngay.Gặp anh ta rồi, anh đã kể cho em nghe tất cả, bạn trai em, người em yêu chỉ nói rằng,”mọi chuyện đã qua thì cho nó qua luôn đi”.Anh hỏi em nghe câu đó thấy buồn hay thấy vui, và anh nói rằng anh thấy vui khi nghe câu đó.Em nói chuyện với anh.Anh lắng nghe.Anh nói chuyện với em.Em ngắt lời.

Anh chở em trên chiếc motor sương gió của anh.Mưa, mưa to lắm.”Em ghét đi dưới trời mưa, ướt và lạnh lắm” – em ghét cái lạnh, em sợ cô đơn…

Mãi đến khi vào đường hầm, em cảm thấy ấm áp.Em “cảm ơn” cái đường hầm này.Em biết nó giúp em ấm áp nhưng nó không bao giờ là đích đến trên con đường của em.Cái đường hầm che mưa cho em, mang lại cho em sự ấm áp nồng ấm…nhưng đường hầm vẫn là đường hầm, sẽ có lúc, cái đường hầm chỉ nằm đằng sau trên con đường của em…Anh cũng vậy, anh cũng như cái đường hầm và tất cả những gì em có thể nói là “Em cảm ơn anh”….

Anh cũng cảm ơn em vì đã cho anh làm cái đường hầm cho em, dù ngắn ngủi nhưng anh cũng đã có em…chỉ thế thôi cũng đủ lắm rồi….Cảm ơn em


Posted

in

by

Comments

6 responses to “Xin chào – Cảm ơn – Tạm biệt”

  1. nham_doanh_doanh Avatar
    nham_doanh_doanh

    Film này dễ thương, chậm rãi…..

    bài viết hay quá

  2. rubycup Avatar
    rubycup

    đoạn liên kết giữa phần 1 và phần 2 là nằm ở anh chàng Tecchan người Nhật, anh nhân vật chính trong phần 2 đó mà. Phần 1, anh k hề xuất hiện nhưng đã nói chuyện điện thoại với cô gái người Nhật hoạ sĩ (hai người là bạn của nhau), đâu đó giữa phần 1 và phần 2 cũng có đoạn cô bạn đó đã gọi điện hỏi thăm anh chàng Tecchan khi anh đang nằm ngủ trên giường

  3. poppy Avatar
    poppy

    Đã xem được phim này. Nếu so sánh với văn học thì nó tương tự dạng “truyện ngắn trong lòng bàn tay”.

    3 câu chuyện, chuyện 1 và 3 là có liên quan với nhau. Thầy giáo tiếng Nhật của anh họa sĩ người Đài Bắc chính là anh du học sinh trong truyện thứ 3. Nếu kể lại thì nó sẽ là câu chuyện thứ 3 diễn ra trước rồi đến chuyện thứ 1 và sau đó là đến phần “1 năm sau” trong truyện thứ 3. Nhưng chưa tìm được mối liên kết với câu chuyện thứ 2.

    Mạch phim khá chậm, lại thêm nhiều đoạn im lặng, không 1 chút nhạc nào như thường lệ -> dễ buồn ngủ. Nhưng diễn viên đóng hay và thích những góc quay lạ. Thích bức tranh con đường của cô họa sĩ Nhật và thích cách cô bé Thượng Hải nói “Te quiero”. Thích cả anh chàng người Nhật trong câu chuyện thứ 2 khi nói “không cần xin lỗi” và vẻ ngớ ngẩn khi học từng chữ tiếng Hoa…

  4. metal Avatar
    metal

    To for_you:

    Thứ nhất, tôi nghĩ khi xem phim ,tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi người phải không bạn, đối với bạn, phim này dở,nhưng đối với người khác, phim đó lại hay, tôi chưa xem phim nên không biết nó hay hay dở,nhưng thấy bạn trách móc người viết review quá nên tôi cũng nhìu chuyện vào nói mấy câu vậy mà

    Thứ hai,người viết review chẳng quảng bá phim này là : ôi,phim hay lắm, và người viết review cũng chẳng viết : ôi ,diễn viên diễn hay lắm, người viết review đứng dưới góc độ chỉ là người xem bình thường, thấy phim đem lại cảm nhận cho họ , thì họ viết, họ đâu có quảng cáo phim để bạn tới xem đâu, mục đích của họ chỉ là viết,viết để nói lên cảm nhận của mình

    Vậy thì bạn, dưới góc độ là người đọc review, khi bạn xem phim không cảm thấy phim giống như trong review cũng là điều bình thường, một phim,mỗi người cảm nhận ở mỗi góc khác nhau, nó có thể đem lại cảm xúc cho người này,nó có thể đem lại nhàm chán cho người khác.

    Vậy thì bạn tại sao lại đi trách móc một người bỏ thời gian,tâm trí viết lên cảm nhận của mình bạn nhỉ, ngươì viết chỉ muốn làm một cái gì đó cho MB ,vậy thì đó có phải là điều để người ta đem ra mổ xẻ không bạn

  5. metal Avatar
    metal

    Rất tiếc là vẫn chưa có phim coi để cảm nhận được bài viết như thế nào

  6. chocolateguy Avatar
    chocolateguy

    Đọc review thì thấy hay, nhưng sao có vài người chê phim này tẻ vậy nhỉ? Thôi kệ, cũng thử nhẹ ví đi để mua DVD này xem sao

Leave a Reply