Tên thật:
Anh Thư
Ngày sinh: 1980-00-00 Nơi sinh: unknown Gia đình: Chồng: Thanh Long

Anh Thư

Lọt vào giữa mối tình tay ba éo le với chàng bộ đội tên Phong ở Sương gió biên thùy (phim truyện truyền hình Việt nam), Anh Thư phải “tranh đấu” để dành lấy tình yêu với hai đối thủ xinh đẹp là Huệ Minh – nàng Blang của núi rừng và Trizi Phương Trinh – một cô gái lai mạnh mẽ, quả cảm.:image1: Dường như không diễn, Thư cứ hồn nhiên bước vào màu xanh của núi rừng và tỏa sáng dịu dàng. Những cảnh đánh xáp lá cà trên cánh đồng sình lầy, giữa bom rơi đạn nổ rất nguy hiểm, vậy mà Thư quên hẳn bản thân, vượt qua rất sát trái nổ làm cả đoàn phim rợn người. Ai cũng lo là Thư không biết … khóc ! Vậy mà khi nhập vai, nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Chiếc áo bà ba xanh suốt từ đầu tới cuối phim không ngờ trở thành điểm tựa cho… tay của Thư, bởi vì cô cứ lúng túng không biết để tay vào đâu (sau bao nhiêu lần sửa, Thư đã được gắn luôn biệt danh “kăng-gu-ru”). Đọng lại trong trí nhớ Anh Thư qua lần thử sức đầu tiên ấy là một chuyến phiêu lưu trong rừng tuyệt vời, biết thế nào là chèo thuyền, thế nào là muỗi, vắt, rồi ăn mì gói triền miên, sinh hoạy không điện, không ti vi… Nhưng trên tất cả là niềm vui được trở thành người khác mình. Sắp tới, Anh Thư đang chuẩn bị một bộ phim mới mà cô chỉ bật mí là sẽ rất thú vị.

Tháng 6/2000, Anh Thư tham gia chuơng trình Giọt mực tím dễ thương của 60 trường trung học và được chọn là một trong ba Giọt mực tím dễ thương nhất. Rồi con đường người mẫu đến với Thư như một may mắn. Bước trên sàn diễn của nhóm Hoa Học Đường từ đó, cô liên tiếp đoạt giải Miss Hazeline, Miss Civis White, giải Gương mặt được yêu thích nhất do bạn đọc bình chọn trong cuộc thi Người đẹp của báo Thế giới phụ nữ. Vai o du kích nhỏ trong Sương gió biên thùy không ngờ là “tấm hộ chiếu” của Anh Thư, giúp cô liên tiếp nhận được lời mời thực hiện phim quảng cáo. Spot quảng cáo mang đậm không khí phương đông của một gia đình Việt, với hình ảnh Anh Thư và Hứa Vĩ Văn trong ngày cưới đã làm tăng đáng kể doanh thu của nhà sản xuất bột ngọt Ajinomoto.:image2: Toàn bộ kịch bản là một câu chuyện nhỏ về người tiểu thư trong ngày cưới rộn ràng, ngày đầu tiên làm dâu với bữa cơm gia đình đầy ấn tượng… Trong sắc đỏ rực rỡ cùng nụ cười rực rỡ, Anh Thư hóa thân vào một nàng dâu hiền thảo đảm đang, như biểu hiện của một điềm lành. Phát hiện ra một gương mặt mới rất ăn hình, không quá xa lạ, đặc biệt là có nụ cười thiện cảm, tự tin, đầy nữ tính, Công ty thực phẩm Vifon đã chọn Anh Thư cho mẫu quảng cáo mới nhất của mình vào dịp SEA Games 22. Với nụ cười âu yếm và thật độ thật sự ngưỡng mộ trước chàng Chi Bảo múa võ giương oai dũng mãnh, dùng đường kiếm điêu luyện đỡ lấy gói mì Đệ nhất, Anh Thư đã góp phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của đoạn phim quảng cáo này. Những ngày cuối năm mới đây, Anh Thư đã trải qua một tuần lễ đầy thú vị tại nước Uùc xa xôi để thực hiện những cảnh quay thơ mộng quảng cáo xe gắn máy Yamaha. Trong lần casting cuối cùng, Anh Thư được đánh giá là gương mặt sống động, tự nhiên, rất hợp với hình ảnh những nữ sinh áo trắng – đối tượng chủ yếu mà nhà quảng cáo muốn nhắm tới. Sau những ngày quay vất vả, Thư còn được đi thăm quan Nhà hát Opera ở Sydney, dạo chơi khắp các siêu thị hiện đại, tới thăm những miền quê hoang dã nở đầu hoa dại.

Có khá nhiều lời đồn đại chưa đẹp về giới người mẫu, nhưng Anh Thư như đứng ngoài tất cả. Cô có một tình yêu thủy chung, duy nhất với một chàng người mẫu đàn anh là Thanh Long. Nói về tình yêu của mình, Thư giản dị:”Đối với Thư, tình cảm là quan trọng nhất, có tiền mà chẳng có tình thì quả là bi kịch. Thư chỉ yêu một người, không hề “nhìn ngang nhìn ngửa” và tin là cả hai đủ sức lo cho cuộc sống của chính mình. Anh ấy rất chịu khó, tay trắng làm nên. :image3:Cả hai hiện đang dốc sức cùng nhóm Hoa Học Đường để xây dựng thành công Công ty Đào tạo, dịch vụ người mẫu P.L (Professional Look). Đó là tất cả ước mơ của Thư và anh Long”. P.L chuyên tổ chức những chương trình biểu diễn cho các doanh nghiệp, cung cấp người mẫu quảng cáo, đào tạo người mẫu. Hiện hai khóa người mẫu đã được tuyển dụng và đào tạo. Hợp đồng mới nhất của P.L là thực hiện phần hình ảnh cho mẫu quảng cáo của Công ty Việt Tiến, Công ty Cheri…

Tránh xa mọi đua chen phù phiếm, Anh Thư vẫn ngày ngày trở về bên cha mẹ, trong ngôi nhà đơn sơ ở Bình Chánh. Từ khi là người mẫu chuyên nghiệp, Anh Thư có điều kiện tăng thu nhập, góp phần tích cực cải thiện cuộc sống gia đình. Cô học được từ cha mẹ – những người nông dân giản dị – sự thẳng thắn, chân thành và nết hay lam, hay làm. Bây giờ, cả nhà càng vui và yên tâm vì bên Thư lúc nào cũng có Thanh Long.

Vũ Ngọc Đãng, anh đạo diễn trẻ nổi tiếng khó tính và có những ý tưởng “không giống ai”, đã chọn Thư vào vai nữ chính-Thủy- cho bộ phim nhựa đầu tay của anh- Những cô gái chân dài -mà… không giao kịch bản cho diễn viên nào đọc trước cả.:image4: Thủy cũng là một người mẫu, có một bề ngoài xinh đẹp, trông có vẻ mảnh khảnh, yếu đuối như Thư, cũng chứa đựng một nội tâm dữ dội, một cá tính mạnh mẽ, “lì lợm”, một khi đã muốn làm việc gì thì theo đuổi đến cùng. Thư đã bắt gặp mình trong Thủy.

Đạo diễn quả có tầm nhìn xa. Sự việc đến với Thư khá bất ngờ và… không kém nặng nề vì đây là một vai chính, nhân vật trung tâm của một bộ phim nói về thế giới người mẫu, một môi trường quá quen thuộc với Thư. Nhưng đã hơn một lần nếm qua “vị đắng của nghề”, nên Thư hiểu rằng từ đời thường bước vào phim lại là một chuyện khác. Hiện nay, Những cô gái chân dài đã đi được một phần ba đoạn đường, trong đó có cảnh Thư mặc áo đầm trắng, đầu đội vòng hoa thủ thỉ cùng bạn diễn Minh Anh thật dễ thương. “Nàng lọ lem” đã thực sự trở thành công chúa!

Tổng hợp bởi ech_op

Theo Báo Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần-12/12/2003 và Thanh Niên

Comments

Leave a Reply