Tên thật:
Trần Khôn
Ngày sinh: 0000-00-00 Nơi sinh: Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Trung Gia đình: unknown

Chen Kun

Chắc có lẽ khán giả Việt Nam vẫn còn nhớ anh chàng “Trần Tử Khôn” cùng với Châu Tấn trong bộ phim “Như sương như mưa lại như gió”. Đó chính là Trần Khôn, một trong những gương mặt “mỹ nam” thường hay “sánh đôi” cùng với nàng “tiểu hậu” Châu Tấn của màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Trần Khôn có một tuổi thơ bất hạnh và không hạnh phúc. Ba mẹ Trần Khôn ly dị khi anh còn rất nhỏ và anh về sống với mẹ. Không lâu sau, chị gái bị thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi. Tuổi thơ của Trần Khôn bị ép dưới áp lực kinh tế của gia đình, phải bôn ba kiếm sống tối tăm mặt mũi. Nhưng anh không hề oán thán việc này, mà ngược lại, trong mắt anh, người mẹ bao giờ cũng là hình tượng vĩ đại nhất.

Từ nhỏ, Trần Khôn đã thích ca hát, lúc đó anh không hề nghĩ rằng sẽ có ngày kiếm sống bằng chất giọng của mình. Năm 16 tuổi, anh thi vào vũ đoàn Đông Dương và trở thành ca sĩ. Tiếp đó, một bước ngoặt nữa đã hướng Trần Khôn theo con đường nghệ thuật. Trong một lần đi cổ vũ cho bạn thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, với ngoại hình sáng sủa của mình, anh đã tình cờ trở thành học sinh mới của khoa biểu diễn, cùng lớp với Triệu Vi.

Trong Học viện Điện ảnh, Trần Khôn rất ít giao du với bạn bè, nói rằng không tìm được người hợp ý. Bạn bè anh toàn những người trầm tính. Tuy nhiên, có thời gian, anh làm việc chỉ dựa theo sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Anh nói: “Tôi còn nhớ câu nói của Võ Tắc Thiên: “Người sẽ hối hận vì sự nông nổi và ngông cuồng của mình”. Tôi chỉ thấy nó có một vế đúng. Tôi không thích thiếu sự nồng nhiệt trong công việc, nhưng không muốn bị sự nóng nảy chi phối hoặc điều khiển.

:image2:

Lúc đó để có đủ 8.000 nhân dân tệ tiền học phí mỗi năm, anh phải đi hát ở các phòng trà ca nhạc. Thường thì 1h sáng mới về trường, 2h sáng đi ngủ, đến 6h lại dậy tập thể dục buổi sáng, bắt đầu một ngày mới. Mỗi ngày, Trần Khôn chỉ được ngủ 3-4 tiếng đồng hồ, mệt mỏi vô cùng, đến lớp cứ mơ mơ màng màng, người thì ở đó mà đầu cứ trống rỗng.

Nếu so với tuổi thơ bất hạnh thì con đường sự nghiệp của Trần Khôn có lẽ phần nào bù đắp lại những mất mát cho anh. Trần Khôn được xem là một trong những diễn viên gặp may của điện ảnh Trung Quốc khi may mắn được đạo diễn Triệu Bảo Cương nâng đỡ. Nét mặt đẹp theo kiểu hiện đại, khí chất u buồn nổi loạn đã không giúp anh nhanh chóng nổi tiếng như Lục Nghị. Mọi người đang than thở cho anh, thì bộ phim “”Như sương như mưa lại như gió” (2000) đã đưa Trần Khôn lên vị trí tiểu sinh hàng đầu của Trung Quốc thời bấy giờ. (3 diễn viên còn lại trong “tứ đại tiểu sinh” của điện ảnh Trung Quốc lúc bấy giờ là Lục Nghị, Nhậm Tuyền và Hồ Binh).

Trái ngược với Lưu Diệp luôn là một túyp người âm thầm chịu đựng đến bẽn lẽn, Trần Khôn trên màn ảnh là hiện thân của sự ngang tàng bốc đồng và sốc nổi.Trong “Như Sương Như Mưa Lại Như Gió”, vai diễn Trần Tử Khôn là một điển hình. Nhưng chính sự ngang tàng ấy lại khiến cho anh nổi tiếng và được biết đến nhiều hơn.

Năm 2002, Trần Khôn được mời đóng trong phim “Balzac và cô thợ may Trung Hoa” của Đới Tư Kiệt cùng bạn diễn ăn ý Châu Tấn. Diễn xuất của họ được đón nhận nồng nhiệt. Vai diễn của anh không thua kém Lưu Diệp và cực kỳ hợp rơ với Châu Tấn. Hai người là khách mời danh dự của liên hoan phim Cannes danh giá. Khi phim được trình chiếu tại Cannes mọi người đã bỡ ngỡ và thán phục trước sự diễn xuất của cả 3 diễn viên.Lưu Diệp làm nức lòng người hâm mộ trong vai Ma và với một Châu Tấn xuất sắc trong cô thợ may cùng Trần khôn hiếu động trong vai Lou. Cả 3 người tạo nên một bộ 3 diễn xuất ăn ý nhất trong màn ảnh. Phim được khen ngợi và được đề cử cho giải “Golden Globe”.

:image3:

Có thể nói Trần Khôn là nhân vật thứ hai trong danh sách các nam diễn viên trẻ của Trung Quốc thành công nhất trên màn ảnh. Năm 2003, “Gia Tộc Kim Phấn” xuất hiện đã đẩy anh lên vị trí cao của điện ảnh Trung Quốc. Nhân vật Kim Yến Tây do anh thể hiện mười phân vẹn mười là một “mỹ nam tử”, trong vẻ nho nhã ngầm chứa sự nổi loạn, trong vẻ u uất có nét trong sáng chân thật, sự ngạo mạn đa tình của một công tử thời loạn đã được anh lột tả hết sức lâm ly. Một chàng công tử ngạo mạn, phong lưu đầy “nhan sắc” đã được anh thể hiện rất thành công. Ánh mắt thu hút, si tình cùng nụ cười rực rỡ, tươi tắn như trẻ thơ của Trần Khôn đã lấy được lòng các fans nữ, cũng là vũ khí chinh phục khán giả của anh. “Kim phấn thế gia” đã một lần nữa khẳng định vị trí tiểu sinh hàng đầu của Trần Khôn trên màn ảnh Trung Quốc.

Không chỉ thành công với các vai diễn thời nay, Trần Khôn cũng đã từng thành công với vai diễn cổ trang duy nhất của mình. Rất nhiều người tán thưởng vai diễn Danh Dương của anh cùng với Tăng Bảo Nghi trong bộ phim mới “Danh Dương Hoa Cổ”. Tạo hình cổ trang của anh rất giống các đại hiệp kiếm khách trong các game trên mạng, tuấn mỹ nhanh nhẹn. Ai bảo anh hùng nhất định phải cao to lực lưỡng? Chẳng phải con người tuấn mỹ như Trần Khôn đã bất ngờ tạo ra một mẫu anh hùng hiệu quả hay sao?

:image4:

Năm 2004, anh lại được chú ý trong bộ phim “Bảo Bối đang yêu” bên cạnh Châu Tấn (lại Châu Tấn) và Hùynh Giác. Trong buổi họp báo về bộ phim “Bảo Bối đang yêu”, Trần Khôn đã khóc khi nói đến vai diễn của mình. Trong phim anh hoá thân thành một thanh niên bị tàn tật, có lẽ vai diễn này đã nhắc anh nhớ đến tuổi thơ bần hàn, cơ cực của mình. Cũng cùng năm đó, anh đã được mời tham gia đóng trong bộ phim truyền hình “Kinh Hoa Yên Vân”. Vai nữ chính Diêu Mộc Lan sẽ do Triệu Vy đảm nhận. Triệu Vy hy vọng đoàn làm phim mời được Trần Khôn đóng vai chồng của Diêu Mộc Lan, nhưng do không sắp xếp được thời gian nên Trần Khôn đã từ chối bộ phim này.

Hiện nay, anh đang chuẩn bị cho phần 2 của bộ phim “Kim Phấn Thế Gia” cùng với Đổng Khiết, đặc biệt có sự góp mặt của anh chàng Jerry_Ngôn Thừa Húc (nhóm F4).

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply