Tên thật:
Choi Min Sik
Ngày sinh: 1962-01-22 Nơi sinh: Seoul Gia đình: unknown

Choi Min Sik

Choi Min Sik sinh năm 1962. Ông bắt đầu sự nghiệp bằng những bước chân trên sàn diễn nhạc kịch, sau đó lấn sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong “Our Twisted Hero” của đạo diễn Park Chong Won. Đến giữa thập niên 90, ông tiếp tục hoá thân vào các vở nhạc kịch cũng như phim truyền hình, bao gồm “Moon Over Seoul” cùng Han Suk Kyu.:image1: Năm 1997, Choi Min Sik đánh dấu sự trở lại của mình trên lĩnh vực điện ảnh cùng vai diễn một nhân viên cảnh sát trong “No.3”. Sau bộ phim này sự nghiệp của ông càng lên đến đỉnh cao. Năm 1999, Choi Min Sik khẳng định mình với tác phẩm “Shiri”, một bộ phim được xem là thành công nhất trong lịch sử phim Hàn Quốc thời bấy giờ. Chân dung của một nhân viên mật vụ Bắc Hàn thời đó do ông thể hiện đã nhận được nhiều lời ca ngợi và tán dương, đồng thời đã giúp ông đoạt được giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 1999” của Grand Bell. Mùa xuân 1999, Choi Min Sik tham gia trong “Happy End”, ông vào vai người chồng phát hiện ra người vợ của mình ngoại tình, và đầu năm 2001, Choi Min Sik vào vai một gã gangster bên cạnh nữ diễn viên Hồng Kông Trương Bá Chi trong “Failan”. Bộ phim vào năm đó đã gây được tiếng vang rất lớn khi trình chiếu.

Đến năm 2002, Choi đã thể hiện một vai diễn có thể coi là “đỉnh cao” nhất của mình từ trước đến giờ. Đó chính là vai diễn họa sĩ Jang Seung Up trong “Chihwaseon”, một họa sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc vào những năm thuộc thế kỷ thứ IXX. Bộ phim đã đoạt giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại liên hoan phim Cannes 2002. Hai năm sau, Choi trở lại với LHP Cannes một lần nữa với “Old boy” của đạo diễn Park Chang Wook, câu chuyện kể về một người đàn ông bị nghi oan là người giết chính vợ của mình và bị giam giữ suốt 15 năm. Diễn xuất tuyệt vời của diễn viên lão thành này đã đưa tên tuổi ông lên một tầm cao mới trong đất nước Hàn Quốc, đồng thời cũng đem tên tuổi của ông đến với các quốc gia khác. :image2:

Bộ phim mới nhất của Choi Min Sik là Sympathy for Lady Vengeance, bộ phim trả thù cuối cùng của đạo diễn Park Chan Wook sau Old Boy. Trong phim Choi Min Shik sẽ đóng vai chồng của Lee Young Ae và bị cô tìm cách trả thù sau khi ra tù.

*Cảm nhận của boomer traubo về Choi Min Sik:

Bạn yêu thích diễn viên Hàn Quốc nào?

Ai dà, ai mà hỏi tôi bất chợt thì sẽ nhận được câu trả lời là một đống tên phim và nhiều lời miêu tả lằng nhằng chỉ để cho bạn biết “hắn” là những ai. Vốn coi rất nhiều phim Hàn nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nhớ được tên diễn viên, có lẽ não của traubo thật sự không tiếp thu được với cái mớ bồng bông nào là Choi Song-Yoeng rồi Kim Chi-Chua gì đó … Choi Min-Sik lại là một ngoại lệ, trong năm vừa qua chỉ xem 2-3 phim do anh đóng cũng để lại cho tôi nhiều ấn tượng thuộc loại khó phai cho dù trước đó anh ấy là ai traubo tôi kiên quyết chưa hề biết .

Từ “cậu bé già” Old Boy: Chờ đợi, mong mỏi, háo hức và hồi hộp với bộ phim chỉ vì cái danh tiếng lẫy lừng của nó khi mà nó được ca tụng khắp nơi bởi các đồng đạo mê phim trên mạng, khi mà nó được giải tại liên hoan phim Cannes. Trong Old boy, Choi Min-Sik là một gã đàn ông già đầu nhưng vẫn còn thuộc loại cà lơ phất phơ, một gã đàn ông vô dụng, nát rượu, sẵn sàng gây hấn và đặc biệt là cái tính lắm mồm bẩm sinh không sao bỏ được. Một tên ba láp như vậy rốt cuộc lại rơi vào một âm mưu trả thù tàn bạo nhất mà con người có thể làm: 15 năm bị biệt giam không rõ lí do, gia đình bị sát hại, đau đớn, tuyệt vọng đến nỗi muốn chết thì cũng không thể. Mười lăm năm sống trong hoàn cảnh như vậy, con người sẽ thay đổi ra sao?:image3: Hắn … già hơn, mạnh mẽ hơn và đặc biệt là hết luôn cái vụ nói nhiều. Thoát được ra thế giới bên ngoài chỉ với một mục đích là tìm cho bằng được kẻ nào đã giam mình và lí do nào tên kia làm vậy, hắn không ngờ thật ra cuộc chơi mới chỉ bắt đầu. Có đôi lúc sự thật tưởng như được sáng tỏ, có đôi lúc hắn tưởng chừng như đã có thể chiếm thế thượng phong nhưng sự thât là không bao giờ và chưa bao giờ, hắn thoát khỏi bàn tay của con người bí ẩn kia… Lắm mồm, nhếch nhác hay kiên định, mạnh mẽ, hạnh phúc hay đau khổ, hoảng loạng hay sợ hãy, điên khùng hay thậm chí tự biến mình thành một con chó để van xin kẻ thù đều được Choi Min-Sik thể hiện quá xuất sắc. Đương nhiên cần phải nói đến đạo diễn, kịch bản cũng như toàn bộ đoàn làm phim nhưng có thể nói thành công của Old Boy có một phần đóng góp không nhỏ của “cậu bé già” Choi Min-Sik…

… đến “ông thầy giáo” Springtime: mấy hôm trước có người bạn thảy cho tôi bộ phim này kèm theo lời hăm doạ ngắn gọn “xem đi, Choi Min-Sik đấy!”. Thấy cái bìa phim xấu hoắc nhưng người trên bìa đúng là họ Choi thật, thử điều tra thì biết phim này vừa đem lại cho anh một giải thưởng cá nhân nào đấy. Lần này Choi Min-Sik vào vai một anh chàng nghệ sĩ chơi trumpet bất đắc chí, một người bơ vơ không mục đích, mất cảm xúc âm nhạc lẫn tình yêu.:image4: Trong hoàn cảnh đó, số phận đưa anh lưu lạc đến một vùng quê để làm thầy giáo của một đội kèn cấp trường. Khi anh vừa đặt chân đến đã được tiếp đón ngay bằng một cốc cafe từ máy pha tự động, rẻ hơn 10 xu nhưng làm anh nôn ra không còn giọt nào, dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự “lạ nước, lạ cái” của người thành phố khi về quê. Cũng như các câu truyện bình thường khác chúng ta thường gặp, rồi anh tìm lại được cảm xúc, kết thân với các học sinh, có tình cảm với một cô gái nhà quê chân chất trong đó phải trải qua bao khó khăn cuối cùng anh đã làm hồi sinh một ngôi trường, các học sinh và cả chính bản thân mình … Choi Min-Sik trong Springtime thật giản dị và tình cảm, diễn xuất tự nhiên và tôi đặc biệt đánh giá cao kĩ năng chơi kèn và chỉ huy dàn nhạc, để có được những động tác ấy ắc hẳn phải trải qua một quá trình luyện tập công phu và nghiêm túc và lần này thì có thể nói Springtime như là một khúc ca solo dành cho Choi Min-Sik.

*Awards

Asia-Pacific Film Festival

2000 Won Best Actor

for: Happy End (1999/II)

Grand Bell Awards, South Korea

2004 Won Grand Bell Award Best Actor

for: Oldboy (2003)

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply