Tên thật:
Châu Nhuận Phát
Ngày sinh: 1955-05-18 Nơi sinh: Quảng Đông – Trung Quốc Gia đình: Vợ: Trần Hội Liên

Chow Yun Fat

Châu Nhuận Phát là người Bảo An thuộc tỉnh Quảng Đông. Anh sinh ngày 18 tháng 5 năm 1955. Vì cuộc sống thời bấy giờ quá khó khăn nên năm 17 tuổi anh nghỉ học, bắt đầu ra xã hội làm việc. Châu Nhuận Phát từng phải làm tài xế taxi, người đưa thư hay thu ngân…Năm 18 tuổi, anh vô tình nhìn thấy tờ quảng cáo tuyển sinh của đài truyền hình. Thế là Châu Nhuận Phát cùng vài người bạn rủ nhau thi vào lớp đào tạo diễn viên của Đài truyền hình TVB và sau đó tốt nghiệp là học sinh khóa 3. Sau khi tốt nghiệp, Châu Nhuận Phát được giữ lại đài làm diễn viên. “Hoan lạc kim tiêu” là một trong những tiết mục đầu tay của anh. “Sống chung mái nhà” là bộ phim truyền hình đầu tiên mà anh tham gia. “Giang hồ tiểu tử” là bộ phim truyền hình đầu tiên Châu Nhuật Phát được đóng vai chính. Năm 1976, bộ phim “Cuồng triều” giúp anh thành danh, nhờ đó mà Châu Nhuận Phát nhận được vai diễn từ nhiều bộ phim, trong đó có những phim truyền hình trở nên kinh điển như: Bến Thượng Hải, Tiếu ngạo giang hồ, Người trong lưới…

Năm 1975, Châu Nhuận Phát bắt đầu đóng phim điện ảnh. Bộ phim đầu tay của anh là Người đầu thai. Trong khoảng thời gian này, trước sau 7 lần anh nhận được danh hiệu “Ảnh đế”. Năm 1985, vai diễn trong “Chờ đợi ngày mai” giúp anh đoạt được giải Kim Mã lần thứ 22 và giải Á Thái lần thứ 30. Trong năm 1987, với hai bộ phim “Anh hùng bản sắc” và “Chuyện đồng thoại mùa thu” anh lần lượt được nhận giải Kim tượng lần thứ 6, giải Kim Mã lần thứ 24 và giải Bình chọn của hội đạo diễn lần thứ 1. Tiếp tục vào năm 1988, phim “Long hổ phong vân” đem lại cho anh giải Kim Tượng lần thứ 7 và giải Diễn viên kiệt xuất Châu Á của Mỹ. Năm 1990, anh tiếp tục nhận được giải Kim Tượng lần thứ 9 với vai diễn trong phim “Câu chuyện của A Lang”.

Từ những vai diễn rất nhỏ của truyền hình TVB, với những nỗ lực của mình, Châu Nhuận Phát từ từ bước sang màn ảnh rộng của điện ảnh. 30 năm trong nghề diễn xuất, Châu Nhuận Phát đã tham gia hơn 60 bộ phim điện ảnh và truyền hình và đạt được những thành tích xuất sắc. Bất luận là phim hài náo nhiệt hay phim tâm lý xã hội bi đát, bất luận là vai diễn một công tử nhà giàu đa tình hay một vị cảnh sát công chính dũng cảm, đều được Châu Nhuận Phát biến những bộ phim ấy, những vai diễn ấy thật tự nhên và có hồn.

Tạo nên một tiếng vang trên bầu trời Hollywood luôn là ước mơ của các diễn viên người Hoa và họ luôn nỗ lực để đạt được ước mơ ấy. Nhưng ước mơ có thể trở thành hiện thực không thực sự là nhiều. Khi Rush Hours của Thành Long đạt được thành tích ở Hollywood thì lúc đó bộ phim điện ảnh Mỹ thứ 3 của Châu Nhuận Phát cũng chuẩn bị được trình chiếu. Khác với Thành Long, Châu Nhuận Phát không dựa vào võ thuật mà tiến vào Hollywood, mà anh dùng kỹ thuật diễn xuất đầy tài năng của mình để chinh phục khán giả toàn thế giới. Bộ phim điện ảnh Hollywood đầu tay của anh là Sát thủ thế thân, ngay tuần đầu tiên công chiếu đã đạt được doanh thu đầu bảng cuối tuần tại Mỹ, khẳng định được thế đứng của Châu Nhuận Phát tại đây. Sau đó anh tham gia vào các bộ phim như The Corruptor, Anna và Quốc vương…Sau vai diễn Lý Mộ Bạch trong Ngọa hộ tàng long, tên tuổi của Châu Nhuận Phát càng bay cao hơn nữa.

Sau nhiều năm chinh phục Hollywood, giờ đây Châu Nhuận Phát quay trở về với điện ảnh nước nhà bằng bộ phim Hoàng Kim Giáp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trong phim, Châu Nhuận Phát vào vai một vị vua đầy uy quyền và quy tắc. Chính những cái quy tắc mà ông đặt ra gây nên một sự hỗn loạn trong gia đình ông dẫn đến từ đứa con của ông lần lượt mà ra đi. Vừa qua, bộ phim điện ảnh về đề tài xã hội của Châu Nhuận Phát cũng vừa được trình chiếu tại Trung Quốc, bộ phim “Cuộc sống hậu hiện đại của dì tôi” đóng chung với Tư Cầm Cao Oa và Triệu Vy. Vào tháng 5 năm nay, bộ phim Cướp biển vùng Caribbean phần 3 sẽ được ra mắt trên toàn thế giới. Đây là một trong những bộ phim được mong chờ nhất trong năm 2007 với hai phần trước vô cùng ăn khách ngoài sức tưởng tượng của hãng Walt Disney. Và trong phần 3 này, Châu Nhuận Phát vào vai vị thuyền trưởng Sao Feng cùng tham gia cuộc hành trình với thuyền trưởng Jack Sparrow và Barbossa. Hiện nay, Châu Nhuận Phát đang trên phim trường bộ phim “Trận chiến Xích Bích” của đạo diễn Ngô Vũ Sâm, trong vai Chu Du. Bộ phim dự kiến sẽ được trình chiếu vào năm 2008.

Về cuộc sống tình cảm của Châu Nhuận Phát cũng gian truân không kém. Khi còn là một tiểu sinh của TVB, anh và Trần Ngọc Liên tạo thành một đôi tiên đồng ngọc nữ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng mẹ của Châu Nhuận Phát lại không thích Trần Ngọc Liên nên phản đối cuộc hôn nhân này khiến cho mối tình 5 năm giữa hai người đành phải tan vỡ. Điều này khiến Châu Nhuận Phát vô cùng đau khổ, từng phải nằm bệnh viện một thời gian dài. Tháng 2/1983, sau mấy tháng chia tay với Trần Ngọc Liên, Châu Nhuận Phát đột nhiên tuyên bố kết hôn với Từ An An khiến người trong ngành lẫn fan hâm mộ đều vô cùng kinh ngạc vì không có thông tin gì cho thấy hai người đang quen nhau. Hôn lễ diễn ra nhanh chóng nhưng cũng kết thúc nhanh chóng vào 9 tháng sau đó. Sau khi chia tay với Trần Ngọc Liên, li dị với Từ An An, Châu Nhuận Phát có những tin đồn xung quanh những người đẹp như Trịnh Du Linh, Chung Sở Hồng…nhưng anh cho biết sau sự tan vỡ của mối tình đầu thì anh khó có thể nào tìm lại được một mối tình thật sự.

Nhưng Nguyệt lão vẫn tạo cơ hội cho Châu Nhuận Phát khi anh gặp Trần Hội Liên, con gái của một thương gia giàu có, tại Singapore. Vẻ ôn hòa hiền dịu của Hội Liên nhanh chóng tạo được cảm tình cho anh, và tuy là tiểu thư nhưng Hội Liên không hề đỏng đảnh nên rất được lòng mẹ của Châu Nhuận Phát. Ngày 5 tháng 6 năm 1987, hôn lễ của họ được diễn ra tại Singapore. Cho đến nay, cuộc sống gia đình của Châu Nhuận Phát vẫn hạnh phúc dù Trần Hội Liên mắc bệnh khó sinh. Năm 1991, Hội Liên từng mang thai nhưng đứa trẻ không may bị chết do ngộp. Sau sự kiện này, Châu Nhuận Phát càng thương vợ nhiều hơn, anh nói: “Tôi không cảm thấy đáng tiếc, chỉ cần hai người chúng tôi thôi là đủ hạnh phúc rồi, tôi cũng không quá mong muốn điều gì khác cả.”

Bài viết trên Báo DAKT 3/2007

Comments

Leave a Reply