Tên thật:
Elizabeth Taylor
Ngày sinh: 1932-02-27 Nơi sinh: London Gia đình: có 4 người con sau 8 lần kết hôn

Elizabeth Taylor

Sinh ngày 27/2/1932 tại London, Anh

1940:Về Mỹ sống

1942: Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh trong bộ phim “There one bone every minute”

1943:Bắt đầu ký hợp đồng dài hạn với hãng MGM từ bộ phim “Lassie come home”

1944:Thành công vang dội đầu tiên với phim “National Velvet”

1957:Được đề cử giải Oscar với phim”Raintree country”

1958:Được để cử giải Oscar lần thứ hai với phim “Cat on hot tin roof”

1959:Được đề cử giải Oscar lần 3 với phim “Suddenly, last summer”

1960:Được trao giải nữ diễn viên trong phim”Butterfield 8”:image1:

1963:Đóng phim Cleopatra với số tiền kỉ lục 1 triệu đô la cho vai diễn

1966:Giải Oscar lần thứ hai với phim “Who’s afraid of Virginia Woolf”

1993:Giải thưởng của viện điện ảnh Mỹ”Giải thưởng cho sự nghiệp nghệ thuật cà đời” và “giải thưởng danh giᔠcủaviện hàn lâm và kỹ thuật điện ảnh.

Elizabeth Taylor- siêu sao điện ảnh Mỹ có đôi mắt to tím biếc và vẻ đẹp mê hồn từng nhiều lần làm sửng sốt người hâm mộ không chỉ bằng những vai diễn đầy sức cuốn hút mà còn bởi trích ngang nghề nghiệp của bà: 12 tuổi đã trở nên nổi tiếng.16 tuổi trở thành thần tượng của nước Mỹ. 25 tuổi là thần tượng của giới hâm mộ điện ảnh tòan thế giới, từ năm 16 đến năm 40 tuổi, năm nào bà cũng được xếp vào hàng 10 diễn viên nổi tiếng nhất thế giới.

Elizabeth Taylor sinh ngày 27/2/1932 tại London trong một gia đình gốc Mỹ. Khi chiến tranh thế giới thứ 2 đe dọa các nướ châu Aâu , bố mẹ cô trở về sống ở Los Angeles. Thời thơ ấu, Elizabeth Taylor rất gắn bó với anh trai là Howard Taylor(sinh năm 1929). Cái tên Liz, một biệt danh quen thuộc với tất cả mọi người cũng bắt đầu từ cách Howard gọi thân mật cô em gái.

Bộ phim đầu tiên của Liz là”Mỗi phút có một đứa trẻ chào đời”(1942), khi cô tròn 10 tuổi do hãng Universal Pictures sản xuất.Nhưng các ông bầu khi đó chưa biết tận dụng vẻ đẹp hòan hảo của Liz từ đường nét, nước da , khuôn mặt đến cặp mắt to với hai hàng mi dài che rợi-vào lọai vai nào. Liz bắt đầu được chú ý sau bộ phim thứ 2”Lassie về nhà”(1943) của hãng Metro –Goldwyn-Mayer(MGM), đây cũng là điểm bắt đầu của chặng đường hợp tác lâu dài của Liz với MGM.

Rody Mc.Dowall- người bạn diễn thân thiết nhất, gắn bó vơi Liz suốt quãng đời thơ ấu, luôn ca ngợi vẻ đẹp và cá tính của cô”Một số người không biết giữ sắc đẹp của mình, cuối cùng bị lụi tàn.Số khác mang vẻ đẹp trời phú tự nhiên thật thỏai mái.Liz có phẩm cách của những người thuộc lọai thứ 2”. Còn bà Sara Taylor, mẹ của Liz thì bảo cô”Elizabeth, mắt con rất đẹp , nhưng cặp mắt cũng chỉ là cửa sổ của tâm hồn.Con đừng bao giờ quên vẻ đẹp của nội tâm”.Bà không cho phép Liz quá bận tâm về hình thức bên ngòai.

Sau này khi đã luống tuổi, Liz tâm sự”Lúc còn trẻ, chỉ cần vẻ đẹp là đã có thể đủ lôi cuốn.Nhưng tính tình và tuổi tác ảnh hưởng nhiều đến cơ thể.Tính tình dịu dàng, thanh thản sẽ làm các đường nét thêm mềm mại, khiến cằm xệ cũng trở nên thon thả, ngựoc lại, nếu tính ích kỉ, cứng nhắc sẽ phá hỏng những đường nét hòan hảo nhất”

Trong bộ phim”Giải thưởng quốc gia(1944), nhân vật chính là một cô bé người Anh, giải trai để tham gia tranh giải quốc gia.Vai diễn này có nhiều ứng cử viên trong đó có những ngôi sao nhí tên tuổi lừng lẫy.Elizabeth mơ ước được đóng vai này, nhưng cô lại quá bé và gầy(khi đóng phim này cô mới 11 tuổi).Thế là cô quyết địinh theo một chế độ ăn uống đặc biệt và kết quả là cao thêm 7 cm và 4kg trong vòng 3 tháng! Khi đó ông bầu lại muốn thay đổi màu tóc, đôi môi của cô để giống các thần tượng điện ảnh đương thời, cha mẹ của Liz không đồng ý”Chúng tôi không để cho ai thay đổi hình dạng của cháu, nó sinh ra như thế nào thì cứ để như vậy”.Cuối cùng các nhà sản xuất phải nhượng bộ và với bộ phim này, Liz trở thành ngôi sao thiếu nhi số 1 của Hollywood!

Elizabeth không bao giờ ca ngợi “ánh hào quang Hollywood” mà báo chí thường thổi phồng.Cô bộc bạch chân thành”Những điều diện ra trên màn ảnh chẳng hề giống với đời thực.Mới 9 tuổi, tôi đã nhận ra trong tôi tồn tại 2 con người khác biệt:1 Elizabeth với tư cách 1 cá nhân và 1 Elizabeth với tư cách một sản phẩm”. Quã thuật, để có được những ánh hào quang màn bạc, Liz đã phải lao động rất vất vả.

Cô không được nô đua như bọn trẻ cùng lứa, mà bị trói buộc với vô số sự gò bó. Thời gian biểu của cô không còn chỗ trống.Khi đang đóng phim thì ngày đêm cô phải ở trường quay với tư thế sẵn sàng trước Camera.Còn khi xong phim, sáng sáng cô dậy thật sớm đi học, sau đó lại quay về sàn tập.Tuy vậy, lòng ham mê nghệ thuật khiến Liz quên đi những mệt nhọc.

Richar Button-ngôi sao điện ảnh và sân khấy, người sau này từng cưới Liz đến 2 lần, thường đùa: Elizabeth tội nghiệp, cô ấy được đào tạo ở MGM là chính.

Sự nổi danh và những lời đồn đại về Liz đã gây rất nhiều sóng gió cho cuộc sống của cha mẹ cô. Họ đều hãnh diện về con gái nhưng lại luôn bất đồng ý kiến.Cuối cùng họ đã chia tay nhau trong thời gian Liz đóng phim”Cuộc sống với cha”(1947), trong phim là hình ảnh duyên sáng, vui tươi của Liz bên cạnh người cha(do diễn viên nổi tiếng William Powell đóng).Còn ở ngòai đời thực, sóng gió đang xảy ra với gia đình Taylor.:image3:

Kể từ bộ phim “Lassie về nhà”, Liz ngày càng nổi tiếng.Nhưng suốt dăm bảy năm trời, cô chỉ tòan sắm vai những cô bé.Điều này khiến cô ngày càng nung nấy muốn được sắm vai một người phụ nữ thật sự.

Thế rồi với phim “Canspirator”(1949), lần đầu tiên Liz được đóng một vai lãng mạn- một phụ nữ đã trưởng thành. Bộ phim không gặt hái được thành công đáng kể, nhưng bắt đầu từ đó, cả nước Mĩ coi Liz là người lớn .Cũng từ đấy, cô luôn sắm vai cùng những nam tài tử lừng danh như Robert Taylor torng phim “Conspirator”, Spencer Tracy trong phim “Father of the Bride”(1950), Montgomery Cliff trong phim”A place in the sun”(1951)

Năm 1954, Elizabeth được mời đóng thế Vivien Leigh trong phim”Elephant walk” vì Vivien ngã bệnh trong khi đang quay.Mọi người đều thừa nhận rằng giữa Liz và Vivien-nàng Scarlet xinh đẹp của “Gone with the wind” có những nét giống nhau từ màu tóc đen, sức hút đặc biệt tóat ra từ ánh mắt, nụ cười, gương mặt..

Từ những năm 50 của thập kỉ 20, Elizabeth không chỉ bị cuốn vào sự nghiệp mà còn vào những cuộc hôn nhân liên tiếp. Người chồng đầu tiên là con trai một chủ tập đòan khách sạn, tiếp đó là diễn viên Micheal Winding, rồi nhà sản xuất phim Mike Todd, ca sĩ Edlie Fisher, diễn viên Richard Button(cưới 2 lần), thượng nghị sĩ Mỹ John Warner và chàng công nhận xây dựng Larry Fortensky.

Những cuộc hôn nhân để lại cho Liz không ít tai tiếng, đồng thời cũng khiến cô chán chường.

Nhận vai trong phim “Raintree country”(1957), Liz buộc phải giảm cân đáng kể vì sau một thời gian giải sầu bằng ăn uống, Liz đã quá đẫy đà!Mọi cố gắng đã không uổng công, đó trở thành bộ phim đầu tiên Liz được đề cử giải Oscar.

Trong lúc Liz đang đóng bộ phim “Cat on a hot tin roof” thì người chồng hứ 2 là Mike Todd chết vì tai nạn máy bay. Liz thực sự đau khổ và dồn su871c lực, tâm tr1i vào bộ phim.Theo Liz thì đây là một trong không nhiều bộ phim cô diễn xuất thành công nhất.

Với bộ phim này lần thứ 2 Liz được đề cử giải Oscar, một năm sau Liz lại được đề cử Oscar với bộ phim”Suddenly last summer”(1959).Cuối cùng, Elizabeth cũng được trao giải Oscar cho vai diễn trong bộ phim “Butterfield 8”(1960).Liz tâm sự” Tôi rất ghét kịch bản bộ phim này và chẳng hề muốn đóng vai 1 cô gái điếm người NewYork.Tôi chẳng thấy cô ta quyến rũ tôi chút nào.Tôi nhớ trong phim có cảnh tôi phải dùng son môi viết nguệch ngọac lên tấm gương mấy chữ gì đó.Khi camera hướng vào tôi, tôi tiến lên trước gương, lấy thỏi son trong xắc ra và viết lên đó một từ thô thiển không có trong kịch bản cho bõ tức”

:image4:Bộ phim mà Liz không thích thú này lại mang đến cho Liz bức tượng vàng Oscar đầu tiên và kết thúc hợp đồng kéo dài 17 năm của Liz với hãng MGM. Sau đó Liz nhận kịch bản phim “Cleopatra” do hãng Century Fox sản xuất.Liz rất thích vai nữ hòang Ai Cập và thông báo với các nhà sản xuất là cộ nhận đóng vai này với điều kiện được trả 1 triệu Đô lacộng thêm 10% tổng số tiền phá hành phim!. Đây là một số tiền khổng lồ cho một vai diễn ở Hollywood vào đầu thập kỉ 60.Không ngơ2 hãng phim đồng ý ngay, điều này khiến Liz cũng phải ngạc nhiên thốt lên:”Chắc họ thầm nghĩ rằng khuôn mặt của tôi và việc tôi lấy chồng rồi ly dị liên tiếp mấy lần là một bảo đảm đáng tin cậy cho cái giá họ phải trả tôi”

Bộ phim “Cleopatra” rất thành công về doanh thu. Khán giả bị hấp dẫn không chỉ bởi khung cảnh hòanh tráng , lạ mắt mà còn bởi mối tình nồng cháy của nữ hòang Ai Cập và hoang đế La Mã-Caesar (do Richard Button đóng). Và đây cũng là khúc dạo đầu cho mối tình nổi tiếng với 2 lần kết hôn, 2 lần li dị của Liz và Richard ở ngòai đời.

Với bộ phim “Cleopatra” người ta thường hỏi:tình sử trên màn ảnh tạo nên tình yêu ngòai đời hay tình yêu ngòai đời làm sống dậy thiên tình sử hàng ngàn năm trước?Sau này Liz bộc bạch”Tôi thường ao ước sống không vay mượn những giấc mơ của người khác. Với Ricard Button, tôi đã sống với ảo ảnh, với huyền thọai và với nỗi đắm say của chính mình. Sau đó do không cáng đáng nổi sự nặng nề nên chúng tôi ly thân, nhưng tôi không bao giờ quên những năm tháng sống bên ông”

Bộ phim “Who afraid of Virginia Woolf”(1966) , đóng cùng Richard Button và ông cũng được nhận giải diễn viên nam.Vai diễn của Liz trong bộ phim này được đánh giá là xuất chúng, thể hiện tài năng và nghề nghiệp chín muồi.

Những thông tin khác:

-Liz không những là nữ hòang của màn bạc mà còn được coi là nữ hòang kim cương, vì bà sở hữu những viên kim cương lẫy lừng nhất thế giới.Mike Todd tặng Liz vô số ngọc ngà châu báu và những viên kim cương thuộc lọai 29,5 cara.Còn Richard Button thì tặng Liz viên ngọc trai khổng lồ Pelegrina (từng là quà tặng của vua Tây Ban Nha Phillip II cho nữ hòang Anh Mary khi họ kết hôn năm 1955), viên kim cương “Krupp” trị giá 1 triệu dollar và đặc biệt hơn cả là viên kim cương Cartier khổng lồ, to gấp đôi viên Krupp, được đặt tên là là “Taylor, Button”

-Vốn là người thích ăn ngon, đặc biệt có thể giải sầu bằng cách ăn uống, sau nhưng bi kịch trong đời, đã có lúc Elizabeth trở nên béo phì và nặng 90kg. Bà đã phải có một chế độ luyện tập và ăn kiêng khắt khe, để trở lại được hình ảnh lý tưởng của mình với số cân vừa vặn 50.

-Năm 1985, Rock Hudson- người bạn thân cũng là bạn diễn ăn ý của Liz bị chết vì căn bệnh AIDS, bà rất xúc động và Liz càng thông cảm hơn với những nạn nhân của bệnh AIDS, khi Aileen Getty, vợ cũ của con trai bà cũng bị nhiễjm HIV.Elizabeth đã tích cực mở những chiến dịch ủng hộ và quyen góp được hàng triệu Dollar cho quỹ nghiên cứu bệnh AIDS của Mỹ (Am FAR) và tuyên bố:”Tôi chỉ ngừng chiến đấu khi căn bệnh bị đẩy lùi”.Năm 1993 bà lập quĩ chống AIDS mang tên”Quỹ chống AIDS của Elizabeth Taylor”:image5:

Trong suốt cuộc đời mình , Elizabeth Taylor đã rất nhiều lần phải vào bệnh viện, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật,nhưng căn bệnh trầm trọng nhất là Liz mắc phải , theo các bác sĩ, là “bệnh của những ngôi sao” , của những tên tuổi huyền thọai giống như Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Clark Gable, Marlon Brando..

-Hiếm diễn viên nào có được danh mục phim dài như của Liz, từ năm 1942 đến năm 1994 là 55 phim.

Elizabeth sống ở New York.Bà có bốn người con(hai con trai với Micheal Winding một con gái với Todd,một con gái với Richard Button)và chín cháu nội ngọai.Các con bà trở hành những nghệ sĩ họat động trong lĩnh vựcnghệ thuật.

*Awards

Academy

1966 Best Actress

Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966) Win

1960 Best Actress

Butterfield 8 (1960) Win

1959 Best Actress

Suddenly Last Summer (1959) Nominated

1958 Best Actress

Cat on a Hot Tin Roof (1958) Nominated

1957 Best Actress

Raintree County (1957) Nominated

Berlin International Film Festival

1972 Silver Bear for Best Actress

Hammersmith is Out (1972) Win

British Academy Awards

1966 Best British Actress

Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966) Win

Golden Globe

1973 Best Actress – Drama

Ash Wednesday (1973) Nominated

1966 Best Actress – Drama

Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966) Nominated

1960 Best Actress – Drama

Butterfield 8 (1960) Nominated

1959 Best Actress – Drama

Suddenly Last Summer (1959) Win

National Board of Review

1966 Best Actress

Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966) Win

New York Film Critics Circle

1966 Best Actress

Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966) Nominated

1959 Best Actress

Suddenly Last Summer (1959) Nominated

1958 Best Actress

Cat on a Hot Tin Roof (1958) Nominated

Tổng hợp by Yang

Comments

Leave a Reply