Tên thật:
Han Jae Suk
Ngày sinh: 1973-08-12 Nơi sinh: Hàn Quốc Gia đình: unknown

Han Jae Suk

*Profile

Nickname: Gorilla

Height: 178 cm

Weight: 68 Kg

Hobby: ca Hát

Education: Yonsei University (Sports major) (ĐH Yonsei – khoa Thể Thao)

Friend: người bạn thân ngoài đời của anh chính là diễn viên Jang Dong Gun

:image1:

Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ anh chàng Won Jun đáng thương, yêu đơn phương nàng Song Kyung Lin trong bộ phim “Người mẫu”. Sau đó là In Chan trong “Hoa hướng dương”, Woo Jin trong “Tình yêu trong sáng”, và mới đây là Jae Hyuk trong “Giày thủy tinh”. Tất cả đều là những vai diễn thất tình, để lại ấn tượng tốt đẹp. Và chàng diễn viên đã thể hiện các vai diễn ấy chính là Han Jae Suk, người chuyên trị các vai diễn yêu đơn phương, có số phận đáng thương trong phim Hàn Quốc.

Han Jae Suk sinh ngày 12 tháng 08 năm 1973 trong một gia đình giàu có Seoul. Cha anh là chủ của một tập đoàn sản xuất xe ô tô nổi tiếng của Hàn Quốc. Ước mơ cháy bỏng khi học trung học của Han Jae Suk là giảng đường Đại học YonSei. Nhưng khi đã đạt được ước mơ rồi thì anh lại sống khép kín, tránh xa mọi phong trào của trường. Tuy nhiên cũng thật may mắn, trong lúc thất vọng về trường, anh lại được phát hiện trở thành người mẫu và ít lâu sau, ký hợp đồng phim với đài MBC… Sau này, có người hỏi: “Anh có hối tiếc khi từ bỏ việc học tập của mình không?”. Anh trả lời: “Không, bởi diễn viên là nghề thích hợp với tôi nhất

Thuở mới vào nghề, Jae Suk đóng vai Ha Neul – một chàng trai đẹp, lịch lãm nhưng cô độc trong phim “Nhạc Jazz”. Có lẽ sở trường diễn xuất nội tâm của Han Jae Suk hợp với những vai chàng trai có tính cách lẫn số phận trúc trắc như thế nên về sau này anh hay được đạo diễn mời vào những vai tương tự.

Trong các phim “Người mẫu” (1997), “Rời xa lòng anh” (1998), “Hoa hướng dương” (1999) và “Tình yêu trong sáng” (2000) (các phim này đều đã chiếu tại Việt Nam) nhân vật Han Jae Suk thủ vai thường phải… yêu đơn phương hoặc hy sinh nhiều trong tình yêu (kể cả mạng sống), ít nhiều gây thương cảm cho người xem trong đó ấn tượng nhất đối với khán giả Việt Nam dĩ nhiên là vai chàng người mẫu Won Jun trong “Người mẫu” (1997). Có một tờ báo Hàn Quốc đã nhận xét, Han Jae Suk hợp vói những vai cao thượng trong tình yêu, nghĩa khí trong tình bạn .

:image2:Tuy nhiên có hai bộ phim mà Han Jae Suk đã thay đổi hình tượng của mình. Bộ phim “Hoa hồng có gai”, Han Jae Suk đã vào vai Soon Dae – một thanh niên 23 tuổi bươn chải trong cuộc sống cũng nhiều mà lêu lổng ăn chơi cũng lắm nên nỗ lực đến mấy cũng chẳng thành công. Soon Dae trở nên bi quan và quan niệm sai lầm rằng anh thà sống đơn độc một mình còn hơn là một người không có điểm tựa gia đình. Với “Hoa hồng có gai”, Han Jae Suk có một vai diễn mang hình tượng mới. Điều này có thể làm khán giả không thích nhưng lại chứng minh tài diễn xuất của Han Jae Suk không đơn điệu.

Đến phim “Bốn chị em gái” (2000) (tham gia cùng Chae Rim). Lần đầu tiên Han Jae Suk không những có tình yêu mà còn khiến hai thiếu nữ xinh đẹp phải lao tâm khổ tứ vì mình, đây là vai diễn “đổi đời” của Han Jae Suk, bản thân anh cũng rất tâm đắc với nhân vật của mình. Tưởng rằng từ lúc này Han Jae Suk sẽ chia ta với những vai bi lụy nhưng rồi cuối cùng anh lại vẫn tham gia thể hiện nhân vật có số phận hẩm hiu trong “Giày thủy tinh”.

Nói về vai diễn trong “Giày thủy tinh” anh cho biết: “Vai diễn đã làm tôi mất ngủ, vì tính cách khá gay gắt của nhân vật Jang Jae Huyk, đầy hận thù nhưng cũng có tình yêu mãnh liệt. Trong phim , Jae Huyk được hai chị em cùng yêu thương, trong khi anh chỉ yêu Sun Woo.”

Ngoài ra Han Jae Suk còn cho biết, lúc đầu vai diễn của anh trong ”Giày thủy tinh” không phải là Jang Jae Hyuk mà là vai anh chàng tốt bụng si tình Park Chul Wung. Nhưng sau đó, kế hoạch bị đài SBS thay đổi bởi họ muốn anh trở thành yếu tố gây sự chú ý đầu tiên cho bộ phim vì Jae Suk rất được mến mộ ở Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hong Kong…

:image3:Anh tâm sự: “Sau khi đọc kịch bản về Jang Jae Hyuk, tôi không còn luyến tiếc vai Park Chul Wung, vai diễn sẽ cho tôi cơ hội hiền lành và lãng mạn hơn trên phim ảnh. Tôi thật sự hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được sự khác biệt ở Jang Jae Hyuk. Cùng một motif nhân vật, nếu người diễn biết tìm tòi, khai thác để có được những phong cách thể hiện khác nhau, họ không những tạo được nét đặc sắc cho mỗi vai diễn, mà còn làm nên sở trường cho riêng mình. Khám phá những thế giới mới luôn kích thích tinh thần làm việc của tôi… Với “Giày thủy tinh”, tôi cảm thấy mình may mắn vì bộ phim mang lại cho tôi thành công hơn cả mong đợi”.

Năm 2003, Han Jae Suk tham gia bộ phim hợp tác Trung – Hàn: “Mối tình hoa tử đằng” (Amore de Tarapaca) cùng nữ diễn viên Lâm Tâm Như. Đây là bộ phim hợp tác thứ hai anh mà đảm nhận. Bộ phim đầu tiên là “Unfix”, một tác phẩm điện ảnh được hợp tác giữa Hồng Kông và Hàn Quốc. Trong phim Han Jae Suk đóng vai 1 sát thủ chuyên nghiệp mang trong mình 2 dòng máu Hàn – Trung có trách nhiệm đi truy sát người mình yêu, một nữ sát thủ khác, do Ngô Thanh Liên thể hiện. Với Han Jae Suk , đây thực sự là một cơ hội để so tài với hai diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông (Ngô Thanh Liên và Lưu Thanh Vân).

Năm 2004, lẽ ra Han Jae Suk sẽ tham gia vào bộ phim cổ trang “Hải thần” nhưng cuối cùng anh đã bị mất vai. Đây là khoảng thời gian khá vất và cho Han Jae Suk vì anh phải đối diện với vụ việc “gia nhập quân ngũ”. Sau Song Seung Hyun, Jae Suk và Jang Hyuk cũng đã thú tội về việc khai tuổi giả để được miễn nhập ngũ. Phát biểu trước giới truyền thông, Han Jae Suk đã lần gửi lời xin lỗi đến khán giả và người hâm mộ, anh hy vọng hai năm trong quân đội anh sẽ tích cực luyện tập để chuộc lại sai lầm của mình. Đây có lẽ là chấm đen duy nhất trong sự nghiệp diễn viên của Han Jae Suk. :image4:

Tuy không còn ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp nhưng Han Jae Suk quan niệm: ”Tôi xem nghề diễn viên là một phần con đường dẫn vào cuộc đời tôi. Tôi sẽ làm diễn viên trong thời gian 20 năm. Sau đó, đi du lịch vòng quanh thế giới và viết nhật ký khi tròn 50 tuổi”. Đôi khi anh cũng hoài nghi về chính bản thân mình và cảm thấy nản lòng trước những khó khăn trong diễn xuất. Anh tâm sự: “Diễn xuất không đơn thuần là một sở thích mà là một con đường, là một nghề nghiêm chỉnh mà tôi chọn để cống hiến hết mình”.

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply