Tên thật:
Hilary Ann Swank
Ngày sinh: 1974-07-30 Nơi sinh: Bellingham, Washington Gia đình: Cha mẹ Hilary đã không sống với nhau từ khi cô lên 16 tuổi và cô có 1 em trai

Hilary Swank

Giờ đây đối với cả thế giới cái tên Hilary Swank đã trở nên quá quen thuộc khi mà đi đâu cũng thấy tin tức về cô gái đã 2 lần đoạt tượng vàng Oscar này. Tài năng của Hilary được nhà sản xuất Suzy Sachs phát hiện rất sớm khi cô còn là một đứa trẻ. :image1:Khi Hilary còn học tiểu học có lần cô giáo yêu cầu cả lớp tự diễn xuất mỗi người một nhân vật và Hilary đã là cô bé diễn xuất nổi bật nhất lớp. Lên năm lên 9 tuổi cô đã có vai diễn đầu tay của mình trong bộ phim The Jungle Book với vai cậu bé Mowgli và từ đó Hilary trở nên quen thuộc với các vở diễn của trường và sân khấu địa phương, thậm chí cô còn dành được danh hiệu Nữ nghệ sĩ nhí xuất sắc do Hiệp hội Sân khấu Bellingham trao tặng cho. Trong thời gian này gia đình của Hilary sống trong những toa xe móoc vì cha của cô vừa mới đổi nghề từ bảo vệ của hãng hàng không National Guard sang nghề môi giới du lịch. Lên trung học Hilary còn được phát hiện là có thêm năng khiếu về lĩnh vực thể thao, đặc biệt là về thể hình và bơi lội. Trong giải Bơi lội toàn bang Washington dành cho lứa tuổi trung học Hilary đã là người về đích thứ 5. Tuy có tài năng trong thể thao và diễn xuất nhưng cuộc đời học sinh của Hilary không mấy suôn sẻ. Những người bạn học của cô luôn chế giễu về hoàn cảnh gia đình khó khăn của Hilary và khi cô bước lên xe buýt sau khi tan học để về nhà thì đã rất khiếp sợ trước những lời nhạo báng như sau: “Mày nghĩ là mày hay lắm nhưng không phải vậy. Mày nghĩ là mày xinh đẹp lắm nhưng thật ra mày rất xấu xí. Mày nghĩ là mày tài năng lắm nhưng thật ra mày chỉ là đồ vứt đi”. Khi Hilary lên 15 tuổi thì gia đình cô xảy ra lục đục do những mâu thuẫn và sự vắng mặt triền miên của cha Hilary, sau đó cha mẹ cô chia tay nhau và mẹ cô, bà Judy lại bị mất việc làm và trở nên trắng tay ở Bellingham. Nhận thấy không còn hy vọng gì nữa ở vùng đất này, bà dẫn Hilary đi đến Los Angeles để tìm kiếm cơ hội mới và 2 mẹ con đã lên đường chỉ với $75 trong tay.

Những ngày chân ướt chân ráo đến Los Angeles đối với 2 mẹ con chẳng dễ dàng gì, 2 tuần liền đầu họ phải ngủ trên xe hơi, sau đó 1 người bạn cho họ tá túc nhờ ở 1 ngôi nhà đang trong quá trình được bán nên cứ mỗi buổi sáng Hilary và mẹ phải thu dọn thật sạch sẽ để không ai có thể nghi ngờ là họ đang sống ở đó. Nhưng rồi khó khăn cũng qua đi khi mà mẹ cô tìm được việc làm và Hilary tìm được người quản lý cho mình. Cô bắt đầu đi học tiếp tục ở trường trung học Nam Pasadena và sau đó lên cao đẳng Santa Monica.:image2: Trong thời gian này Hilary tham gia diễn xuất nhiều hơn và thời gian eo hẹp khiến cô phải hoàn tất việc học của mình ở nhà thay vì đến trường mỗi ngày như bạn học. Năm 1991 Hilary xuất hiện trong bộ phim Harry And The Hendersons nhưng chỉ là vai thứ, cho đến cuối năm 1991 thì số phim cô tham gia mở rộng thêm với Evening Shade và Growing Pains. Một điều thú vị nhỏ là trong phần 7 của bộ phim truyền hình dài tập Growing Pains Hilary đã tham gia cùng với 1 nam diễn viên trẻ mà 14 năm sau cả cô và anh chàng này đều được đề cử Oscar cho Nam – Nữ diễn viên xuất sắc nhất, anh chàng đó chính là Leonardo DiCaprio.

Năm 1992 tên của Hilary vẫn chỉ tiếp tục xuất hiện ở những bộ phim truyền hình như Camp Wilder mặc dù trong năm này cô có tham gia điện ảnh với bộ phim Buffy The Vampire Slayer. Năm 1992 cô gặp Chad Lowe (là chồng hiện nay của Hilary) tại 1 buổi tiệc và họ yêu nhau. Chad Lowe vào thời gian đó cũng là 1 diễn viên nam khá có tiếng với vai diễn Jesse McKenna trong bộ phim truyền hình Life Goes On của đài ABC và anh đã đoạt được giải Emmy với vai này vào năm 1993. Hilary xuất hiện ở màn ảnh rộng lại với phim Cries Unheard: The Donna Yakkich Story hay còn được biết với tên Victim Of Rage, tiếp theo sau đó là vai nữ chính trong The Next Karate Kid, nhờ vào năng khiếu thể thao của mình mà Hilary đã có được vai diễn này sau khi đánh bại hàng ngàn nữ diễn viên khác. Sự nghiệp của cô cứ trôi qua với những bộ phim truyền hình không mấy thành công trong những năm 1997 với các phim như Dying To Belong, Leaving LA, The Sleepwalker Killing… Vào năm 1997 này Hilary cũng tham gia đóng phim cùng với người yêu Chad Lowe (không lâu sau đó 2 người họ đã tổ chức lễ cưới với nhau) trong bộ phim điện ảnh Quiet Days In Hollywood.

:image3:Năm 1999 là năm đáng ghi nhớ với Hilary khi cô nhận được vai Teena Brandon trong bộ phim Boys Don’t Cry. Khi đến thử vai với đạo diễn Kimberly Peirce, Hilary đã nói dối rằng cô cũng 21 tuổi và cũng đến từ Lincoln, Nebraska như nhân vật Teena Brandon và nhờ vậy mà cô đã vượt qua những nhân vật khác để có được vai diễn đó. Khi đạo diễn Kimberly phát hiện ra lời nói dối này, Hilary đã hãnh diện trả lời rằng: “Nhưng như vậy mới là Brandon”. Khi nhận được vai Teena, Hilary đã cắt bỏ đi mái tóc nâu dài của mình và thuê một huấn luyện viên nhằm giúp cô tập thể dục để có cơ bắp. Vai diễn xuất sắc của Hilary về cuộc đời của 1 cô gái cải nam trang đã đem lại cho cô giải Quả cầu vàng và Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm đó. Mức lương của Hilary trong phim này là $75/ngày và tổng cộng cô đã nhận được $3,000 cho vai Teena.

Sau khi thành công với Boys Don’t Cry Hilary đã xuất hiện cùng với Brittany Murphy trong 1 bộ phim hài ngắn do chính chồng cô, Chad Lowe, làm đạo diễn. Tiếp theo đó là 1 loạt phim khá ấn tượng như The Gift (diễn cùng với Cate Blanchette), The Affair Of the Necklace (phim này cô được nhận cát sê là $3,000,000), Insomnia (bộ phim này là bản làm lại từ 1 bộ phim cùng tên năm 1997). Hilary lại một lần nữa xuất hiện trong 1 bộ phim ngắn của chồng mình đạo diễn mang tựa là The Space Between vào năm 2002 và song song đó là tham gia cho bộ phim ra mắt năm 2003 The Core. Không chỉ tham gia diễn xuất, Hilary bắt đầu xuất hiện với vai trò đồng sản xuất và cả diễn viên với bộ phim 11:14 vào năm 2003. Và sau đó, lần đầu tiên trong vòng 6 năm, Hilary quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Alice Paul trong bộ phim truyền hình của HBO Iron Jawed Angels. Khán giả truyền hình một lần nữa mong chờ cô được thêm 1 giải Quả cầu vàng nhưng Hilary lại quay trở lại với tình yêu điện ảnh của mình với vai diễn Annie Sullivan trong bộ phim The Miracle Worker nhưng đáng tiếc vì một số trục trặc mà bộ phim không thể ra mắt với công chúng được. Sau đó cô tham gia phim Red Dust với bối cảnh ở Nam Phi.

Nếu như Iron Jawed Angels và Red Dust là những thử thách về khả năng đóng kịch của Hilary thì bộ phim Million Dollar Baby của đạo diễn Clint Eastwood là những khó khăn lớn hơn nhiều. Ở bộ phim hiện nay đã quá nổi tiếng này Hilary đảm nhận vai của 1 cô gái hầu bàn tìm kiếm lối thoát cho cuộc sống nhàm chán, vô vị của mình trên sàn thi đấu võ đài. Để diễn xuất được vai này Hilary đã siêng năng tập luyện thể hình, đấm bốc và cố gắng lên cân thêm 20pounds nữa mặc dù cô vốn có thân hình thể thao nhằm thể hiện thật nhất nhân vật của mình và những gì cô nỗ lực đã được tưởng thưởng xứng đáng với 1 tượng vàng Oscar 2005 cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

:image4:Những chiến thắng vẻ vang trong tay, hiện nay Hilary lại bắt đầu cuộc tìm kiếm những vai diễn đa dạng hơn cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Vai diễn mới của cô trong năm nay là một cô gái lưỡng tính trong phim The Black Dahlia, một bộ phim về đam mê, nghi ngờ và phản bội hứa hẹn đầy sự hấp dẫn. Kể từ khi cô thành công với phim Boys Don’t Cry thì dường như luôn bị mọi người đóng khung trong hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, đầy nam tính nhưng bây giờ những vai diễn dịu dàng, nữ tính lại tỏ ra vẫn rất thích hợp với Hilary. Vẻ đẹp sáng từ nụ cười của Hilary khiến người đối diện luôn có thiện cảm với cô và trong năm 2004 cô cũng là một trong những người được hãng Calvin Klein và Estee Lauder chọn làm người mẫu quảng cáo cho mình.

Một số điều có thể bạn chưa biết về Hilary Swank

– Có chiều cao khá lý tưởng: 5’7″ (1.70m).

– Là một người yêu thú vật, cô đã từng là một trong những người cứu giúp những con vật sống sót trong vụ đánh bom ngày 11/9, ở nhà cô có nuôi 1 con vẹt và 1 con mèo tên là Tallinn.

– Mang trong mình 2 dòng máu Tây Ban Nha và Mỹ.

– Sinh nhật lần thứ 20 của Hilary được tổ chức tại bar The Crush với khung cảnh được trang trí như thời năm 1974, năm sinh của cô.

– Là nữ diễn viên đầu tiên đoạt tượng vàng Oscar trong vai diễn võ sĩ đấm bốc.

– Yêu thích những môn thể thao như trượt tuyết, lướt ván, nhảy dù…

Awards

Academy

1999 Best Actress

Boys Don’t Cry (1999) Win

British Academy Awards

2000 Best Actress

Boys Don’t Cry (1999) Nominated

Broadcast Film Critics Association :image5:

1999 Best Actress

Boys Don’t Cry (1999) Win

Chicago Film Critics Association

1999 Best Actress

Boys Don’t Cry (1999) Win

Golden Globe

1999 Best Actress (Drama)

Boys Don’t Cry (1999) Win

Independent Spirit Award

1999 Best Actress

Boys Don’t Cry (1999) Win

L.A. Film Critics Association

1999 Best Actress

Boys Don’t Cry (1999) Win

National Board of Review

1999 Best Breakthrough Performance- Female

Boys Don’t Cry (1999) Win

National Society of Film Critics

1999 Best Actress (Runner-up)

Boys Don’t Cry (1999) Win

New York Film Critics Circle

1999 Best Actress

Boys Don’t Cry (1999) Win

Screen Actors Guild

1999 Best Female Actor in a Leading Role

Boys Don’t Cry (1999) Nominated

Toronto Film Critics Association

1999 Best Actress

Boys Don’t Cry (1999) Win

Tổng hợp bởi titine

Comments

Leave a Reply