Tên thật:
Hồ Binh
Ngày sinh: 1972-02-14 Nơi sinh: Hàng Châu, Triết Giang, Trung Qu&# Gia đình: Cha mẹ anh và chị

Hu Bing

Profile

Sở thích:chèo thuyền, bóng rổ, bơi lội

Món ăn yêu thích: thịt vịt, cá

Trái cây yêu thích: dưa hấu, củ năng

Đồ ngọt yêu thích: chè đậu đỏ

Màu sắc yêu thích: xanh da trời, trắng

Diễn viên yêu thích: Al Pacino

Bộ phim điện ảnh yêu thích: Bố già, Mùi hương đàn bà

Ca sĩ yêu thích: Michael Bolton

Ca khúc yêu thích: Without You

Trang phục yêu thích: quần jeans

Trang sức yêu thích: Đồng hồ đeo tay

Con số yêu thích: 5

Vùng đất an cư lý tưởng: Hàng Châu

Lễ hội yêu thích: Tết

:image1:

Hồ Binh: “Chàng trai đẹp như hoa”

Xụất thân là dân thể thao, vốn là siêu người mẫu nên từ vóc dáng, thể hình cho đến gương mặt, Hồ Binh đều đạt tiêu chuẩn của một nam diễn viên đẹp trai, hấp dẫn, được khán giả cả hai phái yêu thích. Là một siêu người mẫu, nghề được xem là một trong những có “tuổi thọ” rất thấp, tuy nhiên đối với Hồ Binh chuyện đó gần như không thành vấn đề gì cả vì hiện nay ngay khi anh đã 30 tuổi, anh vẫn được xem là một trong những “mỹ nam tử” của làng giải trí Trung Quốc.

Tính cách và ước mơ

Khi còn là một cậu bé, Hồ Binh chỉ có một mình. Hồ Binh sinh ra và lớn lên trong một gia đình quân nhân, anh đã từng dời chỗ ở một lần từ Thượng Hải đến tỉnh Zhejiang khi anh lên 5 tuổi. Mặc dù cha mẹ rất nghiêm khắc nhưng Hồ Binh vẫn rất nghịch ngợm và thường khi cha mẹ không đồng ý chuyện gì anh cũng tìm cách để thuyết phục cha mẹ.

Cha mẹ của Hồ Binh hy vọng rằng con trai của họ sẽ thi đỗ, vào học ở một trường ĐH nổi tiếng. Cha mẹ anh mong muốn anh sẽ được học ở ĐH Oxford hoặc Cambridge. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ, Hồ Binh thường xem những chương trình giới thiệu những trường ĐH và anh đã bị thu hút bởi một trường dạy bơi thuyền. Sau đó, anh đăng ký tham gia một câu lạc bộ bơi thuyền nhưng không hỏi ý kiến của cha mẹ. Cha mẹ anh đã không biết chuyện gì cho đến một ngày thuyền bị lật và Hồ Binh trở về nhà với thân người ướt nhem. Lúc đầu khi biết chuyện họ rất giận anh nhưng về sau mọi chuyện cũng êm xuôi. Anh trở thành vận động viên bơi thuyền từ đó. Làm vận động viên được mấy năm thì Hồ Binh phải giải nghệ vì anh bị chấn thương ở cổ tay. Vậy là anh bước sang lĩnh vực thời trang với tư cách là một người mẫu. :image2:Cha mẹ Hồ Binh cũng đã can ngăn anh khi anh có quyết định mới này. Hồ Binh nói: “Lúc đầu, cha mẹ tôi cũng không đồng ý việc tôi trở thành một người mẫu. Họ nghĩ đó không phải là một nghề phù hợp đối với nam giới. Tuy nhiên tôi đã rất bướng bỉnh và quyết định tự mình tìm con đường cho mình. Nhưng thật lòng mà nói, trở thành một ngôi sao là áp lực thật sự.Tôi luôn luôn tự ghi nhớ và nói với bản thân rằng mình phải giữ được vị trí của mình trên con đường chông gai này”.

Con đường nghệ thuật

Hồ Binh bước vào làng giải trí từ năm 1993, sau khi đoạt giải trong một cuộc thi tuyển ngừơi mẫu trong nước. Từ đó con đường đến vinh quang của Hồ Binh luôn luôn rộng mở chào đón anh. Sau cuộc thi không lâu, Hồ Binh xuất hiện trong show trình diễn thời trang lần đầu tiên của mình. Show trình diễn đó là của Công ty liên doanh xuất nhập khẩu hàng may mặc Trung Quốc. (China Garment Import and Export Co.). Trong lần xuất hiện đó Hồ Binh đã gây được sự chú ý đối với mọi người, công ty bán được sản phẩm và anh cũng trở nên nổi tiếng từ đó. Hợp đồng làm người mẫu giới thiệu cho các công ty ngày càng nhiều và các công ty ngày càng có tiếng hơn như : Ferragamo, Gucci, Dunhill, Valentino, Paul & Shark, Cartie và Motorola…Thành công tột bậc trên lĩnh vực thời trang nhưng Hồ Binh vẫn chưa thỏa mãn và hài lòng với chính mình. Anh quyết định dấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Anh nói :”Tôi nghĩ tôi có thể làm nhiều việc khác cũng tốt như là đi trên sàn diễn”. Rồi cũng như hầu hết các đàn anh, đàn chị vẫn từng làm, anh chuyển sang đóng phim, ca hát và thậm chí làm nhà sản xuất.

:image3:

Nhờ tên tuổi trên sàng diễn thời trang nên Hồ Binh ko mất nhiều thời gian khi chuyển sang phim trường. Hồ Binh đã xuất hiện trong nhiều bộ phim như “Đêm Thượng Hải”, “Love talks”, “Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền”(2001), “Home”, “Song hưởng pháo” (2004), “Kế hoạch hoàn hảo”…và hấu hết đều để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Nhất là bộ phim “Đêm Thượng Hải”. Bộ phim này đã đưa tên tuổi Hồ Binh sang tận HongKong, Đài Loan và một vài nước khác ở Đông nam á trong đó có Việt nam.

Khuôn mặt ưu tú nhưng góc cạnh, đặc biệt là nụ cười thuần phác dễ lấy được cảm tình chính là sức mạnh của Hồ Binh. Có điều làm diễn viên mà chỉ như thế thì không đủ. Chính Hồ Binh cũng hiểu điều ấy nên thời gian gần đây, anh chú trọng hơn trong việc chọn lựa vai diễn. Trong “Đêm thượng Hải, vai diễn của anh gần như được đo ni đóng giầy cho chính Hồ Binh, còn trong “Song hưởng pháo ” (2004) nhân vật của anh đảm nhận có tính cách khá phức tạp, đòi hỏi nhiều vào diễn tả tâm lí nhân vật. Trong phim anh là một chàng rể luôn bị cô vợ chưa cưới và bà mẹ vợ hiếp đáp. Tham gia bộ phim này còn có “tiểu sinh” Trần Khôn, nữ diễn viên trẻ tuổi Trần Hảo (từng thể hiện vai  Tử trong “Thiên Long Bát Bộ”(2003).

Con người bận rộn

:image4:Hồ Binh tâm sự:”Thật lòng mà nói được làm việc và trở thành một người mẫu hoặc diễn viên đối với tôi điều đó quan trọng hơn nhiều so với sự giàu có và danh tiếng mà nó đem lại. Bận rộn giờ đây đã trở nên quen thuộc với Hồ Binh. Có lần anh phải quay một chương trình truyền hình suốt 37 giờ liền, sau đó anh chỉ chợp mắt nghỉ được một tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục thức dậy làm việc. Cũng vì làm việc quá sức mà có lần Hồ Binh đã phải vào viện. Lần đó anh cũng chỉ nghỉ ngơi có 6 tiếng trong bệnh viện rồi quay lại phim trường hoàn thành công việc.

Cái giá của sự nổi tiếng là vậy nhưng nếu bận rộn làm anh mệt mỏi thì cánh nhà báo, những tay paparazzi càng làm anh thêm đuối sức. Anh phải chịu đựng các cuộc theo dõi, những câu chuyện về đời tư của riêng mình được đưa lên những trang đầu của các tạp chí, nhiều khi là thật mà nhiều khi lại chỉ là những bài báo ”lá cải”. Anh nói: “Sau nhiều năm, tôi đã quen với những việc như thế và tôi cũng quen với việc bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa đó”. Tuy nhiên sau một thời gian dài, anh đã nói thêm rằng :”Tôi phải nói thêm rằng không ai có thể hoàn toàn thờ ơ đựơc với những việc như thế, trừ phi anh ta chấp nhận những tin đồn nhảm nhí đó là sự thật. Tôi không có thời gian dành cho những điều vô bổ đó, vì thế mà tôi nghĩ tôi nên im lặng thì hơn. Có điều tôi rất ngạc nhiên rằng hầu hết những bài báo đó đều là do những người viết tự nghĩ ra mà không hề trực tiếp nói chuyện hoặc phỏng vấn tôi lần nào.”

:image5:Tuy nhiên đối với Hồ Binh vấn đề đau đầu nhất vẫn chính là chuyện tình cảm của mình. Với lịch công việc dày đặc và phải đi nhiều nơi, Hồ Binh hầu như không còn thời gian dành cho bạn gái của mình. “Tôi nghĩ thật là khó khăn cho một người con gái phải chấp nhận một người bạn trai không thường xuyên có mặt bên cạnh và luôn luôn đi khắp mọi nơi nhưng không phải là đi với mình.” Tuy nhiên sau chuyện tình đầu tiên thất bại, hiện nay Hồ Binh đang được giới báo chí đồng rằng anh và Cù Dĩnh có mối quan hệ hơn mức bình thường. Từng đóng chung với nhau ba bộ phim, “Đêm Thượng Hải”, “Tâm sự” và “Adieu” (“Chân tình cáo biệt”) họ đựơc xem là một cặp rất xứng đôi. Một lần nọ anh của Hồ Binh là Hồ Đông cũng đã vô tình thú nhận rằng Hồ Binh và Cù Dĩnh đang yêu nhau.

Cuối năm 2004, Hồ Binh cũng vừa mới phát hành album ảnh của mình. Đầy là lần thứ hai anh phát hành album ảnh. Lần trước album ảnh có tên là “Nhiễm sắc thể”, được phát hành vào năm 2001 đã tạo nên cao trào và số lượng bán ra đắt như tôm tươi.

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply