Tên thật:
Juliette Binoche
Ngày sinh: 1946-03-09 Nơi sinh: Paris, France Gia đình: unknown

Juliette Binoche

Đã 22 lần có mặt trong các danh sách đề cử cũng như nhiều lần giành được vòng nguyệt quế trong các lễ trao giải thưởng điện ảnh lớn như Oscar, Quả cầu vàng hay Cesar…nữ diễn viên Juliette Binoche đã trở thành hiện tượng trong đêm trao giải Oscar năm 1997 khi vượt qua cả huyền thọai sống Lauren Bacall – người đã hơn 50 năm trị vì Hollywood mà chưa được sở hữu bức tượng người đàn ông cầm kiếm quý giá. Mộc mạc, tươi tắn mà vẫn tóat lên vẻ thánh thiện và sang trọng đã giúp Juliette thành công ở nhiều vai diễn. Người con của nước Pháp này là một phát hiện của điện ảnh thế giới.

:image1:

Biệt danh: La Binoche

Chiều cao:1m68

Chúng ta hãy cùng nghe cô nói về quan điểm nghệ thuất của cô:

*“Những nhân vật tôi đóng luôn luôn gai góc, cá tính. Tại sao tôi chọn tuýp nhân vật này ư ?Thứ nhất là vì tôi thích những kịch bản đó, thứ nữa là do lời mời của các đạo diễn. Và quan trọng nhất là tôi muốn lột tả nội tâm những người phụ nữ có nghị lực, vượt khó khăn và thử thách để chống lại khổ đau và cái chết. Tôi thích ý nghĩ mình được hồi sinh vì hầu hết những người phụ nữ ấy có những điểm tương đồng với tôi trong cuộc sống thực. Tôi chưa bao giờ cho rằng những nhân vật mình đóng đều bi thương mà trái lại họ luôn tràn ngập niềm tin vào cuộc sống. Họ không chọn lấy bi kịch mà bi kịch chọn cuộc đời họ”.

*“Tôi đam mê điện ảnh và sẽ cống hiến hết mình cho nó nhưng quan điểm của cô về phim ảnh phải mang tính nhân, dù là bộ phim của bất cứ quốc gia nào, bất cứ ngôn ngữ gì”.

@Những năm tháng khó khăn:

Juliette Binoche sinh ngày 9/3/1946 tại Paris, bố là một nhà điêu khắc còn mẹ là diễn viên. Bố mẹ cô chia tay lúc cô 4 tuổi và cô bị gửi vào trường nội trú. Cả thời thơ bé cô đã bị nhốt vào cái địa ngục trần gian ấy. Bọn bạn thì đứa nào cũng dối trá và giỏi nịnh bợ, các thầy cô thì chỉ biết quát mằng và cho học trò những trận đòn nhớ đời. Đến giờ cô vẫn còn cảm giác căm thù nơi ấy. Nhưng Juliette vẫn cảm ơn ngôi trường vì nó đã dạy cô cách tồn tại và gan lì. :image2: Cô đồng ý quảng cáo cho Lancome không phải vì hợp đồng bộn đô la từ một hãng danh tiếng, mà vì lý do tình cảm. Nó làm cô nhớ về tuổi thơ của mình, đặc biệt là mẹ cô và mùi nước hoa bà đã dùng khi cô còn nhỏ. Cô luôn muốn được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, khi ấy mọi nỗi sợ hãi trong cô sẽ tan biến.

Những bộ phim đối với cô như những cánh cửa và trước nó, cô muốn thay đổi cuộc sống của các nhân vật. Cô sống vì hiện tại, chấp nhận mạo hiểm và rủi ro. Nhưng cô không bao giờ chối bỏ quá khứ, vì đó là những trang nhật kí đọc lại để biết mình đã cố gắng đến nhường nào.

@Vươn tới đỉnh cao:

– Tròn 18 tuổi Binoche bắt đầu sự nghiệp diễn xuất,cô luôn ao ước được đóng phim ở Hollywood nên đã rất nỗ lực trao dồi tiếng Anh để có thể tham gia được những phim nói tiếng Anh. Lúc chỉ mới 23 tuổi cô đã gây chú ý cho các nhà phê bình khi tham gia diễn xuất trong phim “The unbearable lightness of being” (1988) cùng với Daniel Day – Lewis. Nhà phê bình phim nổi tiếng thế giới của tờ Chicago Sun-times Roger Ebert đã viết rằng cô là “tất cả những vẻ đẹp tinh khiết và trong sáng”. Bộ phim này bị chỉ trích rất nhiều nhưng “The unbearable lightness of being” đã lọt vào danh sách 100 phim tình cảm hay nhất mọi thời đại do Viện phim Mỹ (AFI) bình chọn?! Tuy nhiên tất cả sự trong sáng đó đã mất đi khi cô hòan thành phim “Damage” (Fatale) của đạo diễn Louis Malle cùng với Jeremy Irons.

:image3:

Một năm sau cô tham gia phim “Blue” – phim đã mang lại cho cô giải Cesar – giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh Pháp.Sau khi nghỉ đóng phim để thực hiện thiên chức làm mẹ năm 1994. Binoch đã được chọn vào vai nữ anh hùng trong phim “The horseman on the proof” – bộ phim tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh Pháp (35 triệu đô la). Ba năm sau khi trở về Pháp sau khi giành thắng lợi tại giải Oscar 97 với vai nữ phụ trong phim “The English patient”, Juliette được đón tiếp như một bà hòang, như một siêu sao bóng đá vô địch World Cup. Người dân Pháp tự hào vì thành công của cô trong những bộ phim Mỹ, bởi những diễn viên Pháp rất khó thành danh ở Los Angeles. Đến bây giờ cô đã có thể chọn những nhân vật mình yêu thích mà ít người có được may mắn này.

– Trong suốt cuộc đời diễn viên, Juliette Binoche có ấn tượng sâu sắc tới 2 người. Đó là đạo diễn Ba Lan Kryzstof Kieslowski (Phim “Red”, “Blue” và “White”) và đạo diễn Pháp Louis Malle (phim “Damage”). Kryztostof là người ít nói nhưng cô không thể nào quên được ánh mắt ông khi nhìn cô. Một sự tập trung kì lạ như thể ông muốn cô phải hiểu ý ông vậy. Còn Louis là một người họat bát dạy bảo tận tình đã để lại trong cô những ấn tượng khó phai. Ông đã cố tạo hình ảnh của cô trở nên ‘đàn bà’ nhất trong điện ảnh. Nhưng hai người thầy đáng kính mà cô đã học hỏi rất nhiều đã ra đi quá sớm, để lại tổn thất lớn cho ngành điện ảnh.

– Juliette hơi sợ cách làm phim của Hollywood. Cô cho rằng phần lớn Hollywood hình như không phải làm phim vì nghệ thuật mà chỉ với mục đích kinh doanh. Vì thế nếu không được giao vai ở “cái nhà máy sản xuất phim ảnh đó”, cô vẫn thấy mình có cuộc sống tươi đẹp. Để chinh phục màn ảnh của Pháp hay sân khấu kịch ở Anh không đơn giản nhưng Juliette cảm thấy tinh thần được thỏai mái. Xin nói thêm rằng đạo diễn Steven lại một lần nữa mời cô tham gia vào “Schindler’s list” (1993), nhưng cô đã nhất định khước từ mặc dù bộ phim này cuối cùng đã giành được rất nhiều giải Oscar; mấy năm sau cô lại từ chối cộng tác với Tom Cruise trong “Mission impossible” (1996). :image4:

@Vài nét đặc biệt về Juliette Binoche:

– Năm 1995 cô được tạp chí Empire bình chọn là 1 trong 100 ngôi sao gợi cảm nhất mọi thời đại ở vị trí 48.

– Từ chối vai diễn trong phim “Jurassic park” (1993).

– Tháng 11 năm 97 cô xuất hiện trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh mọi thời đại của tạp chí Empire ở vị trí 93.

– Năm 1997 được tạp chí People chọn là một trong 50 người đẹp nhất thế giới.

– Tháng 9 năm 1993 cô sinh đứa con đầu lòng là Raphael, kết quả của mối tình đẹp giữa cô và Andre Halle (một thợ lặn chuyên nghiệp).

– Năm 1997 cô đã bất ngờ vượt qua Lauren Bacall để đọat giải Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim “The English patient”. Lúc nhận giải cô bói rằng :”Tôi không chuẩn bị bài diễn văn gì cả vì tôi nghĩ Lauren sẽ giành được giải thưởng này”.

– Có một người con gái tên là Hannah với nam diễn viên Benoit Magimel (bạn trai của cô từ năm 99 cho đến nay) vào năm 2000.

– Là chị của diễn viên, nhà nhiếp ảnh Marion Stalens.

– Cô là nữ diễn viên Pháp được trả tiền cátxê cao nhất trong lịch sử (2002).

– Là bạn gái của Leos Carrat từ năm 1986 đến 1991. :image5:

– Là bạn gái của Olivier Martinez từ năm 1994 đến 1997.

– Joanne Harris tác giả của “Chocolat” đã bị chóang suốt một tuần khi cô mở cửa ngôi nhà nhỏ của mình ở Barnsley, Yorshire. Trên bậc thềm là nữ diễn viên người Pháp Juliette Binoche đã đến nhận vai chính cho bộ phim chuyển thể từ sách của cô. Juliette rất thích quyển sách và muốn gặp Joanne và cô đã nghỉ cuối tuần tại đó để thảo luận về quyển sách và bộ phim. Juliette gặp và mượn phòng ngủ của con gái Joanne để ở lại cuối tuần. Juliette đã trả ơn bằng cách mời Joanne đến dự giải Oscar như là một khách mời của hãng Miramax.

– Là khuôn mặt quảng cáo cho nước hoa “Poeme” của Lancome từ năm 1995 đến 2000.

– Đã từ chối nhiều vai diễn của Hollywood.

– Năm 1990 cô đã viết thư tới tổng thống Pháp Francois Mitterand để xin quỹ tài trợ cho phim của mình là “Amants du Pont-Neuf, Les “(1991). Tuy nhiên ông đã không giúp. Vào năm 1993 Mitterand mời Binoche đến dùng cơm tối tại dinh tổng thống ở Paris. Khi báo chí hỏi rằng lí do nào khiến ông mời cô ấy ông trả lời:” Đêm nọ tôi mơ thấy mình hôn cô ấy, và bây giờ tôi hi vọng cô ấy sẽ trở thành tình nhân của tôi”. Binoche đã khước từ lời mời. Không lâu sau họ tình cờ gặp nhau ở một khu chợ tại Paris và họ đã có một cuộc trò chuyện dài về nghệ thuật, tình yêu, sách và thơ ca.

– Khao khát trở thành một họa sĩ. Năm 1994 cô triển lãm với sự giúp sức của nhà thiết kế Christian Fenouillat. Cô cũng thiết kế poster cho vài phim của mình như “Amants du Pont-Neuf, Les “(1991), “Enfants du siecle,Les” (1999) và “Country of my skull”(2003). :image6:

– Vào năm 2000 trong suốt thời gian quảng cáo cho phim “Chocolat” (2000), Binoche đã được tổng thống Clinton mời đến Nhà Trắng.Tuy nhiên cô không thể đi được vì cô đang đóng vai chính trong một vở kịch làm lại của Pinters Betrayal ở Broadway. Cuối cùng gia đình Clinton đã đến New York để gặp Binoche.

– Binoche và Merle Oberon đã cùng diễn vai George Sand trong phim “Enfants du siecle, Les” (1999) và “A song to remember” (1945). Họ cũng cùng diễn vai Cathy trong “Wuthering heights”. Binoch bản năm 1992 và Oberon bản năm 1939.

Tổng hợp từ www.imdb.com và ĐẸP 11(01) bởi Poco

Comments

Leave a Reply