Tên thật:
Katherine Noelle Holmes
Ngày sinh: 1978-12-18 Nơi sinh: Toledo, Ohio, USA Gia đình: Cha, Marty Holmes – luật sư

Katie Holmes

Cô bé Joey dễ thương – Katie Holmes dần dần trở nên cứng cỏi.

Được mọi người biết đến nhiều nhất qua vai diễn cô bé Joey Potter với mối tình phức tạp của cô với Dawson Leery, Katie đã trở lại với màn ảnh trong bộ film “Pieces of April”.:image1:

“Katie giống như một cô con gái mà bất kì bậc cha mẹ nào cũng ao ước,” đạo diễn bộ film phát biểu. “Sau đó, bạn nhuộm tóc cô ấy, thêm vào sau gáy một hình xăm và làm cho cô ấy trở nên thật tức giận.”

Holmes, 24 tuổi, cho đó là chuyện đương nhiên khi mà cô thoát ra khỏi vai diễn Joey Potter để bước vào vai diễn trong “Pieces of April”, một vai diễn mới lạ nhất từ sau vai diễn mờ nhạt của mình trong film “The Gift” vào 3 năm trước.

“Joey rất giống tôi ở nhiều điểm. Nhưng cũng rất hay khi diễn xuất theo một chiều hướng khác,” Katie nói với tờ Daily News của New York. Holmes biết rõ mình đang đứng trước một ngã rẽ.

“Tất cả các diễn viên teen đều bị mắc kẹt lại ngay trong những vai diễn của mình. Bất cứ ai cũng có thể kiết thúc nghiệp diễn của mình giống như Theo trong “The Cosby Show” hay Marcia trong” The Brady Bunch”. Mọi người hầu như không biết tên thật của họ,” Katie nói.

Khi bộ film “Dawson’s Creek” hoàn tất trong tháng 5 thì Katie bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, bao gồm một vai diễn nhỏ trong “The Singing Detective” cùng với Robert Downey Jr.

“Tôi đang nghiền ngẫm kịch bản của bộ film vì nó không giống như cái cách mà tôi diễn trước đây.”

Cô gái người Ohio này được phát hiện ra vào năm 16 tuổi trong một cuộc thi tuyển người mẫu tại New York. Cô trì hoãn vào học Đại học Columbia khi cô có được một vai diễn trong “The Ice Storm” của Ang Lee. Sau khi bỏ lỡ vai diễn đã làm cho Sarah Micelle Gella toả sáng trong film “Buffy the Vampire Slayer”, Holmes đến với “Dawson’s Creek”

“Tôi sẽ không diễn xuất tốt với vai Buffy,” cô nói. Katie đã yêu nam diễn viên chính Joshua Jackson trong những phần đầu của series và bây giờ cô đang hẹn hò cùng với Chris Klein (trong film “Election” và “American Pie”) trong 4 năm. Katie sẽ không nói nhiều về mối quan hệ giữa cô và Chris nhưng cô tiết lộ rằng giữa họ có một điểm bất đồng. “Những gì tôi biết về Chris không giống như những gì Chris nói. Anh ta đang học trung học ở Omaha và sau đó là “đâm bổ” vào đạo diễn bộ film “Election” khi ông ấy đến Omaha để tìm địa điểm quay cho bộ film.”

Sinh ra và lớn lên ở Toledo, Ohio. Katie Holmes tham gia diễn xuất trong trường trung học cho đến khi cô được khuyến khích đến Los Angeles để thử vận may của mình. Cô nhận được một vai trong film The Ice Storm trong lần thử vai đầu tiên, nhưng không dừng ở đó. Một cuốn băng video đã được gửi đến các nhà làm film Dawson’s Creek, series film teen do Kevin Williamson (Scream (1996), I Know What You Did Last Summer (1997)) viết kịch bản. Và đã đem đến cho Katie vai diễn để đời – Joey Potter.

Katherine Noelle Holmes sinh ngày 18.12/1978. Ra đời sớm hơn hai tháng, cô đã trải qua những tháng đầu đời trong phòng kiếng bệnh viện cùng với cha mẹ của mình bên cạnh. Là em út trong năm anh em, Katie luôn có mối quan hệ gắn bó với gia đình của mình, và cô luôn nói rằng thành công của mình có được là do sự động viên khuyến khích không ngừng từ phía gia đình. Vì là thành viên nhỏ nhất trong gia đình, điều đó đã làm cho cô trở nên một con người cứng cỏi. Khi còn nhỏ, Katie rất tự chủ, cô thích chơi đóng film với những con búp bê Barbie của mình cùng với các chị của mình.

Cũng như mọi người trong nhà, Katie tham gia vào đội điền kinh trong trường tiểu học. Mặc dù rất có khiếu về bóng rổ nhưng Katie sớm biết rằng niềm đam mê thực sự của mình không phải là thể thao, mà là diễn xuất. Được gia đình khuyến khích, từ lúc 13 tuổi, Katie đã dành thời gian rảnh của mình tham gia vào lớp học diễn xuất, khiêu vũ và luyện thanh. Katie lo sợ rằng các lớp học tại thị trấn nhỏ bé của mình sẽ kìm hãm sự nghiệp diễn xuất của mình.:image2:

Cô được tuyển vào Trường người mẫu Margaret O’Brien ở Toledo. Mùa hè năm 1995, cô bé Katie 16 tuổi được nhận vào International Modeling and Talent Association (IMTA) sau cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ của ngôi trường uy tín này. Cô học trình diễn và khiêu vũ, và gây ấn tượng cho mọi người bởi những kỹ năng của mình. Trong thời gian đó, Katie quyết định cô thích thử thách mình với nghiệp diễn hơn là một người mẫu và cô tập trung tất cả nổ lực của mình vào diễn xuất.

IMTA giúp Katie tìm một người quản lý, đó là người đã thuyết phục cô gái 17 tuổi này đi đến Los Angeles để thử vận may của chính mình. Vào ngày thứ hai tại LA, cô gặp đạo diễn Ang Lee and có được vai diêễ đầu tiên của mình trong film The Ice Storm. Katie vào vai Libbets Casey, một sinh viên chăm chỉ lọt vào mắt xanh của Paul “Charles” Hood do Tobey Maguire đóng và cả hai đã trở thành bạn của nhau sau đó. Tobey đã nhận xét về Katie trên tờ E! Revealed rằng: “Katie là một nữ diễn viên bẩm sinh, xinh đẹp và đáng yêu.”

Sau thành công với bộ film The Ice Storm, Katie quyết định trở lại quê nhà Toledo nhưng niềm đam mê điện ảnh của cô vẫn còn ấp ủ mãi trong lòng và cô có được vai Lola, vai chính trong tác phẩm Damn Yankees của trường trung học.

Trong năm 1997, Katie cân bằng thời gian học của mình với niềm đam mê diễn xuất. Không nghe lời mẹ, cô quay một cuốn băng video và gửi đến cuộc tìm kiếm diễn viên cho những series truyền hình. Đó là lúc các nhà sản xuất của bộ film Dawson’s Creek đang tìm kiếm các diễn viên chính cho bộ film và khi cuốn băng video của Katie đến tay họ, họ không ngần ngại cho cô một buổi thử vai tại LA; nhưng thời gian của buổi thử vai lại trùng với lúc mở đầu của tác phẩm Damn Yankees, Katie đã quyết định ở lại buổi chiếu cùng bạn bè của mình và mạnh dạn hoãn lại buổi thử vai. Vẫn còn kinh ngạc về tài năng và bây giờ lại thêm ấn tượng bởi sự táo bạo của Katie, các nhà sản xuất đã sắp xếp lại cho cô một buổi thữ vai khác và vài tuần sau đó, Katie đã có được trong tay vai diễn Joey Potter.

Mùa hè năm 1997, Katie tốt nghiệp trường Notre Dame Academy, một ngôi trường đạo ở Toledo với kết quả thật xuất sắc. Với kết quả đó, cô có được cơ hội vào học tại trường đại học uy tín Columbia nhưng sau khi bộ film Dawson’s Creek được tài trợ bởi Wanner Bros, Katie trì hoãn việc vào Đại học và chuyển đến Wilmington, Bắc California nơi bộ film được quay. Thoát khỏi áp lực của Hollywood, cả đoàn làm film nhanh chóng trở nên thân thiết. Katie đã trải qua 8 tháng thật lãng mạn với nam diễn viên Joshua Jackson, người mà cô mô tả như là mối tình đầu của mình. Họ vẫn là bạn tốt của nhau cho đến nay.

Sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Dawson’s Creek đã làm cả đoàn làm film kinh ngạc và trong vòng vài tháng sau đó, gương mặt của Katie xuất hiện trên các trang bìa của Rolling Stone, Seventeen và Entertainment Weekly. Kế tiếp đó là vai diễn thứ hai đến với Katie, một vai nữ chính trong film Disturbing Behavior cùng với James Marsden (X-Men) và Nick Stahl (In the Bedroom) . Tại lễ trao giải MTV Movie Award, tài năng của Katie được công nhận khi cô đoạt được giải Nữ diễn viên trẻ nổi trội cho vai diễn trong Disturbing Behaviour. Thêm vào đó, năm 1999 mang đến cho cô vai Claire Montgomery trong bộ film Go, đạo diễn bởi Doug Liman (Swingers) . Và cũng trong năm 1999, trong bộ film Teaching Mrs. Tingle do đạo diễn film Dawson’s Creek – Kevin Williamson chỉ đạo. Katie vào vai Leigh Ann Watson, một sinh viên xuất sắc nhưng lại quay cóp trong kỳ thi cuối khoá.

Từ tháng 12/1999, Katie bắt đầu hẹn hò với Chris Klein (American Pie, Election và We Were Soldiers) . Họ thường hẹn nhau đi coi bóng chày và theo dõi giải chày Toledo Mudhens, một giải bóng chày nhỏ tại thị trấn của Katie. Hai người đã không gặp nhau trong một thời gian dài bởi vì lịch diễn của Katie và Chris khác nhau nhưng trong thời gian Dawson’s Creek quay tại Wilmington, Chris thường xuyên đến thăn Katie. Bộ film tiếp theo của Katie là vào năm 2000 với tên Wonder Boy, đóng cùng với Michael Douglas, Frances McDormand và Robert Downey Jr. Vai diễn của Katie là một cô nhà văn và cũng là một sinh viên, mướn phòng của vị giáo sư Anh Văn của mình (Michael Douglas), người mà cô cố gắng quyến rũ. Kịch bản của bộ film nhận được đề cử Best Adapted Screenplay Oscar, Wonder Boy nhận được nhiều lời tán thưởng của các nhà phê bình.:image3:

Năm 2000 cũng là năm ra mắt film The Gift, bộ film mà Katie có cơ hội đóng chung với một trong những thần tượng của mình – Cate Blanchett, Keanu Reeves, Hilary Swank và Greg Kinnear. Một năm sau đó, Katie trở thành khách mời thường xuyên của những talk show như Late Night của Conan O’Brien, The Late Show David Letterman và MTV’s Total Request Live.

Trong bộ film năm 2002 Abandon, Katie hoá thân thành Katie Burke, cái tên này do đạo diễn của bộ film Stephen Gaghan đặt theo tên Katie Holmes của cô. Gaghan cũng ấn tượng bởi giọng hát của Katie và Katie là người hát soundtrack của bộ film. Tháng 4/2003, ta có thể thấy một hàng dài khán giả chờ đợi xem bộ film của đạo diễn Joel Schumacher, Phone Booth, một bộ film hành động hồi hộp với Colin Farrell và vai diễn của Katie trong film này là nữ diễn viên Pamela McFadden. Mùa thu năm đó, một lần nữa Katie lại có được cô hội đóng chung với diễn viên gạo cội Robert Downey Jr. trong film The Singing Dectective. Và thêm một bộ film cũng trong năm 2003 với sự góp mặt của Katie là Pieces of April.

Katie đã trải qua một quãng thời gian dài để có được chỗ đứng tại Hollywood và chắc chắn là cô ấy sẽ có được một sự nghiệp thú vị và thành công. Như cô ấy đã từng phát biểu trong A Fantic’s Guide to Dawson’s Creek, “Thật không thể tin nổi – ngày hôm qua tôi còn là một cô gái tỉnh lẻ ở Toledo. Bây giờ tôi đã có được một website của riêng mình.”

Linh Tinh:

– Bộ film yêu thích nhất: My Best Friend’s Wedding, Pretty in Pink, Sixteen Candles.

– Bộ film đầu tiên xem: ET

– Show truyền hình yêu thích: ‘Party of Five’, ‘ER’

– Các diễn viên yêu thích: Tom Hanks, Meg Ryan, Jodie Foster

– Đạo diễn yêu thích: Woody Allen, Ron Howard, Oliver Stone

– Ca sĩ yêu thích: Sarah McLachlan, Tracy Chapman, Frank Sinatra, Jewel, The Dave Matthews Band, Natalie Mechant.

– Tác phẩm yêu thích: ‘Snow Falling on Cedars’ của David Guterson, ‘The Awakening’ của Kate Choplin.

– Hoạt động yêu thích: khiêu vũ, chạy bộ, xem film, đọc sách, nghe nhạc.

– Món ăn yêu thích: Jelly Bellies, bánh cookie, bắp rang bơ, hamberger chay, Onion rings.

– Thức uống yêu thích: Vanilla latte, Diet coke.

– Vai diễn tưởng tượng: “Tôi muốn mặc một bộ trang phục thật lộng lẫy giữa một nơi nào đó thật lãng mạn. Đó thật là hấp dẫn.” (A Fanatic’s Guide to Dawson’s Creek)

– Cuộc hẹn hò tưởng tượng: Leonardo Dicaprio

– Suy nghĩ về các fan hâm mộ: “Thật là thích thú khi lúc tôi 13 tuổi. Tôi vẫn là chính tôi nhưng khi một nhóm thiếu niên 19 tuổi nhìn tôi một cách là lạ bởi vì họ đã thấy tôi xuất hiện trên TV. Tôi chỉ muốn nói, ‘Tôi cũng giống như các bạn. Tôi sẽ trở thành bạn của các bạn. Hãy làm bạn với tôi.’ (New York Daily News, 08/06/1998)

:image4:- Những điểm giống nhau giữa Katie và Joey:

— “Joey là một người đầy tình cảm. Tôi thích cô ấy vì cô ấy và tôi đều nói ra được những gì chúng tôi cảm thấy nhưng Joey thì trội hơn tôi một chút. Tôi sẽ không nói giống như những gì Joey nói.” (E!Online)

— “Tôi đang cố gắng để thể hiện một cách chính xác nhất vai diễn của tôi. Cô ấy thật thông minh và dí dỏm.” (US Magazine)

— “Joey không phải là cô gái mà các chàng trai có thể tán tỉnh. Tôi cũng thế nên tôi có thể diễn lại cá tính của cô ấy.” (Seventeen)

— “Tôi cũng là một cô gái tỉnh lẻ như Joey… Tính tôi hơi giống con trai và tôi là người nhỏ nhất trong nhà nên tôi nghĩ rằng tôi biết tất cả mọi thứ… Giống như Joey tôi đã mắc rất nhiều sai lầm nhưng may mắn thay tôi không gặp cái bi kịch mà Joey đã trải qua.” (Columbia TriStar)

– Nhận xét của những người trong đoàn làm film Dawson’s Creek về Katie:

— “Ngay cả khi bạn chụp hình cô ấy trong bóng tối, cô ấy trông vẫn xinh đẹp như thường.” (Joshua Jackson, Seventeen)

— “Cô ấy rất đáng yêu và khiêm tốn. Tôi không nghĩ cô ấy biết rằng mình đẹp đến nhường nào đâu.” (James Van Der Beek, People)

— “Khi gặp cô ấy là tôi đã bi thu hút. Cô ấy như một viên ngọc quý hiếm và vô giá. Chỉ một từ để miêu tả cô ấy: thông minh, hóm hỉnh, đáng yêu, e thẹn, nhiệt tình, kín đáo, tài năng, xinh đẹp, đầy tình cảm, ngọt ngào, tinh thông, ngây thơ, nữ tính, trẻ con, quan tâm đến mọi người, độ lượng, đáng tin, có kiến thức… Tôi có thể tiếp tục nói tiếp về cô ấy không nghỉ.” (Kevin Williamson, YM)

Những đề cử:

1999 Đề cử giải Saturn Award cho Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất – Film Disturbing Behavior (1998)

1999 Đoạt được giải MTV Movie Award cho Nữ diễn viên trẻ nổi trội – Film Disturbing Behavior (1998)

2000 Đề cử giải MTV Movie Award cho Nụ hôn xuất sắc nhất – Film Teaching Mrs. Tingle (1999) – Đồng đề cử: Barry Watson.

Comments

Leave a Reply