Tên thật:
Kim Nam Joo
Ngày sinh: 1971-05-10 Nơi sinh: Kyung Gi Do, South Korea Gia đình: Mẹ, hai chị và một em trai (Kim Nam Joo mồ côi cha từ năm lên hai)

Kim Nam Joo

Kim Nam Joo và con đường sự nghiệp

Đóng phim

Là con út trong gia đình có bốn người con, lại mồ côi cha từ rất nhỏ nên Kim Nam Joo được mẹ dành hết tình thương để bù đắp phần nào sự mất mát tình cảm người cha nơi cô. Khi lớn lên cô nghĩ rồi mình cũng sẽ lập gia đình và sống một cuộc sống bình thường giống như các anh chị. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi Kim Nam Joo giành được vị trí cao nhất ở cuộc thi hoa hậu tỉnh nhà Kyung Gi vào năm 17 tuổi. :image1:

Từ ngôi vị hoa hậu, Kim Nam Joo dễ dàng gây được sự chú ý của giới giải trí Hàn Quốc. Cô đã mạnh dạn bước chân vào thế giới nghệ thuật khi được mời thử sức ở một vài bộ phim truyền hình. Ở lĩnh vực mới mẻ này, Nam Joo nhanh chóng khẳng định tài năng của mình khi đoạt giải diễn viên trẻ xuất sắc của đài SBS vào năm 1996. Năm 1997, cô tham gia bộ phim “Người mẫu” cùng Jang Dong Gun và Han Jae Suk cũng đang là hai trong những nam diễn viên mới nổi tiếng. Bộ phim đã gây được ấn tượng rất tốt và được nhiều khán giả trẻ yêu thích.

Từ thành công trên, cô đã giành được vị trí làm người mẫu độc quyền sản phẩm Lac Vert của mỹ phẩm DeBon và còn ký được các hợp đồng quảng cáo có giá trị khác. Thời gian này, Kim Nam Joo được mệnh danh là “Nữ hoàng quảng cáo của Hàn Quốc”. Với gương mặt xinh tươi lộng lẫy và phong cách tự tin, cô đã tìm được lối đi riêng đến với trái tim những người hâm mộ.

Sau “Người Mẫu”, Kim Nam Joo tiếp tục tham gia đóng phim và một lần nữa cô hợp tác cùng nam diễn viên Han Jae Suk cùng đàn anh Park Shin Yang trong bộ phim “Rời xa lòng anh” (1998). Tiếp theo là các phim “Cảnh sát trẻ” (2000) (diễn chung cùng nam diễn viên Song Seung Hyun và Kim So Yoen), “Vẫn hát bài tình ca”.

Năm 2001, Kim Nam Joo tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình “Anh yêu em”. Năm 2002, cô xuất hiện cùng Cha In Pyo trong “Ở nhà cô ấy”. Bộ phim đã được yêu thích khi phát sóng, trong đó có Việt Nam (phim đã được phát sóng trên kênh HTV7, lúc 14h30, vào ngày 4/7/2004). Đây cũng là bộ phim cuối cùng của cô trước khi cô quyết định nghỉ đóng phim để tiếp tục cho việc học.

:image2:Được biết, Kim Nam Joo đã không tham gia bất cứ một tác phẩm nào sau “Ở nhà cô ấy”. Cô chỉ còn xuất hiện trong các quảng cáo sản phẩm cho LG, KTF… cho đến tháng 2-2003 khi cô được tuyển thẳng và trở thành sinh viên năm thứ 3 của khoa Điện ảnh trường đại học Kyung Hee.

Dù đã được đánh giá cao nhưng Kim vẫn muốn được học để diễn xuất chuyên nghiệp hơn. Đây là một thành tích rất đáng khâm phục bởi Kim Nam Joo rất bận rộn không có nhiều thời gian ôn tập như một số người khác nhưng trong số 4 người trúng tuyển (88 người dự thi), Kim Nam Joo được đánh giá là thông minh và xuất sắc nhất.

Sau khi trở thành sinh viên không muốn mang tiếng là ngôi sao mà lại học kém, Kim Nam Joo rất chăm chỉ và thường xuyên tới thư viện. Được biết, sinh viên mới Kim Nam Joo vào ngày nhập học đã phải có mặt ở trường để sinh hoạt tập thể cùng các bạn khóa trên. Theo các giáo viên trong khoa thì chưa từng có diễn viên nào lại cầu tiến như Kim Nam Joo. Gần như tất cả các môn học cô đều xếp loại A. Ngay cả những môn học phụ, không bắt buộc cô cũng cố gắng theo học và dự thi đầy đủ.

Cô tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã thấy mẹ một mình tất bật với miếng cơm, manh áo cho anh chị em tôi được đến trường ăn học. Khi trưởng thành, tôi luôn nóng lòng với ý nghĩ làm thế nào cho mẹ bớt khổ. Tôi bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn vì đó là nghề duy nhất không cần đến trình độ học vấn cao. Song, sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, kinh tế đã đầy đủ thì tôi chợt phát hiện điều mà mình còn thiếu chính là tri thức diễn xuất…”.

Bằng quyết tâm và sự động viên của mẹ, Kim Nam Joo đã khôn ngoan lựa chọn tiếp tục ở chốn học đường và cô đã phần nào đạt được nguyện vọng của mình. Đầu tháng 9 năm 2004, cô đã nộp bản luận án và cuối cùng đã lấy bằng cấp thạc sĩ nghệ thuật học.

Hiện nay, trong làng giải trí Hàn Quốc, chỉ có 3 ngôi sao có học vấn cao là Kim Hye Soo, Kim Nam Joo và Lee Young Ae.

Nữ hoàng quảng cáo :image3:

Tuy đóng phim ko nhiều và ko có nhiều vai ấn tượng nhưng trong lĩnh vực quảng cáo, Kim Nam Joo lại gặt hái rất nhiều thành công và được mệnh danh là “nữ hoàng quảng cáo”.

Năm 2000, với tư cách là người mẫu độc quyền hãng mỹ phẩm DeBon, Kim Nam Joo đã sang Việt Nam giao lưu trong chương trình ‘Sắc màu đêm Sài Gòn’ tại sân Lan Anh.

Năm 2002, Kim Nam Joo đến Việt Nam lần thứ hai tham dự lễ khai trương nhà máy sản xuất mỹ phẩm của LG. Thu nhập về quảng cáo của Kim Nam Joo trong năm 2002 là 1 tỉ 850 triệu won, vượt trên cả Lee Young Ae (chỉ tính thù lao quảng cáo).

Đầu năm 2003, Kim Nam Joo chính thức hết hợp đồng với DeBon và chấm dứt thời đại hoàng kim của cô trên ảnh đàn, cô cũng từ bỏ luôn danh hiệu “Nữ hoàng quảng cáo” thuộc về cô trên 5 năm qua.

Nàng Song Kyung Lin trong đời thường

Một chút tự bạch

Tôi đã từng làm nhân viên hợp đồng ở một cơ quan, nhưng công việc chẳng thích hợp. Tôi nhận lời chụp ảnh mẫu cho một tạp chí. Khi 20 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng rồi mình sẽ như các anh chị, lập gia đình và sống đời thường. Nhưng cuộc thi thử thời vận đã thổi vào tương lai tôi một giấc mơ, tôi như đi trên mây, nhưng tôi vẫn tỉnh táo.

Nói về phim “Người mẫu”, tôi không có tài như Kyung Lin, cũng không yêu hết mình như cô ấy. Ngoài đời tôi là con người bộc trực thẳng tính. Tôi sống đúng với những gì mình làm và có được. Khi tôi chưa nổi danh, họ bảo tôi là con bé nhà quê, khi tôi có chút đỉnh tiếng tăm, họ bảo tôi cao ngạo. Thật khó làm hài lòng mọi người, nhưng tóm lại, tôi hài lòng vì mình đã làm những gì mình cảm thấy đúng, công bằng cho tôi và cho mọi người. Và đã có rất nhiều người ủng hộ tôi, họ bảo giỏi lắm, cô cứ sống tốt như thế. Nghe thật nhẹ lòng quá.

Diễn xuất, thú thật tôi không được đào tạo chính quy, vì thế tôi phải học nhiều lắm. Ban đầu tôi cứ tưởng diễn là phải ra bộ ra mặt, nói năng khoa trương ồn ào, nhưng sau khi quen dần tôi đã tập khi diễn không còn nói mà người ta vẫn đọc được những gì đang diễn ra trong lòng mình.

:image4:Trong tình yêu, mẹ tôi đã bảo là con không có cha thì phải sống cho cẩn thận, đó cũng là lý do để các anh chị tôi lập gia đình rất sớm. Còn tôi, thích được ở cạnh mẹ hơn. Ðôi khi tôi sợ kết hôn vì cảm thấy mẹ sao nhọc nhằn quá. Nhưng tình yêu là quy luật muôn đời, tôi làm sao trốn tránh được, trước mắt nó chưa tới thì chưa lo, cứ lạc quan và yêu đời để làm việc và để sống vậy”.

Bí quyết giữ gìn sắc đẹp

Kim Nam Joo luôn giữ được cho mình nét đẹp tươi trẻ và đầy quyến rũ, nhiều người muốn cô bật mí bí quyết riêng để giữ được vẻ đẹp tươi sáng như cô. “Không có bí quyết gì quá khó ngoài việc uống thật nhiều nước, ăn nhiều táo và tìm được cách trang điểm phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng của mình…” là những gì mà cô khuyên các bạn trẻ.

Với Kim Nam Joo trang điểm luôn là yếu tố đáng quan tâm hàng đầu của phái nữ, nhưng bên cạnh đó, bạn còn phải luôn biết cách tạo cho mình một cuộc sống tinh thần thật thoải mái và luôn lạc quan thì mới có thể giữ lâu được nét tươi trẻ cho bản thân.

Gia đình

:image5:Ngày 25.05.05, đôi trai tài gái sắc Kim Seung Woo (36 tuổi) (từng được biết đến qua các bộ phim “Chàng hoàng tử gặp may”, “Người quản lý khách sạn”…) và Kim Nam Joo (34 tuổi) đã làm lễ cưới chính thức tại khách sạn Sheraton Walkerhil sau một năm tìm hiểu. Để không xảy ra sự hỗn loạn, đôi uyên ương này đã thuê hẳn công ty K&I với 30 vệ sĩ đảm bảo trách nhiệm an ninh cho đám cưới.

Sau khi kết hôn, hai người cùng nhau sống tại ngôi nhà ở quận Pangpae, nơi Kim Seong-woo đang sống.

Thành công nối tiếp thành công, nhưng dường như Kim Nam Joo vẫn chưa chịu dừng bước. Cô đã và đang cố gắng để làm đẹp lòng các fan, những người đang mở rộng trái tim trước cô gái xinh đẹp và tài năng này

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply