Tên thật:
Koyuki Katou
Ngày sinh: 1976-12-18 Nơi sinh: Kanagawa, Japan Gia đình: unknown

Koyuki

Tên đầy đủ của cô là Koyuki Katou sinh ngày 18-12-1976 tại Texas. Hiện tại cô vẫn mang quốc tịch Anh.

Trước khi giành được sự quan tâm lớn đầu tiên của những khán giả phương tây năm 2003 với bộ phim The last samurai, Koyuki đã rất nổi tiếng tại quê hương Nhật Bản. :image1: Cô đã gây được sự chú ý đầu tiên của công chúng vào năm 1997 khi trở thành người mẫu của tạp chí Non-no và nhanh chóng trở thành người mẫu độc quyền của tạp chí. Nhận được nhiều hoan nghênh của công chúng trong vai trò một diễn viên qua những vai diễn của cô trên truyền hình Nhật bản và một vài bộ phim nhật. Một trong những bộ phim đầu tiên đó là “Let’s Be Patient at Finding Romance”, rồi đến “Beautiful Life”, “Antique – Seiyo Kotto Yogashiten” (European Antique Cake Shop), “Tentai Kansoku” (Cosmic Observation) và “Kimi wa Petto” (You are My Pet),Love complex (2000). Cô cũng xuất hiện trong bộ phim Kairo (Circuit), Keizoku, Italiatsu and Laundry trong năm 2001 và giành một vai quan trọng – Masahiro Shinoda- trong bộ phim Điệp viên Sorge. Qua từng vai diễn, cô đã được công nhận là một nữ diễn viên quyến rũ và đầy tài năng.

Năm nay 26 tuổi,cô thường xuất hiện trên các tạp chí, chương trình truyền hình, quảng cáo và phim ảnh ở Nhật Bản, và cũng đã giành được một vai quan trọng trong bộ phim Mĩ: The Last Samurai – do ngôi sao điện ảnh Tom Cruise của Hollywood cùng hợp tác sản xuất, anh cũng giành một vai chính trong phim. :image2:

Koyuki giải thích: “Cảnh quay diễn ra ở Nhật, hơi bất thường so với một phim lớn của Hollywood. Tôi đóng vai vợ của một võ sĩ samurai thời thập niên 1870, ngay sau thời Duy Tân Minh Trị. Trách nhiệm thật lớn, diễn tả một khía cạnh của Nhật Bản. Tôi phải mặc đồ kimono, di chuyển và cư xử như một phụ nữ thời kì đó. Tôi đã phải tập những điệu bộ và cử chỉ của thời đó, chẳng dễ dàng chút nào.

Thật là vinh dự khi được chọn đóng phim ở nước ngoài, đó cũng là một kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi sẽ cố gắng diễn xuất từng cảnh cho thật tốt, nhưng tôi không có tham vọng được nổi tiếng ở Hollywood hoặc trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Tôi không quan tâm nhiều đến điều đó.”

Cơ hội đầu tiên của Koyuki để bước vào thế giới nghệ thuật trình diễn là khi một người bạn thân tại trường trung học đề nghị cô cùng đi dự thi người mẫu thời trang của một tạp chí.

“Đó chỉ là một ý thích nhất thời, lúc đó tôi không mấy quan tâm đến việc trở thành người mẫu. Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn tiếp tục công việc người mẫu, và cũng theo học tại một trường y tá. Nhưng nếu làm cả hai việc cùng một lúc thì thật khó khăn và đòi hỏi nhiều sức khoẻ, nên tôi quyết định tập trung vào việc làm người mẫu. Tôi nhận thức được rằng sự sống của các bệnh nhân nằm trong tay người y tá, và nếu tôi làm cả hai việc mà không tận tâm thì thật là vô trách nhiệm.”

Lúc 19 tuổi, Koyuki đã là một người mẫu chuyên nghiệp. Cô đã bắt đầu xuất hiện trên bìa của các tạp chí, các chương trình quảng cáo và trình diễn thời trang. Và 2 năm sau cô trở thành diễn viên truyền hình. Vai diễn đầu tiên của cô là đóng vai một người mẫu. Lúc đầu cô hết sức bất mãn với chính mình, vì không thể diễn như ý của mình được. Hiện nay công việc của cô chuyên về diễn kịch hơn là làm người mẫu. “Nếu có thời gian rảnh hơn tôi thích học chơi một loại nhạc cụ nào đó, hoặc học khiêu vũ, hoặc cưỡi ngựa chẳng hạn. Nhưng hiện nay, tôi đang có quá nhiều việc để làm, không có thời gian để trau dồi một sở thích nào khác. Ước gì tôi có thời gian để thoát ra khỏi chính mình để xem tôi thực sự là ai…”

Những bộ phim mới nhất của cô trong năm 2004:

“Boku to kanojo to kanojo no ikiru michi” và “Warau Iemon”

Tổng hợp bởi nassisus247

Comments

Leave a Reply