Tên thật:
Kwon Sang Woo
Ngày sinh: 1976-05-08 Nơi sinh: Taehung, Hàn Quốc Gia đình: Bố mẹ, anh trai, chị dâu

Kwon Sang Woo

+ Ngày sinh: 8/5/1976

+ Sở thích: bơi lội, bóng chuyền, thể hình

+ Cao 182 cm

+ Nặng: 70 kg
+ Nhóm máu: O

+ Sở thích: bóng rổ, thể hình, bơi lội, quyền anh

+ Trường học:

– Tiểu học Dae Jeon

– Trung học Dong Myung, Chung Nam

– Ngành Art Education Department tại HanNam University

+ Mơ ước thuở nhỏ: trở thành họa sĩ

+ Bạn thân: Song Seunghun, Park Jungchul, Kim Youngjung, Lee Yijin

+ Món ăn thích nhất: Korean foods, Ttukboki, trái cây

+ Người ngưỡng mộ nhất: bố mẹ

+ Diễn viên ngưỡng mộ: Jung Woo Sung, Song Kang Ho, Sul Kyung Gue

+ Phim thích nhất: Cinema Paradiso

+ Mùa thích nhất: mùa xuân

Hiện nay tại Hàn Quốc, KSW được xem là “Hoàng tử mới”, nổi tiếng cả trên màn ảnh lẫn truyền hình. Anh gia nhập làng giải trí bằng bộ phim điện ảnh vui nhộn Vocano High (năm 2001), sau đó là Make It Big (chung với Song Seung Hun). Cả hai phim này rất thành công về mặt doanh thu, giúp KSW bắt đầu được chú ý. Anh cũng tham gia vai phụ trong vài bộ phim truyền hình như Lời đề nghị ngọt ngào, Chuyện hẹn hò

:image2:Năm 2003 được xem là một năm đầy may mắn với KSW. Trên truyền hình, lần đầu tiên anh được nhận vai chính trong phim Hướng đến mặt trời. Vai diễn của anh chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả. Ở lĩnh vực điện ảnh, KSW cũng gây chú ý với ba bộ phim God of Machine, Project X (phim ca nhạc) và đặc biệt là My Tutor Friend (Cô bạn gia sư- một trong bộ phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2003. Nhờ vai diễn Ji Hoon trong phim này mà KSW còn đoạt được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải thưởng Đại Chung năm 2003.

Đầu năm 2004, Kwon Sang Woo đã thật sự toả sáng và trở thành một ngôi sao đủ sức cạnh tranh với những đàn anh như Jang Dong Gun, Lee Byung Hun nhờ vai diễn trong phim truyền hình Cầu thang lên đến thiên đường và phim điện ảnh The Miracle on the Han. Năm 2004, Kwon còn được đạo diễn nổi tiếng Viên Hoà Bình mời tham gia vai chính cùng Châu Nhuận Phát một phim điện ảnh thực hiện cho Hollywood.

Con đường điện ảnh đang trải rộng trước mặt Kwon Sang Woo.

:image3:PHỎNG VẤN

@ Được một hãng rượu lấy họ Kwon của anh làm nhãn hiệu cho một sản phẩm cocktail, phải chăng vì anh rất thích uống rượu?

– Thật ra, tửu lượng của tôi không khá lắm đâu. Tôi chỉ thưởng uống một ít bia hoặc rượu đỏ vào những dịp đặc biệt thôi. Có lần, chỉ mới uống một li rượu trắng, tôi đã xây xẩm cả mặt mày. Còn loại cocktail Kwon chỉ là bia pha với soda nên rất dễ uống.

@ Hình như anh cũng không hút thuốc lá?

– Thỉnh thoảng tôi chỉ hút trên phim theo yêu cầu của vai diễn thôi. Còn bình thường tôi chẳng đụng đến đâu.

@ Vậy thú vui lớn nhất trong cuộc sống của anh là gì?

– Nếu có dịp nghỉ dài ngày, tôi thích đi du lịch. Còn bình thường, tôi thường giải trí bằng máy điện tử cho một bạn khán giả gửi tặng cho tôi. Tôi mê nhất là trò đá banh.

@ Đi du lịch ư? Anh thường đi với ai? Đừng nói là anh chỉ đi một mình nhé!

– Tôi hoàn toàn không thích đi du lịch một mình. Tôi thường đi chung với nhóm bạn thân. Tôi đã từng đến Đức, Pháp, Cộng hoà Séc, Uác, Việt Nam… Hiện giờ, tôi muốn được biết nhiều cảnh đẹp của Mỹ, Anh, Nhật. Đặc biệt, tôi rất háo hức muốn đến các suối nước nóng của Nhật và được trở lại Pháp một lần nữa.

@ Anh có thích xâm mình không?

– Xâm mình hả? Tôi không thích chút nào cả. Không chỉ vậy, tôi còn nhiều lần thuyết phục người khác đừng nên làm điều này. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, tôi cũng sẽ thử một lần, xâm các chữ cái đầu tiên trong tên của vợ tôi, chẳng hạn như AJH… Hà hà…

@ Thế anh định bao giờ sẽ kết hôn?

– Khoảng năm tôi 30 tuổi. Bây giờ tôi đã 28, cũng chẳng còn bao lâu nữa nhỉ?

:image4:@ Anh đã có kế hoạch gì cho cuộc sống gia đình chưa?

– Mục tiêu của tôi là có hai cậu con trai và một cô con gái. Tốt nhất thì con đầu tiên nên là con gái.

@ Thế còn vợ anh sẽ là người như thế nào?

– Hi vọng cô ấy sẽ là một người vợ, người mẹ tốt và biết cách chăm sóc gia đình. Dĩ nhiên, tốt nhất là cô ấy không hút thuốc và uống rượu. Ước mơ của tôi là có ba đứa con nên mong rằng cô ấy sẽ giúp tôi thực hiện được ước mơ này.

@ Một cô vợ nghệ sĩ và không dính líu gì đến nghệ thuật, anh nghĩ người nào sẽ thích hợp với mình hơn?

– Với tôi, việc cô ấy làm nghề gì không quan trọng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi có cùng một mục đích sống.

=CHUOTKHONGDUOI=

=www.moviesboom.com=

Comments

Leave a Reply