Tên thật:
Lee Joon Ki
Ngày sinh: 1982-04-17 Nơi sinh: Hàn Quốc Gia đình: Cha mẹ và em gái

Lee Joon Ki

Cao: 1m78
Nhóm máu: B
Nặng: 66kg
Sở thích: chơi game, lên mạng, đá bóng, ca hát nhảy múa
Sở trường: TaeKyon, Taekwondo (tam đẳng)
Tính cách: trầm lặng ít nói nhưng sau khi uống rượu trở nên hoạt bát hơn
Tửu lượng: gần 3 chai soju
Cách giảm áp lực: ca hát, nhảy múa, uống rượu xong nhảy múa 
Màu sắc yêu thích: đỏ, xanh da trời
Món ăn yêu thích: cơm cari, bò beafsteak, pizza, thịt rán
Thức uống yêu thích: soju và cafe
Động vật yêu thích: cún con
Mùa yêu thích: mùa xuân và mùa thu
Diễn viên yêu thích: Sol Kyung Gu
Kỷ niệm vui nhất: lúc sinh ra đời, lần đầu tiên được nhận quà, tốt nghiệp đại học
Kỷ niệm buồn nhất: lúc bà nội mất

Bộ film “King and the Clown” đã giới thiệu với các khán giả của màn ảnh rộng một tài năng diễn xuất mới – Lee Joon Ki – qua một vai diễn mà từ đó đã tạo thành một khuynh hướng mới “đẹp trai đầy nữ tính” (feminine masculinity) hay còn gọi là “kkotminam”. Chàng diễn viên 24 tuổi này vào vai Kong-gil, một anh hề nhưng lại yêu người bạn hề cùng diễn với mình là Jang-saeng, và lại được nhà vua Yonsan có tình cảm đặc biệt với mình. Qua vai diễn này, Lee đã nhận được những lời tán dương của các giới phê bình và hiện nay, bộ film đã xếp hạng thứ 3 trong các bộ film được nhiều người xem nhất ở Hàn Quốc. Lee đã được đề cử Nam diễn viê phụ xuất sắc nhất của giải Max Movie Award năm 2005. Tất cả những gì có liên quan đến Lee như quần áo hay các đồ trang sức đều trở thành một xu hướng thời trang mới của giới trẻ. Cũng nhờ vào đó mà Lee đã ký được một hợp đồng quảng cáo với hãng điện thoại Samsung.

“Theo tôi, “kkotminam” hợp với những ai có đôi mắt to và ngoại hình đẹp. Tôi có được biệt danh này là qua vai diễn Kong Gil nhưng tôi không nghĩ mình là một kkotminam. Tôi nghĩ thế mạnh của tôi là có được một vẻ đẹp nữ tính,” Lee phát biểu với tạp chí Korean Times. “Học cách diễn xuất như một chú hề rất khó nhưng điều khó khăn nhất đối với tôi là không đã không thể hiện được chính mình trong 6 tháng quay film. Nhân vật Kong Gil không thể diễn tả được tình cảm, suy nghĩ của mình, và để hoàn thành vai diễn này tôi phải nói ít đi và hạn chế rất nhiều hành động mặc dù điều đó rất cám dỗ. Đó là một phần khó của vai diễn.”

Lee còn làm khan giả ấn tượng qua bộ film truyền hình “My Girl”. Lee vào vai một chàng trai đào hoa đang tìm kiếm tình yêu thật sự của mình. Một vai diễn hoàn toàn đối lập với Gong Gil. Vai diễn đầu tiên của Lee là vào năm 2002, Lee đã tham gia vào bộ film “The Hotel Venus” do Nhật sản xuất, mặc dù bộ film không được chú ý nhiền ở Hàn Quốc nhưng sự diễn xuất của Lee đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ. Sau đó là vai diễn một thiếu niên trung học hoạt bát trong bộ film “Flying Boys”.

Sau vai diễn Gong Gil, mọi người bắt đầu chú ý đến Lee và các fan hâm mộ đã nhận ra Lee trong video clip “Sweety” của Clazziwai năm 2004. Và anh cũng tham gia vào video clip “Grace” trong album thứ 7 của Lee Soo Young.
 
Lee hiện tai đang bận rộn với bộ film tiếp theo của mình. “Tôi vào vai một thanh niên với vẻ ngoài mạnh mẽ và hoạt bát nhưng tâm hồn lại rất nhạy cảm do quá khứ của thời ấu thơ để lại,” Lee giới thiệu về vai diễn mới của mình. “Mặc dù tôi không có kế hoạch sẽ làm việc ở nước ngoài, nhưng tôi nghĩ những cơ hội như thế sẽ đến một cách tự nhiên, hiện giờ, tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình ở Hàn Quốc.”

Lee Joon Ki đang mang trên vai một thử thách lớn đó là anh sẽ thể hiện tài năng của mình như thế nào với các khán giả màn ảnh rộng trong năm 2006.

Comments

4 responses to “Lee Joon Ki”

  1. bupbebietkhoc Avatar
    bupbebietkhoc

    Lee jun ki đẹp trai hết chỗ chê.Nhìn vào là thấy 1 đôi mắt rất ư là Korea !Wa đẹp và quyến rũ ngất ngây.Oh my god!

  2. cobe_dethuong Avatar
    cobe_dethuong

    co ban nao co email cua Lee Joon Ki khong cho minh xin voi.Neu co xin hay gui email cho minh dia chi la [email protected]

  3. cobe_dethuong Avatar
    cobe_dethuong

    dung nhu loi cac ban noi Lee Joon Ki la nguoi “dep trai day nu tinh” toi thich diem nay o anh

  4. chinyanagi Avatar
    chinyanagi

    có thể nói LJK đó phim này cực hay, lúc nghe nhạc phim trên Pop in Seuol của kênh Arirang, mình cứ tưởng con gái chứ.

Leave a Reply