Tên thật:
Liliane Rudabet Gloria Elsveta Sobieski
Ngày sinh: 1982-06-10 Nơi sinh: New York Gia đình: mẹ cô, Elizabeth là một nhà văn, cha cô, Jean là một hoạ sĩ

Leelee Sobieski

Được xem là một diễn viên trẻ tài năng và có đôi chút phong cách của đàn chị Helen Hunt, có vẻ như Leelee Sobieski đang chứng tỏ mình hơn cả những điều đó.

:image1:Vào một ngày bình thường như mọi ngày ở đầu thập niên 90, quán cà phê của trường trung học Trevor , như thường lệ đang tràn ngập toàn là học sinh với các thầy cô, và đó cũng sẽ là một ngày không đặc biệt gì nếu không có sự xuất hiện của một trợ lý đạo diễn lẫn trong đám đông đó, ngồi quan sát với đôi mắt sắc bén của mình, và chính vị trợ lý đạo diễn đó đã góp phần đem hào quang lấp lánh vào cuộc đời của một cô bé.

Khi ấy Leelee Sobieski còn chưa bước vào tuổi thành niên, nhưng trong cô bé đã có những tố chất khác thường được thừa hưởng từ cha mẹ cô là những nghệ sĩ , cô cũng từng nghĩ mình sẽ trở thành như họ. Trong những năm tháng đầu đời, cũng như nhiêù cô bé khác, Leelee có một danh sách hnững nhgề nghiệp mà mình muốn làm sau này, và đứng đầu danh sách đó là nghề viết văn như mẹ cô, Elizabeth, hay một hoạ sĩ như cha cô, Jean. Tuy nhiên khi người trợ lý đạo diễn phát hiện ra Leelee và đưa cô đến với trường học ở New York city, Leelee bắt đầu nhận ra những điều kì diệu của nghề diễn xuất.

“Họ mời tôi đến văn phòng của hãng tuyển diễn viên để gặp họ” – Leelee hồi tưởng lại những ngày tháng đầu tiên ấy, “Tôi thật sự bối rối, tôi đã không trả lới tốt lắm trong buổi phỏng vấn, nhưng thật ra điều đó khôngnquan trọng, tôi chĩ nghĩ là mình đã có một cơ hội mở mang đầu óc, và cũng chả mất mát gì, thì tại sao lại không thử chứ?” . Và chính từ quyết định đó của cô bé ngày nào đã đem đến cho điện ảnh thế giới một nữ diễn viên xinh đẹp và đầy triển vọng như ngày hôm nay.

Trở lại với những năm tháng đầu đời của Leelee, cô được sinh ra vào ngày 10 tháng 6 năm 1982 với cái tên đầy đủ là Liliane Rudabet Gloria Elsveta Sobieski, một cái tên khó đọc., khó nhớ và phần lớn bắt nguồn từ nguồn gốc Pháp của cô.”Liliane là tên của bà nội tôi”, Leelee nói”Tuy nhiên nó nghe thật quá trang trọng so với tên của một cô bé nên người ta thường gọi tôi là Leelee”.

Nguồn gốc gia đình

Leelee lớn lên trong khu thượng lưu ở phiá tây thành phố New York và thường xuyên được sang Pháp ởcùng gia đình bên nội, có thể nói cô có một tuổi thơ khá êm đềm và sung sướng. Cùng với người em trai Roby của mình, Leelee được cha hướng dẫn cách tiếp cận với nền văn hoá Pháp và Mỹ xung quanh họ. Từ khi rất nhỏ Leelee đã được dẫn đến các bảo tàng và thậm chí được diễn trong các vở kịch của Shakespeare. “Cha mẹ tôi là những người bạn thân nhất của tôi, họ đã luôn bảo vệ tôi trước mọi sự tác động xấu về tinh thần cũng như cảm xúc từ bất kì ai”.

Vẻ đẹp sang trọng và thanh thoát của Leelee có lẽ bắt nguồn từ nguồn gốc quí tộc của cô, gia đình cô là một nhánh của dòng họ hoàng gia xứ Ba Lan.

:image2:Công việc

Khi tài năng diễn xuất của Leelee ngày càng phát triển thì người ta càng thấy cô nhiều hơn trên các chương trình truyền hình, có thể kể đến những chương trình thành công như phim Grace under fire, hay Reunion và cả A house for Danny. Tuy nhiên bộ phim đầu tiên tạo đột phá của cô là phim Jungle 2 Jungle năm 1997 của hãng Disney, đóng cùng Tim Allen và Martin Short.

Năm 1998 sự nghiệp cô được nâng lên tầm cao hơn qua 2 bộ phim khá thành công, Leelee vào vai Channe Willis trong bộ phim A soldier’s daughter never cries của hãng phim độc lập Merchant Ivory, phim này giành được sự đánh giá cao từ phiá các nhà phê bình , chính thành công từ phim này cũng khiến cô tự tin hơn trpong bộ phim tiếp theo mang tên Deep impact.

Năm 1999 là năm thành công lớn của Leelee, cô nhận được đề cử giải Emmy và giải quả cầu vàng cho vai diễn nữ thánh Joan trong phim Joan of Arc, cô được đóng vai phụ cùng Drew Barrymore trong Never been kissed, và trong phim này cô đã từ bỏ lớp vỏ của một cô gái xinh xắn dễ thương mà đóng vai một cô học sinh mê toán và có vẻ khô khan. Năm này cũng là năm ra mắt bộ phim Eyes wide shut, phim cuối cùng của đạo diễn Stanley Kubrick, phim này gây tiếng vang lớn và Leelee đã tham gia đóng với Tom Cruise khi cô chỉ mới 14 tuổi.

“Nếu bạn có hai lựa chọn : được yêu để rồi mất mát hay là không bao giờ được hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu, bạn sẽ chọn cách nào?”Leelee à bạn diễn Chris Klein đã cùng nhau tìm lời giải thích cho câu hỏi muôn thuở đó trong bộ phim lãng mạn:’ Here on earth”. Với mô tuýp quen thuộc về một cuộc tình tay ba, nhưng bộ phim kết thúc đã để lại bao rung động trong lòng người xem, và cả những hy vọng…

Mùa thi năm 2001 hẳn phải được gọi là “mùa thu của Leelee Sobieski” vì sự xuất hiện tràn ngập của cô trong các phim, đầu tiên là sự ra mắt bộ phim của hãng Columbia Pictures, phim The Glass House, phim này Leelee đóng chung với diễn viên đàn chị Diane Lane và Stellan Skaargard. , cũng vào ngày 5/11 năm 2001, phim Joy Ride do cô đóng cùng bạn diễn Paul Walker và Steve Jahn ra mắt, đó là chưa kể hai phim My first mister của hãng paramount classic đóng cùng Albert Brooks và phim Uprising của hãng NBC.

Một năm sau đó , năm 2002 cô lại quay lại màn bạc thật thuyết phjục với hai bộ phim Châu Âu là L’idole và Max, “ Trong L’idole tôi đóng vai một nữ nghệ sĩ trẻ, một cô gái người Úc đang học và sinh sống tại Paris, cô đem lòng yêu người diễn viên chính trong vở kịch mà cô đang học nghề, trớ trêu thay vợ sắp cưới của diễn viên đó lại là giáo viên hướng dẫn của cô”, bộ phim được dàn dựng bởi đâo diễn Samantha Lang.:image3:

Phim Max lại là câu chuyện kể về Max Rothman( John Cusack), một người lính trở về từ chiến trường và cũng phải từ giã luôn nghề hoạ sĩ của mình đi đã mất đi một cánh tay. Anh may mắn cô được những đưá con ngoan ngoãn, một người vợ truyệt vời và một người tình tài năng và mang đầy cảm hứng, cho đến một ngày anh gặp gợ một người bạn chiến binh cũng đam mê nghệ thuật, người bạn ấy tên Adolf Hitler….

Đầu năm 2002 còn có những tin đồn về việc cô và Catherine Deneuve, Rupert Everett sẽ xuất hiện trong phim truyền hình pháp “Les Liaisons Dangereuses” dựa theo tiểu truyết của Choderlos de Laclos’ rất nổi tiếng từ thế kỉ 18, bộ phim do đạo diễn Pháp Josee Dayan phụ trách.

Hiện tại:

Hiện giờ Leelee đang tập trung cho việc học tại trường Brown, Providence, “Ở đây rất tốt, tôi đang sống trong kí túc xá và có một người bạn cùng phòng, cô bạn ấy cũng rất đáng yêu, thật hay khi nói rằng tôi đang xa lánh thế giới diễn viên, tôi thích có thời gian chugn sống với những con người “thực” hơn…”

Và trong thời gian nghỉ ngơi này, Leelee có thời gian để làm những việc cô thích như vẽ tranh, làm thơ và cả sưu tập những món đồ lặt vặt nữa.

:image4:Cô gái dong dỏng cao và có đôi mắt màu xanh này đã đạt được những thành quả mà người khác mất cả đời mới hoàn thành chỉ trong vài năm, và cô đã khiến mọi người tự hào về mìnhh. Trong nhữngmục tiêu sắp tới của cuộc đời, Leelee vẫn muốn đưọc tiếp tục vẽ và làm thơ, thậm chí cô còn muốn trở than2h một nhà viết kịch bản và một đạo diễn nữa, hãy nghe Leelee tự hoạch định cuộc đời mình :” Trong 25 năm tới đây, tôi sẽ lấy chồng, sẽ có 2 đưá con 1 trai 1 gái, sẽ làm đạo diễn cho 5 bộ phim là ít nhất, tôi sẽ tạo nhiều đột phá, và tôi cũng sẽ dành cho con tôi nhiều thời gian, sẽ đi du lịch nhiều nơi, sẽ không đóng phim nhiều như bây giờ, có thể chỉ 1 phim 1 năm thôi, và tôi sẽ sáng tạo nữa, chưa biết là gì, nhưng có thể là thiết kế mẫu ghế ngồi hoặc gì đó chẳng hạn”

Tin rằng cô sẽ làm được tất cả những việc đó, và còn hơn thế nữa!

Tổng hợp by Yang

Comments

Leave a Reply