Tên thật:
Cổ Cự Cơ
Ngày sinh: 1972-08-18 Nơi sinh: Hong Kong Gia đình: Cha mẹ và 1 em trai

Leo Koo

*Profile

Hobbies: drawing cartoons, sleeping, eating, playing the guitar, singing, video games, collecting Mickey mouse watches (đồng hồ có chuột Mickey)

Friends: Jackie Cheung (Trương Ngọc Hữu), Alan Tam (Đàm Vĩnh Luân), Ekin Chen (Trịnh Y Kiện), Hacken Lee (Lý Khắc Cần), Andy Lau (Lưu Đức Hoa), Gigi Fu (Phó Minh Hiến), Karen Mok (Mạc văn Uý)

Favourite singers: Alan Tam, Hacken Lee, Anday Lau, Whitney Houston 😛

Favourite movie: Rainman

Favourite foods: instant noodles (mì ăn liền), chicken wings (cánh gà), chocolate, ice cream, watermelon

Favourite drink: Nestea (lemon tea)

Favourite colours: blue, white, black

Favourite clothes: simple type eg. jeans

Favourite place: home

Favourite animals: people (especially little children), dogs

Favourite season: winter

Dream girl: large eyes, long hair, small feet, shorter than himself

Dislikes: crowded places (nơi đông người)

”Diễn viên” Cổ Cự Cơ :image1:

Cổ Cự Cơ sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông, nhưng khi học xong cấp một, anh đã cùng gia đình chuyển sang Canada sinh sống. Sau này Cổ Cự Cơ về nước và đến năm 1991, anh bắt đầu gia nhập làng giải trí nghệ thụât thứ bảy. Lúc này anh đầu quân về làm diễn viên cho hãng phim TVB và sau này trở thành một trong “tiểu ngũ hổ tướng” của TVB (bốn người còn lại là Cổ Thiên Lạc, Ngô Gia Lạc, Lưu Hải Oai và Keith Ho). Tuy không thuộc “type” hấp dẫn, nhưng Cổ Cự Cơ mang vẻ đẹp của một anh chàng hàng xóm gần gũi và thân thiện, với nụ cười dễ mến…rất ngây thơ. Tuy nhiên vai diễn của Cổ Cự Cơ không đa dạng vì gương mặt “baby”, lớn ko nổi nên anh thường bị đóng khung trong những vai hiền lành, có tính một chiều, thường là những vai thư sinh, công tử. Khán giả ái mộ anh phần lớn là những cô nữ sinh hoặc những bà nội trợ thích dán mắt vào ti vi hằng đêm.

Thế nhưng từ lúc qua tay nữ văn sĩ Quỳnh Dao, anh như được lột xác. Vai diễn đầu tiên của anh dứơi tay Quỳnh Dao là nhân vật Thư Hoàn trong tiểu thuyết “Dòng Sông Ly Biệt” nổi tiếng, cũng do chính Quỳnh Dao làm tác giả. Thư Hòan là nhân vật được đặt trong mối tình tay ba với hai chị em Lục Y Bình và Lục Như Bình. Một áp lực khác nữa cho ai vào vai nhân vật này đó là phải vượt qua cái bóng của đàn anh Tần Hán, người đã thể hiện rất thành công vai diễn này trước đó. Nói một cách khác đây là một vai diễn khó. Cũng chính vì vậy mà đạo diễn Quỳnh Dao đã phải rất khó khăn khi chọn lựa các ứng cử viên thích hợp đóng nhân vật này. Khi chọn Cổ Cự Cơ, Quỳnh Dao rất lo lắng không biết anh có đảm nhiệm nổi vai này không? Khi quay phim các diễn viên đều gặp tai nạn: Triệu Vy thì sưng mắt, Tô Hữu Bằng té ngựa, Lâm Tâm Như cũng bị nhiều xây xát, riêng Cổ Cựu Cơ thì bị thương ở chân bởi cây súng. Mặc dù đi khập khiễnh nhưng anh đã hoàn thành vai diễn rất tốt. Anh đã vượt qua được chính mình qua nhiều cảnh quay. Áp lực lớn nhưng cuối cùng Cổ Cự Cơ đã vượt qua và sự ủng hộ của khán giả chính là sự khích lệ rất lớn đối với anh. Khi phim ra mắt, khán giả nhận thấy Cổ Cự Cơ đã thật sự trưởng thành. Quỳnh Dao đã nhận định một điều sau khi phim ra mắt: “Tôi rất hài lòng vì đã không chọn lầm Cổ Cự Cơ”. Một nguyên nhân khác góp phần không nhỏ cho thành công của bộ phim chính là ca khúc trong phim. Hầu hết ca khúc trong phim đều do Cổ Cự Cơ và Triệu Vy thể hiện.

:image2:Sau thành công của “Tân dòng sông ly biệt”, Cổ Cự Cơ tiếp tục có cơ hội cộng tác cùng Quỳnh Dao. Đó là vai Ngũ A Ca trong phim “Hoàn Châu Cách Cách III”, vai diễn cũng tạo điều kiện giúp anh thể hiện bản lĩnh “đàn ông” của mình. Đúng như nhận xét của nhiều nữ diễn viên đã từng đóng cặp với anh, điểm mạnh diễn xuất của Cổ Cự Cơ là “đôi mắt biết nói”. Bằng ánh mắt anh có thể diễn tả mọi trạng thái tâm lý, cảm xúc của nhân vật do anh đóng. Được biết trong thời gian quay bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách III”, cả đoàn làm phim đã rất vất vả. Giữa những cơn lốc cát bụi ở Bắc Kinh, dưới nắng nóng, nhưng các diễn viên lại phải khoác lên người bộ trang phục rất dày vì diễn cảnh trong phim là mùa đông. Bởi vậy, hai anh chàng Phúc Nhĩ Khang và Ngũ A Ca đã không chịu đựng nổi. Hậu quả là chàng Ngũ A Ca đã bị ngất tại phim trường. Đây không phải lần đầu tiên Cổ Cự Cơ bị ngất nên tác giả kịch bản Quỳnh Dao rất lo lắng, bà đã mời một nhân viên y tế theo sát và chăm sóc Cổ Cự Cơ.

Có một chuyện vui trong thời gian quay bộ phim cho thấy tính cứng đầu của Cổ Cự Cơ. Có điều cũng vì anh muốn mình xuất hiện trong nhân vật một cách hoàn hảo nhất. Chẳng là theo yêu cầu của đạo diễn Lý Bình, trước khi vào vai Ngũ A Ca, Cổ Cự Cơ đã sang Đài Loan học hai khoá cưỡi ngựa cấp tốc để có thể điều khiển chú chiến mã một cách thành thạo. Tuy nhiên, do ngoại hình quá gầy nên anh không chịu mặc trang phục bó sát người. Thế là chỉ sau một ngày tập luyện, hai bên đùi anh bị trầy xước. Vậy mà hôm sau, anh vẫn ngoan cố mặc quần jeans dày, tưởng đâu sẽ ổn, không ngờ lần này thương tích còn trầm trọng hơn. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Cổ Cự Cơ đành chấp nhận mặc quần bó.

”Ca sĩ” Cổ Cự Cơ

:image3:Có thể nói con đường ca hát của Cổ Cự Cơ thành công hơn và đầy vinh quang hơn so với con đường diễn viên của anh. Trở lại thời điểm năm 1991 anh đấu quân cho TVB. Ba năm sau đó, anh ký hợp đồng với công ty dĩa nhạc Impact. Rồi lập tức trong tháng 07 năm 1994, Cổ Cự Cơ đã cho phát hành album đầu tiên của mình mang tên “Explanation of love”. Album đầu tiên được khán giả rộng rãi, và đó là động lực để Cổ Cự Cơ tiếp tục đi trên con đường âm nhạc của mình. Tính đến thời điểm này anh đã ra mắt được hơn 15 album do chính mình thể hiện và tất cả đếu được khán giả tán thưởng. Năm 2004 vừa qua, anh đã vinh dự nhận giải thưởng “Hong Kong Most Popular Hits of 2004 awards” của tổ chức Hong Kong Commercial Radio (HKCR) Music Awards tại “Trung tâm hội nghị và triển lãm” của Hong Kong. 42 giải thưởng đã được traocho những gương mặt nổi tiếng đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực âm nhạc, và Cổ Cự Cơ đã dẫn đầu khi nhận được 4 giải thưởng trong buổi lễ đó. Các giải thưởng còn lại được trao cho nữ ca sĩ Gigi Leung, Jacky Cheung (Trương Ngọc Hữu), …Hiện nay, Cổ Cự Cơ rất bận rộn với kế họach ca hát của mình. Tháng 4 này anh sẽ ra mắt đĩa hát mới cùng với những họat động tuyên truyền, tháng 5 lại tổ chức một buổi biểu diễn tại Hongkong. Khi được hỏi về việc hát playback, anh nói: “Tôi phản đối việc “hát nhép”, tôi nghĩ người ca sĩ phải có trách nhiệm đối với khán giả!”

Cổ Cự Cơ – Chàng trai có trái tim của một thiên sứ

Qua “Hoàn châu cách cách III”, Cổ Cự Cơ không chỉ được xem là một trong những diễn viên Hồng Kông nổi tiếng Châu Á mà còn được rất nhiều người biết đến là ngôi sao có trái tim của một thiên sứ. Có thể khẳng định, trong số những ngôi sao giải trí Hồng Kông hiện nay, Cổ Cự Cơ được xem là người tích cực số một trong các hoạt động từ thiện thiếu nhi. Sau một chuyến đi làm từ thiện tại một viện cô nhi, khi nhìn những cơ thể nhỏ bé đang phải chiến đấu với bệnh tật và đau đớn chấp nhận những di chứng dị tật đến suốt đời… Cổ Cự Cơ đã quyết định phải làm một điều gì đó để đem lại cho các em niềm tin vào tương lai, vào cuộc sống. “Tôi nghĩ các em đang rất cần những sự cổ vũ tinh thần, cần một bàn tay giúp đỡ không chỉ của gia đình, mà còn là của cả một cộng đồng, đặc biệt là đối với những em đang sống trong cảnh nghèo khổ và bệnh tật”. Xuất phát từ tình cảm đó, Cổ Cự Cơ không chỉ đứng lên vận động bạn bè đồng nghiệp tham gia các buổi từ thiện tại các bệnh viện, cô nhi viện…, anh còn tổ chức những buổi picnic dã ngoại tại các nông trại cùng những em bé Hồng Kông, Đại Lục…bị thiệt thòi về sức khỏe và không có một cơ thể hoàn thiện…

:image4:Khi mọi người hỏi anh có ý định thành lập một tổ chức từ thiện hay không, Cổ Cự Cơ chỉ cười và nói rằng: “Việc này không phải không nghĩ đến, nhưng lúc này tôi cần đầu tư cho sự nghiệp diễn xuất và ca hát. Tôi có tham vọng làm một việc gì đó to tát, như trở thành một nhà hoạt động xã hội danh tiếng. Các em nhỏ đó cần sự giúp đỡ và tôi nghĩ mình có thể giúp được các em một phần nào đấy! Chỉ đơn giản vậy thôi!”

Cổ Cự Cơ – Tác giả sáng tác truyện tranh

Nếu không làm diễn viên, Cổ Cự Cơ nói anh muốn trở thành một tác giả truyện tranh. Vốn yêu trẻ nhỏ, muốn các em có thêm những cuốn truyện hay, Cổ Cự Cơ đã định hướng cho việc sáng tác của mình thiên về phục vụ nhóm đối tượng này….Đầu năm 2004, anh đã cho phát hành sáng tác đầu tay của mình có tên là KUBI. Trong đó hình tượng nhân vật nữ chính của câu chuyện đọc mô tả theo hình ảnh nhí nhảnh, dễ thương của diễn viên Triệu Vy. Thật may mắn sáng tác đầu tay của anh đã đón nhận nhiệt tình. Cổ Cự Cơ cho biết, dự định của anh thì rất nhiều (như sáng tác truyện tranh, làm từ thiện, tổ chức các chương trình giải trí cho thiếu nhi…), nhưng anh không biết có thực hiện được hết không… Tuy nhiên Cổ Cự Cơ vẫn rất tự tin và khẳng định rằng “Nếu có niềm đam mê thực sự và biết hành động vì nó, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc là mình đã để uổng phí thời gian”.

Cổ Cự Cơ – Muốn lấy vợ người ngòai giới nghệ sĩ

Mới đây, Cổ Cự Cơ cho biết nếu lấy vợ anh sẽ không chọn người trong giới nghệ sĩ, bởi nghề này rất cực khổ và anh không muốn người mình yêu thương phải chịu như vậy. Anh còn thổ lộ, trước đây anh đã từng thương thầm một người trong giới nghệ sĩ, nhưng do tình cách nhút nhát nên anh không dám thổ lộ lòng mình nên đã mất cơ duyên. Hiện nay hai người vẫn là bạn tốt của nhau. Cổ Cự Cơ dự định đến năm 40 tuổi mới cưới vợ, và cho đến thời điểm này Cổ Cự Cơ vẫn còn muốn tập trung tất cả cho sự nghiệp ca hát của mình.

*Discography (Album realeased) :image5:

1994 Explanation of love

1995

Laugh Talk Think

Kiss Me Okay?

Actually, I…I…I…

1997

Enjoy Yourself Tonight

The Clock That Forgot About Time

I Tell My Doorkey… (Shape CD)

Second Beloved (Shape CD)

1998

Love And Dream Flying

Roadside Stall

With You This One Day New Songs + Compilation

Be My Valentine

1999

The Most Leo Ku Compilation (2 CDs + VCD)

Wish (Single)

Leo Ku

Train Of Happiness

The Weather Will Change

2000

Treasure Hunt

Leo Ku Greatest Hits Compilation (2 CDs)

Jump Off An Aeroplane (EP)

Leo Ku CRHK Concert 97 Live CD

2001

New Pattern

Qing Shen Shen Yu Meng Meng Music Collection (2 CDs)

Leo Love Era Compilation (2 CDs)

Love So Deep + 2001 Compilation (2 CDs)

All The Best New Songs + Compilation

2003

Heaven And Earth Music Collection

Games~Leo Ku

Best Voice Of Leo Ku

Camp David Soundtrack

2004

Talk About Feelings But Not Love Fiction-Themed (CD + VCD)

Leo Ku – Music Is Live (2 CDs)

Nobita

903 Gig Mark

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply