Tên thật:
Cổ Thiên Lạc
Ngày sinh: 1970-10-21 Nơi sinh: Hongkong Gia đình: Bố , mẹ và em trai

Louis Koo

1. Tuổi thơ buồn

Cổ Thiên Lạc đã chân thành bày tỏ suy nghĩ với phóng viên tờ Minh báo: “Cuộc sống tuổi thơ của tôi không may và đầy bất hạnh giống như đám trẻ bụi đời suốt ngày lêu lổng ngoài đường phố…đến phút cuối thì rơi vào con đường tội ác. Yếu tố quan trọng để giúp một thiếu niên lầm đường trở về với cộng đồng xã hội là ngoài tình thương giáo dục của gia đình và xã hội, bản thân họ phải biết tự cải tạo và quyết tâm vượt qua thử thách nghiệt ngã để làm lại cuộc đời.“. Và anh cũng không giấu giếm quá khứ thời niên thiếu hư hỏng của mình.

:image1:Cổ Thiên Lạc sinh ngày 21/10/1970 ở Trung Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, trong một gia đình gồm cha mẹ và một người em trai. Do hoàn cảnh quá nghèo, gia đình anh đã phải di cư tới Hồng Kông khi anh vừa tròn 4 tuổi. Cái tên Thiên Lạc mang ý nghĩa niềm vui của trời cũng không giúp gia đình anh thoát khỏi tương lai mờ mịt. Mỗi ngày một người trong gia đình anh chỉ ăn không quá ba bát cơm.

Năm lên bảy tuổi, Cổ Thiên Lạc trốn gia đình đến khu chợ trời nổi tiếng Wanchai – giang sơn của thế giới xã hội đen – để kiếm sống. Vì miếng ăn hàng ngày, anh đã phải trải qua nhiều trận đòn thù bầm dập thể xác của đám giang hồ và năm 12 tuổi anh còn nếm mùi nhà giam cảnh sát trong 4 đêm. Những dấu ấn hằn sâu trong tâm thức Cổ Thiên Lạc là chuỗi dài 6 tháng tù giam vì tội trộm tài sản công dân vào năm 16 tuổi.

2. Quyết tâm hoàn lương

Ở tù ra, Cổ Thiên Lạc thoát khỏi mặc cảm trầm uất và tỏ vẻ chín chắn, quyết tâm hoàn lương bằng nghề nhân viên tiếp thị giao hàng ở siêu thị Bách Giai. Anh nhớ lại: “Siêu thị ở gần nhà, đi làm rất tiện. Lúc bấy giờ niềm vui lớn nhất trong tôi là những lần được lĩnh lương, những đồng tiền ít ỏi mà sao sung sướng vô cùng“. Nhưng ít lâu sau, Cổ Thiên Lạc chuyển qua làm bồi bàn trong một nhà hàng đặc sản biển ở khu Đồng La Loan. Anh kể: “Một hôm ông chủ sai tôi rửa sạch thịt một con rắn biển đã lột da. Sợ quá, tôi bỏ việc luôn. Tôi đi bán bánh hambuger. Cũng không bao lâu, tôi lại bỏ việc vì bị khách hàng nữ trêu chọc“… Anh xin làm chân phụ trách khâu làm tan đá gà đông lạnh, rồi bán thuốc lá dạo ở quảng trường lớn…

Không bao lâu, Cổ Thiên Lạc lại nhận được việc làm ở siêu thị, chỉ chuyên việc quan sát kẻ gian trà trộn vào lấy cắp. “Ngày đầu tiên đi làm tôi phải đứng ở cửa hơn 10 tiếng, về đến nhà đôi chân đau đến co không được“. Vẫn chưa yên chỗ, Cổ Thiên Lạc còn xoay ra làm bao công việc khác. Nơi anh dừng chân được lâu nhất là nhân viên văn phòng được 2 năm. “Tôi đã có lúc nghĩ: không lẽ cứ chật vật, bôn ba nghề nghiệp mãi đến già hay sao?

Và rồi cơ hội đã đến với Cổ Thiên Lạc khi anh ngẫu nhiên được mời làm người mẫu đóng minh họa karaoke cho MTV. Năm đó Cổ Thiên Lạc 23 tuổi – cuộc đời anh bước sang một trang mới đầy hào quang nhưng không kém phần khó nhọc.

:image2:3. Cổ Thiên Lạc: Trên chặng đường chinh phục mới

Cổ Thiên Lạc bắt đầu đánh dấu con đường sự nghiệp của mình từ bộ phim Xin chào thầy. Năm tháng dần trôi qua, từ một chàng diễn viên trắng trẻo, nhút nhát, nay đã là một người đàn ông” chững chạc, một nghệ sĩ đang trên đà thành công. Những bước chuyển đổi của anh quả thật đáng kể và hiện nay anh đang tiếp tục bước đường chinh phục của mình trên thị trường mới.

Làn da sạm nắng của Louis không làm đánh mất vẻ mặt điển trai vốn có, ngược lại nó càng tô đậm phong cách mạnh mẽ của một người đàn ông chững chạc. Khi được hỏi “Có phải chính làn da đen sậm này là nguyên nhân giúp anh trở nên nổi tiếng hơn không?“. Cổ Thiên Lạc vui vẻ trả lời: “Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, vì nếu chỉ nhờ làn da thôi mà tôi không phấn đấu thì cũng không có được thành tích ngày hôm nay. Còn làm sao để được đen như thế này, thật ra chẳng có gì gọi là “bí quyết”. Thời gian gần đây tôi thường bơi lội nên đã phơi đen ở biển và hồ bơi, tôi không biết da mình mau ăn nắng nhưng lại khó nhả nắng“.

Trở lại câu chuyện nghề nghiệp của Cổ Thiên Lạc, với câu hỏi “Anh nghĩ sao về thị trường Nhật Bản? Và kế hoạch sắp tới của anh là đột phá vào 2 lĩnh vực “khó nuốt”: ca sĩ và đạo diễn phim?” Cổ Thiên Lạc cho biết: “Trước khi nhận đóng quảng cáo sản phẩm này (mẫu quảng cáo kẹo Gum sẽ được phát sóng trên khắp thị trường châu Á) tôi đã cất công tới Tokyo một chuyến, mức sống bên đó cao và ngành quảng cao phát triển như thế nào, tôi nghĩ mình không cần phải nói thêm. Tôi thích xem những bộ phim truyền hình của Nhật nhưng tạm thời tôi chưa có ý định đóng phim Nhật. Còn nếu có cơ hội hợp tác với diễn viên Nhật, tôi sẽ chọn Mộc Thôn Thác Tai vì anh ấy có phong cách mà tôi ngưỡng mộ.

4. Louis Koo- Từ A đến Z

Ấn tượng đầu tiên mà khán giả nhớ đến Cổ Thiên Lạc là một ngoại hình đẹp. Anh đã giành ngay được thiện cảm của mọi người trong lần xuất hiện đầu tiên. Chính ngoại hình này đã đưa anh lọt vào mắt xanh của những đạo diễn phim ca nhạc, phim karaoke. Từ một “diễn viên người mẫu”, anh đã bươc sang phim trường truyền hình, trở thành diễn viên thực thụ.

Bảy năm qua, từ vai chính đầu tiên (năm 1995) Cổ Thiên Lạc đã làm được điều mà bất cứ người diễn viên nào cũng mơ ước “nổi tiếng”. Tên tuổi anh giờ đây đã vượt ra khỏi ranh giới Hồng Kông để đến với khán giả Đông Nam Á, Đài Loan, Trung Quốc cùng cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới.

Con đường nghệ thuật của Cổ Thiên Lạc gặp nhiều may mắn nhưng vẫn không thiếu những khó khăn. Khi bắt đầu được chú ý thì cũng là lúc chuyện đời riêng tư của anh bị khai thác ầm ĩ trên báo chí. Thời niên thiếu vất vả với một làn bị bắt vào trại giáo dưỡng đã trở thành đề tài cho dư luận mổ xẻ, khiến anh mất hết niềm tin. May mắn thay, ban giám đốc hãng TVB đã không bỏ rơi anh vẫn tạo điều kiện cho anh. Và anh đã cố gắng rất nhiều để khẳng định tên tuổi của mình.

Dương Qua – nhân vật trong bộ phim truyền hình “Thần điêu đại hiệp ’95” là vai chính đầu tiên, đồng thời là cơ hội đưa tên tuổi của Cổ Thiên Lạc đến với công chúng màn ảnh nhỏ. Về diễn xuất, vai diễn này của anh chưa thể “qua mặt” được tài năng của Lưu Đức Hoa, song ít ra với vai diễn này, anh cũng trở thành một gương mặt được mọi người biết đến và yêu thích.

Huỳnh Kỷ Doanh xuất hiện trong cuộc đời Cổ Thiên Lạc như một vị cứu tinh. Trong những ngày khó khăn nhất của anh, cô đã không xa lánh mà luôn bên cạnh an ủi và động viên anh. Mối quan hệ của họ vừa là “tình nhân” nhưng cũng có thể gọi là “anh em”. Cổ Thiên Lạc đã công khai mối quan hệ tình cảm của 2 người và anh từng phát biểu “Tôi sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời!” nhưng mối tình của họ cũng đã kết thúc sau 7 năm bên nhau.

:image3:Không qua bất cứ một trường lớp đào tạo diễn xuất nào, Cổ Thiên Lạc tìm kiếm kinh nghiệm bằng những vai diễn. Mỗi vai diễn đối với anh là một cuộc thủ thách và khán giả có thể tháy được sự tiến bộ vượt bực của anh. Cổ Thiên Lạc đã có những tìm tòi và biết cách sáng tạo cho vai diễn khiến cho những nhân vật anh thể hiện có “ranh giới” không trùng lặp.

Lạnh lùng là phong cách hiện nay của Cổ Thiên Lạc. Nếu như ngày trước, anh đến với khán giả qua nhân dáng thư sinh, lãng tử. Thì bây giờ, anh xuất hiệnbằng dáng vẻ đầy nam tính, thiếu nụ cười và “rất cool”. Sự thay đổi này bắt đầu từ bộ phim “Mỹ vị thiên vương” và được khán giả thừa nhận qua nhân vật Từ Phi trong phim “Hồ sơ trinh sát F4”.

Minh tinh – danh hiệu dành cho các diễn viên nổi tiếng. Đối với Cổ Thiên Lạc, đã nổi tiếng nhưng anh không thừa nhận mình là một minh tinh. như anh nói, điều anh cần thiết là được khán giả công nhận những vai diễn của anh. và bản thân anh phát huy hết khả năng cho vai diễn được đảm nhận. Anh tâm sự:”Tôi rất sợ những danh hiệu mà khán giả dành cho mình. Vui đấy,nhưng lại chồng chất thêm nhiều nỗi lo lắng. Những danh hiệu chính là áp lực vô hình, mình cần phải phấn đấu hơn nữa cho xứng với những danh hiệu cao qúy đó.

Người bạn trai là single đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới của Cổ Thiên lạc vào lĩnh vực âm nhạc. Hiện tại, anh vẫn trong giai đoạn thử sức và tìm những bước đột phá. Song do có sẵn khán giả nên số lượng phát hành single “Người bạn trai” khá cao. Đầu năm 2001 anh đã cho phát hành album đầu tay Kỳ này thịnh hành và tháng 9/ 2001 anh cho phát hành tiếp album thứ 2 Lạc Thiên. Tuy chưa được đánh giá cao về chất giọng và kỹ thuật nhưng album của anh đã được giới chuyên môn đánh giá là có những thay đổi và tiến bộ lớn.

Phóng khoáng, tự tin đó là đánh giá của giới chuyên môn cho vai diễn Truơng Tự Lực do Cổ Thiên Lạc đảm nhận trong bộ phim “Thử thách nghiệt ngã”. Dù nhân vật còn nhiều điểm phi lý song với diễn xuất của anh, nhất là ánh mắt sắc lạnh khiến cho nhân vật trở lên thuyết phục.

Qua nhân vật Trương Tự Lực, khán giả phát hiện thêm một khả năng mới của Cổ Thiên Lạc: đóng vai phản diện. Anh tâm sự:”Tôi không muốn mình cứ mãi là diễn viên thần tượng, mà luôn cố gắngvương tới những vai diễn có tính cách. Tôi không ngại làm xấu hình tượng của mình”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo, cuộc sống cơ cực đã hình thành trong Cổ Thiên Lạc một tính cách mạnh mẽ và nóng nẩy. Chính cá tính này đã mang cho anh nhiều điều phiền phức. Vốn thẳng tính nên khi “nóng” lên, anh thường không giữ được bình tĩnh và đã làm mất lòng nhiều đồng nghiệp gây ồn ào dư luận Hồng Kông.

Riêng về sở thích cá nhân, Cổ Thiên Lạc cho biết lúc nhỏ anh không thích chơi xe mô hình và cũng không có hứng thú với các loại xe. Nhưng từ khi gia nhập làng giải trí, có lời đồn đãi rằng, Cổ Thiên Lạc yêu xe như yêu “vợ”. trong vòng 8 năm anh đã đổi đến 7 đời xe,

Tầm Tần Ký – bộ phim mang đến cho anh giải thưởng “Diễn viên được yêu thích nhất năm 2001”. Sau bộ phim này, Cổ Thiên Lạc tuyên bố với báo giới là “sẽ ngừng đóng phim trong 5 năm tới để tập trung vào 2 lĩnh vực mới ca hát và đạo diễn phim”.

Website của Cổ Thiên Lạc trên mạng Iternet lên tới hàng trăm trang với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Anh thường tranh thủ thời gian dỗi, “đi dạo” các trang web của mình. Anh cũng cung cấp nhiều thông tin mới nhất và hình ảnh độc quyền của mình cho những trang web mà anh yêu thích. Chỉ cần vào các website của anh là các fan có thể biết mọi thông tin về anh.

Xin chào thầy” là bộ phim làm mai cho Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên. Nhueng mối duyên” này đến khá muộn, phải đợi đến mấy năm sau họ mới gặp lại nhau trong bộ phim “Hồ sơ trinh sát F4”. Với bộ phim này, hai người đã giành giải thưởng “Đôi bạn diễn được khán giả yêu thích nhất”. Tiếp đó, họ lại đóng cặp với nhau trong “Chú chó thông minh” và “Tầm tần ký”. Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên trở thành cặp tình nhân màn bạc được khán giả yêu thích nhất.

Z…z…z… Khi được hỏi anh thích làm việc gì nhất. Cổ Thiên Lạc không do dự trả lời:”Tôi muốn được ngủ”. Tuy những lúc không đóng phim, có thể được nghỉ nhưng anh lại phải luôn bận rộn với những hoạt động công việc “không tên” như tham gia hoạt động trong ngành, giao lưu với fan hâm mộ…Vì thế, Cổ Thiên Lạc luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ.

(theo TGĐA)

Louiskoo02 tổng hợp

Comments

Leave a Reply