Tên thật:
Lục Nghị
Ngày sinh: 1976-01-06 Nơi sinh: Thượng Hải, Trung Quốc Gia đình: unknown

Lu Yi

*Profile

Nhạc cụ yêu thích nhất: saxophone

Mùa yêu thích nhất: mùa hè

Màu sắc yêu thích nhất: xanh dương và đen

Nghệ sĩ yêu thích nhất: Châu Tinh Trì

Động vật yêu thích nhất: chó

Động vật sợ nhất: chuột

Quốc gia yêu thích nhất: Trung Quốc

Món ăn yêu thích nhất: thịt và cà phê

Người kính trọng nhất: mẹ

Con số may mắn: 6

:image1:

Lục Nghị vừa tái ngộ với khán giả màn ảnh truyền hình Việt Nam qua vai diễn anh chàng nhạc sĩ violon Thẩm Thế Đào trong bộ phim “Rẽ trái, rẽ phải” cùng Giả Tịnh Văn. Lục Nghị bước vào con đường nghệ thuật khá thuận lợi với hàng loạt bộ phim truyện nhựa và truyền hình: , “Sáng mãi”, “Nhật ký mùa hè”, “Đồng tâm máu huyết”, “Như sương như mưa lại như gió”, “Thiên hạ đệ nhất tình”, “Nam tài nữ sắc”, “Bao Thanh Thiên phần II”, “Mặt trái của sự giàu sang”…

Cao 1m80, nặng 70 kg, Lục Nghị luôn được khán giả trẻ yêu thích bởi hình tượng khỏe mạnh, trong sáng, đặc biệt là khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Vì vậy, anh được các hãng quảng cáo danh tiếng liên tiếp mời làm người đại diện như điện thoại di động Motorola, các sản phẩm thể thao, dầu gội đầu…Năm 2001, Lục Nghị còn vinh dự trở thành đại sứ cho đội bóng rổ Trung Quốc.

Trong các nam diễn viên của điện ảnh Trung Quốc, con đường may mắn của Lục Nghị được mọi người gọi là “thần tốc” chứ không phải “cao tốc”. Có thể nói sự nghiệp diễn viên của Lục Nghị đầy thuận lợi và nhiều may mắn theo sau lưng. Ngay từ năm thứ 3 tại học viện Hí Kịch Thượng Hải, anh đã được chọn đóng vai chàng sinh viên ngành luật tên Tiêu Đồng trong bộ phim “Sáng mãi” (1998) (tên gốc “Mãi mãi không nhắm mắt”) của nhà đạo diễn nổi tiếng Triệu Bảo Cương. Thành công bất ngờ của bộ phim này đã đưa Lục Nghị từ 1 kẻ vô danh trở thành “ngôi sao” của truyền hình Trung Quốc. Lục Nghị nói: “Đạo diễn Triệu Bửu Cương rất tín nhiệm tôi, ông phân tích tâm lý nhân vật và tôi căn cứ vào yêu cầu chung đó để tự xác lập hướng của vai diễn”. Vai Tiểu Đồng của Lục Nghị đã được bầu chọn là “vai diễn được yêu thích nhất”.

:image2:

Chỉ sau một đêm, tỉnh giấc đã nổi tiếng, nhưng Lục Nghị cũng không hoàn toàn kinh ngạc, bởi anh đã đóng phim từ thuở lên 5 – lúc còn học mẫu giáo và bình quân mỗi năm anh đóng một phim. Anh tâm sự: “Sự thành đạt đến với tôi sau 8 năm học tập rèn luyện gian khó, trong đó có 4 năm ở “Trường Nghệ thuật Nhi đồng Thượng Hải”, rồi 4 năm ở “Học viện Hí kịch Thượng Hải”. Thượng đế chỉ ưu ái với những ai dám dấn thân”. Sau “Sáng mãi” là “Lời tỏ tình mùa hè” và nhất là bộ phim truyền hình “Như sương như mưa lại như gió”. Lục Nghị đã rất thành công trong vai diễn chàng công tử – bác sĩ Lý Anh Kỳ si tình và công chúng ngày càng biết đến anh nhiều hơn. Năm 2001, anh nhận giải “Kim Ưng” cho “Nam diễn viên chính xuất sắc” và “Nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất”.

Và đặc biệt, năm 2003 anh tham gia phim cổ trang đầu tiên “Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên”(phần II), một vai tiểu sinh mạnh mẽ, từ hình tượng nhân vật đến cảm xúc đóng phim, tất cả đối với Lục Nghị đều là những thách thức mới nên không khỏi bị áp lực khi diễn. Song, Lục Nghị tin tưởng Bao Thanh Thiên của anh có phong cách riêng, không giống của Châu Kiệt trước đó. Anh bộc bạch: “Tôi cố tìm cơ hội diễn nhiều loại vai khác nhau để có bước đột phá cho chính mình”.

Chàng Công Tôn Sách – Nhậm Tuyền cũng là bạn thân của Lục Nghị ngòai đời kể: “Đừng thấy cái vẻ lành lạnh của Lục Nghị mà lầm, hắn rất hài hước, chuyên bày trò cùng Thích Tiểu Long chọc ghẹo thiên hạ. “Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên II” là bộ phim cổ trang đầu tiên của Lục Nghị, vậy mà hắn có một trí nhớ tốt cực kỳ, chưa lần nào nói sai thoại mà thoại trong phim cổ trang không chỉ dài ngoằng mà còn toàn thành ngữ và cổ ngữ, đọc đã khó chứ nói gì đến việc thuộc lòng”.

:image3:

Cũng trong lần đóng phim “Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên”, cả nhóm đã có kỷ niệm đáng nhớ. Đó là chuyện cả nhóm diễn viên rủ nhau… trốn đi hát karaoke. Nhắc đến kỷ niệm này, Nhậm Tuyền bảo: “Lục Nghị hát hay vì hắn rất chịu khó hát karaoke. Một khi đã để hắn cầm micro rồi thì đừng hòng giành lại. Hôm đó, Lục Nghị độc chiếm một micro, hát liền tù tì mười mấy bài mà không biết mệt. Phải thừa nhận, giọng của hắn khá hay nên chuyện hắn được các công ty đĩa hát mời ký hợp đồng ra album là điều bình thường”.

Bắt đầu từ “Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên” và “Tráng sĩ hùng tâm”, anh liên tiếp ký các hợp đồng đóng phim. Nhưng do còn thiếu tích luỹ về nghệ thuật diễn xuất nên các vai diễn không đạt được cao độ như hồi đầu. Đến bộ phim “Nam tài nữ sắc” năm 2003, Lục Nghị với vai diễn Khưu Thạch – một chàng trai si tình và một ngoại hình đầy “nhan sắc”, khoẻ mạnh anh đã khiến các fan hâm mộ một phen kinh ngạc. Lục Nghị với những hợp đồng mới ký hiện nay đã chính thức bước vào con đường vinh quang trong giới nghệ thuật.

Xem các phim anh đóng, khán giả đều bị thuyết phục bởi vẻ tự nhiên, cảm giác chân thật của nhân vật do anh thể hiện. Đôi mắt biết nói cũng góp một phần quan trọng trong việc lột tả thế giới nội tâm của nhân vật. Điển hình là “Mặt trái của sự giàu sang”, nhân vật La Lượng được anh thể hiện rất thành công. Vốn là người tôn sùng cha mẹ, ở ngoài đời, sở thích duy nhất của anh khi rảnh rỗi là được ở nhà cùng cha mẹ. Lục Nghị đã nhập vai cậu con trai rất nhanh và giàu cảm xúc. Trong phim có nhiều cảnh anh diễn được khán giả và giới phê bình đánh giá cao, như cảnh La Lượng chuẩn bị đi tự thú, đứng ở cửa nhìn mẹ chuẩn bị bữa sáng cho mình, ánh mắt xót xa của anh lúc đó khiến khán giả không khỏi đau lòng. Hoặc cảnh anh xem mẹ phán quyết xử tử hình trên ti vi, anh đau đớn xé vụn chiếc vé máy bay và đấu tranh dằn vặt bước ra khỏi sân bay với tâm trạng xáo trộn. Nhiều khán giả Trung Quốc thừa nhận rằng bộ phim hấp dẫn họ không phải vì tình tiết lắt léo mà chính vì diễn xuất tuyệt vời của Lục Nghị. Hai vai diễn La Lượng và Phương Uy của anh là hai nhân vật khác hẳn nhau về tính cách, được diễn tả hết sức tinh tế, có hồn. Hai vai diễn này được đánh giá là thành công lớn trong sự nghiệp diễn xuất, để lại ấn tượng sâu đậm và cảm động trong lòng khán giả.

:image4:

Hiện nay khán giả Trung Quốc thường hay so sánh Lục nghị với Lý Á Bằng. Lục Nghị tự nhận xét: “Đường nét diễn xuất của hai bên hoàn toàn khác nhau. Lý Á Bằng phóng khoáng hơn, tuổi tác cũng lớn hơn tôi”. Được hỏi về diễn viên mà anh yêu thích, Lục Nghị nói: “Tôi tuy không hợp với phim hài, nhưng tôi thích Châu Tinh Trì của Hồng Kông, vì cũng học được nhiều điều trong đó”.

Cảm tính thường là thuộc tính của nghệ sĩ, nhưng Lục Nghị tương đối là người lý tính. Anh nói: “Khi sáng tạo vai diễn, tôi thường nhìn nhân vật tôi sẽ diễn từ góc độ người ngoài cuộc. Tôi sẽ rất tỉnh táo để lý giải nhân vật này phải diễn thế nào thì công chúng mới đồng tình, yêu thích. Nếu là người cảm tính thì chắc sẽ không phải đắn đo cân nhắc nhiều như vậy, họ chỉ cần buông thả cảm xúc mình cho biểu diễn là được. Tôi cho rằng cách nào cũng đều có hai mặt lợi hại ưu khuyết”.

Bên cạnh các vai tâm lý xã hội, anh còn thích đóng các nhân vật hoạt hình. Ngày 15/8, trong lễ khai mạc Triển lãm nghệ thuật hoạt hình thanh thiếu niên Trung Quốc, Lục Nghị hào hứng phát biểu: “Hoạt hình không chỉ là quyền lợi riêng của trẻ em. Tôi là một fan của phim hoạt hình, đặc biệt yêu thích nhân vật Natra”. Anh còn mặc quần áo phục trang đóng giả một con mèo xanh nghịch ngợm đi lại trên sân khấu, khiến các em nhỏ tranh nhau chạy lên ôm và đòi chụp ảnh chung làm kỷ niệm.

Vẻ đẹp thư sinh của Lục Nghị mang một chút lạnh lùng, cao ngạo. Dường như điều đó giúp anh trở nên…bí ẩn và hấp dẫn hơn. Tuy ko xuất hiện ào ạt , lại là chàng trai có chủ (người yêu là nữ diễn viên Bào Lôi), nhưng Lục Nghị vẫn dễ dàng “đốn ngã “bất cứ cô gái nào gặp anh trên truyền hình. Nữ diễn viên Trương Đình đã nhận xét về Lục Nghị như sau: “Anh ấy là mẫu đàn ông Thượng Hải tiêu biểu: phong độ và rất yêu nghề.”

Cũng như nhiều diễn viên nổi tiếng khác, Lục Nghị còn khá thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Sau album đầu được đón chào rộng rãi trên thị trường, anh quyết tâm tung ra album thứ hai mang tên anh “Lục Nghị” trong dịp cuối năm 2004. Các ca khúc trong album mới chủ yếu là các bài hát tình ca và đã được mua bản quyền.

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply