Tên thật:
Dương Tử Quỳnh
Ngày sinh: 1962-08-06 Nơi sinh: Ipoh, Perak, Malaysia Gia đình: Con gái của 1 gia đình gốc Hoa sống tại Malaysia

Michelle Yeoh

Mặc dù đã bước vào ngưỡng cửa của tuổi 40 nhưng không có vẻ sự nghiệp điện ảnh của cựu hoa hậu Malaysia Dương Tử Quỳnh đã đến hồi kết thúc. Cô từng được các đạo diễn quí mến đến nỗi khi chọn nam diễn viên chính cho Ngọa Hổ Tàng Long, đạo diễn Lý An đã bác bỏ tên Lý Liên Kiệt mà thay vào đó là Châu Nhuận Phát. Ông cho biết:”Đúng là nhân vật trên phim võ phải giỏi. Nhưng cho người đóng thế cũng được vậy! Tôi chọn Châu Nhuận Phát vì anh diễn xuất nội tâm giỏi hơn Lý Liên Kiệt và nhất là anh xứng đôi với Dương Tử Quỳnh”

Nói về vai Bond girl trong Tomorrow never dies(1997), Dương Tử Quỳnh nhấn mạnh :” Trước đây, vai kiều nữ cạnh James Bond cần khiêu gợi, quýen rũ, xuất hiện trên phim hay mặc đồ tắm để khoecơ thể. Nhưng chúng ta đã ở cuối thế kỉ 20 rồi, thế giới đang hiện đại, thì phụ nữ chúng tôi cũng cần chứng tỏ cho biết mình không thua gì James Bond cả, và cũng tinh nhanh thông minh như vậy. Khi vào vai, tôi đã cố gắng làm tất cả những gì mình cần làm”.:image1: Vic Amstrong, một trong những trợ lý đạo diễn của Tomorrow never dies nói: “Trước khi gặp Dương, tôi nghĩ rằng chắc cô ấy cũng giống như Linda Hamilton trong Terminator 2. Nhưng thật không ngờ, cô ấy có cá tính hơn nhiều, rất tinh tế và dịu dàng. Đa số cáccảnh đánh đấm, té ngã trong phim đều tự cô đảm nhận:”Nếu bạn còn ngần ngừ, do dự, không nhiệt tình thì sẽ không mang lại ấn tượng cho khán giả”.

Là con gái của một gia đình gốc Hoa sinh sống tại Malaysia, cha cô là một luật sư, Dương Tử Quỳnh chào đời ngày 06.08.1962 tại Ipoh, Perak, Malaysia, sau đó được gửi đi học ở nước ngòai từ khi cònbé, cô thông thạo tiêng Anh và tiếng Malay hơn là tiếng Trung Quốc của tổ tiên mình.Dù bây giờ là diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhưng Dương Tử Quỳnh cho biết khi còn nhỏ cô chưa bao giờ thích nghề này:”Niềm đam mê của tôi là khiêu vũ. Tôi đã tốt nghiệp khóa Ballet ở Viện múa hòang gia tại London và đã theo học ballet từ năm 4 tuổi”. Nhưng do một chấn thương, cô đành phải từ bỏ ước mơ trở thành vũ công balê. Một dịp may khác đến với cô khi cô trở thành hoa hậu Malaysia năm 1983 và được mời quảng cáo đồng hồ đeo tay cùng Thành Long, Châu Nhuận Phát. “Từ đó, người ta luôn hỏi tôi có muốn thử diễn xuất hay không. Lúc đó tôi 21 tuổi”. Vai đầu tiên của cô là vai một nữ nhân viên xã hội trong phim The Owl vs. Bumbo (1984), một bộ phim hành động hài, sau đó là bộ phim Yes, Madam sản xuất năm 1985, hai bộ phim này đã giúp côgiành vị trí cao trong làng diễn viên Châu Á và trở thành một trong số hiếm hoi những nữ diễn viên hành động xuất sắc.

Trong suốt 2 năm 1986 và 1987 người ta thấy Dương Tử Quỳnh tự mình đóng những pha nguy hiểm trong các bộ phim Easy money Magnificient warriors…, cũng năm 87 cô đính hôn với nhà sản xuất phim Dickson Poon (hãng phim D&B), họ kết hôn và có một thjời gian Dương Tử Quỳnh rút về bóng tối để lo chuyện gia đình , nhưng thời gian đó cũng không kéo dài, sau 4 năm chung sống không mấy hòa thuận, cả hai đưa nhau ra tòa li dị và Dương Tử Quỳnh lại quay trở lại với màn bạc.Sự trở lại cô của thành công vang dội với bộ phim Police story 3: SuperCop năm 1992 đóng chung với Thành Long, và trong bộ phim này Dương Tử Quỳnh đã khiến Thành Long thực sự nể phục về sự can đảm cũng như tài năng diễn xuất của cô, nói cách khác, cô đã xóa đi hình ảnh những cô gái chân yếu tay mềm khi thấy đánh nhau chỉ biết khóc trong đầu Thành Long. Các bộ phim tiếp theo mà Dương Tử QUỳnh đóng hầu hết đều là phim hành động, như Heroic Trio đóng cùng Trương Mạn Ngọc, Butterfly Sword, Wing Chun….:image2:

Dương Tử Quỳnh giành giải Kim Tượng cho vai diễn trong phim The Soong Sister năm 1997 và cùng năm đó cô có bước đột phá tbằng vai diễn trong bộ phim điệp viên nổi tiếng Tomorrow never dies đóng cùng Pierce Brosnan, ai đã từng xem phim này ắt hẳn không quên được hình ảnh mạnh mẽ của một cô gái châu Á trong bộ đồ đen bó sát người và những pha biểu diễn võ thuật ngọan mục.Dương Tử Quỳnh rất chú ý đến hiệu quả của phim, cô tâm sự:” Trong Tomorrow never dies, có cảnh tôi và Pierce Brosnan bị còng và phải lái chiếc môtô chạy giữa phố xá đông đúc. Tôi yêu cầu Pierce đổi người lái và cố gắng tăng tốc cho tóc mình dạt hết ra phía sau. Nếu xe chạy chậm, tóc không bay phần phật thì cảnh phim không được thật”.Cô tiếp tục được mời vào vai phụ trong phim Ngọa Hổ Tàng Long – một bộ phim được xem là hiện tượng của năm 2000 , và sau đó là bộ phim The Touch do cô đứng ra sản xuất và đóng vai chính, cũng không kém phần hấp dẫn.

Gan dạ là vậy, Dương Tử Quỳnh không tránh khỏi bi chấn thương nhiều lần trong quá trình làm phim, cô đã từng bao phen bị thương từ nặng đến nhẹ, ở rất nhiều nơi trên cơ thể và có lúc tưởng chừng không đi lại được nữa, nhưng nghị lực luôn giúp cô tiếp tục gượng dậy và đóng phim. Vậy mà cô từng phát biểu :” Tôi không biết võ thuật gì cả, chỉ tòan là copy lại của các diễn viên thế thâ. Sở dĩ tôi làm ra trò là vì tôi rất nổi bật trong môn thể dục thể thao ở trường. Tôi không thể đùa với khán giả được”. Chẳng những tập luyện võ, Dương Tử Quỳnh còn phải học tiếng Hoa trong thời gian đầu vì”Mỗi lần có kịch bản tôi đều phải nhờ người khác đọc và dịch hộ”

Với nỗ lực không ngừng như vậy, tin chắc cô sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Profile:

Tên khai sinh: Yeoh Choo Kheng

Quốc tịch: Malaysian

Ngày sinh: August 6, 1962

Dân tộc: Chinese

Nơi sinh: Ipoh, Perak, Malaysia

Tôn giáo: Phật giáo

Chiều cao: 5’4″ (165cm)

Học vấn: B.A. London Royal Academy of Dance

CÂn nặng: 106 lb (48kg)

Nghề nghiệp: Diễn viên, nhà sản xuất

Mơ ước trở thành vũ công balê

Michelle Yeoh đã không hề mong mỏi khi lớn lên mình sẽ trở thành một bậc thầy về võ thuật hay một ngôi sao điện ảnh. Mong ước của cô là được trở thành một diễn viên múa balê… :image3:

Dương Tử Quỳnh (DTQ) sinh ra ở Ipoh, Malaysia vào ngày 6 tháng 8, 1962. Cha mẹ gốc Hoa đã đặt cho cô cái tên Yeoh Choo Kheng. Ngay từ khi còn nhỏ, DTQ đã rất nam tính và yêu thể thao. Ở tuổi thiếu niên, cô đã được tham dự những giải tòan quốc ở các giải bơi lội, lặn và bóng quần. Cô từng là đại diện cho tỉnh Serak môn bóng quần, và là quán quân giải bóng quần thiếu niên Malaysia.DTQ cũng rất thích chơi dương cầm và tranh Trung Hoa. Tuy nhiên, đam mê thực sự của cô là khiêu vũ, đặc biệt là vũ balê. mẹ cô bảo rằng DTQ đã múa trước ngay cả trước khi cô biết đi. Cô bắt đầu học balê khi được 4 tuổi.DTQ được gửi tới trường Convent ở Malaysia, nơi cô bắt đầu học tiếng Anh. Năm 15 tuổi, cha mẹ đưa cô đến Anh Quốc và đăng kí cho cô học một trường nội trú ở đó. Sau đó DTQ vào trường Múa Hàn Lâm London (London Royal Academy of Dance), ngành balê.

Nữ Hoàng sắc đẹp Malaysia

Bước chân đầu tiên của DTQ vào thế giới giải trí

Mơ ước trở thành nữ diễn viên múa balê của DTQ đã vỡ vụn khi cô bất ngờ bị chấn thương cột sống trong một buổi tập luyện. Bác sĩ tư vấn cho cô bảo rằng cột sống của cô sẽ không có khả năng chịu đựng được những bài tập balê chuyên sâu hàng ngày. Vì thế, DTQ phải chuyển mục tiêu của cô từ múa sang biên đạo múa và những bộ môn nghệ thuật khác. Buồn thay, cô đã không có được cơ hội được biểu diễn trên sàn múa như một diễn viên vũ balê chuyên nghiệp. Thay vào đó, cô chuyển hướng sang mở trường dạy múa balê.

Năm 1982, DTQ nhận được bằng cử nhân Đại học ngành Nghệ thuật sáng tạo (Creative Arts), cùng với một bằng nhỏ về Kịch. Cô tiếp tục hòan tất việc học ở Anh Quốc.

Mùa hè năm 1983, trở về Malaysia, DTQ biết tin mẹ cô đã đăng kí cho cô tham gia giải hoa hậu tòan quốc. Để làm vui lòng mẹ, cô chấp nhận tham gia, và giành được danh hiệu Hoa hậu Malaysia lúc 21 tuổi.

Suốt năm sau đó, cô giành cho việc làm từ thiện với tư cách Hoa hậu Malaysia. Và trong năm đó, cô gặp Dickson Poon, một doanh nhân Hongkong đang tìm người đóng chung với Jackie Chan (Thành Long) trong quảng cáo đồng hồ của công ty ông. DTQ được mời tới Hongkong để quay quảng cáo này. Cô cũng xuất hiện trong một quảng cáo khác với Chow Yun-Fat (Châu Nhuận Phát). Sau đó, DTQ được mời một hợp đồng đóng phim trong công ty sản xuất phim mới thành lập của Dickson Poon, D&B Films.

Girls with Guns

Với “Yes, Madam”, DTQ trở thành đại diện cho thể loại phim hành động của nữ giới Girls with Guns

Vai diễn đầu tiên của DTQ là trong một bộ phim hành động hài của Sammo Hung, The Owl vs Dumbo (1984). Cô không được giao cho vai diễn hành động trong phim này, và bộ phim ấy cũng sẽ không được nhớ đến nếu nó không là bộ phim đầu tiên của cô.

Nhờ bộ phim này, DTQ có cơ hội trông thấy những pha hành động đánh đấm được thực hiện như thế nào, theo cái cách đặc biệt kiểu Hongkong. Hoàn toàn không e sợ trước các pha bạo lực ấy, DTQ còn nghĩ rằng mình có khả năng làm được như họ. Khi D&B Films hỏi ý kiến cô về việc sẽ làm tiếp theo, DTQ đã đề nghị được làm phim hành động.Để chuẩn bị cho vai diễn hành động, cô đã phải chịu một chế độ rèn luyện thể chất chuyên sâu – 10 đến 12 giờ mỗi ngày trong phòng tập, luyện cách đá, cách đấm, và những chiêu võ. Năm 1985, DTQ tham gia vai diễn người hướng dẫn Judo trong một bộ phim của Sammo Hung và Jackie Chan – Twinkle Twinkle Lucky Stars.Cùng năm 1985, “Yes, Madam” đánh dấu sự xuất hiện thứ hai của DTQ trên màn ảnh, cộng tác cùng diễn viên Cynthia Rothrock. Trong phim, với vai một nữ cảnh sát dũng cảm, cô đã thể hiện những pha nguy hiểm đầu tiên, như cảnh nhào lộn ngược trên đường ray, đập đầu vào cửa kiếng, và cùng lúc ném 2 tên du côn qua ban công. bằng cách chứng tỏ sự sốt sắng và khả năng diễn những pha khó khăn, DTQ đã tiến bước vào một thể loại từ trước giờ vẫn giành cho phái nam. “Yes, Madam” thành công, và đã đánh dấu sự ra đời cho thể loại phim hành động nữ Girls with Guns. Sau “Yes, Madam, DTQ lại vào vai nữ cảnh sát trong “Royal Warriors” (1986).

Trong khi quay bộ phim hành động thứ 3 “Magnificent Warriors” năm 1986, DTQ bị đứt một động mạch ở chân. Chuyện này đã ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp phim hành động của cô. Do đó, Dickson Poon, vị hôn phu của DTQ, đã trao cho cô một vai diễn bình thường, không hành động trong bộ phim tiếp theo Easy Money (1987), bộ phim cuối cùng của cô cho D&B Films. :image4:

Tháng 2 năm 1988, DTQ lấy Dickson Poon. Theo ý muốn của Poon, DTQ nghỉ đóng phim, và chỉ xuất hiện trong lĩnh vực thời trang và xã hội với tư cách là vợ Dickson Poon. Thế nhưng, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn 3 năm. Sau khi li dị, Dickson Poon giải tán công ty phim. Hai người chỉ còn là bạn bè

Nữ hoàng phim hành động

Năm 1992, sau 4 năm, ngành công nghiệp phim Hongkong nồng nhiệt chào đón sự trở lại của DTQ. Trong số nhiều lời mời đóng phim, DTQ đã chọn loạt phim Police Story của Jackie Chan. Police Story III: Supercop được xem như là lời chào trở lại của DTQ với giới phim ảnh.Cùng năm đó, DTQ làm thêm 2 phim (phát hành 1993): “The Heroic Trio” (cùng 2 ngôi sao Hongkong Anita Mui Mai Diễm Phương và Maggie Cheung Trương Mạn Ngọc), và bộ phim cổ trang đầu tiên “Butterfly & Sword”. Cô còn hát bài nhạc cuối trong phim “Butterfly & Sword”, và quay video clip MTV.Năm 1993,DTQ đóng cả thảy 6 phim: “Project S”, phần tiếp theo của Trio – “Executioners”, phim hài hành động “Holy Weapon”, phim phiêu lưu hành động “Wonder Seven”, 2 bộ phim của Yuen Wo-Ping’s “Tai Chi Master (đóng chung với Jet Li Lý Liên Kiệt) và “Wing Chun”.

Cô không phải là một chiếc bình hoa với khuôn mặt đẹp, cũng không phải là một cô gái rắn rỏi chỉ biết đấm đá. Chúng ta có thể thấy rằng Michelle là nữ diễn viên phim hành động hay nhất hiện nay, chứ không chỉ là một nữ hoàng sắc đẹp như trước. Với sự kết hợp của một sức mạnh không ngờ, sự uyển chuyển và sắc đẹp, cùng một phong cách cá tính, Michelle đã chiếm lĩnh thế giới phim hành động, dựng nên một phiên bản mới của người phụ nữ: xinh đẹp, thông minh và tài năng.

Cái giá phải trả

Máu, nước mắt, và sự đau đớn…

Cho đến thời điểm này thì DTQ là nữ diễn viên được trả lương cao nhất ở châu Á. Nhưng cũng không thể quên được cái giá cô phải trả để đạt được điều đó. Phim hành động phụ thuộc nhiều vào biên đạo, kĩ thuật quay phim và biên tập, nhưng DTQ được biết đến bởi cô đã tự mình thực hiện những pha đánh đấm.Năm 1986, cô bị trật khớp vai và bị phỏng trong một cảnh quay của Royal Warriors. Trong khi phim Magnificent Warriors được quay ở Đài Loan, cô lại gặp chấn thương ở chân.Năm 1993 là một năm thành công nhưng cũng không kém phần khó khăn của DTQ. Cô phải quay phim liên tục, không còn thời gian để đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, dù đó là điều cần thiết trong khỏang thời gian đó. Ở pha hành động cuối cùng trong phim Holy Weapon, vết chấn thương cột sống năm xưa bất ngờ tái phát. Rồi đến phim Executioners, vết thương lại bị động, làm cô đau đớn rất nhiều. Trong lần quay phim Wing Chun, cô lại bị trật khớp cằm. Có ngày cô không thể cử động được gì bởi cơn đau cột sống hành hạ.

Trở về Hongkong, cô đi khám sức khỏe, và bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi biết được khỏang thời gian cô chịu đựng những cơn đau ấy mà không hề có thuốc men. Cô bị bắt buộc phải nghỉ 1 tuần lễ ở bệnh viện.Năm 1994, cô dự định sẽ dành thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, trong kì nghỉ, một tai nạn khi trượt tuyết đã khiến cô phải vào bệnh viện lần nữa. Cô mất vài tháng tịnh dưỡng, và năm đó chỉ xuất hiện một ít trong phim Shaolin Popey II: Messy Temple.

Năm 1995, DTQ lại chịu thêm một chấn thương nặng nề nhất từ trước đến giờ khi diễn xuất trong bộ phim Ah Kam – một vai diễn đầy bi kịch. Trong một cú rơi cao 18 foot, DTQ đã chọn sai góc đáp, và điều đó lẽ ra đã cướp đi mạng sống của cô. May mắn và kì diệu thay, cô “chỉ” bị thâm tím mình mẩy, và gãy một xương sườn.

Trong thời gian nghỉ ngơi, cô có thời gian nghĩ về tương lai của mình. Không phải hòan tòan ngẫu nhiên mà trong bộ phim tiếp theo – The Soong Sisters (1997), cô vào một vai hòan tòan không hề có pha hành động nào. DTQ được đề cử cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Hong Kong Film Award) cho vai diễn ấn tượng này.

:image5:Một Ngôi sao thế giới

Đã đến lúc cả thế giới biết đến tài năng của cô

Trong số nhiều nữ diễn viên hành động nổi bật trong ngành phim Hongkong, DTQ là người đã bước xa nhất về phương tây. Bộ phim Mỹ đầu tiên của cô là Supercop.

Bộ phim James Bond thứ 18 – Tomorrow Never Dies (1997) đã thực sự đưa cô lên vị trí ngôi sao tòan cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử lọat phim, James Bond ngang ngửa với cô nàng của mình. Cô ta thông minh, xinh đẹp và hấp dẫn, nhưng cũng cực kì mạnh mẽ. Với những bộ phim cuối những năm 90, nhất là lọat phim Bond, DTQ đã cho chúng ta thấy một đại diện phái nữ lí tưởng khi bước vào thế kỉ 21 này.Năm 1998, DTQ bận rộn với chuyến đi quảng bá lọat phim Bond. Dù đã tham gia nhiều hãng làm phim, cô lại không hề nhận bất kì lời mời đóng phim nào của Holywood. Thay vào đó, cô đóng một bộ phim không thù lao, để đáp ơn người bạn, phim hành động tình cảm Moonlight Express (1999). Cô không hề đóng pha hành động nào, nhưng đó thật sự là một vai bi thành công của cô.

Trong khi đó, đạo diễn Lý An Ang Lee đã mời cô thủ diễn trong bộ phim võ thuật mới của ông – Ngọa Hổ Tàng Long (Crouching Tiger, Hidden Dragon) (bộ phim này được 10 đề cử Oscar và thắng 4 giải, kể cả giải Phim nước ngòai hay nhất). Cô tin tưởng ông, và đã là người đầu tiên kí hợp đồng đồng ý đóng phim. Năm tháng quay phim không là một thời kì dễ dàng cho DTQ, không những vì cô bị chấn thưong trước đó, mà còn vì cô buộc phải thuộc lòng những câu thoại tiếng Phổ thông (Mandarin) – vốn chẳng phải ngôn ngữ nói của cô. Tuy nhiên, cô đã làm việc cực kì tốt cho bộ phim. Cô đã thể hiện một phong cách hòan toàn trưởng thành, một cấp độ cao hơn hẳn về thể chất và tình cảm. DTQ được đề cử giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất cho rất nhiều giải thưởng (Hong Kong Film Awards, Golden Horse Awards, British Academy Film Awards, Saturn Awards…) và thắng được danh hiệu EMMA Awards và AMMY Awards. Cô còn được mệnh danh là Ngôi sao thế giới của năm (International Star of the Year) tại ShoWest, một hội nghị về ngành công nghiệp điện ảnh lớn nhất của thế giới.

Hiện tại

Tiếp tục tìm kiếm những thử thách mới trong thiên niên kỉ mới

Năm 1999, DTQ đính hôn với Alan Heldman, một bác sĩ khoa tim sống ở Baltimore mà cô gặp tại London trong chuyến đi cho loạt phim Bonds. Nhưng đến năm 2000, họ tuyên bố kết thúc, vì DTQ vẫn không thể từ bỏ sự nghiệp làm phim của mình.”Tôi yêu sự hồi hộp và thử thách”, nữ diễn viên phim hành động đã tìm thấy cho mình một hướng đi mới hơn – trở thành nhà sản xuất phim. DTQ lập nên xưởng phim “Mythical Films” (Hong Kong) vào mùa xuân năm 2000. Bộ phim đầu tiên của hãng – The Touch – là một bộ phim tình cảm, phiêu lưu hành động, trong đó cô vào vai một nghệ sĩ đu dây của gánh xiếc. Phim được phát hành vào tháng 8 năm 2002 ở châu Á, và được trao giải Phim hợp tác sản xuất hay nhất (Best Co-Production Film) tại giải thưởng China’s Huabiao Awards. DTQ và nhà đồng sản xuất Thomas Chung cũng được mệnh danh là Nhà sản xuất của năm (Producers of the Year) tại giải CineAsia Awards 2002.

Tổng hợp bởi Yang và Dovy

Comments

Leave a Reply