Tên thật:
Nguyễn Thị Minh Thư
Ngày sinh: 1976-02-22 Nơi sinh: TP.HCM, Việt Nam Gia đình: Ba mẹ, anh trai

Minh Thư

Bắt đầu từ giải Diễn viên triển vọng

Minh Thư sinh năm 1976, cầm tinh con rồng. Người ta thường nói tuổi này sẽ gặp nhiều may mắn và thường tạo được sự nổi bật. Dường như điều đó đúng với Minh Thư.

:image1:Ngay từ nhỏ, cô bé Minh Thư đã tỏ ra có năng khiếu trong lĩnh vực ca múa. Khi còn bé tí, Minh Thư đã được chọn vào biểu diễn văn nghệ ở trường rồi lên truyền hình thành phố. Năm 10 tuổi, cô bé Thư đoạt giải nhì tiết mục múa Em bé Giải phóng quân tại Hội diễn văn nghệ thiếu nhi toàn thành… Năm 1992, Minh Thư được tuyển làm diễn viên múa của Vũ đoàn Kim Quy.

Năm 1995, cô tham gia và đoạt giải nhất tại cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng. Ngay sau cuộc thi này, cô và Lê Trung Cương (người đoạt giải nhì) đã được đạo diễn Huy Thành mời đóng vai chính trong phim Chân trời nơi ấy. Vai diễn lớn đầu tiên của Thư không mấy gây ấn tượng cho khán giả, tuy nhiên cũng đã mở cửa cho cô bước chân vào điện ảnh.

Cô gái đa năng

Với vóc dáng đẹp và một khuôn mặt ăn ảnh, Minh Thư liên tiếp được các đạo diễn mời tham gia hơn 10 bộ phim. Nhưng dường như may mắn vẫn chưa mỉm cười với Minh Thư, những vai diễn của cô đều không gây chú ý cho khán giả. Minh Thư bèn chuyển hướng sang trình diễn thời trang và cùng 2 cô bạn Huyền Trang và Nenita thành lập nhóm tam ca Sắc Màu để hàng đêm đi hát tại các tụ điểm. Mới đây, Thư quyết định tách hẳn khỏi nhóm Sắc Màu. Cô cho biết: “Tôi không có nhiều thời gian để lo cho nhóm và không muốn bị lệ thuộc. Nhóm thành lập đã 3 năm rồi mà chẳng đi đến đâu”. Thư đang hát đơn ở Đầm Sen, Nhà hát Bến Thành và vài sân khấu ca nhạc khác. Sắp tới, vào 2 đêm 28,29/7, Minh Thư sẽ xuất hiện trong chương trình Bay đến ước mơ của báo Mực Tím (HTV có truyền hình trực tiếp)

Những vai diễn ấn tượng

:image2:Bẵng đi mấy năm chia tay với điện ảnh, Minh Thư mới bắt đầu gây được sự chú ý với vai Hoa-người đàn bà sắc sảo và đầy mưu mô trong phim truyền hình Blouse trắng. Và Thư đã thật sự nổi tiếng với Hạnh trong Gái nhảy. Hạnh của cô là một cô gái sành sõi nhưng cũng thật đáng thương. Diễn xuất của Thư trong phim tuy đôi chỗ còn hơi cứng nhưng cũng đã chứng tỏ được sự tiến bộ của cô.

Minh Thư và… Ahn Jae Wook

Họ gặp nhau trong một mẩu quảng cáo nước giải khát. Ahn là ca sĩ còn Thư là một cô khán giả hâm mộ người Việt Nam. Lúc quay cảnh thân mật với cô thì ngôi sao điện ảnh này đã bối rối đến mức không thể diễn tự nhiên được.

Bản thân Minh Thư cũng tỏ ra lúng túng, mất tự nhiên khi diễn chung với Ahn Jae Wook trong những cảnh ướt át. Cô rất cảm động trước sự ân cần của anh. Minh Thư tâm sự: Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp trong đời đóng phim của tôi.

Ấn tượng Minh Thư

1. Minh Thư ngoài đời vẫn thật xinh đẹp, nhưng điểm quyến rũ nhất của chị chính là nét giản dị, thân thiện và gần gũi đến bất ngờ! Ít ra là vào thời điểm Hạnh của “Gái nhảy” đang nổi tiếng như thế này…

Minh Thư : Nổi tiếng?! Không, Thư không nghĩ là mình nổi tiếng, chỉ là bộ phim… nổi tiếng mà thôi! Điều vui nhất là bộ phim được đón nhận, có doanh thu, và quan trọng hơn là Thư đã tìm lại được sự tự tin sau rất nhiều năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng.

:image3:

2. Với “Blouse trắng” là Hoa – một cô gái dám yêu và hành động tất cả cho tình yêu, với Hạnh của “Gái nhảy” bốc lửa, cuốn hút, mạnh mẽ, Minh Thư đã gần như “lột xác” khi “quên” đi những vai diễn hiền lành, nhu mì trước đó…

Minh Thư : Hàng xóm, bà con họ hàng thắc mắc: “Trời, mày đóng bạo vậy thằng bồ mày có ghen không”, ra đường vẫn có không ít cặp mắt nhìn Thư… nghi ngại! Cuộc đời của người diễn viên vẫn cần có những lúc bị… tủi thân như thế để tiếp tục tìm kiếm và sống với những vai diễn mới của mình.

3. Dư luận xôn xao về “Gái nhảy” phần 2: tháng 7 sẽ khởi quay; câu chuyện sẽ tiếp tục như thế này, thế kia?! Thậm chí có người đã nghi ngờ về sự thành công của bộ phim ngay cả khi chưa biết kịch bản ra sao

Minh Thư : Vẫn chưa có một thông báo chính thức nào từ phía đạo diễn Lê Hoàng cả. Thư chỉ biết rằng “Gái nhảy” sẽ làm phần 2. Thư đã sẵn sàng, nếu tiếp tục được mời! Thư chưa dám bàn luận gì nhiều, vì đến bây giờ Thư vẫn chưa cầm kịch bản trong tay. Nhưng Thư tin đạo diễn Lê Hoàng và ê-kíp làm phim. Họ là những người có tài!

4. Sẵn sàng từ chối khi cảm thấy không thích hợp, dù rằng rất khó nói “Không!” cho một lời mời hấp dẫn đến thế!

Minh Thư : Nữ đạo diễn Vinh Hương ngỏ ý mời Thư vào một vai trong bộ phim truyền hình “Những câu chuyện gia đình” (theo tên gốc của kịch bản) – bộ phim đầu tiên của TFS hợp tác với Hàn Quốc. Thư đã quyết định từ chối khi được biết diễn viên bắt buộc phải thoại trực tiếp ngay tại phim trường, mà điều đó thì Thư không đủ khả năng. Không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc chung, đúng không nào!

5. Minh Thư vừa bắt tay vào một bộ phim mới – Thời vi tính (đạo diễn Lê Anh Cường, hãng TFS sản xuất), khởi quay ngày 15/5. Một vai diễn hết sức lý thú!

Minh Thư : Lý thú vì Thư sẽ vào vai một cô bé 17 tuổi hết sức nghịch ngợm, nhưng vô cùng thơ ngây, trong sáng, đam mê học hỏi, nhất là môn vi tính… Chỉ nghĩ đến việc các bạn sẽ “săm soi” vai diễn của mình là Thư đã thấy mình… hơi bị liều rồi! Hy vọng các bạn sẽ không thấy Thư là… “cưa sừng làm nghé”!

Tổng hợp bởi CHUOTKHONGDUOI

Comments

Leave a Reply